Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

Chị Bùi Thị Minh Hằng đã ăn trở lại - Cháu Trần Bùi Trung bị bắt, còng tay rồi thả ra trong ngày

Về việc Trần Bùi Trung bị bắt giữ:

Theo trang Ti Hon | Facebook, Luật sư Trần Thu Nam cho biết:

4 giờ sáng nay, Ls Nam cùng Trần Bùi Trung từ Sài Gòn xuống trại tạm giam An Bình. 8h sáng Ls Nam vào làm việc thì Trung đứng ngoài cổng trại. Trung đề nghị gác cổng cho vào gặp mẹ. 

Sau khi tham dự buổi hỏi cung chị Hằng ra, Ls Nam không thấy Trung, gọi điện thì không liên lạc được. Ls Nam hỏi mọi người xem có thấy cậu em tôi đâu không thì được trả lời là công an xã An Bình đã bắt đi. 

Chủ Nhật, 30 tháng 3, 2014

TÂM THƯ CỦA NHÀ HOẠT ĐỘNG LÊ THĂNG LONG GỬI DOANH NHÂN, NGHỆ SỸ NGUYỄN CHÁNH TÍN

Thân gửi: Anh Nguyễn Chánh Tín!

Bức thư này được gửi riêng cho anh Nguyễn Chánh Tín và đồng thời được công bố công khai rộng rãi trên mạng internet cho đồng bào Việt Nam cùng bè bạn quốc tế biết.

Thời gian qua sau khi báo chí bắt đầu đăng tin về sự vụ anh Nguyễn Chánh Tín và công ty điện ảnh Chánh Tín bị khó khăn trên bờ vực phá sản, tôi đã họp bàn cùng với một số đối tác đầu tư vào công ty điện ảnh Chánh Tín. Nhưng về sau tôi nhận được nhiều nguồn tin khác trên mạng internet và đặc biệt là bài viết trang 6 báo Tuổi trẻ và Đời sống đăng ngày 24/03/2014 thì tôi thật sự cảm thấy thất vọng tràn đầy đối với anh Nguyễn Chánh Tín.

Cà phê Bùi Hằng - buổi trốn tìm vui mắt

Đây là buổi cà phê các con chị Bùi Thị Minh Hằng tổ chức, với nhã ý cảm ơn mọi người đã ủng hộ mẹ cháu và xin ý kiến mọi người trong quá trình đi tìm công lý cho mẹ. Gọi tắt là Cà phê Bùi Hằng.

Kể ra, nếu suôn sẻ thì mọi người sẽ tập trung vào một địa điểm, ngồi uống nước, nói chuyện 1 giờ hay hơn chút rồi cũng phải giải tán. Ấy vậy mà nó diễn ra tới 6 địa điểm và loằng ngoằng đến 11 giờ vẫn chưa xong.


Thứ Bảy, 29 tháng 3, 2014

CỤ TRẦN LÂM ỐM NẶNG

Tiến sĩ NGUYỄN THANH GIANG

Luật sư Trần Lâm sinh ngày 10 tháng 6 năm 1925. Tính tuổi ta, năm nay Cụ đã hưởng thọ Chín mươi. 

Sinh tại Nho Quan, Ninh Bình, nhưng Cụ đã từng tham gia Ban Tuyên huấn tỉnh bộ Việt Minh Lạng Sơn, làm trưởng ty Thông tin Tuyên truyền tại Hải Phòng và Hồng Quảng từ năm 1950-1951 và được bổ nhiệm làm giảng sư chính trị trung cao cấp chính ngạch từ năm 1962. 

TRÒ CHUYỆN CÙNG CỤ LÊ HỒNG HÀ.

Nguyễn Thượng Long.

<= Hội BBTT thăm cụ Lê Hồng Hà Mồng 9 Tết (10/2/2014)

“…Có lẽ là nhờ có nhân duyên mà từ những ngày tết 2014 đến gần đây, tôi đã có nhiều lần được trò chuyện cùng cụ Lê Hồng Hà, lại được cụ tin cẩn trao gửi tôi lưu giữ nhiều bản thảo đã công bố và cả chưa công bố của cụ. Bài phỏng vấn này là một tóm tắt không đầy đủ sau những đối thoại có ghi chép gần đây giữa tôi và cụ.


Thứ Sáu, 28 tháng 3, 2014

VÔ THẦN KHÔNG ĐỒNG NGHĨA VỚI KHOA HỌC MÀ DỄ RƠI VÀO VÔ ĐẠO ĐỨC

( Đối thoại với Trần Chung Ngọc qua ‘Tôi đọc bài: "Đạo Công giáo với vấn đề mê tín và tệ nạn xã hội" của TS Phạm Huy Thông’ )

Nguyễn Hoàng Đức


Tiến sĩ Phạm Huy Thông vừa viết bài “Đạo Công giáo với vấn đề mê tín và tệ nạn xã hội" là một bài viết khá vững chắc và tiết độ, trong đó có nhắc lại lời của một con người có công lớn nhất tạo ra chữ quốc ngữ Việt Nam, đó là ngài Alexandre de Rhodes với các vấn nạn như đốt vàng mã tốn kém ở Đằng ngoài, hay tục đa thê ở Việt Nam… liền đó tác giả Trần Chung Ngọc liền viết bài ‘Tôi đọc bài: "Đạo Công giáo với vấn đề mê tín và tệ nạn xã hội" của TS Phạm Huy Thông’. Tôi xin đối thoại với tác giả Trần Chung Ngọc một số điểm sau:

Thứ Năm, 27 tháng 3, 2014

Ông Trần Văn Sang và ông Trần Văn Miên, dân oan mất đất ở Dương Nội bị bắt

Thông tin từ Dương Nội, chiều hôm qua 26/3/2014, công an Hà Đông đã bắt hai ông Trần Văn Miên và Trần Văn Sang khi đang trên đường đi làm.

Đến khoảng 9 giờ đêm, công an mới đến đưa giấy gửi cho gia đình ông Sang thông báo về việc bắt bị can nhưng lại ghi “thông báo để chính quyền địa phương và gia đình của Trần Văn Miên biết”

Chiều nay, khoảng năm chục bà con Dương nội đã kéo đến Công an quận để yêu cầu làm rõ vụ việc bắt cóc hai ông Trần Văn Miên và Trần Văn Sang.

ĐƠN XIN THÀNH LẬP ĐẢNG CHÍNH TRỊ DÂN CHỦ VIỆT NAM MỚI

Kính gửi:

1- Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
2- Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng!
3- Văn phòng chủ tịch nước nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!
4- Chủ tịch nước Trương Tấn Sang!
5- Chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam!

"ĐẦU TRÂU, MẶT NGỰA ÀO ÀO NHƯ SÔI"

Giúp đỡ người khác trong lúc gặp khó khăn, hoạn nạn hoặc bị oan sai là lẽ thường tình. Mọi người muốn giúp cháu Trung kêu oan, đòi công lý và sự thật cho mẹ là Bùi Thị Minh Hằng, cùng anh nguyễn Văn Minh và chị Nguyễn Thúy Quỳnh đang bị công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp bắt giữ trái pháp luật.

Trời Hà Nội sáng ngày 23/3 có mưa phùn và gió lạnh, khu vực Hồ Gươm vắng người. Chúng tôi đứng nói chuyện nhẹ nhàng, hoặc bình thản ngồi ở ghế đá bên ven hồ. Xung quanh có rất nhiều mật vụ, cùng các lực lượng: Trật tự đô thị, bảo vệ, tự quản, cựu chiến binh, phụ nữ tự phát .. 


Cuộc Tổng Vận Động Nhân quyền Việt Nam bắt đầu tại Quốc hội Mỹ

Hàng trăm người Việt từ khắp nước Mỹ, Canada, và các nước Châu Âu tề tựu về thủ đô Washington DC, bắt đầu hai ngày Tổng Vận động Nhân quyền cho Việt Nam 2014 tại Quốc hội Mỹ.

Hàng trăm người Việt từ khắp nước Mỹ, Canada, và các nước Châu Âu tề tựu về thủ đô Washington DC, bắt đầu hai ngày Tổng Vận động Nhân quyền cho Việt Nam 2014 tại Quốc hội Mỹ.

Con trai Điếu Cày: Bố tôi không được đối xử như một con người

VRNs (26.03.2014) – Nghệ An – Sáng ngày 17 tháng 3 năm 2014, như thường lệ mỗi tháng một lần tôi cùng mẹ đã có mặt trước cổng trại 6 [Nghệ An]. Chỉ một mình tôi được vào cũng như bao lần.

Phòng thăm gặp quen thuộc của tôi và bố đặc biệt tách khỏi khu thăm gặp khác khoảng trăm mét thực chất là 1 căn phòng được ngăn đôi với 2 cổng vào riêng. Từ phòng mình, tôi được nhìn bố qua 1 tấm nhựa trong để cách âm và được nói chuyện qua 2 điện thoại trắng được nối với 4 điện thoại đỏ ở 4 góc phòng cho 4 giám thị theo dõi. Vẫn mỗi bên 3-4 người công an mặc sắc phục canh chừng, và dĩ nhiên tay họ cũng đặt sẵn trên 1 nút công tắc, sẵn sàng ngắt điện thoại mỗi khi họ muốn.

Thứ Ba, 25 tháng 3, 2014

Trần Thị Nga vạch mặt kẻ đánh đập và quấy rối tình dục cô ngày 23/3/2014

Như thông tin đã đưa, sáng ngày 23/3/2014, Thúy Nga bị bắt cùng 2 thanh niên người H'Mong. Cô bị đánh đập và quấy rối tình dục, sau đó bị áp giải về Hà Nam.
=======

1. Khuôn mặt khát máu của người đàn ông bẻ tay khiêng tôi trên đường ngày 23/3/2014. Ông ta có sức mạnh như một con mãnh thú vồ mồi khi đàn áp, bẻ tay khiêng nhấc tôi giữa đường miệng ông ta nói: "Cả cuộc đời tao đấu tranh bảo vệ chế độ này mà mày dám chống đối hả?":

Lại thêm một trò hề của công an Cộng sản.

Trò lưu manh
===

Sau khi cố tình chăng bẩy để bắt giam các công dân Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh và gán ghép cho họ tội danh “ Gây rối trật tự công cộng”.

Từ ngày 11/2/2014 tới nay công an huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp đã nhiều lần khước từ nhu cầu được gặp gỡ thân nhân của gia đình chị Bùi Hằng. Công an còn ra công văn từ chối cấp quyền bào chữa cho luật sư Trần Thu Nam, khi mà chính các con của chị Bùi Mình Hằng đề nghị luật sư Trần Thu Nam tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho mẹ mình.

Thứ Hai, 24 tháng 3, 2014

CÔNG THỨC CỨNG CỦA MỌI SÁNG TẠO VĨ ĐẠI

Nguyễn Hoàng Đức


Dân tộc Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa 100 triệu dân, hoàn toàn là lúc chúng ta phải nghĩ đến có những tác phẩm xứng tầm với dân tộc cũng như thời đại tiến bộ của lịch sử hiện đại. Đây không phải một khẩu hiệu có chất “làm hàng” hay ảo tưởng hão, mà xuất phát từ những tiêu chí thực tế nhất.

Có phương ngôn: Một vùng đất khả ái được mọi người mong tìm đến phải có 3 thứ:

1- Phong cảnh đẹp
2- Con người nhân từ
3- Phải có danh nhân

Tuyên bố của Diễn đàn Xã hội Dân sự về việc TS Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ Phu) khước từ “Giấy mời làm việc” của Công an Lâm Đồng.


Ts. Nguyễn Xuân Tụ
Hà Sĩ Phu

Vừa qua, TS Nguyễn Xuân Tụ (bút danh Hà Sĩ Phu) thông báo rộng rãi trên mạng việc ông khước từ “Giấy mời làm việc” của Công an Lâm Đồng. Lý do cụ thể được ông chi biết là: nội dung mời làm việc không rõ ràng.

Điều khiến công luận chú ý, đó là TS Nguyễn Xuân Tụ đã bị “mời làm việc” kiểu này đến 400 lần trong vòng 20 năm qua. Nhìn rộng hơn, việc liên tục “mời làm việc” tùy tiện của Công an Lâm Đồng nằm trong tổng thể nhiều biện pháp sách nhiễu, khủng bố tinh thần, xâm phạm nghiêm trọng các quyền cơ bản của công dân mà ngành Công an đã thi hành với TS Nguyễn Xuân Tụ trong thời gian kéo dài: hạn chế đi lại (không cho xuất cảnh, ngăn trở đi gặp bạn bè đồng chí trong nước), tùy tiện khám xét nhà ở và tịch thu phương tiện làm việc…

Thư ngỏ gửi cơ quan An ninh điều tra

Hà Sĩ Phu

Ngày 20-3-2014 tôi lại nhận được “Giấy mời” của cơ quan An ninh điều tra, “mời” nhưng YÊU CẦU phải có mặt đúng giờ (mời đến lần thứ 3 chắc chuyển sangTriệu tập?) (hình 1). Trong hơn 20 năm nay tôi không thể nhớ được đây là “Giấy mời” lần thứ bao nhiêu nữa? 
H1
Tôi vốn không muốn kể những tai họa mà cá nhân mình phải chịu đựng, dù rất vô lý, nhưng nay tôi đã già yếu, 75 tuổi với đủ thứ bệnh tật, tôi buộc phải có thái độ dứt khoát để yêu cầu chấm dứt những phiền toái vô lý kéo dài hết năm này đến năm khác như vậy. Chỉ xin tạm đề cập đến hai lĩnh vực: lĩnh vực vi phạm quyền tự do đi lại và lĩnh vực hình sự hóa những vấn đề dân sự. dẫn đến điều tra xét hỏi liên miên, Những vi phạm khác khi cần sẽ xin nói sau. 

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Buổi xuống đường ngày 23/3/2014: Những nét chính và hình ảnh

Có một số sự kiện của ngày hôm trước liên quan đến buổi xuống đường ngày 23/3/2012: 

- Trương Văn Dũng bị đánh trọng thương. (trước đó 2 ngày, Trịnh Anh Tuấn cũng bị đánh)
- Đặng Thị Quỳnh Anh bị áp giải về Sơn Tây.
- Sau thánh lễ của Nhà thờ Thái Hà cầu nguyện cho ba người, công an xông vào nhà thờ đòi kiểm tra, tạo nên tình trạng vô cùng căng thẳng

Sáng hôm xuống đường (hôm nay, 23/3)

Trương Văn Dũng và câu chuyện "Tử Gia Cát năng tẩu sinh Trọng Đạt"




Thứ Bảy, 22 tháng 3, 2014

Ông Đinh Đăng Định: ‘Lệnh đặc xá không giá trị gì nữa’


Ảnh mới nhất của nhà đấu tranh cho dân chủ Đinh Đăng Định.



Không khoan hồng, không chút nhân đạo gì. Những người quan tâm, xin hãy quan tâm đến phương diện chung, đó là cuộc đấu tranh chống độc tài của chế độ cộng sản. Còn cá nhân tôi thì cũng không còn gì để quan tâm nữa..
Việt Nam hôm nay (21/3) trao quyết định trả tự do cho một nhà bất đồng chính kiến đang kiệt sức vì căn bệnh ung thư giai đoạn cuối

Quyết định đặc xá do Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký ngày 10/3 được Tòa án Đak Nông giao cho ông Đinh Đăng Định, người bị tuyên án 6 năm tù về tội danh ‘tuyên truyền chống nhà nước’ hồi tháng 8/2012 sau các bài viết kêu gọi đa đảng-dân chủ và phản đối dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên do Trung Quốc trúng thầu.

Bốn anh công an gọi 2 cốc nước chè

Mình đọc trên fb thấy cái này buồn cười quá nên mang vô đây thư giãn cuối tuần. Các anh công an nghèo thế chả trách cứ phải kiếm thêm:

***

Hôm nay ngồi trông quán nước cho cậu, thấy 4 thằng công an bước vào gọi một ấm trà nóng. Bảo với nó là nhà hết trà ấm rồi, còn trà cốc có uống không? (bọn mày uống ấm trà 10 nghìn thì hết mẹ phích nước của bà)

Nó gọi hai cốc cho 4 thằng, lúc đứng lên bảo trả tiền, cậu mình nói thôi tiền nong gì, mình bảo vớ vẩn bán hàng mà lại ko lấy tiền là sao? 6 nghìn em ạ (trông nó còn già hơn mình). Một thằng lên tiếng: sao đắt thế?

Thứ Sáu, 21 tháng 3, 2014

Nhà giáo bất đồng chính kiến Đinh Đăng Định chính thức được trả tự do

VRNs (21.03.2014) – Đăk Nông - Sáng nay cán bộ Tòa án tỉnh Đăk Nông đã đến tư gia nhà giáo Đinh Đăng Định để trao cho ông Giấy chứng nhận đặc xá số 20/CV-TA đề ngày 21/03/2014 của Tòa án tỉnh Đăk Nông, cùng với Quyết định đặc xá số 604/QĐ-CTN của chủ tịch nước Trương Tấn Sang đề ngày 10/3/2014.

Giấy chứng nhận đặc xá ghi: “Ông Đinh Đăng Định… được hưởng các quyền, nghĩa vụ khác như người đã chấp hành xong hình phạt tù”.

VỐN NGOÀI NGÀNH THAM NHŨNG PHÁ SẢN, THƠ NGOÀI GIẤY BÒ VÀO SỌT RÁC

Nguyễn Hoàng Đức


Hiện xã hội ta đang rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, với hàng loạt các tổng công ty đã và đang bên bờ vực phá sản. Nhưng sự phá sản lớn nhất không chỉ là số tiền nợ đọng hay hết vốn, mà là cái nguyên lý duy trì nó, có thể nói một cách thời đại hơn, hệ điều hành cũng như phần cứng của chúng đã phi lý hoàn toàn. Người Trung Quốc có câu “Có lý đi khắp thiên hạ, không có lý không qua được một bước chân”.

Cái lý xuyên suốt chính yếu để tồn tại mọi giá trị cao ở đời là gì? Một cây cảnh có mốc ở gốc đã đắt hơn một cây cảnh mới bứng vào chậu cỡ một ngàn lần. Tại sao? Vì người chơi muốn được ngắm cây cảnh mốc có thời gian đọng trên vỏ cây. Còn cây cảnh mới bứng từ vườn vào có khác gì “trồng cây gì nuôi con gì?”


Thứ Năm, 20 tháng 3, 2014

Hoạt động của Đoàn nạn nhân vụ Lấp Vò 11/2/2014 tại Hà Nội trong hai ngày19 và 20/3/2014

Tham tán Đại sứ quán Đức thăm bà con Phật giáo Hoà Hảo và những người đang đòi tự do cho chị Bùi Thị Minh Hằng tại nhà thờ Thái Hà sáng 19.3/2014:


Thứ Tư, 19 tháng 3, 2014

Nạn nhân trong vụ 11/2/2014 tại Lấp Vò khẳng định: công an và côn đồ gây rối trật tự công cộng.

Như đã thông tin, ngày 11/2/2014, công an Lấp Vò đã đón lõng đánh đập, cướp tài sản của đoàn 21 người đến thăm gia đình vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển và chị Bùi Thị Kim Phượng rồi chở về đồn. Sau đó, 18 người họ thả ra, còn giữ lại chị Bùi Thị Minh Hằng, chị Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và anh Nguyễn Văn Minh âm mưu truy tố 3 người này theo cách "gắp lửa bỏ tay người"
Trong số 18 người họ thả ra ngày hôm sau, trừ 2 người có lý do về hoàn cảnh, còn 16 người đã ra Hà Nội để tố cáo lên Bộ Công an về sự việc trên.

Chuyện về tên nữ tặc ở trước cổng Thanh tra Bộ Công An.

Việc đi cùng cháu Bùi Trung và bà con Phật giáo Hòa Hảo nộp đơn tố cáo công an ở Đồng Tháp, cũng chẳng còn gì để nói. Mạng xã hội facebook đã đưa khá nhiều hình ảnh. Trả lời đài nọ đài kia cũng đã xong và bài phỏng vấn họ đã đưa lên. Vì vây, tôi chỉ nói thêm chút về chuyện con nữ tặc định cướp máy của mình.

Lẽ ra, nếu không có nó, thì sự kiện chiều 18/3 cũng chẳng có mấy phàn nàn, mặc dù mật vụ có theo dõi, ghi hình nhưng kệ họ. Vậy mà nó bỗng dưng ra gây rối với lý lẽ rất chày cối: tôi là công dân, tôi có quyền (tức là cấm quay phim chụp ảnh ....ngoài đường). 


Ngày mai - Phạm Viết Đào

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Ngày mai, tòa án gọi là "NHÂN DÂN" Hà Nội mang Phạm Viết Đào ra xử. Chẳng biết nói gì nhiều. Đi cả ngày, bây giờ mới vào mạng, nghĩ ra cái gì viết cái đó, mong được lượng thứ về chính tả, morat, cú pháp...

Tôi mới gặp Phạm Viết Đào 2 lần, lần đầu là tôi và anh cùng có mặt ở Viện Hán Nôm khi Nguyễn Xuân Diện bị đám gọi là "thương binh" đến cơ quan ăn vạ. Lần 2 là bác Khải ông già ô zôn mời tôi đến quán Ba Lan nào đó, tít trên tầng cao ở phố Đội Cấn, gặp khá nhiều nhân sĩ trí thức, anh Đào cũng trong số ấy. Bây giờ gặp lại, chẳng biết anh có nhận ra tôi không.

Thứ Ba, 18 tháng 3, 2014

TÍNH HÁO DANH VỤ LỢI NHỎ MỌN CỦA NGƯỜI VIỆT

Nguyễn Hoàng Đức


Việt Nam có hơn 24.000 tiến sĩ, đông bậc nhất thế giới nhưng là nước nghèo nàn đội sổ bậc nhất thế giới, và cũng có đông người làm thơ nhất cỡ ít ra cả triệu nhà thơ nhưng không thấy tác phẩm lớn mà chỉ thấy các mẩu vụn vẫn được gọi là “thơ hắt hơi”, những thứ bé hơn cả chuồng gà chuồng vịt. Tại sao? Bởi vì người Việt chỉ háo danh hão huyền nhắm vào vụ lợi “tham bát bỏ mâm” gắp cho mình, nên đất nước mới nghèo nàn lạc hậu và thi ca chỉ là chiếu rách à ơi mua vui bên chén rượu nhạt hay chén trà trong chốc lát. Hôm nay tôi xin bàn vào việc này.

