Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

Bác chấp nhận giao ruộng là một sai lầm

Bác trai này ở tổ dân phố Kiên Quyết vừa đến nhà Trịnh Bá Phương thăm hỏi.

Bác đã nhận ra sai lầm : 

Bác nói: "bác là người đã chấp nhận (giao) ruộng từ mấy năm trước rồi cháu ạ, bây giờ khổ quá chẳng có việc gì mà làm, mà bọn nó lấy đất rồi lại bỏ hoang, ruộng của bác giờ cỏ mọc um tùm."

Trước khi về bác động viên cháu cố gắng nhé, kẻo dân mất đất thì khổ lắm cháu ơi.

Rất nhiều người dân Dương Nội giờ đã rơi vào cảnh thất nghiệp, chút ít tiền đền bù thì đã hết từ lâu.
Ngay đến cả ông Bùi Văn Cường tổ dân phố Quyết Tiến hiện đã lên chức chủ tịch Mặt trận tổ quốc của phường vẫn sáng khuya cùng vợ con đi tăng gia ở khu bỏ hoang để trồng rau cỏ. Ngoài ra gia đình ông Cường còn thuê cả đất ở Đại Mỗ- quận Từ Liêm để làm.

Chắc chắn một điều trong tương lai những người dân đã giao ruộng khi hết sạch tiền, gạo hết thì họ sẽ hiểu rõ ai đẩy họ đến thảm cảnh bi đát như vậy, khi ấy họ sẽ vùng lên chiếm lại toàn bộ những mảnh ruộng mà họ đã bị lừa lấy mất.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét