Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

VÕ THỊ HẢO - VỆT LINH KHÍ ĐÃ THOÁT RA TỪ NƠI ĐỊA NGỤC

Từ độ linh hồn đã bị nhốt nơi địa ngục, cõi nhân gian dường như chỉ còn lại những đấng văn nhân đang cúi mặt, ngậm miệng ăn tiền, rồi tụng lên những lời ca lạc loài, giữa tiếng thét kêu oán hờn của hàng triệu sinh linh.

Thì thật may mắn thay, trong cái bi thương đó, có một vệt linh khí, đã vượt ra khỏi xiềng xích ngục tù, tụ lại, rồi tỏa ra luồng sinh khí mới, cho văn học đất Việt. Họ đã rạch ra một lối đi, cách viết mới cho dòng văn học hiện thực phê phán đương đại. Hiện tượng ấy, tuy không làm thay đổi cả diện mạo nền văn học định hướng, bao cấp èo uột, nhưng nó lại được cất lên, làm sống lại những trái tim khát vọng công lý và sự thật, đã bị nhấn chìm từ bấy năm qua. Qủa thật, họ là những tên tuổi, nữ sĩ, văn nhân đích thực nhất của văn học đất Việt hiện nay.

NHỮNG CÁI TÊN VIỆT TRÊN ĐẤT KHÁCH CÙNG VỚI SỰ TÍCH ĐẦY NƯỚC MẮT VÀ TÌNH NGƯỜI.

-Chắc có lẽ mỗi người chúng ta, thông qua lịch sử, tìm hiểu thậm chí có những người còn là nhân chứng sống đều biết đến sự kiện 30-04-1975. Kết thúc cuộc chiến tranh hai miền Nam- Bắc, đất nước liền lại một mối nhưng hệ quả đi kèm thật khủng khiếp. Cùng với hàng trăm ngàn gia đình tan nát, xa lìa nhau, hàng triệu người ngã xuống trong tháng 4 đen ấy là hàng nghìn chuyến tàu vượt biển, cả triệu con người chen chúc nhau chạy ra biển tìm một sự tự do mơ hồ ( mà rất nhiều người đã phải đánh đổi bằng việc mãi mãi nằm xuống dưới lòng đại dương) chỉ để chạy trốn một thứ đối với họ như là một cơn ác mộng: CỘNG SẢN.

Thư ngỏ gửi Ngài Đại sứ Úc, Đại diện EU, Canada, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ

V/v: Chính quyền VN ngăn cấm CTNLT Phạm Bá Hải tham dự “Hội thảo : Truyền thông Phi Nhà nước ở Việt Nam trong thời kỳ hiện nay” tại Hà Nội.

Kính gửi:

- Ngài Hugh Borrowman, Đại sứ Úc cùng các vị Đại diện của EU, Canada, New Zealand, Na Uy, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ tại Hà Nội.

- Ngài Tim Wilson, Đặc Ủy Viên của Ôxtrâylia về Nhân Quyền.

Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Lễ tưởng niệm lần thứ 9 năm ngài Thánh Tử PGHH Trần Văn Út hi sinh

Theo nguồn từ Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Sáng ngày 1/7 Giáp Ngọ (27/7/2014) Giáo Hội PGHHTT và gia đình cử hành lễ tưởng niệm lần thứ 9 năm ngài Thánh Tử PGHH Trần Văn Út hi sinh (01/7/Ất dậu 2005 – 01/7/Giáp ngo 2014). Tại tư gia xã Định Yên, Lấp Vò, Đồng Tháp.

Đến dự, đại diện GHPGHHTT TW có cụ Nguyễn Điền Phó Hội Trưởng và ông Phan Tấn Hòa trợ lý Hội Trưởng. Đại diện lãnh đạo GHPGHHTT các tỉnh thành: Tỉnh An Giang, Tp Cần Thơ, tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Đồng Tháp, cùng với các nhân sĩ trí thức và đồng đạo PGHHTT.

Thư ngỏ gửi BCH Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng CSVN

THƯ NGỎ    
Kính gửi: Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ nhiều năm nay, Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) dẫn dắt dân tộc đi theo đường lối sai lầm về xây dựng chủ nghĩa xã hội theo mô hình xô-viết, được coi là dựa trên chủ nghĩa Mác-Lênin. Công cuộc đổi mới gần ba nươi năm qua nhằm sửa chữa sai lầm về đường lối kinh tế nhưng chưa triệt để, trong khi vẫn giữ nguyên thể chế độc đảng toàn trị kìm hãm tự do, dân chủ và chia rẽ dân tộc. Đường lối sai cùng với bộ máy cầm quyền quan liêu, tha hóa tạo điều kiện cho sự lộng hành của các nhóm lợi ích bất chính gắn với tệ tham nhũng, đưa đất nước lâm vào khủng hoảng toàn diện, ngày càng tụt hậu so với nhiều nước xung quanh.

