Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

Bàn về một câu khẩu hi

Câu khẩu hiệu ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM từ bé ai cũng biết. Có khác chăng cái tên trước đó là Đảng Lao động VN.

Song song với khẩu hiệu đó là khẩu hiệu "HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM". Sau khi, ông Hồ chết thì người ta không dùng khẩu hiệu đó nữa mà thay bằng khẩu hiệu HỒ CHỦ TỊCH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA

Nhân đây, kể ra một chuyện nực cười. Bộ đội thời chúng tôi đi hành quân bao giờ cũng vừa hành quân, vừa hát, vừa hô khẩu hiệu. Có lần đang hành quân, một đồng chí xướng: HỒ CHỦ TỊCH MUÔN NĂM. Chúng tôi hăng hái hưởng ứng 3 lần: Muôn năm! Muôn năm! Muôn năm!

Đồng chí chính trị viên thấy thế, hớt hải chạy từ cuối hàng quân lên nhắc: Chớ! Chớ! Muôn năm gì nữa! Bác chết 2 năm rồi!...

Thế là người xướng lại sửa thành "HỒ CHỦ TỊCH SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA ". Chỉ có điều chữ câu đáp lại "sống mãi" nghe không thuận tai cho lắm.

Về chuyện HCT có sống mãi trong sự nghiệp của ĐCSVN hay không, tôi không bàn đến.

Còn câu khẩu hiệu ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM cần phải xét lại. Có thể là câu khẩu hiệu đểu chưa biết chừng. Vì sao?

Vì Đảng "ta" theo Chủ nghĩa Mác.

Nhưng theo lý luận của CN Mác, khi xây dựng xong chủ nghĩa cộng sản thì đảng hết sứ mệnh, tự giải tán.

Vậy nói đảng muôn năm, tức là là nghìn năm nữa đảng vẫn còn. Điều đó có nghĩa, nghìn năm nữa vẫn không xây dựng được chủ nghĩa cộng sản. Tai hại thay.

Hồi đại hội ĐCSVN lần thứ 8, có phóng viên nước ngoài hỏi ông Đỗ Mười: "Đảng cộng sản VN tồn tại đến bao giờ?"

Trước câu hỏi có vẻ móc máy, "thiếu thiện chí", Ông Đỗ Mười trả lời: "Đảng CSVN tồn tại mãi mãi. Ai mà động đến Đảng CSVN thì lôi thôi to" (theo tin của báo Nhân Dân hồi đó)

Câu "Ai mà động đến ĐCSVN thì lôi thôi to" nghe có vẻ ... đầu gấu. Còn câu Đảng CSVN tồn tại mãi mãi, xem ra ông Tổng bí thư không hiểu về CN Mác. Nếu ông nói Đảng CSVN tồn tại đến khi xây dựng xong CN cộng sản thì ai dám dựa vào học thuyết Mác mà bắt bẻ.

Vì vậy, không nên sử dụng khẩu hiệu ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM MUÔN NĂM vì đảng này theo chủ nghĩa Mác. Theo chủ nghĩa nào thì phải hiểu về chủ nghĩa ấy chứ.

Nhưng biết đâu, khi xây dựng xong CN cộng sản, Đảng CS không còn nữa thì sẽ sinh ra câu khẩu hiệu "ĐCSVN SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA" tương tự như câu HCT sống mãi ... khi ông đã chết.

Vài lời bàn, căn cứ vào lý luận của chủ nghĩa Mác. Chứ còn bảo ĐCSVN sống một nghìn năm nữa hoặc 1 ngày nữa tôi không dám bác bỏ vì điều gì cũng có thể xảy ra


8/7/2013

NTT

6 nhận xét:

  1. Nặc danh9/7/13 4:38 SA

    Có nhiều kiểu SỐNG bác ạ, khối bác có vẻ đang sống, nhưng sống thế thà CHẾT đi còn hơn.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh12/7/13 8:00 CH