Thứ Hai, 17 tháng 3, 2014

Vết "rạn" sau vụ án giết bạn chấn động

Nhiều vụ án, gia đình liên tục tố giác, trình báo, kêu cứu vì bị đe doạ tính mạng, nhưng cơ quan chức năng đã làm gì? Hậu quả chết người vẫn xảy ra. Qua những vụ án, niềm tin người dân hướng đến cơ quan công quyền ít nhiều thêm... rạn nứt.

Vụ án nam sinh Lưu Vĩnh Đạt (SN 1996, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM) bị bạn học giết hại rồi hung thủ này tống tiền gia đình gây xôn xao dư luận trong những ngày qua. Cái làm dư luận quan tâm hơn hết cho đến thời điểm hiện nay vẫn là trách nhiệm của cơ quan chức năng trong tiến trình điều tra vụ án.

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

Phiên tòa xử ông Hoàng Văn Sang, dân tộc H’Mông theo đạo Dương Văn Mình

Lại một vụ án khép tội cho bằng được:

<= Người H'Mông treo biểu ngữ trước một nhà tang lễ (nhà đòn) nhằm phản đối nhà cầm quyền vu khống đạo Dương Văn Mình

Phiên sơ thẩm xét xử ông Hoàng Văn Sang, một người H’mong theo ông Dương Văn Mình cải cách những hủ tục ma chay, cưới xin của tộc người này, diễn ra hôm nay tại tòa án nhân dân huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang.

Lễ tưởng niệm Gạc Ma diễn ra "trót lọt" nhưng khó chịu

Tôi phải dùng từ "trót lọt" vì tất cả những lần trước, cứ động đến lễ tưởng niệm nào có dính đến "yếu tố Trung Quốc" đều bị gây cản trở bằng cách: bố trí ca nhạc, nhảy nhót, mang máy đến cắt đá gây bụi và tiếng ồn, rào quanh công trình nào đó lấy cớ sửa chữa, mang vòi nước ra phun ..., ở những địa điểm dự kiến tiến hành buổi lễ.

Năm ngoái, 17/2/2013 tại Đài Bắc Sơn, chúng tôi bị ngăn cản, thậm chí nhang không thắp được đành để cả bó lên hàng rào sắt họ cũng không cho. Chúng tôi đành đứng từ xa vái vọng vào. Nhưng không thắp nhang lên thì các liệt sĩ sao biết chúng tôi gọi mà về.

Bùi Thị Minh Hằng & các thủ đoạn quen thuộc của công an

Bị công an thẩm vấn vì tưởng niệm trận Gạc Ma

Cựu tù nhân chính trị Nguyễn Bá Đăng ở huyện Nam Sách, Hải Dương bị công an bắt đi thẩm vấn trong hai ngày 13 và 14 tháng 3 vì ông này có ý định tổ chức cuộc tưởng niệm 64 chiến sĩ Việt Nam hy sinh tại đảo Gạc ma hồi ngày 14 tháng 3 năm 1988.

Sau khi được về nhà, vào lúc 8:40 phút tối ngày 14 tháng 3, ông Nguyễn Bá Đăng cho RFA biết:

Suốt hai hôm qua họ luôn tra vấn tôi- cả ngày và cả đêm qua và ngày hôm nay. Họ cho là tôi tổ chức biểu tình, xuống đường ngày 14 tháng 3. Và họ đưa ra hơn chục bài viết của tôi và muốn biết về nội dung hơn chục bài viết đó.

Thứ Sáu, 14 tháng 3, 2014

DŨNG CẢM CƠ BẮP VÀ DŨNG CẢM TINH THẦN

Nguyễn Hoàng Đức


Trước tiên để tránh sự hiểu lầm, tôi xin thú nhận: tôi trân trọng mọi sự dũng cảm của những ai đã từng chiến đấu, hy sinh hay thương vong trong cuộc chiến của dân tộc hay nhiệm vụ quốc tế, tóm lại đó là sự dũng cảm do hy sinh xương máu. 

Nhưng một đứa trẻ thú thực việc có lỗi của mình như đánh vỡ cái bát chẳng hạn có dũng cảm không?

Một ông nghị viên thoát khỏi vai nghị gật dám đứng thẳng trước mặt nhiều vị lãnh đạo nêu rõ quan điểm của mình, mặc dù sau đó hoàn toàn chuốc lấy án kỷ luật vong thân, có dũng cảm không?

Lê Hoàng Dũng phó thủ trưởng CQCSĐT Lấp Vò bị con trai chị Bùi Thị Minh Hằng vạch mặt

Trần Bùi Trung tường thuật buổi xin gặp mẹ.

12-3-2014, mang bên mình mảnh giấy "Yêu cầu được thăm gặp thân nhân đang bị tạm giam, tạm giữ" được công an tỉnh Đồng Tháp cấp và được ủy ban nhân dân (UBND) phường 4- Tp. Vũng Tàu nơi gia đình đăng ký hộ khẩu chứng nhận. Đến công an huyện Lấp Vò- Đống Tháp cũng gần đầu giờ chiều làm việc, dù đã xác định tinh thần từ trước nhưng khi đã trình bày muốn vào làm việc để đưa tờ giấy yêu cầu thôi mà vẫn bị người trực cổng chặn đứng lại không cho vào, vẫn bài cũ: gọi điện vào xin ý kiến, ý kiến ra không tiếp thế là không cho vào.

Blogger Tạ Phong Tần bị đánh trong phòng giam

VRNs (14.03.2014) – Sài Gòn - ”Từ trại giam Thanh Hóa, chị Tần gọi điện thoại về cho tôi, chị nói là, chị đang bị bệnh và ho rất nhiều. Có một số tù nhân mới vào ở chung phòng chị Tần, họ sỉ nhục chị Tần, nếu chị Tần chống cự lại thì sẽ bị họ đánh. Họ [có hành vi phỉ báng lên] di ảnh của mẹ [bà Đặng Thị Kim Liêng]. Chị Tần đã làm đơn khiếu nại. Chị Tần nói, nếu tháng sau chị Tần không điện thoại về nhà [tức là] tụi nó đánh chị”. Cô Tạ Minh Tú, em gái Blogger Tạ Phong Tần cho VRNs hay.

Cô Tú phẫn uất: “Tôi buồn với chế độ này. Người đã khuất rồi mà không để yên. Thử hỏi nếu không có người chống lưng tù nhân thì tù nhân nào dám hành sự như thế?”

Blogger Thanh Nghiên tức giận: “… Không có điều gì đáng ghê tởm và đáng khinh bỉ hơn là xúc phạm tới người đã khuất. Nhất đó lại là một người mẹ vĩ đại. Đây là trò của bọn cai tù. Tôi đã từng ở đây nên tôi biết. Thường thì những người tù rất nể và sợ những Tù Nhân Lương Tâm.”

Hiện nay, Blogger Tạ Phong Tần đang bị giam tại trại số 5, Yên Định, Thanh Hóa, thuộc Bộ công an.

Bà Đặng Thị Kim Liêng, thân mẫu của Blogger Tạ Phong Tần và cô Tạ Minh Tú đã uất ức tự thiêu ngay tại trụ sở Tỉnh ủy Bạc Liêu ngày 30.07.2012. Điều này đã gây xôn xao công luận trong và ngoài nước. Lúc này, con gái bà là Blogger Tạ Phong Tần đang bị tạm giam tại số 4 Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Sài Gòn.

Blogger Tạ Phong Tần bị nhà cầm quyền cộng sản kết án 10 năm tù giam với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” theo khoản 2 điều 88 BLHS trong phiên tòa sơ thẩm hồi ngày 24.09.2012, và y án trong phiên tòa phúc thẩm ngày 28.12.2012. Blogger Tạ Phong Tần đã phản đối bản án bất công này.

Blogger Tạ Phong Tần là chủ trang blog Công Lý và Sự Thật. Cô có hơn 700 bài viết vạch trần các tệ nạn xã hội như ngược đãi trẻ em, nạn tham nhũng, tịch thu đất một cách bất hợp pháp của các quan chức đảng tại các địa phương, các phân tích chuyên môn về pháp ý …

Trước khi trở thành một nhà báo tự do, cô Tạ Phong Tần đã là nữ cảnh sát trong guồng máy của Hà Nội. Điều này đem lại cho cô một cái nhìn sâu sắc về hoạt động của hệ thống cai trị hiện hành.

THƯ NGỎ GỬI NHÀ THƠ THUẬN HỮU, TỔNG BIÊN TẬP BÁO NHÂN DÂN

BÙI MINH QUỐC


14/03/1988, hai mươi bốn năm trước, giặc bành trướng hạ sát 64 chiến sĩ ta để chiếm đảo đá chìm Gạc – ma của ta.

Cứ mỗi lần xem lại clip hình ảnh này, lòng tôi lại trào lên bao đớn đau căm giận.Và cảm phục vô cùng những người lính đã ngã xuống giữa lòng biển của Tổ Quốc mới thanh bình chưa được bao lâu sau hơn ba mươi năm chiến tranh.Và càng thấm thía hơn thế nào là Tổ Quốc.

Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Đỗ Thị Minh Hạnh sinh nhật trong tù

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Tháng này ra Hà Nội thăm nuôi con gái, ông Đỗ Ty chọn vào ngày sinh nhật con. Vì vậy, mặc dù đang ốm, ông vẫn ra Hà Nội để có mặt tại trại giam vào đúng ngày 13/3 chứ không chờ khỏe hẳn. Đi cùng ông có 6 anh em chúng tôi - tất nhiên vẫn biết chỉ là thành phần "chầu rìa" ngoài cổng. Chúng tôi đi, chỉ có mục đích mang lại cho Hạnh một niềm vui nho nhỏ để Hạnh biết rằng, cô không hề đơn độc ở xứ sở xa xôi này.

Đỗ Thị Minh Hạnh bị bắt vào ngày 23/02/2010 tại Di linh-Lâm Đồng. Mẹ cô, bà Trần Thị Ngọc Minh nói "Tại đây, tôi đã chứng kiến công an bắt và đánh con tôi bể miệng, chảy máu đầy mặt".

Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Công an huyện Lấp Vò không tiếp con trai chị Bùi Thị Minh Hằng

Hôm nay, 12/3/2014, con trai chị Bùi Thị Minh Hằng là Trần Bùi Trung đến Công an huyện Lấp Vò để hỏi thông tin về mẹ. Trung có mang theo đơn đề nghị thăm gặp thân nhân do chính trại tạm giam công an tỉnh Đồng Tháp cung cấp và đã được chính quyền sở tại xác nhận.

Khi đến cơ quan điều tra công an huyện Lấp Vò để xin xác nhận, Trung đã bị chặn khi vừa đến cổng trực ban.

Thương tá Lê Hoàng Dũng - Phó thủ trưởng cơ quan điều tra huyện Lấp Vò ra lệnh cho thuộc cấp không cho Trung vào làm việc.

Đợi gặp trưởng công an huyện Lấp Vò không được, Trần Bùi Trung đành ra về.

Trần Bùi Trung sẽ có bài tường thuật chi tiết về việc này.

Tính đến hôm nay, chị Bùi Thị Minh Hằng và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đã tuyệt thực 30 ngày.

12/3/2014

Công an Lấp Vò ép cung nhân chứng như thế nào?

Công an huyện Lấp Vò đã có biểu hiện ép cung một cách thô bạo để khởi tố bà Bùi Minh Hằng sau khi giam giữ một cách trái phép ba người gồm bà Hằng, anh Nguyễn Văn Minh và blogger Thúy Quỳnh gần một tháng mà không có lệnh của Viện Kiểm Sát. Năm nhân chúng bị ép cung cùng lúc lên tiếng về hành vi này với Mặc Lâm như sau.
Ngày 10 tháng 3 năm 2014, 28 ngày sau khi công an huyện Lấp Vò giam giữ trái pháp luật ba người là Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Bùi Thị Minh Hằng khi họ đến gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển để thăm hỏi tình trạng của anh bị công an Lấp Vò đối xử thô bạo.

Gửi Xuân Nghĩa

Ngày 9/2/2014 (tức mùng 10 Tết âm lịch), Hội Bầu bí tương thân đi Hải Phòng thăm một số gia đình tù nhân lương tâm. Khi đến thăm gia đình Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, chị Nga (vợ nhà văn) đọc cho chúng tôi nghe bài thơ của một người bạn tặng anh. 
Theo yêu cầu của chị Nga, chúng tôi tạm thời không đề tên tác giả.
==============
Rụt đầu bàn chuyện đúng sai
Những khôn với dại đứng ngoài vẫy đuôi
***

NÊN NGHĨ KỸ RỒI HÃY NÓI!

Nguyễn Văn Khải - Ông già ô zôn

Hẹn nhau mãi sáng 10/3, tôi mới hẹn được anh Hòa tàu ngầm lên Hà Nội công tác trên đường về sẽ ghé đón tôi xuống xưởng của anh góp ý cho việc chế tạo tàu ngầm. Trước khi đi tôi đã nhận được rất nhiều lời khuyên nhủ đưng động đến Hòa tàu ngầm kẻo mua danh “vài triệu bán danh vài đồng”. Tôi dự định rằng chập tối sẽ quay trở lại Hà Nội bằng xe khách. Khi tôi tới các cộng sự của anh Hòa đang chuẩn bị lắp ráp lại phía ngoài để vào tàu ngầm cho đoàn khách của Bộ Quốc phòng. Mấy hôm trước đã có đoàn của Viện Kỹ thuật Hải quân lên đây làm việc. Trong xe ô tô, tôi đã hỏi rất kỹ về những góp ý của các viện sỹ vì anh Hòa tiếp họ mất thời gian phải được cái gì chứ.

Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

Tướng Trung Quốc mượn cớ đòi xây cảng ở Trường Sa

Lợi dụng vụ máy bay Boeing 777-200 của Malaysia mất tích bí ẩn, Đô đốc hải quân Trung Quốc Doãn Trác ngang nhiên tuyên bố Bắc Kinh cần xây thêm cảng tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam để phục vụ cái gọi là “chiến dịch cứu hộ”.

Trang tin China.org.cn dẫn lời ông Doãn biện hộ rằng hiện nay hải quân Trung Quốc không có cơ sở cứu hộ tại các quần đảo do họ chiếm đóng ở biển Đông nên khó triển khai tàu cứu hộ khi cần. Chưa hết, ông này còn đề xuất xây dựng một sân bay ở Trường Sa và biến quần đảo Hoàng Sa, cũng thuộc chủ quyền Việt Nam, thành trung tâm liên lạc biển trong khu vực. Theo giới quan sát, đề xuất của ông Doãn không chỉ đơn thuần nhằm phục vụ công tác cứu hộ mà để củng cố tuyên bố chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với Hoàng Sa và Trường Sa.

