Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Trở lại Chương Dương (ảnh)

Giữa lời hứa: "Chúng tôi sẽ trở lại Chương Dương", ngày Mùng Năm Tết Giáp Ngọ, tức 4/2/2014, 12 anh em chúng tôi đã trở lại ăn Tết với gia đình tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội







Ảnh: Xuân Diện, Tường Thụy



8 nhận xét:

  1. Nặc danh5/2/14 1:34 SA

    Anh Thụy , thấy địa danh Chương Dương người đọc như tôi lo lập tức ! Vì ở đây " thanh kiếm bảo vệ chế độ " côn đồ nhất nước . Nên tôi rất là lo cho các anh !
    Chỉ thấy hình nên không biết là ai ! Anh có thể viết 1 đoạn ngắn kể tên và kể lại chuyến đi nầy được không ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng, nhưng hiện nay tôi chưa có thời gian, mong được thông cảm

      Xóa
  2. Thật cảm động những tình cảm của các Anh,thanks.

    Trả lờiXóa
  3. Người đàn ông mặc đồ sẩm màu, đội mũ đang đứng hoặc lảng vãng là ai vậy anh Thụy? Người trong đoàn anh hay "..." của các anh chị vậy? Nghi quá!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trương Văn Dũng bạn ạ

      Xóa
    2. Hú hồn! Cha nội này trong hình quay ngang, còn mặc đồ như đồng phục nữa chứ. Tưởng "bảo vệ" do nhà nước cử theo hộ tống các anh. Xin lỗi Trương Văn Dũng nhé!

      Xóa
  4. Nặc danh5/2/14 10:42 SA

    khi bọn đầu gấu hành sự thì ta cũng cứ tự vệ ,đánh vào chỗ mà chúng sẽ mang tật suốt đời,chứ sợ gì .Phải lấy độc trị độc bạn ạ

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh5/2/14 5:35 CH

    Cuộc đời cứ trôi qua nhỉ, mặc cho một số người muốn reo tang tóc.

    Trả lờiXóa