Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Tuyên bố về việc ra khỏi Hội Cựu chiến binh

Tôi, Nguyễn Tường Thụy, Hội viên, sinh hoạt tại chi hội 56 thuộc Hội Cựu chiến binh xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Là lứa hội viên đầu tiên khi vận động thành lập Hội.

Nay tuyên bố ra khỏi Hội Cựu chiến binh.

Lý do:

- Hội thực chất là cánh tay nối dài của Đảng CSVN, không có sự độc lập.

- Là một tổ chức lỏng lẻo, kết nạp cả những thành phần không thuộc đối tượng qui định theo điều lệ, sinh hoạt hình thức, không có tính chiến đấu, không biết bênh vực quyền lợi của hội viên. Hội viên không thiết tha sinh hoạt.

- Tờ báo Cựu chiến binh của Hội đã viết những bài xuyên tạc sự thật.

- Tôi cảm thấy xấu hổ khi mang danh hội viên Hội Cựu chiến binh - mặc dù thực tế, tôi vẫn là cựu chiến binh.

                                                                                                                     Ngày 10/12/2013

                                                                                                                             Chữ ký

                                                                                                                    Nguyễn Tường Thụy


10/12/2013

NTT

3 nhận xét:

  1. Ra rồi có cảm thấy ĐÃ hơn không, bác Thụy.
    Bác Thụy có là Đảng viên không? Hay là có nhưng bác bỏ rồi?
    Nếu RA khỏi Hội CCB bác thấy ĐÃ, theo em, nếu là đảng viên, bác RA phát nữa đi cho... ĐÃ.
    Em cũng là CCB, nhưng em hổng được RA, vì em chưa DZÔ. Vì ông Chủ tịch Hội CCB ở cơ quan em mời em DZÔ, em bảo ừ thì DZÔ, vì mình là CCB thứ thiệt mà. Nhưng khi ông ấy bảo em làm đơn xin DZÔ, em bảo: "TRÈNG ĐÉT AI", tui là CCB thứ thiệt, Hội mời DZÔ, tôi đồng ý DZÔ thì Hội ghi tên tôi DZÔ, chứ DZÔ Hội CCB cũng lại phải XIN - CHO nữa thì em Ứ DZÔ đâu, mặc dù Hội CCB ở DN chỗ em được ủng hộ lắm và có quà khá khá, mỗi khi Lễ, Tết...
    THEO DÕI NHỮNG GÌ BÁC ĐÃ LÀM EM CẢM THẤY KHÂM PHỤC BẢN LĨNH CỦA BÁC.

    Trả lờiXóa
  2. Anh Thụy ra là hơi trể đấy ! Anh có biết hội CCB có dám lên tiếng chống Tàu Khựa ? Bên vực ngư dân thay thế cái lũ Tư Bản Đỏ hay không ? Không ? Vậy trước khi ra nên đứng đái vào cái hội từ trung ương nầy ! Đừng đái vào hạ tầng CCB , vì họ cũng thấp cổ bé miệng như anh thôi !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TB: Xin hỏi thêm A Thụy , đảng lập ra hội CCB để làm gì ? Cũng như đảng lập ra cái Mặt Trận Tổ Quốc để làm cái cục c..gì ? Thôi tôi nói vậy cho ngắn gọn : Để tưởng nhớ các chiến sĩ bỏ mình ở 6 tỉnh biên giới phía Bắc , đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ . Các hội CCB của các anh hàng năm có dám kéo nhau về làm lể tưởng niệm các chiến sĩ đã nằm xuống hay không ?
      Không ?
      Đúng rồi ! Nếu các hội viên CCB kéo nhau về thì các anh sẽ bị đảng khủng bố dưới bất cứ mọi hình thức ! Ngay cả bia tưởng niệm những chiến sĩ đã hy sinh được xây lên sau khi Tàu Khựa dạy cho đảng CSVN 1 bài học . Đảng củng cho người âm thầm đục bỏ những giòng chữ trên bia !
      Ngày hôm nay các lảnh tụ kính yêu trong bộ chính trị ra lệnh cho các hạ tầng , ăn cướp ruộng vườn của các gia đình có công với cách mạng, hay của những gia đình liệt sĩ ! vậy xin thưa các hội viên CCB các anh vào hội để làm gì ? Để hồ hởi phấn khởi trước những thế lực phản động của cái bọn Tư Bản Đỏ à ? Các anh tham gia vào hội để vổ tay tán thưởng trước các chính sách lớn của " Cẩu tặc TW Tư Bản Đỏ nầy " ?
      Thôi tôi xin đổi ngôn ngữ bằng thơ cho nó " Tải đạo " hơn .
      Thi sĩ thơ 6 và 8 Nguyễn Duy(ND) , trong thời kỳ xẻ Trường Sơn để chống Mỹ , trong thời kỳ bác Hồ kính yêu của chúng ta đã tuyên bố :" Dù đốt cháy cả Trường Sơn , dù đánh Mỹ đến người bộ đội cuối cùng , vẫn đánh Mỹ " . Thi sĩ ND cũng theo đường mòn HCM đi B để đánh Mỹ cho Liên Xô và Trung Quốc và cho loài người tiến bộ. Và sau khi Tàu Khựa rút lui khỏi 6 tỉnh biên giới , Tàu Khựa cũng rút lui lời nói " Sẽ uống cà phê tại Hà Nội ". ND có thăm viếng chiến trường xưa , sau khi ông thủ tướng Đồng và bộ chính trị qua Thành Đô để " Triều cống " cho Tàu Khựa để : ĐCSVN chỉ biết còn ĐCS Trung Quốc còn thì ĐCSVN còn.

      LẠNG SƠN, 1989

      Tặng một người dưng

      Ta về thăm chiến trường xưa
      em - hoa đào muộn Kỳ Lừa mùa xuân
      gió đi để lạnh mưa dầm
      người đi để buốt dấu chân trên đường

      Đồng Đăng... Ải Khẩu...Bằng Tường
      chợ trời bán bán buôn buôn tít mù
      ta đầy một bị ưu tư
      giá như cũng bán được như bán hàng

      Trớ trêu nỗi Hữu - Nghị - Quan
      giá như máu chẳng luênh loang mặt đèo
      A Qui túm tóc Chí Phèo
      để hai lính bác lính nhà nghèo cùng thua

      Nỗi Tô Thị xót xa chưa
      giá như đừng biết* ngày xưa làm gì
      giá như đã chả vô tri**
      để ta hỏi lối trở về thiên nhiên

      Giá như ta chớ gặp em
      để không mắc nợ cái duyên Kỳ Cùng
      giá như em đã có chồng
      để bòng bong khỏi rối lòng người dưng

      Kỷ niệm mười năm mặt trận biên giới
      tháng 2. 1979 - tháng 2. 1989


      *(Đừng biết ) **(Vô tri) , các CCB biết mà ! các CCB đâu có vô tri !
      ( Đây là chú thích của dân oan , chứ không phải của thi sĩ ND)

      Xóa