Thứ Hai, 28 tháng 7, 2014

Viết tặng Huỳnh Anh Trí.

PHẠM THANH NGHIÊN


Anh Tú- Minh Hằng- Anh Trí.

Thông báo số 2 của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam

Về Trang web Việt Nam Thời Báo bị phá hoại

Chỉ sau 10 ngày khởi sự trang web Việt Nam Thời Báo – cơ quan ngôn luận chính thức của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam – trang báo này đã bị một bàn tay hacker lẩn khuất phá hoại nặng nề.

Đúng vào 27/7/2014 – thời điểm Đảng và Nhà nước kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh liệt sĩ Việt Nam – cho đến nay trang Việt Nam Thời Báo đã hầu như tê liệt. Rất nhiều độc giả quen thuộc đã không thể truy cập.

Chủ Nhật, 27 tháng 7, 2014

Phạm Quang Nghị sang Mỹ làm gì?

JB NGUYỄN HỮU VINH


Bỗng nhiên, Phạm Quang Nghị sang thăm Mỹ, làm việc với các nghị sĩ Mỹ và quan chức Bộ Ngoại giao. Điều này gây nhiều câu hỏi trong cư dân mạng vốn quen lối suy nghĩ theo quy củ, nghĩa là theo logic thông thường trên thế giới loài người hay sử dụng.

Người ta hỏi nhau nháo nhác mà không có câu trả lời chính thức, người ta đồn đoán, nhận định, rồi cả hi vọng và thất vọng. Tại sao Phạm Quang Nghị lại có chuyến đi trái khoáy này?

Giỏi nhất thế giới hay là vớ vẩn nhất thế giới ?

Đây là thời hiệu điều tra vụ án trong luật tố tụng hình sự.

Điều 119. Thời hạn điều tra

1. Thời hạn điều tra vụ án hình sự không quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, không quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, không quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, kể từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc điều tra.

Và đây là bản kết luận điều tra sau 5 tháng với tội Gây rối trật tự công cộng.

Thứ Sáu, 25 tháng 7, 2014

“ TỪ CỘT ĐỒNG MÃ VIỆN NĂM XƯA… ĐẾN “CỘT ĐỒNG” Ý THỨC HỆ HÔM NAY”.

 NGUYỄN THƯỢNG LONG:

“Gửi tặng các thế hệ học sinh cũ và đồng nghiệp GD – ĐT của tôi”(NTL) 

Những ai đã từng có tuổi thơ trôi qua đời sống học đường, hẳn đều chưa thể quên, ngay những ngày đầu cắp sách đến trường đã được thầy cô khai tâm, dưỡng tính bằng bài học Việt Sử mang đậm ám ảnh về thân phận giống nòi: 

NHỮNG LOẠI THỊT BÒ NÀO TRONG BÁT PHỞ

Anh hỏi thì em xin thưa:
đó là thịt…!!


Một chút thơ làm duyên khởi

Ngày nay có gần 3 triệu người Việt Nam sống ngoài quê hương nên gọi là “Dân Việt Nam Hải Ngọai”. Một món nổi tiếng mà họ đã phổ biến khắp nơi theo buớc chân lưu vong của họ là“Phở”. Ở vùng Bắc Mỹ, nơi nào có cọng đồng Việt kể như là có ít nhất một tiệm phở. để không những dân Việt đến ăn mà còn thu hút khách Mỹ địa phương. Trước vài tiệm phở mở ra có thời, vào giờ ăn trưa, khách Mỹ phải xếp hàng dài đợi ăn.

Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Phạm Đoan Trang: “Xin đừng quên blogger anh Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh”



Đầu tháng 5/2014, blogger Anh Ba Sàm, tức ông Nguyễn Hữu Vinh, bị cơ quan an ninh Việt Nam bắt giữ và bị cáo buộc vi phạm điều 258 Bộ Luật Hình sự. Vụ bắt giữ nhân vật truyền thông nổi tiếng bậc nhất trong giới blogger Việt Nam - rơi đúng vào ít ngày sau khi Trung Quốc đặt giàn khoan trên khu vực thềm lục địa Việt Nam – dường như có xu hướng chìm vào quên lãng.

Trả lời RFI hôm nay, luật sư Hà Huy Sơn – một trong ba người bào chữa cho ông Nguyễn Hữu Vinh – cho biết tình trạng sức khỏe của thân chủ ông tương đối ổn định, “nhưng không được tốt so với thời gian trước“. Hôm thứ Năm 17/07 vừa qua, đã diễn ra phiên hỏi cung lần thứ 6 với sự có mặt của luật sư. Hai luật sư cùng bảo vệ ông Nguyễn Hữu Vinh là luật sư Nguyễn Minh Long (đoàn Luật sư Hà Nội) và luật sư Trịnh Minh Tân (đoàn luật sư Sài Gòn).

