Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

BIỂN ĐÔNG VÀ TỔ QUỐC, ĐÔI ĐIỀU THU HOẠCH

BÙI MINH QUỐC

Kính gửi Trung tâm Minh triết,

Tôi vui mừng nhận được giấy mời dự cuộc họp mặt các tác giả có công trình về chủ quyền biển đảo Việt Nam do Trung tâm tổ chức tại Hà Nội ngày 01/08/2013. Rất hoan nghênh và cám ơn sự quan tâm của Trung tâm và cá nhân giám đốc Nguyễn Khắc Mai đối với tôi.Thật tiếc vì kẹt việc gia đình không thể ra Hà Nội dự cuộc họp mặt rất có ý nghĩa này , tôi gửi đến Trung tâm bản ý kiến của tôi, mong được phổ biến để trao đổi.

BIỂN ĐÔNG VÀ TỔ QUỐC, ĐÔI ĐIỀU THU HOẠCH

(Ý kiến gửi cuộc họp mặt những người có công trình về biển đảo Việt Nam do Trung tâm Minh triết tổ chức tại Hà Nội ngày 01/08/2013)

Nhân cuộc họp mặt, tôi xin được bày tỏ đôi điều thu hoạch của mình sau khi đọc một số (không nhiều) các văn bản chính trị, các công trình nghiên cứu và sáng tác về biển Đông nói riêng, về sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc nói chung.

1
Biển Đông vạn dặm dang tay giữ
Đất Việt muôn năm vững trị bình

Hai câu thơ trên của cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm viết gần 500 năm trước mà Trung tâm Minh triết ghi ngay vào giấy mời gửi cho mỗi thành viên dự họp là bằng chứng hùng hồn về tầm nhìn xa trông rộng của tiền nhân; thực tế hôm nay đang diễn ra trên biển Đông và toàn cõi Việt Nam ta cho thấy thơ Cụ Trạng vẫn nóng bỏng tính thời sự và càng hiển thị giá trị trường cửu của một tư tưởng - hành động lớn lao đến kỳ lạ trong dựng nước giữ nước.Tôi cho rằng cần phải lấy hai câu thơ trên làm tư tưởng chỉ đạo chiến lược cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ Quốc.Tôi mong các nhà giáo dục sớm đưa hai câu thơ trên vào sách giáo khoa cho con em chúng ta học ngay từ tuổi mẫu giáo cùng với câu TỔ QUỐC TRÊN HẾT, QUYỀN DÂN TRÊN HẾT.

2
Muốn bảo vệ Tổ Quốc có hiệu quả, Tổ Quốc luôn phải gắn liền với Quyền Dân, quyện chặt với Quyền Dân, đó là điều bắt buộc. Tổ Quốc không cho phép bất cứ ai bất cứ thế lực nào gán ép vận mệnh của mình vào bất cứ một chủ nghĩa nào; bất cứ chủ nghĩa nào nếu không dẫn đưa nhân dân đứng lên tự lập quyền đều phải bị gạt bỏ.Nhân dân theo Đảng để giải phóng đất nước và tự giải phóng mình không phải vì Đảng theo chủ nghĩa Mác-Lênin mà vì thấy Đảng đặt Tổ Quốc lên trên hết, Quyền Dân lên trên hết và sự thật đã có hàng ngàn hàng vạn đảng viên tuy hầu như chẳng hiểu gì mấy về chủ nghĩa Mác-Lênin nhưng luôn gắn bó máu thịt với nhân dân và nêu cao tấm gương người chiến sĩ cách mạng tiền phong gương mẫu tận tụy cống hiến, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì Tổ Quốc và Quyền Dân. Quyền Dân là sức mạnh Phù Đổng đưa cả dân tộc Việt Nam, từng con người Việt Nam vụt lớn từ thân phận nô lệ thành con người tự do đạp bằng mọi trở lực để bảo vệ xây dựng đất nước, để mỗi người mưu cầu hạnh phúc cho bản thân đồng thời góp phần vào việc mưu cầu hạnh phúc cho tất cả mọi người.Trong ba giá trị Độc lập Tự do Hạnh phúc thì Tự do là gốc.Khi nhắc lại tư tưởng đúng đắn của người xưa xác định dân là gốc thì từ Cách mạng Tháng Tám 1945 liền phải xác định cụ thể dân đó là “dân ta được hoàn toàn tự do” (ham muốn tột bậc của Hồ chủ tịch), trước hết người dân phải có các quyền tự do cơ bản như tự do ngôn luận/ thông tin, báo chí xuất bản, tự do hội họp, lập hội, lập nghiệp đoàn, tự do biểu tình, tự do ứng cử bầu cử.Không thể có hạnh phúc trong nô lệ, chỉ có một thứ hạnh phúc đích thực xứng đáng để chúng ta mưu cầu là hạnh phúc trong tự do, hạnh phúc ngay khi ta dấn thân vào con đường đầy chông gai chiến đấu cho Tự do (Bùi Minh Quốc ghi đậm).Người dân có tự do thì nền Độc lập mới có nghĩa lý, sức mạnh của những con người tự do kết chặt thành một khối trong sự đồng thuận sắt son trường cửu Tổ Quốc trên hết Quyền Dân trên hết mới thực sự là sức mạnh lớn lao nhất có thể san bằng mọi trở lực từ mọi phía, đưa cách mạng vượt thoát mọi tình huống hiểm nghèo tưởng không sao vượt nổi để bảo vệ hòa bình độc lập thống nhất và thu hồi toàn vẹn lãnh thổ của Tổ Quốc, để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mỗi người và toàn thể cộng đồng.

