Chủ Nhật, 1 tháng 9, 2013

ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG LÀ AI?

Đặng Huy Văn: Tôi chưa bao giờ vào đảng và cũng sẽ không bao giờ vào đảng dù có đảng đối lập sắp ra đời. Tôi chỉ là một công dân Việt Nam bình thường yêu nước và yêu dân tộc mình. Nhưng vài tuần qua, sau khi có lời kêu gọi thành lập đảng đối lập mang tên đảng Dân chủ Xã hội VN của ông Lê Hiếu Đằng, tôi thấy đứa cháu ngoại của tôi thư về nói “Báo lề đảng đã lên án, chửi bới và bôi nhọ ông Đằng hết lời!”. Vì vậy, tôi phải viết bài này gửi cho đứa cháu ngoại đang du học tự túc tại Mỹ để nó có thể hiểu được phần nào sự thật. Theo tôi biết, những năm gần đây, ông Đằng là một cựu đảng viên CS tích cực chống Trung Quốc vì đã cưỡng chiếm Hoàng-Trường Sa, xâm phạm trắng trợn Biển Đông của Việt Nam. Ông cũng là người tích cực bảo vệ những người dân đang bị tù đày oan trái. Nhưng đảng đối lập của ông Đằng có ra đời được hay không? Và nếu ra đời được thì trong tương lai, liệu nó có tác dụng tích cực cho Quốc Gia, Dân Tộc không? Hai vấn đề đó còn phải đợi trải qua một thời gian thử thách thì may ra mới có lời giải đáp.

Tôi chỉ biết rằng, những năm trước khi CS Đông Âu sụp đổ 1989, các nước Đông Âu ấy không hề có đảng đối lập. Thời kỳ đó tôi học ở Đông Âu 4 năm liền, nên tôi biết chính xác. Có lẽ ở các nước cộng sản, khái niệm đảng đối lập hoàn toàn xa lạ, giống như Bắc Triều Tiên, Cu Ba, Trung Quốc và Việt Nam hiện nay vậy. Nhưng tại sao họ đã thành công trong cuộc cách mạng dân chủ 1989 tại Đông Âu? Theo tôi, vì họ đã biết dựa vào sức mạnh của toàn dân tộc. Các đảng đối lập ở Đông Âu chỉ mới ra đời sau khi các đế chế cộng sản sụp đổ. Vậy phải chi, đây cũng là một hướng đi của cách mạng Việt Nam?

ÔNG LÊ HIẾU ĐẰNG LÀ AI?

(Viết trả lời cho một đứa cháu ngoại)



Ông Lê Hiếu Đằng là ai?
Mà báo lề đảng chửi hoài vậy ông
Hoàng-Trường Sa đã cho không
Nay ông Đằng giữ Biển Đông làm gì?
Đảng dâng Tàu để phòng khi
Toàn dân nổi dậy còn phi sang Tàu!

Đảng mình đã tính trước sau
Đề phòng có lúc đồng bào đứng lên
Cho nên tranh thủ kiếm tiền
Khi còn cơ hội chức quyền trong tay
Tiền nhiều nhưng túi chưa đầy
Ông đòi đối lập lúc này, còn lâu!

Đối lập để cứu đồng bào
Vậy đảng công sản ai vào cứu đây?
Sao ông Đằng chẳng nhớ ngày
Cùng rơi xương máu đánh Tây hộ Tàu
Để mà hiểu trước, biết sau
Nhỡ mai hoạn nạn nhờ Tàu cứu ông?

Nếu ông Đằng đã quyết lòng
Có người dọa sẽ giam ông hết đời!
Đưa ông vào trại nghỉ ngơi
Để xem đối lập ông đòi được không?
Vào tù mà giữ Biển Đông
Hoàng-Trường Sa với núi sông giống nòi!

Cứ cho đối lập có rồi
Tự do, dân chủ ông đòi kiểu chi?
Đã quen “đập đứng, hò đi”
Giờ sang đối lập trăm bề khó khăn
Nên chi đoàn kết toàn dân
Vùng lên lật chúng, may chăng hợp thời?