Thứ Bảy, 19 tháng 7, 2014

Không thể bịt được tiếng nói khao khát tự do

Chỉ trong vòng 5 ngày, từ 12/7 cho đến 17/7/2014, trên trang mạng xã hội facebook có khoảng ít nhất 32 trang cá nhân bị đánh phá, chủ tài khoản không thể truy cập được. Người sử dụng facebook khi đăng nhập vào tài khoản của mình ngơ ngác khi thấy dòng chữ “Rất tiếc trang này không tồn tại. Liên kết bạn đã nhấp vào có thể bị hỏng hoặc trang này đã được gỡ bỏ”, Cố tình theo đuổi thì bị kiểm tra, thử thách hết bước này đến bước khác, cuối cùng được báo phải chờ trong vòng 14 ngày mới có kết quả. Điều đó có nghĩa, một là lấy lại được, hai là mất hẳn.

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

ÁNH SÁNG XUYÊN MÀN ĐÊM

Anton Lê Ngọc Thanh.

"Con thì đã xong rồi, nhưng còn các anh em trong tù thì sao?”

Đó là câu hỏi của Huỳnh Anh Trí đặt ra với tôi sau khi anh biết mình đã bị nhiễm HIV. Cái ngày mà tôi không thể quên : 28.05.2014.

Huỳnh Anh Trí sinh năm 1971 tại Sài Gòn. Đầu thập niên 90, anh Trí theo gia đình di cư sang Thái Lan. Năm 1999, anh tham gia vào tổ chức Việt Nam Tự Do tại Bangkok, một tổ chức có đường lối đấu tranh chống lại sự độc tài của đảng cộng sản Việt Nam.

Những giây phút cuối đời của TNLT Huỳnh Anh Trí

Trong suốt thời gian 14 năm ông Huỳnh Anh Trí bị giam cầm trong nhà tù cs, ông Trí bị nhiễm HIV/AIDS do sự ác ý và sự cố tình của nhà tù cs VN. Đây là một sự vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và dân quyền của các công dân và tù nhân. Đây cũng chính là nỗi trăn trở lớn của ông Trí là làm thế nào để các tù nhân khác không phải bị tước quyền sống như ông.

Cuộc đời ông Huỳnh Anh Trí với 14 năm tù giam vì lòng yêu nước sẽ tiếp tục là ngọn lửa cho các nhà yêu nước trẻ tiến bước.

Bóng tối không che được ánh sáng, cũng chẳng làm mờ mắt người có ánh sáng trong con tim và cộng đồng như ông Huỳnh Anh Trí.

Thứ Bảy, 5 tháng 7, 2014

Đỗ Thị Minh Hạnh nói chuyện tại cuộc họp các cộng đoàn Xã hội Dân sự

Sau khi tham gia buổi thảo luận thành lập Hội Nhà báo độc lập, Đỗ Thị Minh Hạnh được mời tham dự cuộc họp các cộng đoàn Xã hội Dân sự tháng 7/2014.

Phần đầu của buổi họp được dành vinh danh Minh Hạnh. Minh Hạnh đã nói chuyện, kể về hoạt động của cô từ khi dấn thân cho đến khi bị bắt. Nội dung nói chuyện của cô đã gây nên xúc động mạnh cho những người tham dự.

Rất tiếc so sơ suất nên clip bị mất phần đầu. Phần còn lại có thời lượng 33 phút.

Người Việt thiếu cống hiến cho nhân loại vì chưa bao giờ chịu trưởng thành

Nguyễn Hoàng Đức


Theo BBC đưa tin, vào cuối tháng 6/2014, tổ chức Good Country Index, dựa trên các số liệu tin cậy và chắc chắn của Liên Hiệp Quốc và Ngân hàng thế giới World Bank đã xếp hạng Việt Nam đứng áp - bét dĩ nhân loại 124/125 nước về tiêu chí cống hiến cho nhân loại. Điều này khiến chúng ta nghĩ gì?

Còn nghĩ gì ư? Một nỗi nhục đã hiển hiện ra như thế mà vẫn còn nghĩ quanh co để lẩn trốn nỗi xấu hổ ư? Là người Việt chắc chúng ta chẳng lạ gì con người và quê hương, vì đấy là máu thịt giống nòi của ta, nó thân quen như quả cà với bát tương… nhưng thử ôn một tí kẻo chúng ta quên: mới đây Nhật cảnh báo số vụ ăn trộm của người Việt chiếm 40% các vụ trộm cắp ở Nhật.

Thơ sinh nhật của Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang

SẮP TÁM MƯƠI


Ồ kìa, sao đà sắp tám mươi
Mắt đã mỏi, bước chân chừng ngắn lại
Đêm chỉ còn hạt sao rơi vãi
Ngày chỉ còn nắng quái chiều hôm
Nhưng con tim cứ thúc nhịp trống dồn
Mạch máu rân rân như còn vượt thác
Trang giấy tãi chong chong sao ngủ được
Có đàn voi rậm rịch chạy trong đầu