Thứ Ba, 13 tháng 6, 2017

ĐIỂM TIN Ngày 13/6/2017

1. Chuyện sân bay Tân Sơn Nhất lấn chiếm và xây trái phép trong sân golf của quân đội:

- Báo Điện tử của Chính Phủ: "Mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất vì lợi ích cao nhất". https://goo.gl/JvJVk7

- Thanh Niên có bài: "Cục Hàng không: Tân Sơn Nhất có thể xây thêm đường băng số 3". https://goo.gl/0y6Dld

- Vietnamnet: "Dừng mọi công trình trong sân golf, nghiên cứu mở đường băng số 3 Tân Sơn Nhất". https://goo.gl/bzBTKg

- Dân Trí: "Thu hồi đất sân golf để mở rộng sân bay là giải pháp căn cơ". https://goo.gl/AUAMfD

- Tiền Phong tiếp tục có bài vả vào mồm ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trương Quang Nghĩa và mấy tướng tá quân đội muốn giữ sân golf: "Báo cáo thiếu chính xác để giữ sân golf Tân Sơn Nhất?". (Thiếu chính xác có thể hiểu nôm na theo ngôn ngữ dân dã là báo cáo láo, xằng bậy). https://goo.gl/HQWTgZ

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng: "Mở rộng Tân Sơn Nhất: Nếu vào sân golf sẽ thu hồi". (Xin lưu ý phát biểu của ông Mai Tiến Dũng có chữ "nếu" và hôm qua Thiếu tướng Lâm Quang Đại cũng có kiểu phát biểu nửa vời như thế. Việc này có thể hiểu: Sẽ mở rộng sân bat TSN, nếu chạm đến sân golf thì thu hồi, nếu không chạm thì thôi, vẫn để sân golf đó). https://goo.gl/7SENs7

(Nói tóm lại, chưa có gì là rõ ràng, chắc chắn trong việc này. Quân đội vì miếng bánh quá lớn, quá ngon nên không muốn buông và tìm mọi cách giữ, cố thủ rất kiên cường ở "tập đoàn cứ điểm sân golf Tân Sơn Nhất". Còn bên chính phủ cũng không dám làm căng với mấy ông tướng quân đội, ông Bí thư quân ủy trung ương thì chưa hé răng nên không ai dám căng. Giá như quân đội cũng kiên quyết bảo vệ chủ quyền biển đảo anh dũng bất khuất như khi thà hi sinh tất cả để kiếm ăn thì dân được nhờ biết mấy).

2. Báo Tuổi Trẻ đã rất kiên cường, đi đầu và chấp nhận rủi ro khi đối đầu với lợi ích của những tay tướng tá bụng phệ và phe nhóm lợi ích phía sau. Mãi khi sự việc gần ngã ngũ thì các báo khác mới "dám" lên tiếng. Không thể không có lời khen tặng dành cho tờ Tuổi Trẻ. Nhưng ngaytối qua, tờ báo này đã lên bài viết làm lu mờ tất cả những thành công trước đó. Bài viết nhan đề: "Cám ơn Thủ tướng quyết định hợp lòng dân", sáng nay, tiêu đề bài viết đã sửa lại thành: "Một quyết định hợp lòng dân!" để giảm bớt độ nịnh thối, bưng bô. (Tất nhiên, báo chí cách mạng sẽ luôn giữ "định hướng" cách mạng. Nhiều người nghi ngờ loạt bài viết về chuyện sân golf là nhắm đến ông X vì chính ông ta là người ký quyết định lập sân golf trong sân bay. Thực hư ra sao cần theo dõi thêm). https://goo.gl/hqHCyD

3. Các bài viết liên quan đến chuyện dinh thự khủng của cán bộ Yên Bái đã lắng xuống. Hôm nay rất ít báo đưa tin về chuyện này. Hôm qua Tuổi Trẻ có bài: "Yên Bái cam kết làm nghiêm vụ đất rừng thành cụm biệt thự". (Điều này là hợp lý, vì đảng, nhà nước sẽ phải hãm báo chí lại tránh để lộ bí mật. Và mọi thứ sẽ lại đúng quy trình, quy định. Còn chuyện thanh tra vớ vẩn gì đó do tỉnh này tự làm cũng vứt đi). https://goo.gl/mRjqLl

4. Chuyện tàu vỏ thép đểu, máy đểu, trang thiết bị đểu cho ngư dân miền Trung bám biển vẫn thu hút báo chí:

- Người Lao Động: "Đại biểu QH lo về tàu vỏ thép, Bộ trưởng nói vẫn an toàn, hiệu quả". (Vâng tàu vỏ thép đểu chưa ra khơi đã rách nát, máy móc dựng không chính hãng, các trang thiết bị không đạt chuẩn mà tay Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường vẫn cho rằng nó "an toàn, hiệu quả" thì hết lời để nói với ông này rồi. Dân sẽ tin nó an toàn hiệu quả nếu ông đưa cả gia đình lên những con tàu đểu đó và đẩy ra cách bờ 200km rồi để đấy cho ông vận hành, đánh cá, sinh sống). https://goo.gl/hcsI8c

- Zing: "An ninh kinh tế vào cuộc điều tra vụ tàu cá vỏ thép chục tỷ nằm bờ". https://goo.gl/8LOyNL

- Thanh Niên có bài: "Vụ tàu cá vỏ thép hư hỏng: Bảo Minh né trách nhiệm?". (Ngoài chuyện công ty đóng tàu làm đểu, khi những còn tàu đểu này bị hỏng hóc làm ngư dân bị thương, bị thiệt hại thì công ty Bảo hiểm Bảo Minh lại né tránh và định không đền bù tiền bảo hiểm. Một hệ thống dối trá và lừa đảo người dân đang hiện hữu). https://goo.gl/IUi2St

- Dân Trí: "Vụ tàu vỏ thép hư hỏng: Đủ điều kiện xử lý hình sự?". https://goo.gl/ap31K7

(Chuyện công ty Nam Triệu- Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, đứng đầu là Đại tá Công an Đặng Ngọc Oanh đóng tàu đểu để cho ngư dân bám biển, giữ chủ quyền có lẽ sẽ nhanh chóng chìm xuồng. Các động thái như: Đe dọa chủ tàu và gia đình; đút tiền kết hợp đe dọa để cho các chủ tàu rút đơn kiện... là những nghiệp vụ rất quen thuộc của ngành công an. Thứ nữa, việc này lại giao công an điều tra xử lý thì chả khác gì quăng sự việc vào sọt rác và chìm xuồng. Chuyện công an điều tra xử lý công ty của công an còn hài hước hơn chuyện Yên Bái lập đoàn thanh tra để "nghiêm túc" làm rõ dinh thự của em trai bí thư tỉnh ủy đồng thời cũng là quan to của tỉnh. Kết quả chưa có nhưng người dân hoàn toàn có thể suy đoán chính xác. Bản chất sẽ không thể thay đổi).

5. Khoảng 17h chiều nay, đồng loạt rất nhiều báo đưa tin: "Khởi tố điều tra vụ án hình sự bắt giữ người trái pháp luật tại xã Đồng Tâm". (Cuối cùng điều phải đến đã đến, bản chất của "chúng nó" vẫn bị lột ra. Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Không sớm thì muộn chúng cũng sẽ "trừng trị" những người dân dám động vào miếng ăn mà chúng đã nhắm tới, đụng đến "sĩ diện", động đến tính háo thắng của chúng. Đây là việc hoàn toàn không bất ngờ). https://goo.gl/7DgHnV

6. Bộ trưởng VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện nhận trách nhiệm trước QH. (Bộ VH-TT-DL đã sản sinh ra nhiều cán bộ thuộc đẳng cấp "đỉnh cao trí tuệ" như: Ông Chương cục trưởng Cục nghệ thuật biểu diễn với những lùm xùm cấm hát, cấp phép bài hát lung tung; hay gần đây là tay thứ trưởng Ái với văn bản đòi xử người phản biện hay mấy ông khác nữa. Nói chung, với bộ máy thể chế hiện nay, Việt Nam nên khai tử Bộ Văn Hóa vì cả một hệ thống khổng lồ này làm gì có văn hóa mà cần quản lý?). https://goo.gl/7CiM9H

7. Vietnamnet có bài viết: "Hải Dương:Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ tỉnh không có bằng cấp 3". (Bảo vệ chính trị nội bộ thì cần gì bằng cấp 3 nhỉ? Cái hay ở đây là dù không có bằng cấp 3 nhưng ông Phạm Trung Thành Trưởng phòng Bảo vệ chính trị nội bộ, thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương vẫn có bằng Đại học Luật. Sự việc này có lẽ là rất bình thường vì một ông dối trá làm việc trong một bộ máy dối trá khổng lồ là đúng chỗ, đúng nơi, đúng quy trình. Người dân cũng đã quá quen thuộc với những chuyện dối tá từ bé đến lớn hoặc đến mức dối trá khủng khiếp rồi, chuyện lòi ra thêm một vài hay vài trăm ông dối trá cỡ trung trung thế này cũng chỉ là tin bình thường). https://goo.gl/hjjirJ

8. Trên báo CAND có bài viết: "Học làm chiến sĩ Công an'' để biết thêm sẻ chia và yêu thương". (Chương trình này dành cho trẻ em mới ghê. Không hiểu các bậc cha mẹ muốn cho con học gì từ các chiến sĩ công an? Học núp lùm, học cướp bánh mỳ nước lọc, học bảo kê xe trên khắp các nẻo đường hay học những lời lẽ đe dọa vô văn hóa được văng vào người dân? Nếu để con cái học canh cửa, chặn ngõ, học đánh lén, khủng bố, học những trò "giơ cao chân, vung tay trúng má" hay học "tự va vào gậy"? Đừng để trẻ em phải học những trò kinh khủng như: Tự treo cổ bằng dây giày, hay dây sạc điện thoại; tự dùng dao rọc giấy để cắt 2 nhát chí mạng cùng với cái đầu móp méo; đừng để trẻ nhỏ phải học sự dối trá như "tự đập đầu, đập mặt vào bàn". Những lớp học "chia sẻ yêu thương" kiểu này sẽ càng làm cho những vụ đâm chém, đánh nhau, lột đồ trong giới trẻ tăng lên và biết đâu, con cái quý vị sẽ được học tập tấm gương anh Phan Sơn Hùng trong việc đánh đập, khủng bố phụ nữ?). https://goo.gl/JLivju

9. Ông Huỳnh Văn Nén kêu cứu vì bị "chiếm đoạt" tiền bồi thường oan sai. (Công cuộc đòi lại những thứ đã mất của ông Nén có lẽ còn nhiều gian truân. Ai đe dọa giết ông? Bọn khủng bố hay bọn cướp đường cướp chợ nào? Ai làm khó, định chiếm đoạt số tiền bồi thường ông có được từ việc ngồi tù oan nhiều năm?). https://goo.gl/rj0TVF

10. Trên Soha có bài viết: "Quái lạ, sao Mỹ không có hộ khẩu và tư duy biên chế như Việt Nam". (Chính vì không có hộ khẩu, không có biên chế nên hệ thống hành chính của họ hoạt động rất trơn tru và vì dân. Hộ khẩu là một thứ chỉ có ở các quốc gia độc tài với mục đích là khống chế, kiểm soát dân chúng, hạn chế mọi sự tự do của dân chúng. Còn biên chế, đó là đặc ân "chơi và nhận lương" và để có đặc ân này thì hầu hết những người muốn vào biên chế đều phải chạy. Đây là 2 món khá đặc thù của các quốc gia độc tài toàn trị). https://goo.gl/mzpJ49

11. Kêu khó khăn, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường chưa trả nhà công vụ. (Đến Bộ trưởng mà còn tham lam và vô liêm sỉ cỡ này thì đất nước ta quả thực đang ở trong thời kỳ rất rực rỡ. Ông Hoàng Văn Nghiên, cựu Chủ tịch Hà Nội cũng nằm trong số vô liêm sỉ, tham lam, bần tiện như ông Hà Hùng Cường. Đến nay cả nước chưa có thống kê đầy đủ về các nhà công vụ bị chiếm đoạt, chây ỳ không trả của các ông "nguyên" ông "cựu" mặt dày. Một lần nữa vẫn phải nói, hệ thống ăn cắp, lưu manh, bần tiện, dối trá thì sẽ sinh ra các "cựu", "nguyên" y như vậy). https://goo.gl/ySdYQH

12. Cũng liên quan đến chuyện nhà công vụ bị chiếm dụng, Tuổi Trẻ có bài: "Hà Nội muốn thu hồi tất cả nhà công vụ sử dụng sai". (Muốn thì làm ngay đi, trước hết đuổi ông Nghiên ra khỏi biệt thự ông ta đang chiếm. Sao mấy lúc "cưỡng chế", cướp nhà, đất của dân các ông hung hăng, hùng hổ huy động đủ các lực lượng với súng ống và các công cụ bạo lực ghê lắm mà. Bây giờ mấy căn biệt thự bị các ông "nguyên, cựu" chiếm dụng lâu năm vậy mà không dám mang quân hùng hổ đi "cưỡng chế"?). https://goo.gl/vys2vz

13. Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL: "Quy hoạch Sơn Trà đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền". (Vụ này sẽ còn căng nếu chưa thống nhất được mức độ ăn chia. Tôi nhường anh chỗ này, anh phải nhường tôi chỗ kia. Tôi nhịn anh vụ này, anh không được chọc ngoáy tôi vụ kia.... Xin nói lại, Đà Nẵng đã dời dân khỏi nhà máy thép gây ô nhiễm mà đại gia, chủ tịch Huỳnh Đức Thơ có cổ phần trong đó. Và điều lạ lùng ở đây đó là: Không đóng cửa hay phạt, di dời nhà máy thép mà lại dời dân. Đà Nẵng quả thực rất đáng sống). https://goo.gl/0QpuJe

14. Tỉnh Hòa Bình quê hương tôi tiếp tục lên sóng với bài viết: "Hòa Bình lên tiếng về vụ thất thoát 255 tỷ đồng" trên báo Đất Việt. (Như vậy là tỉnh nghèo Hòa Bình đã có những bước tiến vượt bậc thần kỳ trong sự nghiệp bê bối chung của hệ thống chính trị cả nước. Từ vụ sốc phản vệ tập thể khi chạy thận làm chết 8 người mà báo chí đã im đến việc trụ sở tỉnh ủy xây dựng hoành tráng, chi vượt dự toán và riêng phòng Bí thư tỉnh ủy vượt hơn 1 tỷ (Không hiểu trong phòng có gì mà số tiền chi vượt đã hơn 1 tỷ, bằng cả gia tài một gia đình trung lưu). Nay lại vỡ ra thêm chuyện thất thoát 225 tỷ này nữa. Tất nhiên nói là thất thoát thôi, chứ thực tế là nó chui tọt vào túi của những kẻ phản động, phá hoại đất nước ở tỉnh Hòa Bình). https://goo.gl/rzejG6

15. Thanh Niên có bài: "Xuất hiện sinh vật lạ, cá bớp nuôi chết hàng loạt". (Sự việc xảy ra ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau. Rất may mắn cho tảo là lần này đã có sinh vật lạ này gánh tội. Nhưng theo người dân địa phương, loài này sống dưới đáy biển và đột nhiên nổi trắng xóa lên mặt nước, rất có thể lý do loài sinh vật lạ này lại bị "tảo" quấy nhiễu. Như vậy là từ sau thảm họa Formosa đến nay, tảo đã liên tục ám cá tôm, hải sản trên khắp cả nước; Từ Kiên Giang, Vũng Tàu, Quảng Nam, Huế, Quảng Trị, Thanh Hóa, Phú Yên... Cứ ở đâu có cá chết, hải sản chết hàng loạt là ở đó có tảo đứng ra bảo kê). https://goo.gl/hfRKNk

