Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014

Các cha nhà thờ Thái Hà hãy cảnh giác chuyện đón tiếp hoặc đến thăm công an

Blog Nguyễn Tường Thụy tiếp tục bị đánh phá vào ngày 27/1/2014, sau vụ đánh phá blog ngày 3/1/2014. Đây là blog thứ 5 bị phá. Từ nay, chúng tôi tạm thời đăng bài ở đây - vốn là blog dự phòng
*** 

Sau khi đoàn giáo xứ nhà thờ Thái Hà gồm các cha và giáo dân đến thăm công an thành phố Hà Nội vào ngày 24/1/2014, ngay ngày hôm sau báo an ninh Thủ đô đưa tin "Các cha và giáo dân đến thăm công an thành phố Hà Nội", Có người nói với tôi, một cách quả quyết rằng sau cuộc thăm viếng này, thể nào bọn nó cũng trở mặt. 

Quả đúng như vậy, đến ngày 27/1/2014, công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng công an và dân phòng thu giữ tấm biển cổng nhà thờ có nội dung "Chúc mừng năm mới" và một số giàn giáo sắt, về cách hành xử của công an sau mỗi một cuộc thăm nhà thờ hoặc ngược lại.
Các cha đến thăm họ, xảy ra sự việc như thế này đối với tôi không có gì ngạc nhiên, chỉ tính từ năm 2008 trở lại đây thôi, cứ đến dịp Noel hoặc tết nguyên đán, họ vẫn đều như "vắt chanh", đến thăm và mang theo những lẵng hoa đến nhà thờ và chúc các cha có một mùa giáng sinh vui vẻ. Nhưng ngay sau đó lại có những cuộc đàn áp nhà thờ. Cụ thể như vụ Đồng Chiêm, Bệnh viện Đống Đa, bệnh viện St Paul, khu đất hồ Ba Giang và và nhiều vụ khác nữa 

Việc các cha Thái Hà lần đầu tiên đến thăm công an thành phố, cần hiểu rằng, họ đến thăm mình nhiều lần, mình nên thể hiện có đi có lại. Việc các cha đến thăm thể hiện thiện chí để đôi bên có sự chia sẻ, hiểu nhau hơn, gần nhau hơn, những chuyện ở quá khứ gác lại ở năm cũ, Nhưng đối với người cộng sản họ không nghĩ được như vậy, bao giờ họ đến thăm nhà thờ hay ngược lại, họ đều có những âm mưu đen tối của mình, không bao giờ họ hẳn hoi tử tế cả. Bằng chứng thấy rõ nhất mỗi lần họ đến thăm một giáo phận nào đó, thì ngay lập tức các báo hình, báo nói, báo viết đồng loạt đưa tin và hình ảnh "các đồng chí lãnh đạo đảng và nhà nước đến thăm". Kèm theo là những lời chúc tốt đẹp, không thiếu từ hoa mĩ (lương giáo đoàn kết, kính chúa yêu nước, sống phúc âm giữa lòng dân tộc, tốt đời đẹp đạo). Ngay sau đó họ trở mặt liền bằng việc cướp đất và đàn áp, lúc ấy thì tịnh không có hình ảnh và thông tin nào đưa lên cả

Tôi có một anh bạn thân làm bên ngành an ninh có một lần khuyến cáo và tư vấn với tôi rằng, đối với người cộng sản họ rất mưu ma, quỷ quyệt và thâm độc, anh phải luôn luôn cảnh giác, kể cả họ mời anh đi uống cà phê hoặc đến nhà thăm gia đình, tốt nhất không nên đi hoặc không cho họ vào nhà 

Tôi có hỏi lại, "họ chỉ đến thăm hoặc mời mình đi uống nước có ảnh hưởng gì đâu?"

"Sao anh ngây thơ thế , họ đều có ý đồ cả đấy, anh hiểu rõ điều này nhé, mặc dù họ không nói chuyện chính trị chính em, qua cuộc trò chuyện họ biết tâm lý của mình, thích cáigì, khoái khẩu món gì, vợ con trong gia đình ra sao, để từ đó họ đánh vào những điểm yếu và thú vui của mình"

Quả đúng như vậy, một thời gian ngắn sau đó, có một số an ninh mời tôi đi uống bia hoặc uống cà phê, tôi đều từ chối lời mời của họ, điển hình nhất là có cô em an ninh, chúng tôi thường goi là Minh "đao", xin số điện thoại của tôi, nói với tôi rằng hôm nào em đến thăm chị và các cháu. Một hôm tôi đang đi công chuyện, Minh"đao" gọi điện cho tôi, nội dung cuộc điện đàm như sau:

- Alo ai đấy ?

- Anh Dũng à, em Minh an ninh thành phố đây, anh có nhà không, em đang ở gần nhà anh đây, em muốn đến thăm anh chị và các cháu 

- Em thông cảm, anh đang đi công chuyện không có ở nhà

- Thế thì anh cho em xin địa chỉ nhà anh, em đến thăm chị và các cháu có được không

- Anh không đồng ý, một khi anh không có ở nhà 

Trước sự cương quyết và dứt khoát của tôi, kể từ đấy không thấy cô ta gọi điện hoặc đòi đến nhà tôi nữa. Việc đến nhà không riêng gì với tôi, trước đây tôi được biết, chị Dương Thị Tân vợ anh Hải Điếu Cày, chị Lê Thị Công Nhân , cháu Nhung ở Sài Gòn, khi công an đến nhà bất kể vì lý do gì, dứt khoát không cho công an bước chân vào nhà, nếu có chuyện gì trao đổi vắn tắt bên ngoài. Vì cho họ vào không mang lại tốt đẹp gì cho mình, họ chỉ mang lại những đau thương cho mình

Trở lại câu chuyện các cha và giáo dân nhà thờ Thái Hà thăm họ, mỗi lần Giáng sinh họ đến thăm, ngoài những việc tôi nêu trên, tôi thấy sự hiển thị của các lẵng hoa họ mang đến chúc mừng, tôi cảm thấy không ổn, vì đấy chẳng phải là tiền của họ, và nhất là lòng họ không chân thành. 

Những điều tôi vừa nêu nó không xứng đáng đặt trước tượng chúa. Qua sự việc xảy ra ở nhà thờ Thái Hà ngày 27/1/2014, có lẽ sau này các cha cũng không mặn mà đón tiếp họ đến thăm nữa 


video Minh "đao"phàn nàn việc đến thăm nhà Trương Dũng



Trương Văn Dũng



1 nhận xét:

  1. Cho ho vao nha chi mang lai dau thuong ma thoi.
    Cho ho vao nuoc VN,chi mat nuoc ma thoi.

    Trả lờiXóa