Thứ Hai, 12 tháng 6, 2017

Cảnh sát 113 vây bắt hành khách đi xe không trả tiền

Đón xe khách từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi, nam thanh niên không chịu trả tiền. Bị truy đuổi, anh ta dùng bình xịt hơi cay tấn công phụ xe rồi nhảy xuống sông lẩn trốn.
Cảnh sát vây bắt thanh niên quỵt tiền nhà xe Hàng chục cảnh sát bao vây, truy lùng nam thanh niên đi xe không trả tiền, dùng bình hơi cay tấn công phụ lái.


Lúc 10h30 24/11, xe khách mang biển số Đà Nẵng đi TP Quy Nhơn (Bình Định) dừng lại ven quốc lộ 1 ở phường Trương Quang Trọng, TP Quảng Ngãi. Một khách nam bước xuống xe nhưng không trả tiền dẫn đến mâu thuẫn, cự cãi với chủ xe. "Anh ta bất ngờ bỏ chạy, chúng tôi đuổi theo thì thanh niên dùng bình xịt hơi cay chống trả", một phụ xe kể. 


Trong lúc chạy trốn, anh ta nhảy xuống sông Kênh (thôn Quyết Thắng, phường Trương Quang Trọng) ẩn núp dưới lớp lục bình dày đặc. ​Nhân viên nhà xe gọi điện báo cảnh sát 113, Công an tỉnh Quảng Ngãi đến hiện trường hỗ trợ.

Gần 11h ​cùng ngày, cảnh sát 113 tiếp cận ​2 bên bờ sông.


Cảnh sát khoanh vùng tìm kiếm thanh niên quỵt tiền.

Nhân viên xe khách chỉ hướng thanh niên tháo chạy bên bờ sông Kênh cho cảnh sát.

Nhà chức trách rà soát từng bờ cỏ, bụi rậm ven sông. 

Cảnh sát phát hiện đám bèo lục bình, vị trí thanh niên trốn bên dưới. 

Bị công an bao vây, lại đuối sức nên sau 30 phút, người này lộ diện. Cảnh sát đưa cây gỗ cho thanh niên nắm rồi kéo ​lên bờ.

Cảnh sát dẫn giải hành khách không chịu trả tiền từ bờ sông lên quốc lộ 1. 

Thanh niên ướt sũng, lấy tay che mặt khi bị cảnh sát dẫn giải đi. 


Đến trưa 24/11, thanh niên vẫn không khai báo về danh tính, nơi cư ngụ. Cơ quan ​công an đang kiểm tra ​người này có nghiện ma túy hay không. "​Thanh niên này xăm trổ đầy mình, sử dụng bình hơi cay trái phép tấn công nhân viên nhà xe là vi phạm pháp luật", một cán bộ điều tra cho biết.


Minh Hoàng

1 nhận xét:

  1. Nặc danh12/6/17 9:11 CH

    xăm trổ là một hình thức nghệ thuật có gì phải ầm ĩ ?

    Trả lờiXóa