Thứ Hai, 30 tháng 5, 2016

Bà Nguyễn Thị Liên đã qua đời

Như đã đưa tin, bà Nguyễn Thị Liên trú xóm 11, xã Nghi Phương, Nghi Lộc, Nghệ An bị ngộ độc vì ăn tép biển, bệnh viện không cứu nổi nên trả về.


Này bà đã đã qua đời sau nhiều ngay hôn mê.

Sau khi ăn tép bị nhiễm độc, bà Liên nôn ói liên tục, mặc dù đi bệnh viện cấp trung ương kịp thời nhưng cũng không thể qua khỏi.

Một thực tế chứng minh rằng: thực phẩm nhiễm thủy ngân, nhiễm chì hay thạch tín đều gây chết một cách từ từ vô phương cứu chữa.

(Theo fb Hồ Huy Khang)

2 nhận xét:

  1. Đề nghị thân nhân đem xác của bà Liên đến văn phòng Tỉnh Ủy hoặc nhà riêng của ông bí thư để ngay cửa và những nạn nhân khác thì đem đến Formosa mặc dù việc làm này tuy nhẫn tâm nhưng bắt buộc chúng ta phải làm và bắt chúng phải chịu trách nhiệm và buộc nhà cầm quyền phải trả lời "Vì sao cá chết,người chết"nếu chúng ta ngưng các cuộc tuần hành vì môi trường No Formosa thì coi như chúng ta đã đồng tình với bọn bất nhân

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh31/5/16 9:59 SA

    Xin có lời chia buồn sâu sắc cùng gia đình bà Liên

    Trả lờiXóa