Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Về bài viết trên báo Nhân dân: "Đấu tranh cho dân chủ" không phải là chạy theo tin đồn và bịa đặt"

Không thể tưởng tượng được báo Nhân dân lại đăng một bài viết nhảm nhí như thế này. Không bố cục, văn phong lủng củng, diễn đạt lảm nhảm, dấu câu không biết sử dụng, lỗi mo-rát không sửa. Nội dung thì nói lấy được, toát lên lời lẽ của một kẻ tập viết bị nhồi sọ. Đọc nó, thấy như là bản gỡ băng ghi một cuộc nói chuyện ở góc chợ.

Thảm hại thay!

Nhưng trước hết, mời bạn đọc bớt chút thời gian xem một video clip vì có liên quan đến bài viết. Clip này do chính những người bảo vệ Đảng quay sau đó nhanh chóng xóa nhưng đã được các trang mạng kịp thời lưu lại:


Nhân vật phá rối trong clip sau đó được phát hiện là thiếu úy Trịnh Anh Dũng thiếu úy quân đội thuộc Bộ tư lệnh bảo vệ lăng HCM




Bây giờ mời bạn đọc "thưởng thức" bài trên báo Nhân Dân của Đảng:








4 nhận xét:

  1. Nặc danh30/1/15 2:14 SA

    Thuý Hạnh và Phương Bích ơi, khâm phục hai chị quá!
    Thằng thiếu uý mặt chàm Dũng kia coi như tiêu đời rồi, ăn cứt gà sáp của đứa nào mà ngu thế không biết ?

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh30/1/15 6:26 SA

    - Ai là vị chỉ huy tên sỉ quan lưu manh côn đồ nầy , cần phải giáo dục nó !
    _ Ai là bố mẹ của tên côn đồ liếm đít Trung Quốc nầy , đem nó về dạy !
    - Ai là vợ hay con của tên lưu manh nầy cần phải giáo dục nó gấp !
    - Ai là bạn bè , đồng đội của tên đầu trộm đuôi cướp nầy hãy khuyên nhủ nó!
    - Những ai là hàng xóm láng giềng của tên vô lại nầy hãy cô lập nó , tống cổ nó ra khỏi phường xã !.

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh31/1/15 7:02 SA

    Tôi không thích những trang chửi bới cộng sản VN xuất phát từ Mỹ. Nhưng tôi phải trầm ngâm khi những người cộng sản cũ nay phải đấu tranh...
    Không ai có thể bắt thuyền đi ngược gió!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nặc danh1/2/15 2:46 SA

      Không thích là phải, vi "thuốc đắng giã tật, lời thật mất lòng"

      Xóa