Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Bà con Dân oan vẫn đón giao thừa ở vườn hoa

Đêm 27 tháng Chạp, chính quyền Hà Nội đã giải tán các lều lán của dân oan tại Vườn hoa Lý Tự Trọng. Họ cấp cho bà con tiền tàu xe để về quê, một số đưa về Ngô Thì Nhậm quận Hà Đông.

Tuy vậy, đêm 30 Tết, 10 người đã trở lại vường hoa. Vì chỗ cũ, Vươn hoa Lý Tự Trọng bị canh giữ nghiêm ngặt nên bà con chốt ở Vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Bà con phải nằm ngoài trời, ngày cũng như đêm vì không còn bạt che. 

Đêm ba mươi, ngày Mùng Một, anh em chúng tôi đều ra với bà con.

Bà con kể lại, tối 30, công an phường Thụy Khuê ra xua đuổi bà con ra khỏi vườn hoa. Bà con bèn kéo nhau đến nhà ông Nguyễn Tấn Dũng. Ở đây, bà con bị công an phường Quán Thánh chặn lại. Bà con lại quay trở về vườn hoa.

Khi bà con nhóm bếp thổi nấu, thì chúng đổ nước vào nồi cơm, vào thức ăn đang đun, đổ nước cho tắt bếp. Sang mùng Một, chúng tôi đến thì thấy bà con ăn bánh mì. Xung quanh có một số người mặc thường phục đến quay phim và nhắc bà con không được ở đây nữa.

Đêm Ba mươi:






Ngày Mùng Một







Ảnh Bạch Hồng Quyền - Trương Dũng
Tường Thụy

2 nhận xét:

  1. Nặc danh2/2/14 11:42 CH

    Bà con khổ quá

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh4/2/14 6:23 CH

    VÔ CÙNG ĐAU XÓT ! SAO CUỘC ĐỜI CÓ CẢNH THẾ NÀY,TRỜI ƠI !

    Trả lờiXóa