Thứ Bảy, 19 tháng 4, 2014

Thăm tù nhân lương tâm Vi Đức Hồi và gia đình tù nhân Đỗ Văn Hoa (Phóng sự hình)















Tường Thụy

6 nhận xét:

  1. Nặc danh21/4/14 8:14 SA

    Dù sao cuộc sống vẫn trôi.
    Chúng ta là con của vũ trụ. Chứ không phải của lá cờ nào hết.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh21/4/14 9:45 CH

    Nhà anh Vi Đức Hồi ở quê nhìn đơn giản và dể thương quá.
    Tui mơ được một căn nhà mộc mạc, đơn sơ như vậy ở quê hương mình.

    Cám ơn anh NTT đã post những hình ảnh dể thương, đơn sơ mộc mạc nầy.

    Trả lờiXóa
  3. Tôi thích hoa màu vàng, xanh, tím... Không thích màu máu tanh.

    Trả lờiXóa
  4. Em rất mến phục bác Nguyễn Tường Thuỵ về những việc bác đã làm cho dân cho nước, chúc mừng bác đã lấy laị được tiếng nói của mình sau khi bọn độc tài sai chó cắn trộm.
    Nhân đây, qua Blog em cũng nhờ bác gửi lời chúc tời anh Vi Đức Hồi (cùng tuổi em đấy nhé)đã được thả từ nhà tù con ra nhà tù lớn để nhà cầm quyền khoe với thế giới rằng "chúng tao cũng có nhân quyền đấy, hãy cho chúng tao cùng vào TPP đi..."
    Em là một thằng hèn, căm bọn cầm quyền này lắm nhưng không dám ra mặt như các bác, em từng ở sát nhà những tên "lãnh tụ" nên em biết chúng chỉ là những tên ngu dốt và luu manh.
    Em cũng là cựu binh đánh tàu, từng vào đảng từ đầu năm 1980 và đã tự bỏ đảng ầm thầm vào năm 2000 sau khi đã hiểu ra đảng ta chỉ là một tổ chức lưà dân , tham nhũng và bán nước.
    Em đã viết rất nhiều bài phản hồi trên trang chính luận: diendanxahoidansu.Wordpress.com. ngày nào em cũng vào ít nhất vài lần các trang mạng tự do và không bao giờ thèm xem các trang của đảng và nhà nước (toàn nói láo, bịp bợm).
    Em xin giới thiệu sơ qua vài nét để các bác rõ một phần về em.
    Mong sự nghiệp của chúng ta sớm thành công, khi đó em mới dám gặp các bác.
    Em hèn thế đấy các bác ạ! (vốn sống trong nhà tù lớn nhiều năm rồi nên đa phần dân ta cũng như em vậy đấy)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh22/4/14 7:17 CH

      Nếu biết mình hèn, cũng là có một tâm thế không hèn.

      Xóa
    2. Dám nhận mình hèn thì đã là dũng rồi, tuy a chưa dám ra mặt chống cường quyền nhưng tôi chắc a đã và đang làm công tác tuyên truyền trong cuộc sống rồi. Cái đó cũng rất tốt. Cũng như anh tôi mong Việt nam mình sớm đi theo con đường của thế giới văn minh. Chúc anh nhiều sức khỏe!

      Xóa