Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Bắt cướp phải bồi thường thương tích

 

Facebooker Nghia Huu chia sẻ trên trang của mình như sau:

Tôi là một công dân, tham gia bắt một tên trộm ốp gương xe ô tô trong bệnh viện Việt Tiệp. Thằng ăn trộm thì được các đồng chí công an phường Cát Dài, quận Lê Chân, Hải Phòng cho đi giám định thương tích, còn tôi là người bắt được thằng trộm, bị nó đánh vào mắt. Các đồng chí công an nói tôi phải trả chi phí làm giám định. Tôi không có tiền nên tôi không được đi giám định như thằng ăn trộm. Tôi chưa hiểu mục đích các đồng chí công an phường Cát Dài đang làm như thế nào nữa. Các bạn có ai hiểu giải mã giúp tôi. Công bằng xã hội ở chỗ nào?

Theo FB Nghia Huu

4 nhận xét:

  1. Lê thị Bảy2/6/16 12:51 SA

    Nghia Huu là người dân, lại tham gia bắt trộm, tức là làm công việc của công an, cho nên công an ghét cay ghét đắng vì sợ mất việc và mất thành tích. Thời buổi này đi tìm "công bằng xã hội" khó lắm gặp lắm, còn chuyện "oan ức" của dân thì nơi nào cũng thấy. Đây là kinh nghiệm xương máu của tôi đấy.

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh2/6/16 1:35 CH

    Rat dung, cong bang o day bien day

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh2/6/16 5:52 CH

    bạn ơi cướp với chúng nó là một mà (coi cách hành xử với dân thì biết chúng nó là loài thú đi hai chân mà ác hơn sói vì miếng ăn chúng sẳn sàng làm mọi việc)

    Trả lờiXóa
  4. Trần Đăng Ẩn2/6/16 9:26 CH

    Đơn giản vì bạn không cùng phe với họ!

    Trả lờiXóa