Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

BỐ LÁO

"Uyên dùng hai mảnh vải trắng, lấy máu pha loãng với nước rồi dùng ngón tay chấm viết, một mảnh có nội dung phỉ báng đảng cộng sản Việt Nam, mảnh còn lại có nội dung không hay về Trung Quốc".
(Trích Cáo trạng vụ án Đinh Nguyên Kha, Nguyễn Phương Uyên)

Đây là đoạn cáo trạng hết sức bố láo.


"Tàu khựa cút khỏi Biển Đông"
Uyên viết như thế mà không hay à?
Phải chăng biển của Trung Hoa
Uyên không biết mới nhầm ra của mình?

Thằng nào ăn nói linh tinh
Biển của nước mình, cấm đuổi giặc đi
Thằng nào sống nhục sống quỳ
Động vào Tàu Khựa ắt thì không xong
Đuổi Tàu ra khỏi Biển Đông
Tức là xúc phạm đến ông bạn vàng
Hô Hoàng Sa của Việt Nam
Mang xe ra hốt đem sang Lộc Hà.

Phương Uyên cùng với Nguyên Kha
Chỉ vì ghét Khựa mới sa tù đày
Hay là phải nói thế này
Biển Đông ấy vốn xưa nay của Tàu.

NTT

1 nhận xét:

  1. Nặc danh22/5/13 3:14 CH

    Một đứa con gái hai mươi tuổi dám cắt tay mình lấy máu viết biểu ngữ chống ngoại xâm, không kém gì gan dạ Trần Quốc Tuấn ngày xưa. Còn Nguyễn Phú Trong, Trương Tấn Sang, Nguễn Tấn Dũng, Nguễn Sinh Hùng xúi dục thuộc hạ bỏ tù em. Cũng không khác Lê Chiêu Thống. Hy vọng một ngày gần đây "tứ nhân ban " nầy và bè lũ sẽ khoanh tay tạ tội các vua Hùng và xin em tha thứ.

    Trả lờiXóa