Chủ Nhật, 12 tháng 2, 2017

Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam Khu vực phía Bắc họp đầu xuân.


Nhằm ngày Rằm Tháng Giêng Xuân Đinh Dậu 2017, Chi hội Miền Bắc, Hội NBĐLViệt Nam họp đầu xuân. Các hội viên khu vực Hà Nội, Bắc Ninh, Tp Hạ Long đã có mặt tham dự. Khách mời có cựu Đại tá anh ninh Nguyễn Đăng Quang, cựu Tù nhân Lương tâm Phạm Văn Trội và chị Nguyễn Thúy Hạnh là người rất quan tâm đến Hội ngay từ khi thành lập. Đặc biệt, Hội viên Nguyễn Gia Quốc ở Hoa Kỳ nhân chuyến về thăm Việt Nam cũng có mặt trong buổi họp mặt.

Thay mặt Hội NBĐLVN, Phó chủ tịch Nguyễn Tường Thụy chúc mừng các hội viên và các vị khách mời nhân dịp đầu xuân mới. Chúc cho anh em hội viên, các vị khách mời sang xuân mới sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc trong đời tư. Chúc các hội viên ngòi bút sắc bén, thực hiện sứ mệnh cao cả của người cầm bút trong công cuộc đấu tranh vì một nước Việt Nam dân chủ, văn minh và thịnh vượng.

Buổi họp mặt không đưa ra chủ đề thảo luận nào nhưng có hai nội dung chính là thảo luận các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hội và thăm hỏi, giao lưu nhân dịp đầu xuân.

Về các vấn đề liên quan đến sự phát triển của Hội, ngoài các hội viên, Hội còn nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của các vị khách mời. Nội dung thảo luận đề cập một số vấn đề:

- Thường xuyên quan tâm đến việc tổ chức của Hội trên 3 lĩnh vực: Tài chính, huấn luyện đào tạo và phát triển hội viên. Khâu vận động tài chính chưa biết cách làm và chưa mạnh dạn khai thác các nguồn.

- Tình trạng còn e ngại của các cây bút thuộc báo chí nhà nước, lo bị phát hiện, ảnh hưởng đến bản thân và gia đình. Nhiều nhà báo muốn tham gia viết bài cho Việt Nam Thời Báo nhưng chỉ có thể mạnh dạn khi đã về hưu.

- Hội cần mở nhóm trên facebook để các hội viên có thể vào viết tin, bài, bày tỏ ý kiến. Trên cơ sở đó Ban biên tập lựa chọn đăng lên VNTB. Việc trao đổi trên group mail không có hiệu quả bằng lập nhóm trên facebook.

- Cần đa dạng hóa trang Việt Nam Thời báo. Nội dung hiện nay còn nặng về chính luận, bình luận nên trang báo còn khô cứng. Giao diện của VNTB hiện nay khó tìm, khó đọc

- Ban điều hành cần xúc tiến việc cấp thẻ Hội viên, thẻ phóng viên.

- Nên xuất bản một tuyển tập các bài viết của Hội viên.


Trong phần giao lưu, cựu đại tá Nguyễn Đăng Quang và Hội viên Nguyễn Gia Quốc (nguyên là trung úy Việt Nam Cộng Hòa) chia sẻ nhiều câu chuyện rất thú vị về cuộc đời công tác, hoạt động của mình. Cựu Tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội rất vui khi được mời tham gia buổi họp mặt đầu xuân của Hội NBĐL. Anh có viết trên trang facebook của mình về một số cảm tưởng tại đây:


Tin: Nguyễn Tường Thụy

2 nhận xét:







  1. THÂN CHÚC TẤT CẢ THÀNH VIÊN Chi hội Miền Bắc, Hội NBĐLViệt Nam
    CÙNG BÁC Phó chủ tịch Nguyễn Tường Thụy
    KHỎE MẠNH, HẠNH PHÚC và không quên SÁNG TẠO theo Lời dặn dò viễn kiến

    https://quechoablog.files.wordpress.com/2012/04/stsg_news_large_znt59s1ifp1710y.jpg

    Cố Nhà Văn NGUYỄN MINH CHÂU

    "Tôi nghĩ rằng có khi mình phải quên mình đi cho sự nghiệp dân chủ và có ai như thế tôi kính trọng vô cùng. Theo tôi, làm thằng nhà văn Việt nam trong lúc này mà tìm cách lẩn tránh vấn đề dân chủ là thiếu tư cách ... "

