Thứ Năm, 15 tháng 6, 2017

Tổng thống Trump giao bộ Quốc Phòng quyền điều quân đến Afghanistan


Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, James Mattis (phải) tại Washington ngày 12/06/2017.
REUTERS/Yuri Gripas


Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump giao cho bộ trưởng Quốc Phòng James Mattis quyền quyết định tăng cường quân Mỹ tại Afghanistan. AFP hôm nay 14/06/2017 dẫn lời một viên chức Mỹ cho biết như trên.

Như vậy người đứng đầu Lầu Năm Góc sẽ chịu trách nhiệm ấn định tổng số quân Mỹ triển khai tại Afghanistan, tuy nhiên tướng Mattis hiện chưa có quyết định cụ thể. Theo ước tính, Hoa Kỳ có thế gởi từ 3.000 đến 5.000 quân tăng viện, thêm vào số 8.400 quân nhân đang trú đóng tại Afghanistan. Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ năm 2011 số binh lính được tăng lên thay vì rút dần đi.

Các chỉ huy quân sự Mỹ tại Afghanistan từ nhiều tháng qua đã yêu cầu NATO gởi thêm nhiều ngàn quân tăng cường. Hôm qua trước Hạ Viện, tướng James Mattis đã cảnh báo là Taliban đang phát triển, ông nói : « Chúng ta không phải đang trên đà thắng, và phải chỉnh đốn càng sớm càng tốt ».

Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cho rằng cần khẩn cấp xác định lại chiến lược lâu dài tại Afghanistan, sau khi ông Obama tìm cách rút chân khỏi chiến trường này. Theo ông, cần duy trì một lực lượng tinh nhuệ tại chỗ, có khả năng hỗ trợ cho quân địa phương chận đứng ngay những đợt tấn công quan trọng của quân nổi dậy Hồi giáo.

Tướng Mattis cho biết sẽ trình bày với Hạ Viện những chi tiết về chiến lược dài hạn vào giữa tháng Bảy. Lực lượng Mỹ hiện tại chỉ đóng vai trò cố vấn, sắp tới có thể tham gia chiến đấu. Với số lượng quân nhân tăng lên, Mỹ có thể gởi các cố vấn đến tận các đơn vị cơ sở chứ không chỉ các sở chỉ huy. Đồng thời Mỹ cũng yểm trợ nhiều hơn về không quân và pháo binh.

Phe Taliban vừa tiến hành một loạt vụ tấn công đẫm máu tại Afghanistan nhắm vào các căn cứ quân sự. Hôm thứ Bảy 9/6, một lính Afghanistan – mà theo Taliban là người của phe này len lỏi vào quân đội địa phương - đã giết chết ba lính Mỹ và làm bị thương một quân nhân khác ở Nangarhar (miền đông).


1 nhận xét:

  1. Năm 2017 mọi chuyện nơi Nam Thái Bình Dương (1) chẳng còn như xưa !
    ********************************************



    http://explorepahistory.com/kora/files/1/2/1-2-1BC5-25-ExplorePAHistory-a0m5t2-a_349.jpg

    Mất dần Đảo quốc trên Thái Bình Dương
    Rơi vào tay Chú CHỆT kế quỷ khôn lường !
    Ma đầu ma mãnh mua chuộc từng nước một
    Dụ khị tán tỉnh đầu tư thương lái gian thương !
    Chú SAM vì chuyện Trung Đông nên lạc hướng
    Chiến phí nơi đấy đắt giá khó mà mường !
    Thế mà lại quên Thái Bình Dương đảo quốc

    http://www.tikiroom.com/img/10844x530f9c15.jpg

    Chú CHỆT càng tính lợi thế chiến lược đại dương
    Giờ đây sân sau của Mỹ mọi sự đã thay đổi
    Hết cảnh ao nhà hơn trăm năm qua Thái Bình Dương
    Chú Thoòng xây Quốc Hội bộ Ngoại Giao dinh thủ tướng
    Đảo quốc tất nhiên ủng hộ yêu sách hải tặc gian thương
    Hòa giọng tranh chấp Biển Đông đứng về phe Đại Hán

    http://4.bp.blogspot.com/-LzQf7RCFfxk/Vjhp9soPabI/AAAAAAAB5-w/GAQI_PbJLg8/s1600/Ha%25CC%2589i%2Bta%25CC%25A3%25CC%2586c%2BTa%25CC%25A3%25CC%2582p%2Bca%25CC%25A3%25CC%2582n%2BBi%25CC%2580nh%2Bha%25CC%2583y%2Bcu%25CC%2581t%2Bkho%25CC%2589i%2B%2BVie%25CC%25A3%25CC%2582tnam.jpg

    Giờ đấy mọi chuyện Thái Bình Dương chẳng như xưa nữa !
    Ván cờ Vây tĩnh lặng nhưng quyết định thâm hiểm khó lường
    Bác Ô-Ba-Má hì hục quay trục sang châu Á
    Vua Lear đầu vàng lia thia bỏ dang dở giữa đường !
    Chú CHỆT chứng tỏ quyết tâm thi hành Giấc mơ Đại Hán
    Còn chú SAM dường như đang nhường trận địa hải trường !


    TỶ LƯƠNG DÂN

    (1) Tales of the South Pacific - Chuyện nơi Nam Thái
    Bình Dương của Nhà văn gốc lính James Michener đồn trú
    tại Đảo quốc Santo vùng Nam Thái Bình Dương trong Đệ
    nhị Thế chiến và viết ra cuốn tiểu thuyết Tales of the
    South Pacific được Giải Văn chương Pulitzer




    Trả lờiXóa