Đông Âu mấy chục năm rồi
Còn nguyên bài học cho người Việt Nam
Lật nhào độc đảng gian tham
Mà không hề làm đổ máu người dân
Ước sao ngày đó đến gần
Ngay trên đất Việt mến thân ngàn đời!


Hà Nội, 31/8/2013

Ts. Đặng Huy Văn

Tác giả gửi cho NTT blog

5 nhận xét:

  1. Nặc danh2/9/13 6:15 SA

    Bài thơ hay lắm bạn à !!! nhưng viết như thế thì tội cho ông Đằng...
    không phải tự dưng mà ổng làm như thế...!!!
    không phải ông ta điên đâu,ông ta còn tĩnh táo lắm đó...
    vả lại bạn viết như thế thì chẳng giúp được gì
    cho đứa cháu bạn hiểu đựơc sự thật...

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh3/9/13 2:37 CH

    Người dân lương thiện đều muốn một cuộc cách mạng nhung lụa như các nước Đông Âu, nhưng VN người dân ta quá nhu mì, thụ động hãy mạnh dạn lên đi chứ!

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh8/9/13 1:13 SA

    Không biết các bạn thế hệ sinh trưởng ở miền Bắc,hồi còn chiến tranh VN nghĩ gì,
    chứ người miền Nam chúng tôi trưởng thành trong Nam thời ấy,ai có quan tâm thời
    cuộc,đều quá rõ các ông các bà:Lê hiếu Đằng,Hồ ngọc Nhuận,Lý chánh Trung,Ngô công Đức,Ngô bá Thành,Huỳnh tấn Mẫm,Dương Quỳnh Hoa,Chân Tín,Thanh Lãng.v.v...
    Tất cả họ đều là người có học hành tử tế,có người học vị từ các nước nổi tiếng
    dân chủ.Chế độ miền Nam có nền giáo dục nhân bản,dân tộc và khai phóng,không
    che tai bịt mắt mà còn giáo dục HS-SV về ý thức DC.Tư tưởng triết học nhân loại tha hồ có sức mà tìm hiểu tự do.Các ông bà trí thức nói trên,tất nhiên
    càng am hiểu cao hơn mặt bằng dân trí trung bình trở xuống.Họ đâu phải đến giờ mới giác ngộ ra lý tưởng DC,đâu phải đến giờ mới biết tam quyền phân lập,đâu
    phải đến giờ mới biết những lý thuyết căn bản Montesquieu,Rousseau...,mà thời
    ấy HS trung học đã được dạy dỗ!Họ là những GS,BS,LS,Nghị sĩ...cả mà!
    Vậy hồi ấy họ đã hăng say quyết liệt làm gì?Thưa rằng,họ đã điên cuồng chống
    phá cái chế độ,dù vận mệnh đang ngàn cân treo sợi tóc vì chiến sự,cũng đủ tự do dân chủ cho họ có thể công khai mạ lỵ phỉ báng,cái chế độ đã có mức tự do
    đủ để dũng cảm trách nhiệm giáo dục trang bị hiểu biết cho công dân về cái quyền làm người của họ,kể cả quyền chống đối chính quyền,mà chính các ông bà
    nói trên đã tận dụng,bất kể đất nước đang lúc điêu linh!Họ đã hè nhau quậy cho
    tanh bành cái chế độ non trẻ dù chưa đạt độ DC,TD một cách trưởng thành như lý tưởng đã vạch ra trong HP, đã phải chật vật đối phó với nhiều thế lực bạo tàn mưu toan giày xéo!Các ông bà nói trên,đã hung hăng hí hửng tiếp tay xô nhào chế độ ấy,rồi sau đó ung dung thỏa nguyện ké một mép trong cái ghế quyền
    lực mới suốt mấy mươi năm nay.
    Bà Dương Quỳnh Hoa tỏ ra tự trọng hơn,khi sớm nhận ra sự ấu trĩ của mình và từ chối cái mép ghế hữu danh vô thực mới được bố thí,lặng lẽ ăn năn.
    Còn Hồ ngọc Nhuận,Lê hiếu Đằng,sau mấy chục năm hãnh diện đã có công lao làm cái trò xằng bậy trong quá khứ,giờ kẻ xướng người tùy,tung hứng nhau đòi thành lập cái mà xưa họ đã hùa nhau đạp đổ!
    Bất cứ ai,dù có là người CS,vì Trời bắt ra đời ở miền Bắc,học hành giáo dục bởi miền Bắc,nay có cơ hội hiểu biết mà có ý thức DC,thì còn dễ nghe,bởi nói cho cùng họ không có lỗi...Chứ còn mấy cái tên nêu trên,người miền Nam nghe
    đã thấy buồn nôn! Nhân cách gì mấy "chính trị gia" cơ hội này,mà giờ còn hô hào đòi đa nguyên đa đảng? Ai thì được,chứ LHĐ,HNN thì không!
    Đơn giàn,vì họ không đủ nhân cách!Không tự trọng! Và không biết xấu hổ!