    Trân trọng

    http://www.hanoiparis.com
    TRIỆU LƯƠNG DÂN Nguyễn Hữu Viện



    Chiến dịch săn cá mập rửa tiền tại Hải ngoại trên xương máu hàng triệu Dân oan

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actu2&idfam=41






    Today morning, Hanoi is early waking with the Modern World
    **********************************************

    https://www.youtube.com/watch?v=wJLMjAoiqe0


    As a political refugee
    Living in exile in Paris
    For nearly 40 years
    Imaging I am now
    In the front of the Sword Lake
    And the Pencil Tower still looks sad
    The tramway seems running through
    the Capital
    The street-sweepers are working on the sidewalks

    It is early morning
    Today, Hanoi is waking with Modern World
    Today, Hanoi is waking with the other Capitals

    https://www.youtube.com/watch?v=TsZfXVNjEXY


    Uncle bastard Ho's mausoleum is being transformed
    Into a university for professional formation
    MaiDịch cemetery with its tombs
    Transferred to Hanoi's suburb
    All the activists for Freedom and Democracy
    Are entering into the Congress House

    It is early morning
    Today, Hanoi is waking with Modern World
    Today, Hanoi is waking with the other Capitals

    https://www.youtube.com/watch?v=GotqvGxK7o4


    The longest Night of Hanoi for 72 years
    Is at last finished
    The longest Winter of Hanoi for 72 years
    Is in the end
    The longest Rain over Hanoi for 72 years
    On the Blood Flag also stops

    It is early morning
    Today, Hanoi is waking with Modern World
    Today, Hanoi is waking with the other Capitals

    Hanoi by day is very animated
    With the high culture and traditional festivals
    Hanoi by night is very animated
    With the high culture and traditional festivals

    It is early morning
    Today, Hanoi is waking with Modern World
    Today, Hanoi is waking with the other Capitals

    https://www.youtube.com/watch?v=z1FC1xasifI


    The Pencil Tower continues to witness all great historical events
    The Sword Lake is revived
    And the Presidential Palace is drawn
    Between Freedom and Liberty

    It is early morning
    Today, Hanoi is waking with Modern World
    Today, Hanoi is waking with the other Capitals

    The free newspapers are printed
    The independent televison stations are functioning
    The workers are feeling down
    And the young students are going to the universities
    All Hanoians get up and go to work
    Is it the time ?
    Where I'm going back to Paris ? ?
    To continue my exile life ? ? ?
    No, no I must stay here with Hanoi
    My most beloved Hometown
    Although I do love Paris
    Because I have two loves
    Hanoi and Paris by the order

    https://www.youtube.com/watch?v=f5drWN75MBE


    It is early morning
    Today, Hanoi is waking with Modern World
    Today, Hanoi is waking with the other Capitals
    It is Today morning
    It is early morning
    Today, Hanoi is waking with Modern World
    Today, Hanoi is waking with the other Capitals



    MILLIONS OF PEOPLE - TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi

    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=poesie2&idfam=2

    Thơ Hà Nội - Poèmes dédiés à Hanoi

    Trả lờiXóa


  2. Vì sao Cá mập Cá Sấu Đại Hán chỉ thích chọn
    Cá Ngừ to xác lại tránh Cá Cơm bé nhỏ cỏn con ? ? ?



    http://nghiencuuquocte.org/wp-content/uploads/2015/11/singviet-1.jpg



    Luật rừng rú thường áp dụng mọi thời
    Thời Hiện đại văn minh cũng thế thôi !
    Kẻ mạnh mãi luôn nuốt kẻ yếu đuối
    Cá mập Đại Hán cho mình thiên lôi
    Chỉ đớp được cá ngừ Việt hèn kém
    Dám nuốt cá cơm Tân Gia Ba chơi ?
    Nhưng lại tránh cá bé này cực độc
    Không dám ăn, ăn là chết tức thời ! ! !
    Mạnh lên Văn hóa Khoa học Kỹ thuật
    Khỏe lên Kinh tế Ngoại giao với Người
    Tủi cá ngừ thua cá cơm bé nhỏ
    Cá sấu Đại Hán DÁM thiên tử thiên lôi .. ..? ? ?

    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Trả lờiXóa