Thứ Hai, 17 tháng 7, 2017

Dương Nội họp mặt ủng hộ Trần Thị Nga


Tự do cho Trần Thị Nga

Ngày16/7/2017, bà con dân oan Dương Nội đã tổ chức buổi họp mặt ủng hộ Trần Thị Nga (Hà Nam) do sự kiện nhà cầm quyền sẽ đưa Trần Thị Nga ra gọi là “xét xử” vào ngày 25 và 26/7 tới đây tại Tp Phủ Lý (Hà Nam). Cô bị cáo buộc “Tội tuyên truyền chống nhà nước CHXHCNVN”.

Có mặt tại buổi họp mặt còn có đoàn bà con nông dân bị tịch thu ruộng đất ở Đồng Kỵ (Từ Sơn, Bắc Ninh) và các vùng lân cận, một số anh chị em hoạt động trong các hội đoàn Xã hội dân sự ở Hà Nội. Anh Phan Văn Phong cùng hai cháu Phú, Tài, con chị Trần Thị Nga cũng tham gia buổi họp mặt.

Trần Thị Nga bị bắt vào một ngày giáp Tết Nguyên Đán, 26 Tháng Chạp tức ngày 21/1/2017 Dương lịch.

Theo anh Phan Văn Phong, Viện kiểm sát Hà Nam cho biết Trần Thị Nga đã nhất quyết không khai báo, không nhận tội và không ký bất cứ văn bản giấy tờ làm việc nào. Vì vậy, họ không cho cô gặp người nhà kể cả các con.

Bình luận về phiên tòa sơ thẩm tới đây, có một số ý kiến dự đoán mức án nhà cầm sẽ áp đặt cho Trần Thị Nga. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, Việt Nam không phải là đất nước thượng tôn pháp luật. Kẻ có tội không xử nhưng lại đi xử người vô tội. Vì vậy, không thể dự đoán mức án đối với Nga là bao nhiêu. Chỉ có những người chỉ đạo phiên tòa mới biết được vì họ định ra bản án cho cô. Bản án tàn bạo, ác độc đối với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh mới đây là một ví dụ, nó làm những người quan tâm hoàn toàn bất ngờ.

Trần Thị Nga là một người hoạt động bảo vệ quyền lợi công nhân lao động và dân oan rất tích cực, đầy can đảm. Cố quyết liệt đối với những sai trái của nhà cầm quyền bao nhiêu thì lại thân ái, chan hòa đối với lớp người cùng khổ, bị áp bức bấy nhiêu. Vì vậy những người ủng hộ Trần Thị Nga rất nhiều. Từ nay đến phiên xử, chắc chắn những hoạt động ủng hộ, bảo vệ cô sẽ tiếp tục diễn ra sôi nổi hơn.
Phóng viên VNTB phỏng vấn bà con Đồng Kỵ. Ảnh cắt từ clip

Tường Thụy

VNTB

4 nhận xét:

  1. Xin chúc mừng chị Trần thị nga ,chị Nguyển ngọc như Quỳnh ,anh trần huỳnh Duy Thức và hàng trăm nhà hoạt động nhân quyền ,dân chủ cho Việt Nam ! có lẻ tôi chúc mừng hơi sớm ! NHƯNG ! những gì đang biến chuển trong xả hội VN hiện nay tôi chắc chắn một điều DÙ CHỊ VÀ NHỮNG TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM KHÁC BỊ KÊU ÁN BAO NHIÊU NĂM ,SẺ KHÔNG Ở TRONG TÙ QUÁ 2 NĂM NỬA ! VÌ SAO VẬY
    trong một đất nước đả tan nát ,tan hoang, tan tành như hiện nay từ trung ương xuống địa phương ,trên dưới không ai nghe ai ! quân đội công an như chó với mèo ,ai cũng là loại kiêu binh có công bảo vệ chế độ và dĩ nhiên đi đôi với cái công đó là bổng lộc từ nhiều phía ,nhiều ngành và sẳn có CÔNG CỤ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN TRONG TAY ,đảng và nhà nước chính phủ đả trở thành con tin của những kẻ có chức có THỰC QUYỀN nầy mà không phải là những ông bí thơ TW đảng hay chủ tịch nước ,thủ tường ,chủ tịch quốc hội( tất cả bọn quan văn nầy chỉ là lủ bù nhìn chạy tộ ,diển tuồng trên sân khấu còn những diễn viên thật sự đang giật dây trong cánh gà ? ngày xưa tổ tiên ta đả dạy khi một đất nước tham quan ô lại từng bầy ,kiêu binh nổi lên khắp nơi ,thiên tai lũ lụt triền miên < xả hội điên đảo cướp bóc giết người dâm ô dâm loạn ,dân chỉ lo ăn chơi sa đoạ ,quan lo vơ vét ,rút rỉa xương máu nhân dân ,con chém cha vợ giết chồng ,côn đồ ác bá nổi lên dưới sự bao che của quan lại trấn áp dân đen để thực thi pháp luật ,người hiền tài bị trù dập phải quy ẩn kẻ ngu đần dối trá mua quan bán chức ngồi trị vì lên đầu thiên hạ ,dân oan kêu cứu khắp nơi vang đến tận trời xanh ,đạo đức xuống cấp ,chùa chiềng tôn giáo bị đập phá ,và là nơi truyền giáo ma mị lừa dối nhân dân đi vào chổ mê tín bói toán ,nhiều hiện tượng lạ xảy ra ,và mới nhất theo lão các mác và lenin NƠI NÀO CÓ ÁP BỨC NỚI ĐÓ CÓ ĐẤU TRANH ,XUNG ĐỘT GIAI CẤP GIÀU NGHÈO ! XUNG ĐỘT LỢI ÍCH CỦA NHỮNG KẺ CÙNG GIAI CẤP ,TƯ BẢN TÀN BẠO THÂN HỬU LÊN NGÔI ,ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG ĐƯỢC CHÚ TRỌNG BỊ BÓC LỘT NẶNG NỀ ! MÔI TRƯỜNG BỊ LŨ NGU ĐẦN THAM QUAN ĂN HẠI TIẾP TAY CHO GIẶC TÀN PHÁ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐẤT NƯỚC KHÔNG GỚM TAY ,CÔNG AN NGOÀI ĐƯỜNG LÀM LUẬT ,QUÂN ĐỘI HÁCH DỊCH BỀ TRÊN BAN ƠN ,COI ĐẤT NƯỚC NHƯ TRONG BÀN TAY MÌNH ! TẤT CẢ CHỈ BIẾT TIỀN TÀI VẬT CHẤT KHÔNG LO LẮNG GÌ ĐẾN QUÊ CHA ĐẤT TỔ BỊ XÂM HẠI ,CÁC" QUAN ĐẠI THẦN " THỈ HẢ HÊ BỔNG LỘC DINH THƯ ĐỦ ĐẦY KẺ HẦU NGƯỜI HẠ ,ĐẾN 90 TUỔI MA VẨN LẤY VỢ LẺ SINH CON THÌ VỚI NHỮNG ĐIỀU ẤY DIỆT VONG CỦA MỘT CHẾ ĐỘ ẮT PHẢI ĐẾN ! khi tôi nêu những điều trên có người sẽ phản bác ,hoặc nếu họ sửa sai thì làm gì có chuyện chế độ sụp đổ ! NHUN G7 ! XIN THƯA ĐÂY LÀ MỘT CUỘC CHIẾN KHÔNG AI CHỊU THUA AI ,KHÔNG CHỈ TRONG BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN NHIỀU PHE PHÀI MÀ NGAY CẢ TRONG ĐẢNG CỦNG 5 PHE 7 PHÁI GIẰNG XÉ ĐÁNH GIẾT LẨN NHAU DƯỚI SỰ YỂM TRỢ VÀ TIẾP TAY CŨA HÁN GIAN VÀ HÁN TẶC (nhà cầm quyền hiện nay không công nhận đa nguyên đa đảng vì sợ người dân sẻ xen vào chổ ngồi của bọn chúng thông qua bầu cử dân chủ công bằng ,thế nên chúng đả đa nguyên đa đảng không thể quay lại ,rất nhiều đảng phải ,nhiều phe nhóm giành giật địa bàn lẩn nhau ,dưới danh nghĩa đảng csVn! chưa hết trong nội bộ còn có vùng miền Nam Trung Bắc chia lảnh thổ trị vì ! bây giờ đả không còn thuốc để chửa ,ngân sách cạn kiệt mà BỌN CHÚNG NÓ VẨN XÂY TƯỢNG ĐÀI NGHÌN TỶ ĐỂ CHO AI NHÌN ,ĐÂY THẬT RA LÀ 1 CÁCH THAM NHŨNG LỘ LIỂU ,BẤT CHẤP CÔNG LUẬN , ĐỐI VỚI CHÚNG BÂY GIỜ MẠNH AI NẤY VƠ VÉT RỒI THI NHAU MÀ CHẠY ! CÒN ĐỒNG BÀO VÀ CÁC NHÂN SĨ YÊU NƯỚC SẺ ỨNG PHÓ THẾ NÀO ? KHI SỰ VIỆC ẦY DIỄN RA ? ĐỐI SÁCH CHO LŨ QUAN THAM Ô LẠI NẦY SẺ ÁP DỤNG VÀ TRỪNG TRỊ RA SAO ! một đất nước mà có luật không dùng chỉ dùng toàn luật rừng ,thì thế loạn hiện nay thể hiện đúng kết quả tất yếu của nó ,80 năm đả quá đủ ,XIN THƯỢNG ĐẾ HÃY BAN ƠN PHƯỚC CHO ĐỒNG BÀO TÔI THẤY ĐƯỢC ÁNH SÁNG CỦA SỰ TỰ DO VÀ CÔNG BÌNH THẬT SỰ TRÊN ĐẤT NƯỚC NGẬP TRÀN TANG THƯƠNG VÀ SÂN HẬN NẦY ,cũng có thể bản án mà những người đang chuẩn bị cho chị Nga hay mẹ Nấm cũng sẻ là bản án sau nầy của chính