    Trả lờiXóa
  4. Nặc danh10/1/14 7:43 SA

    Gửi Nặc danh!
    Chỉ riêng việc bạn lặp đi lặp lại "người miền Bắc, người Miền Nam" đã thấy rõ tư tưởng chia cắt đất nước. Cuộc "chém giết điên cuồng" tiêu diệt chế độ có "mầm mống tự do" ở VNCH chủ yếu do tư tưởng thống nhất giang sơn đất Việt. Bạn chia dân tộc Việt nam là 2 miền chứng tỏ bạn không hiểu gì về cuộc "chém giết" đó cả, vì rất nhiều người CS là người miền Nam, hiện nay Chủ tịch Sang, Thủ tướng Dũng là người ỏ đâu? và rất nhiều lãnh đạo và sĩ quan binh lính VNCH là người Bắc, ví dụ ông Nguyễn Cao Kỳ...
    Ý chí thống nhất đất nước và tống cổ ngoại bang làm nên sức mạnh chiến thắng của người CS, chứ không phải tư tưởng CSCN, vì người dân thường đâu có hiểu và đã có ai thấy cái "thiên đường" XHCN nó mặt ngang mũi dọc ra sao?
    Cho nên dễ hiểu là nhiều người, trong đó có tôi, sau 1975 thất vọng ê chề về lí tưởng CS. Nhưng để bảo toàn sự thống nhất của đất nước cần có 1 xã hội có kỉ luật. Chiến tranh không có chỗ cho dân chủ nghị trường. Bài học của VNCH vẫn đắt giá cho ngày nay: giặc ngoài chống đã mệt lại còn suốt ngày "đối lập" làm nhiễu thông tin, dân chúng hoang mang không biết tin ai...làm sao đánh giặc? Chính cái "dân chủ nghị trường" của VNCH làm sụp đổ cả 1 đội quân đông đảo, trang bị hơn hẳn địch mà sụp đổ trong có 55 ngày. Bạn là sinh ra và lớn lên trong đó quá rõ điều này, vậy cái tự do dẫn đến thất bại mà bạn còn muốn áp dụng nó sao?
    Điều kiện xã hội Việt nam không giống Mỹ và Tây Âu. Có ai dám đe dọa nước Mỹ? Có nước lớn nào ở liền bên cạnh suốt ngày hiếp đáp mấy nước Tây Âu nhỏ bé? Còn chúng ta, chỉ cần sơ sẩy là rơi vào chiến tranh. Dân chủ và tự do ngôn luận ai cũng thích, tôi cũng vậy. Tôi đã từng bị kiểm điểm lên xuống vì 1 câu nói, bị kỉ luật vì "nói xấu lãnh đạo". Nhưng tôi cũng hiểu rằng, trong những hoàn cảnh nhất định nhiều khi ta nói cho sướng miệng nhưng làm ảnh hưởng tới đại cục.

    Trả lờiXóa
  5. Hồ Liềm7/2/14 3:31 CH

    Bài thơ nôm na nhưng rất thú vị ,sâu sắc lắm.Cảm ơn" nhà thơ nhân dân" Đặng Huy Văn !

    Trả lờiXóa