Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Từ chuyện tiếu lâm đến chuyện có thật

Có câu chuyện dân gian nói về sự bao biện của anh chồng mỗi khi làm điều gì không phải với vợ con. Anh ta lý sự chầy cối rằng:

Vợ mình là con người ta
Con mình do vợ đẻ ra
Suy đi tính lại chẳng bà con chi

Cứ tưởng đó chỉ là chuyện tiếu lâm bịa ra cho vui, ai ngờ ông Chủ tịch quốc hội nhà ta bây giờ cũng chầy cối không kém:

Quốc hội do dân bầu ra
Đầu tư quốc hội thông qua
Suy đi tính lại cũng là tại dân.

13/4/14
TT

3 nhận xét:

  1. Nặc danh12/4/14 7:09 CH

    Đầu hói là do Trời cho
    Óc mình do mẹ đẻ ra
    Suy đi tính lại mình "chẳng óc" chi.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh13/4/14 9:33 SA

    Zậy hả cụ? Có người bầu cho chúng nó hả cụ?
    Thế mới thấy cụ gì đấy phang quá đúng.
    Một lũ ngu như lợn!!! (mà cái này cũng chưa chắc là lợn nó ngu).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ban oi,
      Mac du la "Dang cu Dan bau" ai cung biet, nhung cung bi mang tieng la di bau, va ten H.Hoi dua vao do ma bao do Dan bau ra nam-tram ten ( dang-vien) goi la Dai-bieu cua Dan...va bay gio chung no lam sai thi tinh-ngay-ly-gian, giong nhu con-dai-cai-mang vay . Cho nen chung no chi nhan khuyet-diem, con nguoi dan chung ta phai nhan ky-luat la dung roi..
      Y cua H.HOI la vay do ! (Xin loi vi comment khong co dau)

      Xóa