    Trả lờiXóa
  2. Bác chủ blog nên thay ảnh nền, chứ để vậy khó đọc lắm. Thân

    Trả lờiXóa



  3. Thanh Lan nay vừa biến chất thành Than Lanh !



    http://www.bbc.co.uk/staticarchive/49e9af2be95de733dab465276268c85720208417.jpg

    Tôi không muốn trong nhà tôi có chữ ký của một kẻ đang làm nghèo đất nước, làm khổ nhân dân. Với tôi, đó là một điều rất tổn thương vì cảm giác của mình bị xúc phạm."

    Nghệ sỹ ưu tú Kim Chi


    'Không muốn bàn chính em chính chị '
    Đời nghệ thuật Nửa Thế kỷ còn gì !
    Thăng trầm luân lạc Nữ Nghệ sĩ
    Về Quê hát lại sau 24 năm ra đi .. ..
    Kỷ nữ chẳng bàn chính em chính chị
    Sợ giấy nhập cảnh mất nguyệt .. kinh .. kỳ !
    Nhớ Nàng nữ sinh trường Marie CùRỉ :
    Dễ thương muốn hôn muốn hít quá đi !

    https://ichef.bbci.co.uk/news/936/cpsprodpb/9DB6/production/_97047304_830dc401-7806-4c17-8e06-aeabc36d33c4.jpg

    'Không muốn bàn chính em chính chị '
    Về Quê hát lại sau 24 năm ra đi .. ..
    Lần đầu hát lại tại Sài Gòn - Hà L..ội
    Cùng một điệp khúc Chế N..inh - Khánh N..y
    Thanh N..an không muốn bàn chính chị '
    Vì sợ giấy nhập cảnh mất nguyệt .. kinh .. kỳ !
    Còn hát hay còn đẹp không thua Điều tế nhị
    Nhìn Thanh Lan mà kính nhớ Kim Chi ! ! !

    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Trả lờiXóa