Vụ phá nát làng cổ: Người dân không "biết mặt" quyết định cưỡng chế

(Dân trí) - Để thực cưỡng chế ngày 24 Tết (trước thời hạn thông báo 3 ngày) phá nát nhà, tài sản của 52 hộ dân tại làng cổ Vân Lôi, chính quyền huyện Thạch Thất đã bất ngờ "đột kích" để người dân không kịp...trở tay bởi nhiều hộ còn chưa "biết mặt" quyết định cưỡng chế. 


Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

THƯ KÊU CỨU LẦN II

Kính gửi:

- Toàn thể cộng đồng người Việt trong nước và quốc tế.
- Những tổ chức nhân quyền Liên Hiệp Quốc và trên thế giới. 
- Các tòa lãnh sự quán Mỹ, Canada, Australia, Nhật Bản, New Zealand và Liên Minh Châu Âu.
- Những báo, đài phát thanh, đài truyền hình quan tâm đến vấn đề Dân Chủ và Nhân Quyền ở Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Tôi tên Trần Bùi Trung sinh năm:1991
Địa chỉ: 106 Lê Hồng Phong- Phường 4- Tp. Vũng Tàu Tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 

Trận chiến đẫm máu tại Gạc Ma 1988

Quỳnh Chi, phóng viên RFA - 10-19-2011


Ngày 14 tháng 3 năm 1988 đã xảy ra trận chiến đẫm máu giữa hải quân Việt Nam và Trung Quốc tại Gạc Ma, Trường Sa.

<= Bức tranh miêu tả cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma của Hải quân Việt Nam ngày 14-3-1988 được treo tại Phòng Truyền thống của Vùng 4 Hải quân. Photo courtesy of daidoanket.vn

Trận chiến kết thúc, hải quân Việt Nam chỉ có chín người sống sót. Từ đó, Gạc Ma được cho là đã thuộc về Trung Quốc. Bối cảnh và diễn biến cuộc chiến tại Gạc Ma như thế nào? Mời quý vị nghe chính người lính năm xưa kể chuyện của họ.

THƠ THẢ BONG BÓNG LÀM MỌI NGƯỜI RƠI XUỐNG NHỮNG MẸT HÀN XÉN ĐÁY PHẲNG

Nguyễn Hoàng Đức


Nhà Thơ Trần mạnh Hảo vừa điểm ra một số câu thơ trong 50 câu được thả bong bóng lên trời, chưa nói về quan điểm và trình độ thẩm thơ cỡ chuyên gia của nhà thơ kiêm lý luận gia phê bình đồ sộ này, chúng ta thấy, ít ra, ông đã làm công việc của một người chịu khó sưu tập văn sử cho hậu thế. Một công việc không kém lọ mọ, kỳ công, đòi hỏi một tình yêu nhiệt huyết với thơ mới làm được.

Dựa trên sở liệu của nhà thơ Trần Mạnh Hảo, tôi thấy mình không nên đứng ngoài “tình hình thời sự” của thơ Việt Nam.

Hoãn phiên tòa xử 5 cán bộ công an dùng nhục hình ở Phú Yên


Bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành tươi cười hớn hở tại phiên sơ thẩm

Tuyên bố Tưởng niệm các Chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, Tự do cho người dân


Chủ Nhật, 9 tháng 3, 2014

Minh Hằng – Trăng vẫn sáng

(Bài viết cũ)

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Chẳng cần phải lục tài liệu, tôi vẫn nhớ như in Bùi Thị Minh Hằng bị bắt bao nhiêu lần, vào những ngày nào, trong trường hợp nào; mỗi lần bị giam, giữ là bao nhiêu ngày.

Oan khiên nhất là việc Minh Hẳng bị bắt đưa vào trại cải tạo Thanh Hà 5 tháng. Cô cũng đi biểu tình như mọi người, chỉ khác mọi người là hô to hơn những khẩu hiệu chống Trung Quốc, yêu cầu toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam.

BONG BÓNG THƠ HAY NHỮNG CÂU THƠ CHƯA THỂ BAY LÊN TRỜI VÌ CHƯA MỌC CÁNH?

Trần Mạnh Hảo

Trong trang blog của nhà thơ Ngô Minh, chúng tôi (TMH) đã đọc 50 câu thơ hay do Hội nhà văn Việt Nam chọn lọc, dùng bong bóng thả lên trời trong ngày thơ Việt Nam mười rằm tháng giêng xuân Giáp Ngọ 2014 vừa qua. Chúng tôi thấy hơn hai phần ba số câu thơ trong 50 câu được cho là hay kia thực chất chưa hay, thậm chí còn là câu dở. Xin chứng minh:

18. Lòng vui ngân lên câu hát
Của chúng ta làm ca ngợi chúng ta

CHÍNH HỮU

Thăm bà con Dương Nội đầu xuân

Bà con Dương Nội mời chúng tôi về chơi từ ngay đầu năm âm lịch nhưng rồi vướng mắc nhiều việc nên hôm nay chúng tôi mới đi được. Gọi là thăm đầu xuân, vì Tết đã qua trên một tháng nhưng "thiều quang chín chục" vẫn còn hơn nửa.

Bà con tiếp chúng tôi tại lán giữ đất ven đường Lê Trọng Tấn, đoạn gần Khu biệt thự "Thiên đường Bảo Sơn".

Cuộc đấu tranh giữ đất nơi đây đã diễn ra được 4 năm. Không thể tính được những thiệt hại trong 4 năm ấy của bà con là bao nhiêu: bỏ công việc đi canh đất, đi khiếu kiện, đất bị bỏ hoang hóa. Phần đất bà con đang giữ lại cũng chỉ trồng vạt rau, cây chuối chứ không thể canh tác ổn định.

Một trang web đưa tin thất thiệt về máy bay Malaysia mất tích

Cần cảnh giác và lên án việc đưa tin bịa đặt hoặc xuyên tạc
*****

(TNO) Trên một trang web về bán hàng trên mạng dẫn nguồn từ AFP cho hay chiều tối 8.3, lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố của Trung Quốc đã tấn công giải cứu thành công chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không Malaysia Airlines.

QUÂN ĐỘI BẢO VỆ DÂN, TRUNG THÀNH VỚI TỔ QUỐC HAY VỚI ĐẢNG

Thanh Gia

(Ý kiến phản biện tác giả HỒNG HẢI – Báo QĐND)

Thưa ông Hồng Hải.

Tôi chỉ là một người dân, không tham gia một tổ chức chính trị nào và cũng không có ý tưởng sẽ tham gia chính trị. Đọc bài viết “Không mơ hồ trước kiến nghị “quân đội chỉ bảo vệ Tổ quốc” đăng trên báo Quân đội nhân dân (QĐND) ngày 03/02/2014. Xin mạn phép bày tỏ vài ý kiến sau:

Tàu cá cùng 8 ngư dân bị tàu “lạ” khống chế trên vùng biển Hoàng Sa

Dân Trí bây giờ đã để chữ "lạ" trong ngoặc kép rồi 
:)

(Dân trí) - Sáng 8/3, nguồn tin của Dân trí cho biết, tàu cá Khánh Hòa KH 90746-TS của ông Phan Quang (SN 1965, trú phường Ninh Thủy, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) đã cập biến an toàn sau khi bị một tàu “lạ” khống chế trên vùng biển Hoàng Sa và lấy đi nhiều tài sản.

