Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

HƯỚNG NGHIỆP

Chuyện cuối tuần 


- Năm nay mày học lớp mấy rồi?

- Dạ! Lớp 12 ạ

- Lớp 12 rồi cơ à? Ừ, tao nhớ hồi cõng mày vào lớp 1 là năm 2001-2002. Nhưng sao không thấy mày xin tiền đóng học bao giờ nhỉ?

- Con xin mẹ, xin chị. Với lại con đi làm thêm.

- Tốt, sớm biết lao động như vậy là tốt. Thế có nghĩa là năm nay mày thi đại học?

- Vâng, con đang làm hồ sơ bố ạ.

- Mày định thi vào trường nào?

- Trường y ạ.

- Ừ được đấy. Đó là 1 trong 2 trường mà người ta gọi là thầy - thầy giáo, thầy thuốc. Thế mày thi vào khoa nào?

- Con cũng đang băn khoăn, chưa biết chọn khoa nào.

Ông bố trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc, bỗng vỗ đùi đánh đét:

- Mày thi vào khoa đỡ đẻ cho tao.

- Sao cứ phải vào khoa ấy ạ. Thế các chuyên khoa khác thì sao hở bố?

- Tao hỏi mày, mày muốn thành bác sĩ chứ gì? Làm bác sĩ thì phải vòi tiền bệnh nhân chứ gì?

- Con muốn làm bác sĩ theo đạo đức nghề nghiệp "Lương y như từ mẫu"

- Mày trẻ ranh nên mới nghĩ thế. Ra trường vài năm mày sẽ biết. Cứ cho là mày chấp nhận sống bằng lương đi nhưng không có tiền nộp cho sếp, nó đuổi mày ngay lập tức.

- Con chưa hiểu tại sao bố lại có suy nghĩ đen tối như thế.

- Thế mày mới phải nghe tao dạy. Nhất định sẽ đến lúc mày phải vòi tiền bệnh nhân. Trong 100 bệnh nhân, nhất định phải có 1 thằng bướng. Nó thà chịu chết chứ không chịu đưa phong bì. Nhưng vào khoa đỡ đẻ, có cho uống mật gấu nó cũng không dám thế.

- Con cho rằng là người ngay thẳng thì ở đâu cũng thế thôi.

- Mày ngu bỏ mẹ. Thằng ngang bướng, nó chỉ tinh tướng khi vào các khoa khác vì nó không sợ chết. Có khi chết lại là may cho nó vì đỡ đi gánh nặng gia đình. Nhưng vào khoa đỡ đẻ, nó có biết sợ không? Sợ quá đi chứ. Nó sẵn sàng chịu chết nhưng nó có dám để con nó chết không? Mày chưa dọa nó, nó đã vội móc phong bì ra là cái chắc.

- Bố nói làm con chẳng muốn thi cử gì nữa.

- Nhưng tao nói thế có đúng không đã. Tao đây này, chưa bao giờ hối lộ ai, chỉ trừ một lần duy nhất. Mày biết lần nào không? Đó là hồi đẻ mày! Thôi, mày ghi tên ngay vào khoa đỡ đẻ cho tao. Nhưng cái khoa ấy, người ta gọi là gì nhỉ?
.

11/5/2013

NTT

2 nhận xét:

  1. Nặc danh27/7/13 2:55 SA

    Cham biem kha di dom, nhung phan anh duoc cai thuc cua xa hoi hien tai........ Ngham Nghi "THAT CHUA XOT!!!!"

    Trả lờiXóa
  2. không hối lộ lúc đẻ thì vợ đau bug5 chết rồi :|

    Trả lờiXóa