Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

Blogger, Nhà văn Phạm Viết Đào bị bắt

Tin trên các trang mạng:

Ngày 13/6/2013, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội ra lệnh khám xét khẩn cấp và lệnh bắt khẩn cấp đối với ông Phạm Viết Đào, được cho rằng có hành vi vi phạm pháp luật theo Điều 258 Bộ luật Hình sự "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”

Nhà văn Phạm Viết Đào, sinh năm1952 tại Nghệ An; thường trú tại số 02 hẻm 39/7/460 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ.

Ông tốt nghiệp cử nhân văn chương ở Ru ma ni.

Từ năm 1975 – 1992, công tác tại Vụ Điện ảnh của Bộ Văn hóa. 1992 – 2007, giữ chức Thanh tra Bộ Văn hóa, từng xử lý nhiều sai phạm trong lĩnh vực báo chí. Sau đó là Trưởng phòng Thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch

Đã nghỉ việc.

NTT blog tổng hợp

4 nhận xét:

  1. lại có chiến dịch đàn áp mới, cảnh giác Bác Thụy ạ !

    Trả lờiXóa
  2. Trương Duy Nhất, Phạm Viết Đào - hai blogger bị bắt cùng tội danh kỳ lạ mà không hề có ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới, trừ cộng sản. Việt Nam có tự do, dân chủ ư? Nực cười!

    Trả lờiXóa
  3. Anh Thụy, tôi có cảm tưởng đang bắt đầu chiến dịch khủng bố, rất là lo cho các bloggers. Anh có nghĩ như vậy không ?

    Trả lờiXóa
  4. Bon chúng đang giẫy chết. Giẫy càng mạnh, càng chóng tiêu.

    Trả lờiXóa