Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Cảnh sát chống bạo động Ukraine quỳ gối xin tha thứ

TTO - Nhiều cảnh sát chống bạo động ở thành phố Lviv hôm thứ ba quỳ gối xin lỗi người dân vì đã tham gia vào các cuộc đàn áp những người biểu tình tại Quảng trường Độc Lập của Kiev.



Ảnh do phóng viên Roman Baluk của Reuters chụp cho thấy cục diện ở Ukraine đã xoay chuyển rất nhanh

Nhưng những cảnh sát này nhấn mạnh rằng họ không hề đánh người biểu tình trong khi đảm trách công việc của họ tại đó.

Hàng ngàn người dân từ thành phố Lviv, một thành phố gần biên giới phía Tây của Ukraine với Ba Lan với 760.000 dân, đã đến Kiev và tham gia vào việc cố thủ tại Quảng trường Độc Lập. Hôm 19-2, thành phố tuyên bố không còn chịu sự tác động từ chính phủ của Tổng thống Viktor Yanukovych , người bị quốc hội phế truất ba ngày sau đó.

Sau đó, nhiều cảnh sát Lviv đã chạy trốn khỏi thành phố, nhưng một số khác đã quyết định xin người dân tha thứ.

Volodymyr Parasiuk , một người biểu tình 26 tuổi từ Lviv, trở thành một anh hùng ngày 21-2 khi anh tố cáo một thỏa thuận hòa bình mà EU làm trung gian là vô ích và thay vào đó kêu gọi việc lật đổ Yanukovych ngay lập tức.

TRẦN QUỐC THOẠI

Nguồn: Tuổi trẻ





1 nhận xét:

  1. Nặc danh26/2/14 8:21 SA

    Khi nào cảnh nầy xảy ra ở bờ hồ Hoàn Kiếm đây ? Tuy nhiên lại có thêm những tấm bảng mang ở trước ngực !

    Trả lờiXóa