3
Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ Quốc không chỉ là mua sắm tàu ngầm tên lửa máy bay hiện đại cho quân đội mà trước hết phải là thường xuyên tiến hành mọi biện pháp bồi dưỡng nâng cao tinh thần ý chí bảo vệ Tổ Quốc của toàn dân, của từng người dân, khắc phục tình trạng thờ ơ vô cảm trước mối hiểm hoạ mất nước gây ra bởi thế lực bành trướng trong giới cầm quyền Bắc kinh – kẻ đã cưỡng chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa và một phần quần đảo Trường Sa của đất nước ta.Mọi hành vi mượn cớ giữ trật tự công cộng để đàn áp các cuộc biểu tình yêu nước của nhân dân ta chống Trung Quốc xâm lược, thậm chí lại cấm đoán nhân dân ta tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống bành trướng phải bị coi là hành vi phản bội Tổ Quốc, phản bội Nhân dân.

Nhân dịp này, xin trân trọng gửi tặng cuộc họp mặt bài thơ tôi viết cách đây hơn 5 năm về Hoàng Sa Trường Sa.(Bài thơ đã được nhạc sĩ – nhà báo Nguyễn Văn Chính phổ thành bản hợp xướng mang tên “Ầm ầm sóng dậy Hoàng Sa Trường Sa”.Xin mời vào Google và gõ Nhạc của tui/ “Ầm ầm sóng dậy Hoàng Sa Trường Sa”để nghe).

NHỚ NGÀY 17/01/1974 QUẦN ĐẢO HOÀNG SA
BỊ TRUNG QUỐC CƯỠNG CHIẾM TRÁI PHÉP

BÙI MINH QUỐC

THƠ DÂNG

Kính dâng anh linh các liệt sĩ Việt Nam vì Tổ Quốc
đã bỏ mình trong lòng đất lòng biển Hoàng Sa Trường Sa

Tôi ngước mắt vọng trời
Trời rựng máu
Hoàng Sa
Trường Sa

Tôi cúi đầu tìm đất
Đất ứa lệ
Hoàng Sa
Trường Sa

Tôi vây giữa ngàn thông ngàn hoa
Gốc thông nào cũng khắc
Hoàng Sa
Trường Sa
Cánh hoa nào cũng nhắc
Hoàng Sa
Trường Sa

Kìa vụt hiện ngọc ngà
Người mẫu
Em lớn từ lệ máu
Hoàng Sa
Trường Sa

Ê a bên thềm miệng sữa ê a
Vỗ lòng tôi tựa sóng
Hoàng Sa
Trường Sa

Sực nghe xuân gõ cửa mọi nhà
Âm Âm
Rền
Hoàng Sa
Trường Sa
.
Đà Lạt 0g30, 17/01/2008
BMQ

Tác giả gửi cho NTT blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét