Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Ls. Lê Quốc Quân gởi thư mừng Giáng Sinh

VRNs (28.12.2014) – Quảng Nam – Từ trại giam An Điềm tại Quảng Nam của Bộ công an, luật sư Lê Quốc Quân, một người hoạt động cho nhân quyền và dân quyền đã bị kết án oan sai, đã gởi đến quý linh mục DCCT lá thư mừng Giáng Sinh.

Trong thư, luật sư Quân cho biết nhờ gia đình qua các chuyến thăm nuôi đã phần nào biết được tin tức xã hội bên ngoài. Đặc biệt, luật sư Quân, gia đình đang sống ở Hà Nội, nhưng lại có tình cảm sâu nặng với những anh chị em đã cùng chia sẻ công việc và lý tưởng ở Sài Gòn.

Tổng kết 10 sự kiện đáng chú ý liên quan đến phong trào dân chủ ở Việt Nam năm 2014

Dân Luận: Vậy là năm 2014 đang dần khép lại. Ban Biên Tập Dân Luận xin được đưa ra một tổng kết riêng của mình về các sự kiện nổi bật liên quan đến phong trào dân chủ ở Việt Nam trong năm 2014 vừa qua.

1. Chính quyền liên tục đàn áp, hành hung và sách nhiễu những người đối lập


Thứ Hai, 29 tháng 12, 2014

Buổi tọa kháng thứ 11: ông Nguyễn Trường Chinh bị bắt vào đồn

Hôm nay 28/12/2014, ông Nguyễn Trường Chinh, bố tử tù Nguyễn Văn Chưởng đã tọa kháng tại vườn hoa Lý Thái Tổ sang ngày thứ 11. Mặc dù công an không xua đuổi, không có kẻ đến gây rối nhưng hôm nay họ đã bắt ông Nguyễn Trường Chinh vào đồn.

10 giờ, chúng tôi đến, không thấy ông Chinh đâu, chỉ thấy bà Bích đang ngồi khóc. Bà cho biết, họ bắt ông Chinh đưa về đồn rồi, cả biểu ngữ các loại cũng thu đi luôn. Không biết họ giam ở đồn nào.

Thứ Bảy, 27 tháng 12, 2014

Tân Hoa Xã bình luận gì về chuyến thăm Việt Nam của ông Du Chính Thanh?

HỒNG THỦY


(GDVN) - Tân Hoa Xã vẫn mang giọng kẻ cả, trịch thượng và đổ lỗi cho Việt Nam trong những căng thẳng vừa qua.


ĐỪNG NHÂN DANH ĐẢNG ĐỂ VÔ HIỆU HÓA QUÂN ĐỘI!

Trung Quốc đã xâm lấn và đang tiếp tục xâm lấn Việt Nam.

Họ đã đoạt Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc cùng với hơn một ngàn kilomet vuông biên giới phía bắc, hơn một vạn kilomet vuông Vịnh Bắc Bộ.

Họ đã cướp Hoàng Sa, cướp Gạc Ma và đang xây sân bay trên Đảo Chữ Thập ở Trường Sa của ta.

Họ đã lập thành phố Tam Sa trên Biển Đông của ta. 

Họ ngang nhiên đưa hàng vạn tầu thuyền sang đánh cá và thu vét thủy hải sản trên biển của ta.

Thật Chăng Công Lý Là Diễn Viên Hài?


Công lý là gì?

Khi tôi hỏi các bạn “công lý là gì vậy?”, trong tình huống bất ngờ không có sự chuẩn bị, những câu trả lời mà tôi nhận được đều khác nhau, nó phát xuất từ ngôn ngữ chân thực hiện đến trong đầu các bạn, trong sâu thẳm. Hầu như không có sự đồng thuận hoàn toàn để đi đến một khái niệm phổ quát nhất định nào. Dẫu những câu trả lời khác nhau đi chăng nữa, cuối cùng công lý cũng quy về ba điều có liên quan đến pháp luật, đến xã hội, đến Thiên Chúa theo quan niệm phương Tây hay Ông Trời theo quan niệm phương Đông. Và như mọi người biết rằng, một khi đấng tối thượng đã tạo ra nó như một người sáng thế toàn năng thì hẳn công lý của Ngài phải thật hoàn hảo, bởi vậy chúng ta đã trao niềm tin nơi Ngài vô điều kiện. Vậy vấn đề nằm ở đâu?

Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Chùm thơ trong tù

(1995-1996) 

Lương tâm vác thánh giá
Trí tuệ vào nhà pha.

Hà Sĩ Phu

Côn đồ ném bom xăng vào lều chị Nguyễn Thị Thúy trong đêm

Theo thông tin trên mạng xã hội facebook, 21h45 phút tối ngày 23/12/2014 chính quyền Đồng Linh, quận Ngô Quyền, Hải Phòng khoảng cho hơn 20 tên bao vây lều của mẹ con bà cháu gia đình dân oan Thuý Nguyễn (Nguyễn Thị Thuý). Chúng đã dùng bom xăng và bắn súng vào khi 8 đứa trẻ đang ngồi học bài bên trong.

Con gái chị Thúy vừa gọi điện kêu cứu khi cháu bị 3 thằng côn đồ do chính quyền cử đến xông vào tấn công.

Rất may những đứa trẻ đã kịp chạy ra ngoài còn căn nều bị cháy gần hết.

Thứ Ba, 23 tháng 12, 2014

Phải trả lại lương hưu đã cắt của những người chấp hành án tù.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Của mình cứ ngỡ ai ban

<= Ảnh minh họa (Vietnamnet)

Hội Bầu bí tương thân lên thăm anh Vi Đức Hồi khi anh vừa được trả tự do. Tôi hỏi anh, khi đi tù thì lương hưu như thế nào? Anh bảo từ khi bị bắt, họ cắt lương, bây giờ về thì tiếp tục được nhận. Tôi nói, điều này vô lý. Có thể ở địa phương anh làm sai vì lương hưu là của anh chứ không phải ai ban phát cho cả.

Nhiều người hưu trí cũng nhầm lẫn về việc này, nhất là những người phục vụ trong lực lượng vũ trang và thế hệ công nhân viên chức trước đây. Điều này xuất phát ở chỗ, mỗi khi lĩnh lương, họ không để ý đến việc đã bị trừ đi khoản đóng bảo hiểm xã hội rồi.

Họ cho rằng lương hưu là sự đãi ngộ của Đảng và Nhà nước. Họ tỏ ra rất hài lòng, khoe với nhau cứ mỗi sáng bước chân từ trên giường xuống đất đã có ngay 100 nghìn (nếu lương là 3 triệu), hay 200 nghìn (nếu lương là 6 triệu) mà không phải làm gì. Tiền của mình nhưng cứ ngỡ ai cho. Cái tư duy xin cho đã ăn vào não của nhiều người.

Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Chị Nguyễn Thị Nhung tiếp tục theo đuổi vụ án Thanh Trì 25/9/2013

Hẳn mọi người còn nhớ vụ án này. Ngày 25/9/2013, một lũ đầu trâu mặt ngựa dưới danh nghĩa công an "thi hành công vụ", phá cửa nhà tôi xông vào bắt đi Nguyễn Phương Uyên và 9 người khác. Một số người bị đánh đập rất dã man. Sau đó, Phương Uyên bị tiếp tục đánh ở sân bay, bị xúc phạm nhân phẩm rồi bị chúng áp giải về quê. 

Sau vụ này, tôi đã viết đơn tố cáo gửi tới Bộ Công an. Thanh tra Bộ CA lại chuyển đơn về công an Thanh Trì, là nơi bị tôi tố cáo để giải quyết. Từ đó đến nay phía công an không có động thái nào khác. Đơn của tôi bị chìm xuống.

Nghệ An, 21/12/2014. Công an không cho đoàn thiện nguyện phát quà tại Làng Chài.


Minh Khang

Huy động rất nhiều công an giao thông, an ninh mật vụ đến Làng Chài thuộc giáo xứ Phù Long, hạt Cầu Rầm, giáo phận Vinh để ngăn cản các bạn trẻ đến phát quà Noel tại nơi đây.

Dân Làng chài, ở xứ Phù Long, Hưng Long, Hưng Nguyên, Nghệ An hầu hết là người từ Thái Lan, Cam Pu Chia, bị nhà nước lừa về nước bảo sẽ cấp nhà, cấp đất cho ở. Thế nhưng về nước bao nhiêu năm, đến giờ họ vẫn không có 1 mảnh đất để cắm dùi. Cái thuyền lênh đênh trên sông muốn đậu vào bãi đất hoang ven sông cũng bị chính quyền gây khó dễ, bắt đẩy ra sông. Bao nhiêu năm qua (từ 1975) họ sống khốn khổ, bị chính quyền bỏ rơi, cả xóm không ai được học hành, mù chữ, không hề được chính quyền quan tâm đến.

Chủ Nhật, 21 tháng 12, 2014

Thư ngỏ gửi Đạo diễn truyền hình Lại Văn Sâm

Tác giả: GS Tương Lai


Anh Lại Văn Sâm thân mến,

Tôi là một khán giả của CẦU TRUYỀN HÌNH TRỰC TUYẾN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ 25 NĂM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN diễn ra tối 19.12.2014 trên VTV1 do anh làm tổng đạo diễn. 

Đúng ra, tôi phải gọi bằng ông theo cách xưng hô lịch sự thông thường, song để biểu tỏ sự chân tình, tôi xin phép được gọi bằng anh cho thân mật và tiện trao đổi.

Tôi đã chăm chú và xúc động dõi theo toàn bộ buổi truyền hình trực tuyến, đắm mình vào những hình ảnh, những âm thanh gợi lại bao kỷ niệm đã từng hằn sâu trong k‎ý ức của một người đã bước vào tuổi 80 với những trải nghiệm hào hùng và khắc nghiệt của nước mắt và máu qua các cuộc chiến tranh chống thực dân, đế quốc và bọn bành trướng xâm lược.

Chuyện hài chỉ có ở VN: Yêu sách ‘tước danh hiệu tù nhân lương tâm’!

Nguyễn Tường Thụy



Thứ Bảy, 20 tháng 12, 2014

Bài nói chuyện của Tổng Thống Mỹ v/v thay đổi mối quan hệ với Cuba

Bài nhận qua email, chưa kiểm chứng (chưa tìm thấy trang mạng nào đăng)

The White House, Washington

Yesterday, after more than 50 years, we began to change America's relationship with the people of Cuba.

We are recognizing the struggle and sacrifice of the Cuban people, both in the U.S. and in Cuba, and ending an outdated approach that has failed to advance U.S. interests for decades. In doing so, we will begin to normalize relations between our two countries.

LỄ TANG NHÀ VĂN BÙI NGỌC TẤN

Nhà văn Bùi Ngọc Tấn sinh năm 1934 tại Hải Phòng, bắt đầu viết văn, viết báo từ 1954.

Là phóng viên báo Tiền phong ở Hà Nội đến 1959 với bút danh Tân Sắc.

Bị tù cải tạo 5 năm trong vụ án “xét lại chống Đảng” (1968 đến 1973).

Sau đó làm công chức ở xí nghiệp đánh cá Hạ Long hơn 20 năm. Ông trở lại văn đàn qua bài viết “Nguyên Hồng, thời đã mất” đăng trên tạp chí Cửa biển tại Hải Phòng tháng 3/1990.

Bùi Ngọc Tấn qua đời vào lúc 6g15 ngày 18/12/2014 tại nhà riêng vì bệnh ung thư phổi. Hưởng thọ 80 tuổi.

Lễ nhập quan lúc 10 giờ ngày 19/12 tại 30 ngõ 800 đường Thiên Lôi, Hải Phòng. Lễ viếng bắt đầu lúc 11 giờ cùng ngày. Lễ động quan và di quan lúc 10 giờ ngày 20/12, mai táng tại nghĩa trang Ninh Hải.

Giáo sư Châu: 'Giam Bọ Lập tạo hình ảnh xấu'

Giáo sư Ngô Bảo Châu cho rằng việc bắt giam ông Nguyễn Quang Lập tạo hình ảnh xấu về VN.

Chuyện của một người đi tham gia phiên tòa phúc thẩm vụ Bùi Thị Minh Hằng.

Người Cuba rơi nước mắt, xuống đường mừng "bước đột phá" với Mỹ

NTT: Người Cu Ba mừng sự kiện bình thường hóa quan hệ với Mỹ, mừng đến phát khóc. Không có cảnh này ở Mỹ cùng thời điểm. Và lùi lại năm 1995 cũng không có cảnh này ở Việt nam khi Việt Mỹ bình thường hóa quan hệ.

Nụ cười, những giọt nước mắt, tiếng hò reo, băng rôn, khẩu hiệu... là cách mà người dân Cuba chào đón bước ngoặt lịch sử trong quan hệ Mỹ - Cuba sau hơn 1 nửa thế kỉ.

Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

MỘT NỀN CHÍNH TRỊ CẤM ĐỐI LẬP LÀ MỘT NỀN CHÍNH TRỊ TẬT NGUYỀN

Trần Mạnh Hảo.

Đề từ : "Bạn ơi, nếu bạn triệt tiêu đối lập, bạn đã triệt tiêu chính thực tại vậy!"
Héraclite - hiền triết vĩ đại vào bậc nhất cổ Hi Lạp


Hồi những năm 1980-1982, khi còn làm bí thư thành ủy Sài Gòn, ông Sáu Dân ( Võ Văn Kiệt) thi thoảng mời một số văn nghệ sĩ, nhân sĩ, trí thức đến uống bia ở nhà nghỉ Thảo Điền ( sát sông Sài Gòn) để trò chuyện, thăm dò ý dân, hoặc nghe những góp ý, những ý kiến trái chiều…

HÃY BỪNG TỈNH MỘNG, ANH ƠI!

Bao năm anh thức bên trời
Nguyện canh giấc ngủ cuộc đời cho em
Mắt anh giờ đã lem nhem
Sức tàn tạ, hãy nhìn xem, ôi trời…

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

Hết hạn tạm giữ, blogger Nguyễn Quang Lập vẫn bị giam





<= Nhà văn Nguyễn Quang Lập - DR

Tuy đã hết hạn tạm giữ hình sự theo luật định, nhưng nhà văn, blogger Nguyễn Quang Lập bị bắt từ hôm 06/12/2014 vẫn chưa được trả tự do. Sức khỏe ông Lập rất kém, hiện đang bị liệt nửa người. RFI phỏng vấn bà Hồ Thị Hồng, vợ của blogger Nguyễn Quang Lập.

Đêm nay, Thạnh ngủ trong mưa lạnh

Nguyễn Văn Thạnh đêm 16/12/2014

Nài nỉ mãi không được, Nguyễn Văn Thạnh đành khoác áo mưa ngồi lên xe máy ngủ. Trời mưa phùn và se lạnh. Ông chủ nhà nhất quyết không cho Thạnh vào mặc dù Thạnh trả tiền thuê nhà trước 1 tháng (tính đến 19/12 thì mới hết tiền). Thế nhưng chẳng biết kẻ nào ép chủ nhà phải đuổi Thạnh đi từ 5 hôm trước, nại cớ nhà đã bán, họ đập phá ra để sửa chữa.

