Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Báo chí Việt Nam dùng hình ảnh công an đàn áp biểu tình để minh họa cho côn đồ

Trong bài 60 tên côn đồ vác mã tấu diễu hành giữa phố, gặp ai chém nấy!, báo kenh14.vn đã dùng hình công an đàn áp người biểu tình để minh họa.

Hai hình chụp liên tiếp bài báo như sau: 




Hình mà bài báo dũng minh họa chính là hình công an đàn áp người biểu tình ngày 2/6/2013. Đây là cuộc biểu tình bị đàn áp khốc liệt nhất. Chúng tổ chức quây bắt và đánh người trước cổng trại Lộc Hà ngay sau khi những người biểu tình được thả ra. Người bị chúng bắt là trong ảnh minh họa của bài báo là Nguyễn Văn Phương (Phương tuyên cáo):


Tên mặc thường phục tham gia bắt Phương đã được người biểu tình xác định là trung sĩ công an: Lê Ngọc Tùng



Bình luận về việc này, JB Nguyễn Hữu Vinh cho rằng: Như vậy, đám công an Lộc Hà và an ninh đã được chính báo chí Việt Nam gọi đúng tên: Côn đồ. 

Hẳn đây không phải là sự nhầm lẫn hay sơ suất của tờ báo. Hoan nghênh và cảm ơn kenh14.vn

6/4/2014
Tường Thụy





3 nhận xét:

  1. Nặc danh6/4/14 1:13 CH

    Cám ơn báo chí VN ! Cám ơn sự nhầm lẩn !

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh6/4/14 1:36 CH

    Thử hỏi các anh bộ đội về "tình cảm sâu đậm" của họ với các anh công an?... Bạn sẽ có câu trả lời khá quyết liệt.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh7/4/14 8:27 SA

    Nét mặt của tên trung sĩ công an Lê Ngọc Tùng chính là nét mặt của một tên côn đồ thực thụ: Bặm trợn và đằng đằng sát khí, muốn ăn sống nuốt tươi người khác.

    Trả lờiXóa