      Người ngoại quốc học tiếng VN ,cái bức tường cản trở nhất là cách xưng hô dựa trên tuổi tác : ông ,bác,chú,anh,em.Bà,cô,chị,em v.v...trên thế giới đa số xưng hô đơn giản như tiếng Anh là you và I ,tiếng Tàu là nị và ngộ . Thế nhưng bác Hồ đã đảo ngược cái luân lý nầy ,thời bác vào tuổi 50 tóc còn đen mà đã xưng là cha già của dân tộc .So với thiên tài Nguyễn Du sau khi ông mất rồi mới có gọi ông là cha già tóc trắng của dân tộc ngồi trên ngọn núi Hồng Lĩnh.

      TỐ NHƯ TRÙNG LAI

      Anh đi từ thế kỷ nào
      Anh về trở lại mừng chào núi sông
      Trùng lai vô hạn bềnh bồng
      Hồi sinh vô tận não nùng nhìn nhau
      Chúng em dù trước dù sau
      Dầu sao nữa cũng có sầu có vui
      Còn anh chẵng lúc nào nguôi
      Nỗi đau dằng dặc kéo dài bình sinh
      Đau từ miền cõi mông mênh
      Đau đi suốt một lênh đênh kiếp người
      Hai trăm năm đã qua rồi
      Tân Thanh dư hưởng muôn đời còn vang
      Hồng Sơn sơn nguyệt võ vàng
      Rã tan huynh đệ điêu tàn bặt tin
      Một mình đất lạ lùng nhìn
      Nhìn đâu thấy được bóng hình xưa xa
      Quê hương cố quốc sơn hà
      Nhìn đâu nhị nguyệt yên hoa thuở nào

      Bùi Giáng

      Cụ Nguyễn Du không muốn Muôn Năm được gọi là cha già dân tộc , cụ chĩ có nói " Trăm năm sau ai còn khóc Nguyễn Du" .Thế mà " Hai trăm năm đã qua rồi. Tân Thanh dư hưởng muôn đời còn vang".Điều nầy rất tự nhiên vì,tình yêu không nên gượng ép hay dí súng vào cổ người khác để ép buộc ,tình yêu bắt nguồn từ đồng cảm .
      Xã hội VN bây giờ cũng vì tình yêu mà rất dể giết nhau. Yêu nàng không được bằng giết nàng .Yêu đất nước nên đi biểu tình chống giặc ngoại xâm ,không được khen thưởng mà còn bị bắt bỏ tù
      Buồn quá anh Thụy ơi,em LẠI uống rượu nữa rồi,uống rượu say nhanh hơn uống bia.Tối say vào giường lại nói nhảm một mình vợ lại hỏi " Chuyện gì ?"




      Xóa
  2. Nặc danh9/7/13 10:34 SA

    Bác bàn khẩu hiệu "đểu" thế.hihi

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh9/7/13 10:38 SA

    Chủ nghĩa hô khẩu hiệu, trí tuệ có hạn, thủ đoạn vô biên là tinh hoa của ĐCS đó!

    Trả lờiXóa
  4. Trước đây còn thấy nhan nhản ở khắp mọi nơi, câu khẩu hiệu: Chủ nghĩa Mác-Lê nin bách chiến bách thắng muôn năm. Bây giờ Liên Xô và Đông Âu sụp đổ rồi, không còn "bách chiến bách thắng" nữa, thì phải đổi lại thế nào nhỉ? Hay là sửa lại thế này: Chủ nghĩa Mác- Lê nin sắp kết thúc rồi. Chỉ còn lại bốn cái đuôi đi theo mà thôi.....muôn năm.

    Trả lờiXóa
  5. Lần Từng Bữa9/7/13 7:43 CH

    Cảm ơn bác TT, cứ thế này em cần gì đọc Max mà cũng hiểu đc Max. Vì đã có bác T đọc hộ rồi. Đọc bài này của Bác,em ...sướng hết cả...mình ! Chúc Bác TT sức khỏe !

    Trả lờiXóa