Thứ Bảy, 10 tháng 6, 2017

ĐIỂM TIN Ngày 10/6/2017

1. Vietnamnet đưa tin: "Ban Chỉ đạo khắc phục sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung họp phiên thứ 8". (Có 3 ý trong bài viết này: 1. Tạm ứng ngân sách 7000 tỷ cho các địa phương chi trả đền bù (vậy số tiền 11.000 tỷ của Formosa đâu mà giờ vẫn phải tạm ứng? Rất nghi ngờ về con số 500 triệu đô Formosa "đền bù"); 2. Hoàn thành đền bù trước ngày 30/6/2017 (cái này mấy ông hứa lèo, hứa liều, nói bậy với dân rất nhiều lần, nhiều mốc thời gian rồi). 3. Đề nghị báo chí đưa tin "khách quan, đầy đủ, tránh giật gân, câu khách". (Cái này tuy là đề nghị nhưng có lẽ là lệnh cho báo chí né Formosa). Tuyệt nhiên không ai nhắc đến chuyện an sinh cho hàng trăm nghìn người ảnh hưởng bởi thảm họa, cũng không ai nói đến ai, tổ chức nào sẽ đứng ra làm sạch chất độc, khôi phục môi trường và hệ sinh thái cho gần 300km bờ biển bị ô nhiễm). https://goo.gl/eXkvrx

2. "Bồi thường cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển kịp thời, đúng quy định" là bài viết trên Bnews.vn về chuyện "bồi thường" cho người dân chịu thảm họa Formosa ở Huế. (Kịp thời cơ đấy, đã một năm sau thảm họa giờ dân vẫn chưa lấy được số tiền đền bù ít ỏi và đã rất nhiều lần các ông đưa ra thời điểm trả hết tiền cho người dân, nhưng cuối cùng thì sao? Còn quy định là gì? Quy định mức bồi thường quá rẻ mạt với thảm họa quá to lớn?). https://goo.gl/TblcV8

3. Liên quan đến vấn đề biệt phủ hoành tráng của Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái đồng thời là em ruột bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Yên Bái, hôm nay nhiều báo vẫn đưa tin mặc dù đã có công văn bịt miệng của tỉnh Yên Bái:

- Tuổi Trẻ: "Phó bí thư Yên Bái giải trình chuyện bổ nhiệm người nhà". (Theo ông Dương Văn Thống - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Yên Bái viêc bổ nhiệm này có lẽ lại đúng quy trình, kể cả việc bà Trà ký quyết định bổ nhiệm em trai làm giám đốc sở). https://goo.gl/8R1nyk

- Đời Sống Việt Nam có bài: "Giám đốc Sở TN-MT Yên Bái trả lời vụ xây biệt phủ hoành tráng: "Nhà tôi chỉ bằng 2 mét đất ở Hà Nội". (Nếu ông Quý nói như vậy có lẽ sẽ nhiều người ở Hà Nội sẽ đổi nhà cho ông ta. Sự lật lọng, tráo trở, dối trá đã ngấm vào máu và nó nhiễm vào toàn bộ hệ thống này rồi. Bây giờ muốn tìm những lời nói thật trong đội ngũ quan chức còn khó hơn đãi vàng trong hố phân). https://goo.gl/cwkHB6

- Lao Động: "Dinh cơ “siêu khủng” của Giám đốc Sở TN-MT". (Theo bài báo, bà Trà bí thư tỉnh đồng thời là chị ruột của ông Quý "đã tiếp nhận thông tin" và trao cho UBND tỉnh "kiểm tra". Em trai bạt núi phá rừng xây biệt phủ hoành tráng mà chị Trà cứ như người điếc, câm, mù không biết ấy nhỉ? Lại còn làm ra vẻ rất công tâm khi trao cho UBND tỉnh kiểm tra làm rõ. Sự khốn nạn, đểu cáng đã được đẩy lên mức hài hước). https://goo.gl/m0IHny; https://goo.gl/7LVrmJ

- Nhiều báo hôm nay đưa tin, tỉnh Yên Bái đang tiến hành thanh tra về biệt phủ khủng của gia đình ông Quý. (Kết quả của việc thanh tra này không khó để dự đoán. Sẽ có một lý do, một giải thích, giải trình cực kỳ dối trá, đểu cáng được đưa ra nhưng khốn nạn nó lại "đúng quy định, đúng quy trình". Chuyện chị thanh tra em mà ra sai phạm, ra tội thì quá lời tổng bí thư nói "ta đánh ta" là sai là ngu à?). https://goo.gl/LQbNFa

- Trên nhiều trang mạng đã có các bài viết về chuyện gia đình nhà bà Trà cùng nhiều công ty, cá nhân sân sau đang khai thác khoáng sản trên các đảo giữa lòng hồ Thác Bà. Ngoài ra còn nhiều dự án đào bới đục khoét khác cũng được gia đình bà này tiến hành ở Yên Bái. https://goo.gl/JzbrMR

(Việc một số ông đầu bạc nói: chống tham nhũng, chống lợi ích nhóm, chống suy thoái, chống này chống kia có lẽ là lời nói điên loạn của một kẻ tâm thần. Hàng chục, hàng trăm vụ quan chức xây biệt thự, biệt phủ khủng, quan chức có cổ phần, tài sản hàng nghìn tỷ được báo chí và công luận công khai đưa ra nhưng có vụ nào được điều tra, xử lý chưa? Nếu những kẻ điên có định hướng này tiếp tục im lặng về những chuyện như thế này thì những lời nói của tay đầu bạc lú lẫn chỉ dùng để ru ngủ những cụ già về hưu và đám bò thôi, dân có đầu óc bình thường ai tin?).

4. Vietnamnet: "ĐBQH lo tình trạng chạy khỏi Tổ quốc khi vi phạm pháp luật để an thân". (Cái này mà còn "lo", nó xảy ra nhiều đến mức toàn bộ nào rồi ông ĐBQH còn ở đây lo với lắng. Chạy khỏi tổ quốc thời nay lại là những quan chức vơ vét đã tạm đủ, va họ chạy khỏi bãi rác, khỏi con tàu đắm và để lại cho dân đen hàng đống nợ cùng vô số rác rưởi. Tất nhiên, các bạn công an cấp thấp, các bạn DLV và các cụ già hưu trí lại vẫn một mực tin rằng, đó là "thiểu số" và những đối tượng này vẫn ra rả chủi bới, vẫn cun cút canh cửa, chặn ngõ những người yêu nước, những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam để bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ). https://goo.gl/OoEmVx

5. Chuyện đóng tàu vỏ thép đểu cho ngư dân bám biển thu hút nhiều báo :

- Vietnamnet: "Bình Định họp gấp loại 2 đơn vị đóng tàu vỏ thép gian dối". https://goo.gl/l2VhXi

- Dân Trí: "Lãnh đạo tỉnh Bình Định kêu gọi “lương tâm” các cơ sở đóng tàu". (Bộ Y tế kêu gọi lương tâm người sản xuất, lãnh đạo Bình Định kêu gọi lương tâ các doanh nghiệp đóng tàu, vậy hệ thống luật pháp, hệ thống quản lý xã hội, nhà nước được sinh ra để ăn hại à?). https://goo.gl/zCgWQS

- Soha.vn: "Tàu vỏ thép tiền tỷ hư hỏng: 7 chủ tàu bất ngờ rút đơn khiếu nại". https://goo.gl/1t1f6s

- Tuổi Trẻ: "Chi tiền 'bịt miệng' chủ tàu vỏ thép nằm bờ?". (À thì ra đây là nguyên nhân mà các chủ tàu rút đơn kiện đây. Có thể vừa đưa tiền cho ngư dân kết hợp với việc dùng con đồ sách nhiễu, đe họa, khủng bố tinh thần những chủ tàu và người nhà của họ để ép họ rút đơn. Bài này rất quen thuộc trong các vụ cướp đất của dân). https://goo.gl/g0Ky36

6. Đại biểu Đặng Thuần Phong (Bến Tre) nói trước Quốc hội sáng ngày 09/6: "Dân bất an khi tham nhũng nhiều, rừng sắp hết, biển gần chết...". (Những điều ông Phong nêu ra đều là các vấn đề thiết thực đồi với người dân: Tham nhũng tràn lan; rừng sắp hết; biển sắp chết hết, tài nguyên khoáng sản cũng đã bị đào bới bán hết; không để lại cho con cháu cái gì ngoài đống nợ và đống rác; thực phẩm bẩn; ô nhiễm môi trường trầm trọng... Nhưng ông Phong chưa đưa ra nguyên nhân, giải pháp cho những vấn đề này. Nguyên nhân tàn phá đất nước, tham nhũng tràn lan, thực phẩm bẩn, rừng hết biển chết hiện nay là do ai gây ra? Dân đen, đảng nhà nước hay bọn phản động? Phải nói rõ và giải pháp nào để giải quyết những nỗi lo này? Ông và các đồng chí của ông đừng nói là lôi mấy nghị quyết đảng ra để giải quyết nhé, hàng trăm hàng nghìn nghị quyết đã ra đời nhưng tình hình đất nước càng bung bét nguy ngập hơn). https://goo.gl/ZZWjYF

7. Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh: "Kiên quyết bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền biển đảo​". (Kiên quyết bằng cách nào đây bà Ngọc Thịnh? Cho bộ Ngoại giao lên phát biểu quan ngại thêm nhiều lần nữa hay cho mấy ông tướng công an, quân đội, các quan chức phát biểu "không làm phức tạp tình hình biển Đông"? Hay kiên quyết bằng cách bắt hết những người chống Tàu Cộng, xách nhiễu, đánh đập, bắt bớ những người yêu nước? Hay là kiên quyết cho công an, côn đồ phá các buổi tưởng niệm liệt sĩ chống Tàu; phá các buổi đá bóng của No-U Hà Nội, một câu lạc bộ bóng đá chống đường lưỡi bò Trung Cộng?). https://goo.gl/XLFdnv

8. Chuyện bỏ biên chế với giáo viên cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng. Người lo bỏ biên chế sẽ làm người tài đi hết (https://goo.gl/6mjWAb); người thì so đo tính toán muốn bỏ biên chế với giáo dục thì bỏ hết biên chế với tất cả, trừ ANQP...(Nói chung nên rạch ròi việc này trước để tiết kiệm ngân sách, tiết kiệm thuế của dân đó là: Dừng ngay việc lấy ngân sách trả lương cho hệ thống đảng, việc này sẽ giảm được khoảng 1/3 ngân sách trả lương. Kết hợp việc bỏ dùng ngân sách để tar lương cho những tổ chức, hội đoàn do đảng lập ra làm bù nhìn như: MTTQ; Đoàn thanh niên; Hội Phụ nữ; Hội Nông dân; ban tuyên giáo; công đoàn nước... Những tổ chức hội đoàn do đảng lập ra làm cánh tay nối dài cũng tiêu tốn một khoản ngân sách khổng lồ. Đó mới là vấn đề về chuyện bỏ biên chế hay đảng nhà nước thật sự muốn tiết kiệm tiền thuế của dân. Nhưng đó có vẻ là điều không bao giờ đảng muốn. Nếu muốn bỏ biên chế thì toàn bộ phải bỏ hết, kể cả hệ thống các viên chức nhà nước, các quan chức).

9. Lao Động có bài: "Dân giờ không cả dám ốm, thưa bà Bộ trưởng Y tế!". (Với chi phí ý tế hiện nay đại bộ phận người dân ở nông thôn sẽ không dám bệnh tật vì bệnh tật là bán mọi thứ không đủ để chữa bệnh phải vay mượn khắp nơi và nếu bệnh nặng, hiểm nghèo thì chỉ còn cách đợi chết. Đây mới là thứ bà Tiến cần giải quyết chứ không phải mấy cái ảo tưởng như Nobel y học). https://goo.gl/sM6oTV

10. VTC có bài: "Thu phí sau khi dẹp vỉa hè: Kẻ cười, người thất vọng". (Hầu hết những người có hiểu biết đầy đủ đều cười cợt và không hề thất vọng vì họ đã biết kết cục này. Mọi lời nói làm màu, tung hô của hệ thống báo chí đều nhằm một mục đích duy nhất đó là: thiếu tiền nên phải tìm mọi cách để kiếm. Mục đích chỉ có vậy thôi, rầm rộ làm màu chỉ là phụ). https://goo.gl/0WBCcd

11. "Đại biểu tranh luận gay gắt về cách hiểu vụ Đồng Tâm" là tiêu đề bài viết trên Tuổi Trẻ về chuyện các ĐBQH tranh luận về vụ Đồng Tâm. (Ông Lưu Bình Nhưỡng, người đã trực tiếp về Đồng Tâm cho rằng vì công an, CSCĐ "áp đảo bà con" nên dân mới bắt con tin. Trong khi đó, ông Trịnh Ngọc Phương là ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Quốc hội lại cho rằng :ông Nhưỡng nói sai, chính người dân đã "đàn áp lại nhóm người thực thi nhiệm vụ". Ông Phương còn cho rằng, ông Nhưỡng nói vậy là "lôi kéo kích động" người dân. Ông Phương này quả thật rất xứng đáng ngồi ở Quốc hội vì sự ngáo đá này. Dân đàn áp công an, vu khống chụp mũ với lời lẽ rất quen thuộc như "lôi kéo, kích động người dân" là những ngôn từ chỉ có ở trong đầu những con bò đỏ). https://goo.gl/k43arh

12. Trên Giáo Dục Việt Nam có bài viết: "Sân golf trong sân bay Tân Sơn Nhất: Lãnh đạo cấp cao cần có ý kiến". (Vụ này mà đẩy cho mấy ông cấp cao thì hơi mệt vì không ông nào dám làm mếch lòng quân đội. Ông Trọng đang là Bí thư quân ủy Trung ương, ông đang im miệng thì ai dám lên tiếng?). https://goo.gl/B9yxZn

13. "Hà Tĩnh:"Triệu" dân lên nộp "phí nuôi ong", bị phản ứng lại đổ... lỗi đánh máy" là tiêu đề bài viết trên Dân Trí về vụ công an xã ở Hà Tĩnh đứng ra thu phí nuôi ong. (Bây giờ bị phản đối, chửi ghê quá lại đổ do "lỗi đánh máy". Lỗi đánh máy đã được dùng rất nhiều lần trong những vụ quan chức làm sai trước đây nhưng nó vẫn sẽ được dùng lại. Tất nhiên, cấp cao dùng được thì mấy tay công an xã cò con sẽ học tập và dùng theo. Đây là một trong nhiều nguyên nhân được các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương dùng để đối phó khi một sự việc khốn nạn nào đó bị vỡ lở phanh phui. Ngoài "lỗi đánh máy" còn có "tham mưu sai"; "rút kinh nghiệm"; "kiểm điểm nghiêm túc"; "rút kinh nghiệm"...). https://goo.gl/HChCXg

14. Quảng Bình: Cảnh cáo 2 lãnh đạo dùng xe công chở gỗ lậu. (Liên quan đến chuyện quan chức ở Quảng Bình dùng xe biển xanh chở gỗ lậu khi bị phát hiện đã rất "mưu trí" đổ lỗi cho cấp dưới, UBND tỉnh Quảng Bình đã kỷ luật cảnh cáo 2 ông quan này. Mức án cảnh cáo này là rất nặng nếu chúng ta nhớ lại đầu năm nay một người dân chở 2 cái thớt gỗ đi bán đã bị bắt, khởi tố ở Hà Giang (https://goo.gl/rMvOog). Như đã nói nhiều lần, hệ thống luật pháp kiểu xã hội chủ nghĩa luôn công bằng, văn minh với cán bộ nhưng với dân thì đó là sự hà khắc còn hơn thời Pháp thuộc, thời phong kiến). https://goo.gl/Y66chY

15. Kiên Giang:Vợ chồng lãnh đạo huyện chèn ép dân kiểu bất chấp pháp luật!. (Chuyện này rất bình thường ở chế độ ta, sao lại được lên báo nhỉ? Dân chèn ép cán bộ mới là chuyện lạ, chuyện giật gân chứ chuyện cán bộ và người nhà cán bộ chèn ép dân thì quá bình thường. À báo có nhắc đến luật pháp, một thứ khá xa vời với cán bộ, đảng viên thì nhắc lằm gì?). https://goo.gl/OdrHDO

16. Mỗi ngày gần 11.000 tấn quặng giá rẻ được xuất sang Trung Quốc. (Câu hỏi đặt ra là ai đào bới tài nguyên, ai bán rẻ tài nguyên, ai hưởng lợi từ việc đào bới tài sản dành cho con cháu chúng ta? Bọn phản động hay các cán bộ đảng viên cùng các công ty sân sau, công ty được bảo kê đứng ra đục khoét tài nguyên đất nước? Tài nguyên bị đào bới vô tội vạ, bán tống bán tháo kiếm lợi với giá rẻ mạt. À tất nhiên, nhiều bạn cuồng đảng vẫn tin rằng đất nước ta rừng vàng biển bạc, tài nguyên phong phú và nhiều người vẫn tin rằng, bán tài nguyên khoáng sản thô để "bảo vệ và xây dựng XHCN". Chúng đang xây thiên đường cho con cái, gia đình chúng bằng cách bán mọi thứ có thể bán). https://goo.gl/9Rl7VJ

17. Báo Nông Nghiệp Việt Nam có bài viết: "Đội giá đường sắt trên cao Nhổn - Ga Hà Nội:Lãnh đạo UBND TP Hà Nội không thể chối bỏ trách nhiệm!". (Tưởng dân bầu ra cán bộ; cán bộ làm sai thì là lỗi là trách nhiệm của dân chứ? "Trách nhiệm" gì đây: Trách nhiệm xin lỗi, kiểm điểm, rút kinh nghiệm hay trách nhiệm "kỷ luật đảng"?) https://goo.gl/AWgpD3

18. Bizlive có bài: "Nhóm bán logo bảo kê “xe vua” khai hối lộ tiền tỷ cho 62 cảnh sát giao thông". (Riêng đối với lực lượng công an nói chung và CSGT nói riêng thì khỏi bình luận gì thêm. Hãy cứ nhìn hàng năm ngành công an phải tổ chức "đóng phim" đăng báo, lên truyền hình về "công an tốt" hay CSGT dẫn người qua đường, trả lại của rơi là biết độ nhầy nhụa của lực lượng mang danh "thanh kiếm" này rồi. Thanh kiếm chuyên dùng để chém giết, thanh kiếm chuyên dùng để chặt phá, thanh kiếm dùng để chặt thịt, cắt tiết cũng có. Và thanh kiếm muốn sắc bén, phải mài dũa bằng máu bằng tiền. Ai lái xe khách, lái xe chở hàng có lẽ không lạ gì chuyện mua đường, làm luật trên khắp các nẻo đường đất nước này. Tất nhiên, việc mua đường, bảo kê là do bọn phản động đứng ra làm). https://goo.gl/lonfoL

19. Báo Đất Việt: "Phản ứng của CSGT vụ bán logo bảo kê xe vua". (Tất nhiên là phủ nhận rồi. Giết người, đánh đập hành hung người khác mà "chúng" còn nhơn nhơn nói "tự treo cổ", "tự dùng dao cắt cổ", "tự đập mặt vào bàn" hay "vung tay trúng má, giơ cao chân" , hay "tự va mặt vào gậy" được cơ mà. Lực lượng công an đã bị tha hóa đến mức không bút mực nào tả nổi. Và đau hơn là lực lượng này luôn nằm ngoài pháp luật và bất chấp mọi đạo lý hay đạo đức). https://goo.gl/BSvsxJ

20. "Tại sao phải tăng mạnh thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu?" là tiêu đề bài viết trên nhiều báo. (Các lý do được đưa ra nghe đầy tính chất khoa học vì dân vì nước, nhưng tự trung lại là vì đói tiền nên phải hút). https://goo.gl/XRYg3n

21. Phạt gần 1,6 tỷ đồng các vi phạm ở bãi rác Đa Phước. https://goo.gl/vXiAOi

22. Báo Nhân Dân: "Nghị quyết ban hành sẽ kịp thời xử lý nợ xấu trong các tổ chức tín dụng". (Nghị quyết ban hành mà xử lý được đống nợ hơn 600.000 tỷ thì các ông nên ban hành ngay đi để khỏi phải hút máu dân để trả. Nhân tiện các ông làm ơn ban hành mấy nghị quyết nữa mà giải quyết đống nợ công khổng lồ đang đè nặng lên vai dân luôn đi. Nghị gì thì nghị, cuối cùng vẫn là dân chịu nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn chữa bệnh, sống lay lắt để trả nợ cho hệ thống chỉ chuyên ăn và phá này). https://goo.gl/xDF5OM

23. Thanh Niên: "Đề nghị khai trừ Đảng Phó GĐ bệnh viện huyện quan hệ bất chính với y tá". (Phản đối chuyện này, các ông kết nạp người ta vào đảng, làm tha hóa họ đến mức không còn là con người nữa, bây giờ đảng lại định khai trù họ về thành dân thường để làm ô nhiễm dân à? Sản phẩm của đảng phải để trong tổ chức đảng chứ, cũng như việc phải tập trung rác vào một nơi để xử lý, tiêu hủy vậy thôi). https://goo.gl/SvC13A

24. Báo CA TPHCM có bài: "Lực lượng CAND tiếp tục đảm bảo ANQG, TTATXH trong tình hình mới". (Xin khuyến cáo quý vị hãy chuẩn bị túi nôn hay vào nhà vệ sinh khi đọc bài này ạ). https://goo.gl/ew28pE

25. Infonet.vn có bài: "Phải gắn kết với Cách mạng công nghiệp 4.0 để trở thành nền báo chí hiện đại". (Đó là lời ông Trương Minh Tuấn, Bộ trưởng Bộ 4T. Vâng lại là cách mạng công nghiệp 4.0 với những tư duy đặc sệt Mác Lê, tuyên giáo kiểu tư duy của những cái đầu ở mức 0.4. Nền báo chí nô lệ của đảng thì 4.0 hay 10.0 vẫn chỉ là thứ báo chí bưng bô, ca tụng độc tài từ 1 phía và vu khống, xuyên tạc những người lương thiện đối nghịch với ý muốn của đảng). https://goo.gl/qTRaxq

26. Tiếp tục lời ông Tuấn, trên Vietnamnet có bài: "Bộ trưởng TTTT: Báo chí tụt hậu với mạng xã hội là nguy cơ hiện hữu". (Thế nên phải tìm cách cấm hoặc điều khiển được mạng xã hội ông Tuấn nhỉ, để ông và nền báo chí nô lệ của các ông có thể yên tâm tuyên truyền mị dân, yên tâm vu khống chụp mũ người khác, yên tâm thêu dệt huyền thoại, yên tâm ru ngủ dân chúng trong nghèo nàn lạc hậu. Các ông mà không cấm mạng xã hội thì nền báo chí công cụ của các ông sẽ chết nhanh thôi ông Tuấn ạ). https://goo.gl/5LEpk3

Ảnh lượm lặt về những công trường, nhà máy khai thác tài nguyên được cho là của bà Trà.





1 nhận xét:

  1. Cái gì đến, ĐÃ đến?

    Cái gì đến, ĐANG đến?

    Cái gì đến, sẽ đến?

    Cái gì đến, ĐÃ đến?

    Cái gì đến, ĐÃ đến?


    Thôi hết rồi chẳng bao giờ về Đất Việt ! ! !
    **************************

    Tạm biệt Nữ Thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh - Người sáng lập tạp chí Hồn Việt Nam tại Paris sau biến cố 1975 để tranh đấu cho những văn nghệ sĩ trên hai Miền Nam-Bắc bị cầm tù

    https://minhduchoaitrinh.files.wordpress.com/2015/08/mdht32.jpg

    Vĩnh biệt Nữ Thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh - Người sáng lập Hội Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 1979


    https://www.youtube.com/watch?v=zbtMK-IiO3c

    ĐỪNG BỎ EM MỘT MÌNH - Thơ Minh Đức Hòa Trinh + Nhạc Phạm Duy


    Mây Ngàn năm trôi về Đất Việt
    Mang giùm Nỗi lòng Người lưu vong
    Chở giùm ta mối Tình Viễn xứ
    Đến hàng chục triệu lương dân đời long đong
    Hàng ngàn Tù nhân Lương tâm vô danh bị tra tấn
    Sau song sắt cửa ngục đè nặng cùm gông
    Thiếu dưỡng khí đói cả khung trời xanh biếc
    Vì Mùa Xuân Việt Nam vì Tự do Hoa Hồng


    Thôi hết rồi Nữ sĩ !
    Chẳng bao giờ về Đất Việt ! ! !
    Thôi hết rồi ngày nào kẻ lưu vong !
    Chẳng bao giờ về Đất Mẹ ! ! !
    Thôi hết rồi hết nghe tiếng chim vườn cũ
    Thôi hết rồi hết về lại Mái Nhà xưa
    Thôi hết rồi hết canh nồi bánh chưng Đêm Giao thừa
    Thôi hết rồi chẳng bao giờ về Đất Việt ! ! !
    Thôi hết rồi chẳng bao giờ về Đất Mẹ ! ! !


    https://www.youtube.com/watch?v=3qLkSx1SSlg

    KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU - Thơ Minh Đức Hòa Trinh + Nhạc Phạm Duy

    Chim trời ơi nhỡ khi lạc trôi về Đất Việt
    Mang giùm Giấc mơ Chuyển giao Công nghệ cao Pháp
    Chở giùm ta một Tình thương tha thiết
    Đến hàng chục triệu lương dân đời tần tảo
    Hàng ngàn Tù nhân Lương tâm vô danh trong ngục tối
    Đặt Tổ Quốc vào hàng Tối thượng
    Đặt Quốc Đạo trên hẳn vinh thân phì gia gia đạo

    Nên cùm gông ngay Sắt lạnh cũng bật kính thương
    Thiếu dưỡng khí đói cả khung trời xanh biếc
    Vì Mùa Xuân Việt Nam vì Tự do khắp Quê Hương

    https://minhduchoaitrinh.files.wordpress.com/2015/08/mdht23.jpg
    Nữ Thi sĩ Minh Đức Hoài Trinh trên đường phố Paris


    Thôi hết rồi Nữ sĩ !
    Chẳng bao giờ về Đất Việt ! ! !
    Thôi hết rồi ngày nào kẻ lưu vong !
    Chẳng bao giờ về Đất Mẹ ! ! !
    Thôi hết rồi hết nghe tiếng chim vườn cũ
    Thôi hết rồi hết về lại Mái Nhà xưa
    Thôi hết rồi hết canh nồi bánh chưng Đêm Giao thừa
    Thôi hết rồi Vốn Thời gian giờ sắp tới hạn
    Biết chăng chẳng bao giờ về Đất Việt ! ! !
    Thôi hết rồi Vốn Thời gian giờ sắp tới hạn
    Biết chăng chẳng bao giờ về Đất Mẹ ! ! !
    Dưới mộ huyệt sâu băng tuyết dưới Trăng Huyết
    Lệ ăn năn chẳng bao giờ về luôn Quê Cha - Đất Mẹ .. ..

    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    Trả lờiXóa