Thứ Hai, 4 tháng 4, 2016

BẦU CỬ TỰ DO Ở VIỆT NAM: CÒN HƠN CẢ CỜ BẠC BỊP!

Mấy ngày nay, sự kiện hiệp thương bầu cử vòng 3, hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú do MTTQ tổ chức được các ứng viên tường thuật lại...

Cả ngày hôm nay, Ad cứ liên tưởng và hình dung tới tình huống giả định sau. Giả sử, bây giờ các công ty xổ số kiến thiết các tỉnh thành bán vé số rồi tổ chức quay số mở thưởng mà không cho khán giả mua vé vào xem mà chỉ cho những người của ban tổ chức vào và quay số theo sự sắp xếp của ban tổ chức thì kết quả quay số đó thế nào? Có ai dám mua vé số của công ty đó phát hành?

Trên thực tế, trước đây đã có công ty xổ số nào đó bị khởi tố vì gian lận quay số để lấy tiền trúng thưởng chia nhau dù vẫn có sự giám sát và theo dõi của người dân. Dễ hiểu, chỉ cần chọn vài khán giả "ngẫu nhiên" lên giám sát quá trình lấy bóng theo sự sắp đặt của BTC, một dạng chân gỗ trong cờ bạc bịp. Chưa kể đến các kỹ thuật tinh vi, hiện đại sau này tương tự như bát soi, quân máy, nhanh tay như ảo thuật gia thì hành vi bịp bợm vẫn qua mặt được số đông quần chúng.

Tóm lại, việc lấy ý kiến cử tri do MTTQ tổ chức kiểu này, chỉ định sắp xếp mời ứng viên, chỉ đạo đấu tố, kiểm phiếu trong miếu hoang như với Ls Võ An Đôn, không trưng ra từng lá phiếu cho toàn bộ cử tri , ứng viên chứng kiến như đã làm với Nguyễn Trang Nhung, thậm chí không thèm mời ứng viên tham gia như trường hợp ứng viên Phan Văn Bách ở Hà Nội và Ngô Anh Tuấn ở Nghệ An,... Hệt như mấy trò cờ bạc bịp.

Bộ mặt về bầu cử tự do ở Việt Nam đang được các ứng viên độc lập vạch trần. BỊP TOÀN TẬP.

Hình mang tính minh hoạ.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét