Thứ Tư, 14 tháng 6, 2017

ĐIỂM TIN Ngày 14/6/2017

1. Tin Formosa:

- Tờ Lao Động có bài: "Quyết liệt giải quyết sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung". Theo đó, ông Trương Hòa Bình phó Thủ tướng đã chỉ đạo giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến thảm họa Formosa. (Đọc bài báo sẽ thấy các biện pháp "quyết liệt" được đưa ra chỉ là các vấn đề trước mắt và chưa đầy đủ. Các vấn đề lâu dài như: làm sạch biển, tái tạo hệ sinh thái, giải quyết an sinh xã hội cho hàng trăm nghìn người, nguồn tiền nào để làm các việc đó... Tất cả đều được lờ đi). https://goo.gl/oI74Mv

- Thông tin thêm về bài viết trên Dân Trí với tiêu đề: " Hà Tĩnh: Mỏi mòn chờ tiền đền bù của Formosa, người nuôi tôm cầu cứu Chính phủ" đã bị gỡ hôm qua. (Trong bài viết này có thêm 2 chi tiết đáng lưu ý: 1. Công ty TNHH Growbest Hà Tĩnh (GBH) bị thiệt hại 41 tỷ nhưng chỉ được "đền bù" 9,6 tỷ; 2. Trong lá đơn kêu cứu của chủ doanh nghiệp nuôi tôm có đoạn: "Hàng trăm hộ nuôi trắng tay, đang đứng trước nguy cơ phá sản, mất nhà ở, dẫn đến tình trạng bị kẻ xấu lợi dụng kích động tạo ra sự mất an ninh trật tự trên địa bàn". Như vậy là mức đền bù cho các doanh nghiệp rất rẻ mạt, đối với người dân có lẽ cũng không khá gì hơn. Tiền thực tế chưa đến tay những người thiệt hại ở chính nơi sát Formosa. Còn chuyện "các đối tượng xấu lợi dụng kích động" nghe rất quen thuộc, có lẽ các doanh nghiệp này muốn nói đến bọn xấu là Formosa xả thải đầu độc biển, bọn phản động bảo kê cho Formosa hay bọn chi trả tiền đã ít còn chậm chạp? Chỉ có bọn đó mới kích động được dân gây mất an ninh trật tự). https://goo.gl/xZB4Zp

2. Chuyện tráo trở lật kèo ở Đồng Tâm đang là chủ đề nóng nhất cả trên mạng xã hội, báo chí lề đảng, lề dân, quốc tế và cả ở Quốc hội:

- VOV: "Thôn Hoành sau tin khởi tố vụ án bắt giữ người trái luật ở Đồng Tâm". https://goo.gl/WZAyCQ

- Zing: "Đêm Đồng Tâm sau quyết định khởi tố vụ bắt giữ cán bộ". https://goo.gl/OPQNMJ

- Báo Khám Phá: "Khởi tố vụ án Đồng Tâm: Cái tình cần được bảo chứng bởi luật pháp". (Thứ luật pháp quái thai dị dạng lại được đem ra mị dân. Ai cũng biết, luật pháp Việt Nam hiện nay nó quái thai thế nào nếu theo dõi các vụ xử quan và xử dân). https://goo.gl/l9dQsi

- Thanh Niên: "Chủ tịch Hà Nội: Đầu tháng 7 công bố kết luận thanh tra tại Đồng Tâm". (Sau khi mặt dày, trơ tráo lật kèo khi đã ký "cam kết", ông Chung chủ tịch Hà Nội vẫn dám chường mặt ra trên báo chí. Khốn nạn hơn, ông Chung không hề nhắc đến chuyện khởi tố dân Đồng Tâm, không một lời thanh minh hay xin lỗi vì lừa dân ít hiểu biết). https://goo.gl/PxCtTq

- VTC: "Dân Đồng Tâm: Chúng tôi mong chờ kết quả thanh tra". (Khỏi cần mong chờ bà con ạ, vì "chúng nó" sẽ nói: vẫn là đất quốc phòng nhưng lỗi của mấy con tép riu ở địa phương làm sai. Sẽ khởi tố vài tay cò con, tốt thí ở địa phương, dân vẫn sẽ có người bị khởi tố, sẽ vẫn mất đất. Đó là bài rất quen thuộc rồi). https://goo.gl/DTw60E

- Dân Việt có bài rất khắm mang hơi thở đặc sệt tuyên giáo với tiêu đề: "Người dân Đồng Tâm tin tưởng vào bản cam kết của Chủ tịch Chung". https://goo.gl/k8NBSu

- Trên Dân Trí có bài nêu ý kiến của ông Dương Trung Quốc về vụ khởi tố dân Đồng Tâm với tiêu đề: "Đại biểu Quốc hội nói về khởi tố vụ việc ở Đồng Tâm". (Ông Quốc là người đi cùng với ông Chung chủ tịch khi đối thoại và ký "cam kết" với dân. Trong bài báo này, ông Quốc có nêu một số vấn đề, quan điểm: "Tôi có khuyên người dân trước hết phải bình tĩnh hợp tác với cơ quan điều tra để làm sáng tỏ vụ việc" hay chuyện ông Chung ký cam kết với dân...Nói chung, theo giọng điệu của ông Quốc thể hiện thì ông ta rất xứng đáng làm người đại diện cho đảng và công an). https://goo.gl/5PdNdP

- Cũng là ĐBQH, cũng có đi theo ông Chung về Đồng Tâm là ông Lưu Bình Nhưỡng và ông cũng có ý kiến trên báo Tuổi Trẻ trong bài viết: "Đại biểu Quốc hội bình luận gì về vụ khởi tố ở Đồng Tâm?". (Ông này cũng không ủng hộ dân Đồng Tâm hết mức mà nói theo kiểu nước đôi). https://goo.gl/dwUWxy

- Theo cụ Lê Đình Kình- người được cho là đã dẫn dắt dân Đồng Tâm chống lại bọn cướp đất nói: "Ông ấy nói là quyền khởi tố là của cơ quan pháp luật chứ không phải của ông. Nhưng ông Chung quên rằng, bản cam kết tuy không có con dấu nhưng ông ấy có lăn tay vào đó, và việc điềm chỉ còn đảm bảo hơn vì không ai có vân tay trùng nhau trong khi con dấu nào thì cũng có khả năng bị làm giả được" và "Xin nhớ rằng chúng tôi đang giữ trong tay bản tường trình viết tay của những cảnh sát cơ động rằng họ được Thiếu tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an TP Hà Nội điều động về đàn áp người dân". :v . https://goo.gl/ZbNtK5

- Nhiều cơ quan báo chí nước ngoài cũng đã đăng tin về vụ khởi tố dân Đồng Tâm.

(Không biết bình loạn gì về chuyện mà nhiều người đã dự đoán nó sẽ xảy ra này. Vụ lật kèo khởi tố dân này nếu nhà cầm quyền làm căng thì những người dân ít hiểu biết nhất cũng sẽ bị "cưỡng chế" nốt niềm tin ít ỏi còn lại vào chế độ. Nhưng chế độ có vẻ đã không cần đến niềm tin của dân nữa bởi vì trong tay họ có đầy rẫy công cụ bạo lực, công cụ tắm máu dân. Sẽ phải chờ đợi để xem cách giải quyết khủng hoảng của chế độ).

3. Vấn đề sân bay Tân Sơn Nhất lấn chiếm sân golf của quân đội vẫn nóng:

- VOV có bài: "Sân bay Tân Sơn Nhất, tàu vỏ thép hoen gỉ: Xin đừng đánh đắm niềm tin". (Niềm tin trong dân chúng đã nằm sâu dưới bùn đen. Còn sót lại các cụ già hưu trí, những người ăn bám chế độ và một phần các em nhỏ chưa nhận thức đầy đủ. Bài này hay ở chỗ: cả 2 sự việc sân golf và tàu vỏ thép đểu cùng nói về hai lực lượng thanh kiếm lá chắn của đảng của chế độ. Bảo vệ hai lực lượng/công cụ này sẽ đảm bảo "niềm tin sắt máu" của dân. Dân không tin thì công an, quân đội bắn bỏ, bỏ tù hay tắm máu...Đó là điều làm cho các sự việc sai rành rành trong việc làm ăn gian dối, cướp đoạt tài nguyên của công an, quân đội mà chính phủ không thể đưa ra biện pháp xử lý. Đôi lúc, ta sợ chính những kẻ đầu gấu bảo vệ ta khỏi cơn phẫn nộ của dân chúng, nếu không cho nó "ăn" đàng hoàng nó quay lại thịt ta thì khổ). https://goo.gl/cEJEsM

- Vneconomy: "Đã bàn giao 21 ha phía Nam để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất”. (Phía Nam là phía không có sân golf. Có vẻ vẫn không dám đụng đến "lá chắn"). https://goo.gl/Mxf7HQ

- Báo chí nhà nước bây giờ mới bắt đầu khui ra ai là chủ thật sự của sân golf TSN. Trên nhiều tờ báo có bài: "Chủ sân golf Tân Sơn Nhất là ai?". (Himlam, LOBICO đều được nhắc đến. Điều tuyệt vời là quân đội cho làm sân golf cả ở 2 sân bay là Tân Sơn Nhất và sân bay Long Biên và cả 2 sân này đều là tài sản của LOBICO. Không biết, nếu có chiến tranh các tướng tá quân đội đang chơi golf lấy chỗ đâu để nấp? Chưa nói đến việc biến sân bay quân sự thành sân golf để chơi bời đú đởn làm mất sân bay quân sự, mất tác dụng quốc phòng). https://goo.gl/3vqlH8

- Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Đức Kiên: "Hợp đồng sân golf Tân Sơn Nhất vô hiệu". https://goo.gl/PGBpK5

- Tờ Người Đồng Hành có bài: "Đơn vị tư vấn: Lấy sân golf mở rộng Tân Sơn Nhất tốn kém như xây sân bay mới". (Và ngạc nhiên chưa, đơn vị tư vấn này là ông ty ADCC (thuộc Quân chủng Phòng không không quân)đơn vị tư vấn lập phương án mở rộng Tân Sơn Nhất). https://goo.gl/18tV5k

(Chuyện sân bay lấn chiếm chỗ chơi của quân đội còn nhiều vấn đề lắm. Thu hồi thì mấy tướng bụng phệ phật lòng vì bị cướp miếng ăn, không thu hồi thì máy bay sẽ hạ cánh ở đâu? Vấn đề sân bay có ý nghĩa sống còn trong nền kinh tế. Vẫn phải đợi từ sự ngã giá, thỏa thuận của các bên đang hưởng lợi từ "đất quốc phòng an ninh").

4. Chuyện dinh thự khủng của Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Yên Bái đồng thời là em ruột của bà Phạm Thị Thanh Trà bí thư Yên Bái đã có những dấu hiệu hạ nhiệt:

- Ông Chu Đình Ngữ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Yên Bái: "Dinh cơ “khủng” ở Yên Bái: Thanh tra nguồn tài sản của Giám đốc Sở". (Thôi xin ông đừng làm trò nữa, cấp dưới mà đòi thanh tra tài sản em ruột cấp trên, cuối cùng cũng ra cái "đúng quy trình" thôi. Tốt nhất các ông nên công bố luôn là tay Quý và gia đình "chạy xe ôm" hay "làm thối móng tay" như hàng trăm vụ trước đây đi, khỏi tốn thời gian làm màu). https://goo.gl/7TFt8e

- Cục trưởng Cục Chống tham nhũng Phạm Trọng Đạt: "Thấy dinh cơ “khủng” của Giám đốc Sở, người dân cũng phải suy nghĩ!". (Dân suy nghĩ thì sao? Các ông đang nắm độc quyền lãnh đạo, đứng ngoài luật pháp, đang nắm tất cả các công cụ bạo lực, nắm cơ quan điều tra, nắm tòa án, nắm mọi công cụ xử lý. Dân suy nghĩ thì kệ dân, cứ "đúng quy định, quy trình" như trước đây mà làm. Còn nếu toàn bộ dân suy nghĩ thì họ đã đào mồ chôn thể chế độc tài này từ lâu rồi). https://goo.gl/NoYCdZ

5. Chuyện tàu vỏ thép đểu của công ty Nam Triệu-Công an :

- Tuổi Trẻ: "Truy cứu trách nhiệm đến cùng vụ tàu vỏ thép nằm bờ". https://goo.gl/PfHoo5

- Tiếp tục là Tuổi Trẻ với bài: "Vụ tàu vỏ thép nằm bờ: gỉ sét lòng tin". (Lòng tin đã như sắt mục rồi, lại còn nói gỉ sét gì nữa. Sắt mục không thể gỉ sét thêm ạ). https://goo.gl/oaOyzE

- Các báo khác có vẻ đã buông vụ này vì bài viết rất ít. Điều này hoàn toàn bình thường vì những thứ gì liên quan đến công an mà hơi xấu tí là báo chí bị "phanh" ngay.

6. "Có thể thu được 15-20 tỉ đô la từ bán DNNN" là tiêu đề bài viết trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn. (Cơn túng quẫn của con nghiện đã thể hiện rất rõ qua việc đếm cua trong lỗ. Tất nhiên, các doanh nghiệp nhà nước bị bán sẽ phần lớn rơi vào tay đám tư bản đỏ, các sân sau lãnh đạo với giá khá "mềm". Một quy trình ăn cướp rất công khai, minh bạch). https://goo.gl/GuLHHQ

7. Vietnamnet: "Bắt đối tượng vụ 'biến' gần 1.000m2 đất công thành đất tư". (Đọc lại nhớ đến 13.000 m2 đất của Phạm Sỹ Quý, hàng trăm nghìn mét vuông đất cao su của cựu chủ tịch Bình Dương hay những biệt phủ, biệt thự hàng nghìn mét vuông của các quan chức khắp nơi đã bị phanh phui. Có ai trong số các cán bộ đảng viên đã bị khui ra bị khởi tố chưa?). https://goo.gl/Fp2uI8

8. Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: "Vẫn còn có những con sâu làm rầu nồi canh". (Bà này có lẽ không biết gì là xấu hổ, tự trọng. Ngành y tế của đất nước này nó bung bét hết rồi, còn đâu nữa mà "nồi canh"? Một nồi sâu nhung nhúc thì biết con nào làm "rầu" con nào?). https://goo.gl/6dX4aB

9. Sau một thời gian lặn khá kỹ, anh Hải Vờ Tu, Phó Chủ tịch Q1 lại xuất hiện. Trên PLO.vn có bài về sự kiện này: "Vỉa hè Q1 bị tái chiếm, ông Đoàn Ngọc Hải sẽ xuống đường". (Đúng rồi, ủng hộ ông dẹp hết để nhà nước đứng ra bảo kê thu phí cho nó đồng bộ, nhất quán). https://goo.gl/fHzA2o

10. Tuổi Trẻ: "Giải cứu heo chưa xong đã... lo đến gà". https://goo.gl/ggDsKz

11. "Bộ trưởng Nông nghiệp: Lợn dư thừa là do sản xuất quá nhanh" là tiêu đề bài viết trên Tiền Phong. (Lý do cuộc giải cứu lợn rầm rộ thời gian qua, theo Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường có nguyên nhân do sức sản xuất của ta trong thời gian qua tăng trưởng quá nhanh. Theo nhận định của dân: Lý do phải giải cứu hàng loạt các mặt hàng nông nghiệp và cả giáo viên thời gian qua và cả tình trạng bung bét trì trệ của đất nước là do bầy lợn thành tinh sinh ra quá nhanh và nhiều, ăn quá nhanh, phá quá nhiều mà không làm gì ra hồn. Và dân rất mong Trung cộng sẽ giải cứu đám lợn con hoang này đi cho dân được nhờ). https://goo.gl/vDyGXM

12. "Trưởng công an huyện ngăn cản, "mày tao" với phóng viên tác nghiệp" là tiêu đề bài viết trên Tuổi Trẻ. (Theo đó, đại tá Nguyễn Văn Dũng, trưởng công an huyện Tam Bình đã thi triển nghiệp vụ như: đe dọa, chửi bới, mày tao, xua lính giật điện thoại phóng viên đang quay phim... Chuyện này ăn thua gì so với vụ "vung tay trúng má, giơ cao chân" của công an Đông Anh, Hà Nội năm ngoái? Cuối cùng báo chí cũng cúi đầu trước họng súng và dùi cui trong xã hội công an trị của Việt Nam). https://goo.gl/9jGgTQ

13. Rất nhiều báo chí, các tổ chức quốc tế như: RFA, VOA, BBC, Tổ chức Phóng viên không biên giới... đã lên tiếng về chuyện nhà cầm quyền Việt Nam tự ý tước quốc tịch Giáo sư Phạm Minh Hoàng. (Đây là việc làm thiếu khôn ngoan, vi phạm các công ước về quyền con người mà Việt Nam đã ký kết với quóc tế. Đợi xem nhà cầm quyền sẽ có những bước đi ra sao trong việc chữa nhục). https://goo.gl/uRwUeF

14. Vietnamnet: "Bộ Trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn làm việc với MobiFone". (Không biết có phải vì chuyện MobiFone mua AVG đắt gấp nhiều lần hay ông Tuấn đến bàn các biện pháp theo dõi điện thoại hay chặn internet những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh? Dù vì mục đích gì thì dân cũng không được lợi khi tay trùm kiểm duyệt này mó tay vào cái gì đó). https://goo.gl/JaHwoj

15. Vẫn có liên tiếp các vụ xâm hại tình dục trẻ em. Trên VOV có bài: "Nghi án bé gái 8 tuổi bị gã hàng xóm xâm hại tình dục, ném xuống sông". (Sự tàn ác, mất nhân tính của những kẻ đồi bại, bệnh hoạn này như được Minh Béo hay Nguyễn Khắc Thủy động viên cổ vũ thêm. Vấn nạn này xảy ra rất phổ biến ở khắp nơi trên cả nước nhưng có vẻ người dân vẫn rất dửng dưng trong xã hội "yên bình" này. Nguyễn Khắc Thủy vẫn ung dung tự tại sau khi hắn xâm hại cháu bé 7 tuổi với lý do duy nhất: hắn có tiền và từng có quyền, có nhiều kẻ tai to mặt lớn chống lưng). https://goo.gl/yfx4pi

16. Nhà cầm quyền ở Nghệ An vẫn im lặng, thậm chí còn ủng hộ các băng rôn, khẩu hiệu xúc phạm, đòi tẩy chay, duổi các linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục. (Việc làm ngơ hoặc cổ súy cho xung đột Lương- Giáo là âm mưu rất bẩn thỉu của nhà cầm quyền nhằm tạo có đàn áp tôn giáo ở đây do họ vẫn đang kiên trì theo đuổi vụ kiện Formosa hay việc đòi quyền lợi thích đáng cho người dân).

17. Giáo hạt Thuận Nghĩa, Giáo phận Vinh đã có Bản Tuyên Bố về quan điểm xung quanh các vụ nhà cầm quyền địa phương sách nhiễu, sử dụng côn đồ gây hấn, phá hoại các cơ sở tôn giáo và nhà các giáo dân thời gian vừa qua ở Giáo xứ Song Ngọc, Quỳnh Lưu, Nghệ An. (Nội dung xin xem trong link đính kèm và ảnh chụp Bản Tuyên Bố). https://goo.gl/R84VCF

18. Các vụ cá chết "do tảo" không thấy báo chí nói đến mặc dù lý do cá chết nghe rất củ chuối. Báo chí cũng đã quên chuyện tài sản khủng của đại gia Huỳnh Đức Thơ, chủ tịch Đà Nẵng. Cả báo chí và dư luận cũng quên béng chuyện anh Chiến bí thư Thanh Hóa chơi golf 1 lỗ và bây giờ cái lỗ đã di dời sang New Zealand do cái sân gofl quá to ở TSN.

19. Hà Nội định làm đường với giá 3.300 tỷ/ km. (Những con đường kiểu này sẽ làm dân nhanh chóng khánh kiệt nhưng một bộ phận không nhỏ tầng lớp vô sản, công bộc sẽ giàu lên nhanh chóng và đặc biệt là rất đúng quy trình.


Ảnh sưu tầm
Ảnh 1,2: Bản Tuyên Bố của Giáo hạt Thuận Nghĩa về việc xách nhiễu, kích động chia rẽ sự đoàn kết Lương- Giáo ở Nghệ An.
Ảnh 3: Băng rôn khủng bố ở Quỳnh Lưu, Nghệ An: "Toàn Đảng, Toàn Quân, Toàn Dân Học Tập Và Làm Theo Tấm Gương Đạo Đức Hồ Chí Minh. TẨY CHAY LINH MỤC THỤC-LINH MỤC NAM RA KHỎI ĐỊA PHẬN NGHỆ AN ĐỂ CHO LƯƠNG GIÁO ĐOÀN KẾT LÀM ĂN"
Ảnh 4: Giải cứu đủ thứ





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét