Thứ Tư, 1 tháng 1, 2014

Thư giãn cùng Luật sư Nguyễn Văn Đài

Trang Luật sư Nguyễn Văn Đài | facebook có đăng nhiều chuyện vui. Nhân cuối tuần, xin mang về đây vài mẩu cùng bạn đọc thư giãn:

Phán quyết công bằng

Tay Chánh án tòa án thành phố HN bước vào phòng xử án, và nói: "Trước khi tôi bắt đầu tuyên án, tôi muốn thông báo rằng, luật sư của bị cáo đã đưa cho tôi 15.000 đôla để tôi lái vụ án theo cách của ông ấy"

- Ôi, thật thế sao? - hàng chục người trong phòng xét xử xôn xao.

Tay chánh án tiếp lời:

- Còn luật sư của bên nguyên đơn lại đưa cho tôi 10.000 đôla để lái theo cách của cô ta.

Phòng xử im lặng lắng nghe.

- Vì vậy, để tránh trường hợp đưa ra những phán quyết không đúng và đảm bảo sự công bằng trong việc xét xử, tôi xin phép được trả lại 5.000 đôla cho bên bị cáo. Ai có ý kiến gì nữa không?

Kiệt sức

Trong chuyến đi công tác ngoài tỉnh, tay bí thư tỉnh ủy đưa cô thư ký xinh đẹp đi cùng. Tối đến, khi các thành viên trong đoàn đi ngủ hết, bí thư lẻn vào phòng cô thư ký. Ðể thêm phần hứng thú trong trò chơi tình ái, nàng e thẹn đề nghị là họ sẽ "làm lại" mỗi khi mà ông lão giữ chuông đồng hồ kéo một hồi chuông điểm giờ. Bí thư ưng thuận.

Nhưng sau hồi chuông thứ tư, thì bí thư kiếm cớ ra ngoài lấy thuốc lá, rồi lảo đảo đi tìm ông lão:

- "Ông ơi!" bí thư nói hổn hển. "Ông có thể giúp tôi một việc không? Ông làm ơn kéo chuông sau mỗi ba tiếng đồng hồ thay vì một tiếng được không?"

Ông lão mỉm cười trả lời:

- À, tôi cũng muốn làm theo lời ông lắm! Nhưng hiện thời thì không thể được.

- Tại sao vậy. Tôi sẽ cho ông tiền nếu ông thấy việc đó làm phiền ông.

- Không phải vậy. Nhưng có một cô đã mướn tôi kéo chuông sau mỗi ba mươi phút đồng hồ rồi.

Bún đậu mắm tôm

Hai sinh viên Đại học Bách khoa rủ nhau vào quán ăn bún đậu mắm tôm. Một sinh viên nói:

- Chủ quán cho 2 xuất bún đậu mắm tôm.

- Thưa 2 chú, dạo này không có mắm tôm. Các chú thông cảm ăn bún chả hay bún mắm thường nhé?

- Sao lại không có mắm tôm bà chủ?

- Nghe nói Bộ công an đã đặt mua tất cả mắm tôm để dự trữ.

- Sao Bộ công an lại mua dự trữ mắm tôm? Bà có biết họ sử dụng để làm gì không

- Nghe nói để làm vũ khí chống những người hoạt động nhân quyền. Cơ quan an ninh đã sử dụng mắm tôm để ném vào những người hoạt động nhân quyền ở Sài Gòn ngày 10-12-2013 và ở Hà Nội đêm Giáng Sinh rồi. Bây giờ muốn ăn mắm tôm chỉ có cách là các chú mua sẵn bún đậu và đi theo những người hoạt động nhân quyền khi họ xuống đường thôi.

Hai sinh viên: …..??????

Vui giáng sinh

Vào đêm lễ Giáng Sinh, 1 bí thư đảng cộng sản trung thực, 1 giám đốc công an cộng sản trung thực và ông già Noel cùng đứng trong thang máy khách sạn sang trọng. Cánh cửa mở, trước mặt họ là 1 tờ giấy bạc trị giá 100 đôla! Theo bạn thì ai sẽ là người nhặt nó lên?

Câu trả lời là: Ông già Noel. Vì 2 nhân vật còn lại không bao giờ tồn tại.

Nhiều hơn Bộ trưởng tưởng

Bà Bộ trưởng YT vốn bị nhiều tai tiếng, đến gặp bác sĩ để khám riêng. Bà Bộ trưởng vòng vo giải thích rằng mình mắc bệnh không kiềm chế được trung tiện, hậu quả là do thời còn trẻ quá chiều các sếp, nhiều sếp bị cận thị nặng nên nhầm chỗ. Hiện nay, bà rất bất tiện mỗi khi tham gia cuộc họp CP hay họp với các cán bộ của Bộ YT hay đi công tác trong và ngoài nước. Bộ trưởng nói:

- Nhưng cũng may là chúng không bốc mùi và không kêu thành tiếng. Thực ra, nãy giờ ngồi nói chuyện với bác sĩ mà tôi đã hai lần... rồi đó.

Ông bác sĩ kiên nhẫn chờ bà Bộ trưởng biểu hiện hết các triệu chứng xong, viết đơn thuốc rồi đưa cho Bộ trưởng.

- Cái gì? Thuốc nhỏ mũi à? – Bà Bộ trưởng ngạc nhiên hỏi.

- Vâng - bác sĩ đáp - tôi sẽ phục hồi khứu giác cho Bộ trưởng trước, sau đó đến thính giác.

Nhìn thấy sẽ bị hói đầu

Chủ tịch QH có một nữ thư ký trẻ, đẹp và hấp dẫn. Cô thư ký nuôi được một con vẹt rất khôn, biết nói đủ chuyện.

Một hôm cô gái thấy con vẹt bẩn quá bèn mang nó vào nhà tắm và tắm cho nó.

Nhân tiện đã ướt đồ, cô gái cho con vẹt đứng rũ khô lông rồi cởi hết đồ và tắm cho mình luôn. Con vẹt nghiêng ngó một hồi rồi cứ lải nhải: "Thấy hết rồi nha! Thấy hết rồi nha !".

Cô gái bực quá bèn xách con vẹt ra vặt hết lông trên đầu nó cho chừa cái tội nói bậy.

Vài hôm sau, chủ tịch QH đến nhà nữ thư ký chơi.

Con vẹt nghiêng ngó nhìn cái đầu hói của vị khách một lúc rồi rụt rè hỏi: "Ông cũng thấy rồi hả?".

Giảm cân

Phó Chủ tịch QH họ Tòng đến trung tâm thẩm mỹ Cát Tường gặp giám đốc là một bác sĩ chuyên gia về sắc đẹp và hỏi cách giảm béo. Vị bác sĩ khuyên:

- Mỗi tuần Quí bà hãy cưỡi ngựa khoảng 1 giờ thì sẽ giảm cân được thôi!

Nghe lời, bà Phó Chủ tịch QH bắt các trợ lý kiếm cho một con ngựa thật to và khỏe. Hàng ngày bà ráo riết cưỡi ngựa. Một tháng sau, bác sĩ gọi điện hỏi thăm thân chủ.

- Sao rồi? Bà có giảm kí nào không?

- Có, con ngựa của tôi giảm hẳn 10 kg!

1 nhận xét: