Thứ Năm, 4 tháng 5, 2017

Chuẩn tướng Lương Xuân Việt được điều động sang Nam Hàn

Chuẩn tướng Lương Xuân Việt
Lệnh bổ nhiệm của Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ hôm 1/5/2017 cho biết, Chuẩn tướng Lương Xuân Việt sẽ nhận nhiệm vụ mới là Tư Lệnh Phó Đặc Trách Hành Quân của Quân đoàn 8 Quân đội Mỹ trú đóng tại Nam Hàn.
Trước khi nhận lệnh sang Triều Tiên, vị Chuẩn tướng người Mỹ gốc Việt, 52 tuổi, là Tham mưu trưởng tại Bộ Tư lệnh Lục quân Trung ương Hoa Kỳ, đóng tại căn cứ không quân Shaw, bang South Carolina.
Chuẩn tướng Lương Xuân Việt được điều động sang Triều Tiên giữa lúc có những căng thẳng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn, xuất phát từ chương trình hạch nhân của Bình Nhưỡng.

Một tuần trước khi Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ loan tin điều động Chuẩn tướng Lương Xuân Việt nhiệm vụ mới, trang tin của Quốc hội cho biết Tổng thống Donald Trump đã đề cử thăng cấp thiếu tướng cho ông Lương Xuân Việt và 31 sĩ quan khác.

3 nhận xét:


  1. Thay mặt Người Việt Tự do chân chính tại Hải ngoại chân thành cảm ơn Chị Nguyễn Thị Thùy Dung, Việt kiều Đức
    và Anh Hà Dương Đức, Việt kiều Pháp
    Bấm vào đọc trực tiếp trực tuyến
    http://www.hanoiparis.com/construct.php?page=actutxt&idfam=41&idactu=520

    https://anhbasam.files.wordpress.com/2017/03/h1451.jpg

    Cả Hai Việt kiều trên đã đóng góp Tâm lòng tha thiết yêu Quê Hương Việt Nam giàu mạnh và thương yêu đùm bọc nhau .. …

    TLD


    Bà Việt kiều Đức và quán cơm giá 'bèo' cho dân nghèo Hải Phòng

    May 2, 2017
    Bấm vào đọc trực tiếp trực tuyến

    http://www.nguoi-viet.com/viet-nam/ba-viet-kieu-duc-va-quan-com-gia-beo-cho-dan-ngheo-hai-phong/


    Hơn 10 giờ sáng, quán cơm đón khách hàng của mình. (Hình: Báo điện tử Dân Việt)

    HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Không chỉ bán cơm giá rẻ để giúp những người nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn no bụng, nhóm quản lý quán cơm "Kết Nối Yêu Thương" còn lập ra quỹ xây nhà và hỗ trợ cho các gia đình bần cùng.


    https://i0.wp.com/www.nguoi-viet.com/wp-content/uploads/2017/05/VN-Viet-kieu-Duc_1.jpg?resize=1068%2C801


    Theo báo điện tử Dân Việt, Bắt đầu hoạt động từ Tháng Sáu, 2016, quán cơm "Kết Nối Yêu Thương" dành cho người nghèo giá 5,000 đồng/suất (khoảng 23 cent), ở phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, kê tám bộ bàn ghế, nhưng cứ vào khoảng 10 giờ sáng mỗi ngày lại luôn tấp nập, kín chỗ.

    Khách của quán hầu hết là người già neo đơn, người nghèo khó, người bán hàng rong, vé số. Đặc biệt, nơi đây còn phát cơm miễn phí cho những em học sinh, phần lớn là các em lang thang, mồ côi hoặc gia đình khó khăn, đang theo học tại lớp học tình thương của nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng.

    Chia sẻ về ý tưởng mở quán cơm thiện nguyện này, bà Nguyễn Thị Thùy Dung, Việt kiều Đức, chủ quán cơm, tâm sự:

    "Tôi sống xa quê từ nhỏ nhưng vẫn mong muốn làm điều gì đó cho quê hương mình. Đọc báo, tôi thấy ở một số tỉnh có quán cơm 2,000 đồng dành cho những người nghèo, khó khăn rất thiết thực, tôi đã bàn với chị gái đang sống ở Hải Phòng và được chị ủng hộ, thế là chúng thực hiện ngay lập tức."

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Từ khi hoạt động đến nay, cứ buổi trưa từ Thứ Hai đến Thứ Bảy, mỗi ngày quán nấu từ 100 đến 110 suất, trong đó khoảng 60 suất quán bán với giá 5,000 đồng/suất cho người lao động nghèo. Phần còn lại là những suất ăn được phát miễn phí tặng người già có hoàn cảnh khó khăn, người neo đơn, người vô gia cư, trẻ nhỏ và học sinh tại lớp học tình thương.
      Bà Việt kiều Đức và quán cơm giá 'bèo' cho dân nghèo Hải Phòng
      Quán cơm miễn phí cho các em học sinh tại lớp học tình thương nhà thờ Chính Tòa Hải Phòng. (Hình: Báo điện tử Dân Việt)

      Không những thế, nhóm còn tham gia các chương trình thiện nguyện khác như phát cơm, bánh mì thịt hay phở… miễn phí cho những bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện, Trung Tâm Điều Dưỡng Người Tâm Thần Vĩnh Bảo, hỗ trợ tiền và vật chất cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, các em nhỏ mồ côi tại huyện Vĩnh Bảo…; hỗ trợ gạo cho một số huyện, phường…

      Cầm hộp cơm trên tay, em Vũ Thị Thu Hiền (11 tuổi), học sinh lớp học tình thương nhà thờ Chính Tòa, nói: "Quán cơm như ngôi nhà thứ hai của cháu, cứ mỗi buổi trưa, sau khi tan học chúng cháu lại sang ăn cơm. Cháu cũng rất thích phụ giúp các cô ở đây phát cơm cho mọi người."

      Bà Phạm Thị Môn (90 tuổi), quê Cẩm Giàng, Hải Dương, cho biết: "Nhà tôi có ba người con nhưng đều đã chết. Hằng ngày tôi phải nhặt ve chai bán để kiếm sống và tình cờ được chỉ chủ quán đưa về đây cho ăn, giúp đỡ."

      Sau khi quán cơm hoạt động một thời gian, nhiều nhà hảo tâm đã tìm đến hỗ trợ từ gạo, rau và cả tiền mặt. Song, số tiền mặt này nhóm "Kết Nối Yêu Thương" dùng làm quỹ từ thiện để xây nhà và hỗ trợ cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tính đến nay, nhóm đã kêu gọi xây dựng và sửa chữa nhà cho hơn năm hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi căn nhà có giá trị từ 50 triệu đến 100 triệu đồng.

      "Chúng tôi đã xác định từ đầu, có hay không sự ủng hộ của các nhà hảo tâm thì quán cơm vẫn duy trì hoạt động. Còn tiền hỗ trợ của các mạnh thường quân, chúng tôi sẽ dùng để xây nhà tình nghĩa," bà Dung chia sẻ với phóng viên báo điện tử Dân Việt hôm 2 Tháng Năm. (Tr.N)




      Xóa
  2. The Vietnam Spring is dawning with the Yellow Flag
    ***************************


    https://www.youtube.com/watch?v=X581OhZR8vQ
    ANH - Nguyễn văn Đông

    The swallows sang the song of Freedom and Liberty
    And our beloved Prisoners of Conscience fought for Democracy

    The swallows sang the song of Freedom and Liberty
    And our beloved Prisoners of Conscience fought for Democracy

    The Unhappiness and Misery of those past days became forgettable
    Never mind and never mind

    The Unhappiness and Misery of those past days became forgettable
    Never mind and never mind

    https://vinhdanhcovang.files.wordpress.com/2012/01/bandovn.jpg

    What has the pro-china Red dicatators to fear
    Our dear Fatherland, wherever the Vietnamese people rise up

    What has the pro-china Red dicatators to fear
    Our dear Motherland, wherever the Vietnamese people stand up

    https://www.youtube.com/watch?v=w-fSin5q0JA
    Hải ngoại thương ca - Nguyễn văn Đông

    Their common project in millions of our Hearts and pour Minds
    For the Vietnam Road towards the Vietnam Spring
    With Freedom and Democracy
    With Happiness and Power

    What has the pro-china Red dicatators to fear
    Our dear Motherland, wherever the Vietnamese people stand up

    https://vietcongonline.files.wordpress.com/2015/01/1197.jpg


    Their common project in millions of our Hearts and pour Minds
    For the Vietnam Road towards the Vietnam Spring
    With Freedom and Democracy
    With Happiness and Power

    https://www.youtube.com/watch?v=J0BLhGwjp1Q
    VIỄN XỨ CA - Nguyễn Văn Đông

    Now it's Time
    Let's spread sails
    To the Sun over the horizon on the East Sea
    There are no longer China pirates
    Now it's Time
    Let's spread sails
    To the Sun over the horizon on the East Sea
    There are no longer China pirates

    http://dao-liege.org/covangdantoc-6.gif

    Freedom and Liberty dries tears
    The Vietnam Spring is dawning
    Human Rights breaks up chains
    The Vietnam Spring is dawning
    Democracy builds up Justice
    The Vietnam Spring is dawning
    The Vietnam Spring is dawning .. ..


    MILLIONS OF HONEST PEOPLE - TRIỆU LƯƠNG DÂN



    Trả lờiXóa