16. Các tin liên quan đến Formosa:

- RFA có bài: "Formosa: Vết chém thấu tim dân tộc Việt". https://goo.gl/OIn6ki

- Dân Trí có bài: "Hà Tĩnh:Mỏi mòn chờ tiền đền bù của Formosa, người nuôi tôm cầu cứu Chính phủ". ( Bài viết này rất nhanh chóng đã bị gỡ, chỉ còn lại bản lưu. Có nhiều điều có thể rút ra từ bài viết bị gỡ này: 1. Bọn phản động, bảo kê, chống lưng cho Formosa có thể ra lệnh, bắt báo chí gỡ bài; 2. Những lời nói, phát biểu về chuyện đền bù cho người dân hay cho doanh nghiệp có vẻ chỉ là các bài viết của tuyên giáo còn thực tế diễn ra hoàn toàn khác; 3. Các bài viết tung hô, cổ vũ về chuyện "khôi phục sản xuất", chuyển đổi, hồi sinh trên báo chí trước đây cũng là sự dối trá; 4. Vẫn tiềm ẩn rất nhiều bất ổn ở ở khu vực miền Trung nếu không giải quyết gốc rễ của vấn đề la Formosa). https://goo.gl/fWMttA

- Trên các trang mạng, fanpage, blog, web của công an, quân đội, tuyên giáo, DLV vẫn đầy rẫy các bài viết vu khống, chụp mũ, biệt thị và kích động tôn giáo, chia rẽ khối đoàn kết Lương- Giáo. Đây là những bài viết của các thế lực phản động, hại dân muốn gia tăng xung đột lương- giáo, muốn tạo cớ để đàn áp những người công giáo đang theo đuổi công lý cho người dân vụ Formosa đầu độc biển Việt Nam. Rất có thể, những thế lực ra sức kích động xung đột tôn giáo và bảo vệ Formosa giết hại biển, giết hại môi trường của hàng triệu dân là người của một thế lực phản động cực lớn với âm mưu giết hết dân Việt, phá nát đất nước.

Ảnh sưu tầm và chụp màn hình

Ảnh 1: Bài báo nịnh thối của Tuổi Trẻ đã thay tiêu đề

Ảnh 2,3: Khởi tố vụ dân bắt giữ bọn cướp đất ở Đồng Tâm và "bản cam kết" viết tay của ông Chung chủ tịch Hà Nội 
Ảnh 4,5,6,7,8,9: Đơn cầu cứu của các doanh nghiệp nuôi tôm và nội dung bài báo về Formosa bị các thế lực phản động gỡ xuống









2 nhận xét:


  1. Uncle SAM has just entered again in the Millitary Port CamRanh

    *********************************************
    https://www.youtube.com/watch?v=vE3WmkCP5tY
    Thượng nghị sĩ McCain thăm ‘di sản cha ông’ ở Cam Ranh

    Where can Uncle SAM find the next final Victory
    Begin the great Sea War for success
    Learn how to pivot the strategy towards Asia
    Where can Uncle SAM make his American Dreams all come true
    In the 21st Century
    On the land or on the sea
    On the air or on the Internet

    Where can Uncle SAM learn to win
    Play in all kinds of wars
    Study tatics and strategy
    Sign up for the great triump

    https://www.youtube.com/watch?v=lEA8llVqzwY


    In the Millitary Port CamRanh
    Yes, Uncle SAM can sail the Four Oceans
    In the Millitary Port CamRanh
    Yes, Uncle SAM can take a great decision at ease
    In the Millitary Port CamRanh
    Do come to Vietnam now,
    Progressive naval forces of the world
    Make a new Maginot line
    Make a new Pearl Harbor line
    Against the dangerous expansionism

    https://www.youtube.com/watch?v=fEu2liZtpRo
    Một ngày trên hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ


    In the Millitary Port CamRanh - In the Millitary Port CamRanh
    Can you see Vietnamese, we need the Free Allies
    In the Millitary Port CamRanh
    Combat together, protect the Mother land and Fatherland
    In the Millitary Port CamRanh
    Come on and join our compatriots
    In the Millitary Port CamRanh

    https://www.youtube.com/watch?v=CiiRibKtqgQ
    Đây là lý do vì sao tàu sân bay Mỹ có thể hoạt động liên tục cả năm trên biển

    Welcome to Vietnam now,
    Progressive naval forces of the world
    Make a new Maginot line
    Make a new Pearl Harbor line
    Against the dangerous expansionism
    In the Millitary Port CamRanh - In CamRanh - In CamRanh
    The Vietnamese People want you,
    We do want you, our dear Uncle SAM
    We do want you, our dear Uncle SAM
    We do want you as a great Strategic Ally

    https://www.youtube.com/watch?v=BmTPMDq1Quc


    If you like a great adventure
    Don't hesitate Uncle SAM
    Never wait to enter
    Don't hesitate Uncle SAM
    We do know you are the best friends
    There is no need to wait so
    To join up today and immediately
    Don't worry never worry about anything


    https://www.youtube.com/watch?v=wKGWyafrJNI
    27/04/15 - PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT: Lễ tưởng niệm 40 năm biến cố tại hàng không mẫu hạm USS Midway

    For I'm sure that you have
    The best naval force in the world
    You are always the first superpower in the 21st Century
    And only you can protect the land and sea
    Against the pirate state China

    https://www.youtube.com/watch?v=8qFNqx4o_pY
    Cuộc sống trên tàu sân bay USS Ronald Reagan


    In the Millitary Port CamRanh
    Yes, Uncle SAM can sail the Four Oceans
    In the Millitary Port CamRanh
    Yes, Uncle SAM can take a great decision at ease
    In the Millitary Port CamRanh
    Do come to Vietnam now,
    Progressive naval forces of the world
    Make a new Maginot line
    Make a new Pearl Harbor line
    Against the dangerous expansionism
    In the Millitary Port CamRanh - In the Millitary Port CamRanh
    Can you see Vietnamese, we need the Free Allies
    In the Millitary Port CamRanh


    https://www.youtube.com/watch?v=Ws3bWoh9gao
    Việt Nam có thể mua phiên bản hạt nhân của tàu ngầm Kilo


    Combat together, protect the Mother land and Fatherland
    In the Millitary Port CamRanh
    Come on and join our compatriots
    In the Millitary Port CamRanh
    Welcome to Vietnam now,
    Progressive naval forces of the world
    Make a new Maginot line
    Make a new Pearl Harbor line
    Against the dangerous expansionism
    In the Millitary Port CamRanh - In CamRanh - In CamRanh
    The Vietnamese People want you,
    We do want you, our dear Uncle SAM
    We do want you as a great Strategic Ally


    https://www.youtube.com/watch?v=_0Uoym1lDao
    Hạm Đội Tàu Ngầm Thứ 2 Của Việt Nam Sẽ Cực Kỳ Lợi Hại

    If you like a great adventure
    Don't hesitate Uncle SAM
    Never wait to enter
    Don't hesitate Uncle SAM
    We do know you are the best friends
    There is no need to wait so
    To join up today and immediately

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Don't worry never worry about anything
      For I'm sure that you have
      The best naval force in the world
      You possess the mosr powerful nuclear submarines and airplane carriers

      https://www.youtube.com/watch?v=UxB11eAl-YE
      The Largest Submarine in The U.S. Navy

      You are always the first superpower in the 21st Century
      And only you can protect the islands and sea
      For all Nations in a Free World
      Against the pirate state China
      The most dangerous enemy for Humanity
      In the Globalization Age


      BILLIONS OF HONEST PEOPLE - TỶ LƯƠNG DÂN



      Xóa