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

TRẦN MẠNH HẢO MỪNG NGÀY 8-3 BẰNG "BÀI THƠ TRÊN VÁY"

Lời ngỏ : Bốn nghìn năm người đàn bà Việt Nam đã chống Trung Hoa bằng váy. Nước ta phụ nữ quyết mặc váy, không chịu mặc quần như bên Tàu, nên mới có câu ca dao : "Cái trống mà thủng hai đầu/Bên ta thì có bên Tàu thì không". Vua Minh Mạng theo văn hóa Tàu nên ra lệnh bắt đàn bà Việt Nam mặc quần : "Chiếu vua Minh Mạng ban ra/ Cấm quần không đáy người ta hãi hùng". Váy vừa là quốc phục, vừa là thẩm mỹ dân tộc, một đặc trưng văn hóa Việt Nam. Nên, nhân ngày 8-3, đàn ông Việt ta nếu có ai hô : Váy muôn năm kể ra cũng là một hành vi yêu nước. Hồi ba tuổi, thằng con trai tôi cứ thấy mẹ mặc váy là nghịch ngợm chui vào váy mẹ hô : múa lân, múa lân. Thiết tưởng những người đàn ông Việt hôm nay cũng nên giữ lấy tinh thần thích múa lân như chú bé mê váy kia để mừng bà xã mình, nghe ra còn có ý nghĩa hơn là tặng hoa chăng ?

Thứ Năm, 6 tháng 3, 2014

KHÔNG SA BẪY MÀ CŨNG CHẲNG CÀI BẪY

Cài bẫy là tạo ra một hoàn cảnh, tình huống nào đó để đẩy người bị cài bẫy có hành động mà người cài bẫy mong muốn.

Sa bẫy là người bị cài bẫy hành động đúng như người cài bẫy mong muốn.

Ví dụ: Một anh chồng biết vợ ngoại tình nhưng chưa có bằng chứng. Anh ta giả vờ đi đâu đó thật xa, nhiều ngày nhưng thực ra anh ta ẩn náu ở quanh đấy. Đến tối anh ta bất chợt về nhà, thấy vợ đang ân ái với người tình. Đó là anh ta cài bẫy và cô vợ kia dính bẫy.

Trường hợp Bùi Thị Minh Hằng không phải thế.

Nói công an cài bẫy Bùi Hằng và Bùi Hằng dính bẫy là không đúng. Nói thế, vô hình trung công nhận BH đã vi phạm pháp luật. Chúng chỉ rình cho Bùi Hằng vi phạm pháp luật. Bùi Hằng đã quá rõ những âm mưu thủ đoạn nhằm hãm hại chị nên rất tỉnh táo trước ngón nghề này của chúng nó.

Vụ bắt Bùi Hằng cũng không phải là công an cài bẫy mà đơn giản là nó nghe tin nên kéo quân đến đàn áp. Qua truyền hình Đồng Tháp cho thấy, không có bằng chứng nào chứng tỏ Bùi Hằng vi phạm pháp luật:

Dù hàng trăm người với cả rừng máy quay được chuẩn bị chu đáo nhưng vẫn không cho thấy cảnh nào Bùi Hằng và đoàn người đánh nhau với công an. Mà một nhúm đàn bà con gái đánh làm sao được chứ.

Không thấy cảnh "tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng".

Còn cảnh chúng dùng gậy bổ vào đầu đoàn người, còng tay Bùi Hằng lên xe lại đánh tiếp, cướp tài sản như các nhân chứng kể thì cũng không có trên truyền hình Đồng Tháp - tất nhiên rồi.

Vấn đề là chúng thấy cần bắt Bùi Hằng thì bắt thì bắt thôi.

Với Bùi Hằng thì cho dù có biết công an đón lõng trên đường đến thăm và chia sẻ với gia đình Nguyễn Bắc Truyển, Bùi Thị Kim Phượng thì chị vẫn đi như thường.

Vậy nên không thể nói về cái bẫy nào đó trong vụ bắt Bùi Hằng vô pháp.


 6/3/2014
NTT

Con gái chị Bùi Thị Minh Hằng kêu cứu cho mẹ

Đặng Thị Quỳnh Anh là con gái chị Bùi Thị Minh Hằng, ở Sơn Tây (Hà Nội). Ngày 24/2/2014, Quỳnh Anh cùng chồng mang theo con nhỏ 7 tháng tuổi vào miền Nam để tiện việc quan tâm đến mẹ. Cháu lớn chưa đầy 4 tuổi phải gửi lại. Từ hôm Quỳnh vào, vợ chồng Quỳnh Anh bế con nhỏ đã nhiều lần đi Đồng Tháp để hỏi tin tức về mẹ nhưng chưa có kết quả gì. 

Cháu Trần Bùi Trung con trai chị Hằng cũng đã nhiều lần tới các cơ quan công an ở Đồng Tháp nhưng không được việc gì, cháu đành ra Hà Nội để hỏi Bộ Công an. 

Mấy ngày vừa qua, cháu đến Bộ Công an, Thanh tra Bộ, Viện kiểm sát tối cao nhưng cuối cùng thì họ cho biết sẽ chuyển đơn vào Viện kiểm sát tỉnh Đồng Tháp.


Thứ Tư, 5 tháng 3, 2014

Sợ nó giỏi hơn cũng cấm?

Tường Thụy


Báo chí hay phàn nàn về chuyện cấm cái này, cấm cái kia một cách vô lý rồi họ đưa ra nhận xét “cái gì không quản được thì cấm”. 

Nay, Tin 24h có bài viết về chuyện anh Nguyễn Văn Thắng ở Long Biên chế tạo máy bay trực thăng cũng bị cấm, bắt viết cam kết từ nay không được chế tạo thử nghiệm máy bay nữa. Mà cái cấp ra lệnh cấm lại là công an quận. 

Kỳ khôi hơn nữa là lữ đoàn 918 của Binh chủng Phòng không - Không quân cũng yêu cầu anh Thắng cam kết không được tiếp tục nghiên cứu, chế tạo, thử nghiệm, phải giữ nguyên hiện trạng chiếc máy bay. 

Bộ đội thì có quyền quái gì mà bắt dân không được làm máy bay. Có lẽ trong tư duy của mấy chú lính này, cứ máy bay là thuộc quyền quản lý của Bộ quốc phòng.

Lại còn cấm phá nó ra để bán đồng nát gỡ vốn nữa chứ. Hay mấy chú lính này bắt để nguyên hiện trạng rồi có cơ hội thì rinh về xem thằng cha này nó làm thế nào mà bắt chước?

Bộ đội thì bắt để nguyên, nhưng mấy cậu công an lại bắt tháo máy, tháo cánh ra (chắc sợ tự nhiên nó đột ngột bay lên giời mất tiêu tang chứng, kiểu như súng cướp cò ấy). Biết nghe theo ông giời con nào bây giờ.

Lạ thật! Lạ thật!

Vấn đề là ở chỗ, việc cấm dân không được nghiên cứu làm máy bay nó phải theo điều khoản nào của bộ luật nào chứ, hay cứ hứng lên là cấm để tỏ ra ta lắm uy quyền. 

Tin 24h còn kể, có cả đoàn của Bộ Khoa học và công nghệ muốn anh Thắng viết bản dự án chi tiết về chiếc máy bay, hứa sẽ hợp tác với anh để chế tạo nhưng anh khước từ.

Chuyện này cũng lạ nốt. Cả một Bộ to tổ bố với không biết bao nhiêu nghìn, vạn ông tiến sĩ, giáo sư, nhận từ ngân sách không biết bao nhiêu tỉ này tỉ nọ mà lại phải cần đến thiết kế của một anh thợ cơ khí. Nhưng dù sao đây cũng là thiện chí chứ không phá đám như mấy cậu công an hay lính tráng nói trên.

Anh Thắng đã bỏ ra 200 triệu từ tiền túi cho niềm đam mê sáng tạo và đang có nguy cơ chuốc lấy một nhúm sắt vụn. Nghe nói máy bay của anh đã “bay” lên khỏi mặt đất được chừng 50 xăng ti mét. Một công trình nghiên cứu, bước đầu gặp phải thất bại hoặc chưa đạt yêu cầu cũng là chuyện thường, rồi nó sẽ được hoàn thiện dần dần. Những chiếc máy tính đầu tiên to bằng cả tòa nhà, thế nhưng ngày nay, nó chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay trẻ con. 

Vì vậy với 2 gang tay lên được khỏi mặt đất có ý nghĩa vô cùng lớn, báo hiệu anh Thắng sẽ hoàn thiện được chiếc máy bay này.

Việc cấm anh Thắng chế tạo máy bay làm cho người ta không tránh khỏi suy nghĩ, hay họ sợ người khác giỏi hơn mình. VN mới chỉ làm trọn vẹn được chiếc xe đạp. Nay môt tên thợ quèn đòi chế tạo máy bay, đúng là vuốt mặt không nể mũi. Thôi thì không quản được, cấm, sợ nó giỏi hơn cũng cấm. Hay là trước một hiện tượng "lạ", "kinh khủng" quá, lại không giống ai nên những cái đầu đất không biết làm gì hơn ngoài việc lạm quyền, phát ra những cái lệnh quái đản? 

Đây là một việc làm tùy tiện của công an Long Biên. Mọi quyết định, yêu cầu hay việc gì chăng nữa đều phải căn cứ vào luật pháp. 


5/2/2014





Sự lật lọng, chà đạp lên pháp luật của ngành công an.



Tuyên bố Vận động thành lập Văn đoàn độc lập Việt Nam

Sau năm 1975, kết thúc một thời kỳ lịch sử kéo dài hơn trăm năm, đất nước cần một cuộc phục hưng dân tộc căn bản, mà nền tảng là phục hưng văn hóa. Tiếc thay công cuộc cần thiết và nghiêm trang ấy đã không diễn ra như mong đợi. Trái lại văn hóa Việt Nam ngày càng suy thoái nghiêm trọng, lộ rõ nguy cơ đánh mất những giá trị nhân bản căn cốt nhất, uy hiếp đến cả sự tồn vong của dân tộc.

Những người viết văn tiếng Việt không thể nói rằng mình hoàn toàn không có phần trách nhiệm về thực trạng đó. Một trong những chức năng quan trọng nhất của văn học là thức tỉnh lương tri và bồi đắp đạo đức xã hội. Trong bước ngoặt lớn này của lịch sử, văn học Việt Nam đã không làm đúng được vai trò của mình.


Mỹ kêu gọi trả tự do cho blogger Trương Duy Nhất


“Bắn tiếng” để TS Cù Huy Hà Vũ đi Mỹ “chữa bệnh” – Nhà cầm quyền CSVN cố gỡ khúc xương ngang họng?

Đúng 1 tháng trước, trong bài “Bốn ‘khúc xương ngang họng’ nhà cầm quyền CSVN“, có viết:

Gần đây nghe thông tin các cơ quan luật pháp trung ương của nhà nước CSVN đang chụm đầu bàn bạc căng thẳng, đưa ra đủ cách mà vẫn chưa tìm ra giải pháp trả tự do cho TS Cù Huy Hà Vũ …

… Hay là trả tự do nhưng kèm điều kiện phải sang Mỹ định cư, như Nhà văn Trần Khải Thanh Thủy? Lại có ý kiến lo là ngộ nhỡ ông ta cứ “ừ” đại, rồi khi dẫn giải lên máy bay, bố mày lại la toáng lên, đòi xuống để … về nhà thì sao? Chẳng nhẽ lại lôi cổ đem giam lại à?

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

THÔNG CÁO BÁO CHÍ NGÀY 4.3.2014 Việt Nam: Một blogger bị cầm tù vì tố cáo vi phạm Nhân quyền

2014-03-04 | Đài Quan sát bảo vệ các Nhà bảo vệ Nhân quyền & Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam | Quê Mẹ 

PARIS-GENÈVE, ngày 4.3.2014 – Sáng nay Tòa án Nhân dân Đà Nẵng ở miền Trung Việt Nam vừa kết án nhà blogger nổi danh Trương Duy Nhất 2 năm tù giam chiếu theo điều 258 của bộ Luật Hình sự về tội “lợi dụng tự do dân chủ xâm phạm quyền lợi Nhà nước”. Đài Quan sát bảo vệ các Nhà bảo vệ Nhân quyền, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) có chung chương trình với Tổ chức Thế giới Chống Tra Tấn (OMCT) cùng với Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR) tố cáo việc xét xử và kết án và kêu gọi Nhà cầm quyền Việt Nam trả tự do cho Trương Duy Nhất và tất cả các nhà bảo vệ nhân quyền hiện đang mòn mỏi trong các nhà tù trên toàn quốc. 

www.ducme.tv -Phóng sự- Nhà cầm quyền huyện Lấp Vò khởi tố Dân oan Bùi H...

KHÔNG ĐƯỢC ĐỔ LỖI CHO DÂN

Nguyễn Văn Khải – Ông già Ôzôn



Từ trưa ngày 24/2, các báo Việt Nam ào ạt viết về vụ tai nạn ở cầu Chu Va 6, Tam Đường, Lai Châu: Đoàn người đưa tang đang qua cầu thì cầu bị lật sang một bên như – đỉnh màn bị đứt mất một dây treo. Ngay hôm đó trên các báo đã thấy ảnh ốc neo bị rời ra làm hai. Giống như khi xảy ra tai nạn cầu cánh ngầm trên tuyến Sài Gòn – Vũng Tàu, tiến sĩ Đinh La Thăng – Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải đã tới ngay hiện trường để chỉ đạo, tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục hậu quả. Các báo đều đăng rằng ông đã phát hiện cầu được xây dựng không trùng với thiết kế và chỉ thị cho cán bộ trong ngành phải kiểm tra độ an toàn của tất cả các cầu treo trong nước nhất là ở vùng sâu vùng xa. Tiếp tục tìm kiếm đầy đủ các nguyên nhân gây ra “sập” cầu đây là việc làm rất có trách nhiệm cảu người đứng đầu ngành giao thông vận tải của Việt Nam. Xong, tiếc rằng việc triển khai tìm kiếm nguyên nhân đang có vấn đề.

TÁI CƠ CẤU TẠI SAO CHỪA VĂN HỌC ?

Nguyễn Hoàng Đức

Tại sao nước ta đang đặt ra nhiệm vụ cấp thiết vĩ mô phải “Tái cơ cấu” hệ thống kinh tế?

Bởi lẽ, rõ ràng cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước tập trung khổng lồ là một cơ cấu sơ cứng làm ăn không hiệu quả, một thứ ổ của thất thoát và tham nhũng, và nói dễ hiểu như người Việt đó là thứ “cha chung không ai khóc”.

Tại sao tập đoàn kinh tế lại làm ăn thua lỗ? Vì Theo nguyên tắc lý thuyết cứng được cả thế giới thừa nhận và áp dụng, đó là: nhà nước là cơ quan quyền lực không thể cùng lúc làm kinh tế.