Thạnh kể: “Hôm qua ông cắt điện, tháo giường, tôi đã phải ngủ một đêm trong phòng không điện, không giường đó. Tối nay tôi về quan sát phòng còn nguyên, không có dấu hiệu đập phá, sửa chữa như lời ông chủ nói. Chỉ có cánh cửa số được tháo ra và cửa chính mở. Có hai kẻ lạ mặt ngồi phía đối diện như từng canh, theo dõi tôi mấy ngày trước đây”.

Không có cách nào để lay chuyển được ông chủ nhà, kể cả mang cam kết hợp đồng ra nói, Thạnh đành dựng xe gần nhà trọ phía ngoài đường trùm áo mưa để ngủ. Trước khi vào, để mặc cho anh năn nỉ, ông chủ còn đe nếu mai không đến dọn đồ đi thì ông sẽ vứt ra đường.

Dù chấp nhận ngủ ngoài trời mưa nhưng Thạnh vẫn không yên tâm. Anh còn phải tính đến tình huống có thể an ninh, công an, dân phòng sẽ đến can thiệp để đưa về đồn. Với kinh nghiệm có được, anh đề phòng:

“Xin minh định sức khỏe tôi bảo đảm để tranh đấu cho quyền có chỗ ở, cho sự chuẩn mực của luật pháp, sự thành thật trong con người và kiên quyết không có ý định tự tử trong đồn công an. Tôi sẽ cư xử ôn hòa, chấp nhận làm theo lệnh họ nếu họ đến đưa tôi về đồn. Tôi nói điều này để tránh trường hợp họ nói tôi chống người thi hành công vụ”.

Được biết, Nguyễn Văn Thạnh từng bị xua đuổi không cho ở trọ đã nhiều lần. 

Chủ nhà trọ: Ông Lý, phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Trường hợp Đinh Phương Thảo con thầy Đinh Đăng Định (thầy đã chết vì bệnh tật mang từ trong tù) cách đây 3 ngày có khác một chút. Cũng phải ra đi lúc nửa đêm và trời đang mưa nhưng còn được chủ van nài, chứ không phũ phàng như ông Lý: “nếu là Đinh Phương Thảo thì cô chủ không cho con thuê được đâu. Vì lúc nãy có người gọi điện cho cô chủ yêu cầu cô ấy, hoặc là không cho người có tên Đinh Phương Thảo thuê nhà, hoặc là tất cả những khách đang thuê phải dọn đi hết. Vì vậy, cô ấy chỉ còn cách năn nỉ xin con hãy chuyển đi nơi khác giùm mà thôi”. Trong 1 tháng, Thảo đã 3 lần chuyển nhà trọ nhưng vẫn không yên thân. 

Không cần nói ra thì cũng biết, đằng sau sự việc đuổi những người như Thạnh, Thảo ra khỏi nhà trọ là những kẻ nào.

Sự đê hèn của chúng là không có giới hạn.



16/12/2014

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

















Thứ Hai, 15 tháng 12, 2014

Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

CÓ NHỮNG TÌNH NGƯỜI NHƯ THẾ

Quỳnh Anh 
(Con gái chị Bùi Thị Minh Hằng)

Trước ngày 11/2/2014 tôi vẫn là 1 người đàn bà quay cuồng với cơm áo, gạo tiền với khát vọng làm giàu lo cho gia đình, cho 2 đứa con nhỏ đầy đủ. Nhưng từ cái ngày đó, cái ngày 11/02/2014 có thể xem là định mệnh, vì nó thật sự thay đổi suy nghĩ trong tôi rất nhiều. Mẹ tôi, bà Bùi thị Minh Hằng bị bắt trong một vụ án dàn dựng, để kêu oan cho bà tôi đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều con người, tiếp xúc nhiều thành phần, tôi nhận ra thật nhiều điều tôi chưa hề biết, nhận ra khát vọng của tôi hóa ra nhỏ bé quá. 

TÙY ANH, TỪ THÁNG TƯ BUỒN ĐẾN NỖI ĐAU BIỆT XỨ


(Từ trái sang nhà thơ Trần Trung Đạo, Nhà thơ Tùy Anh và Đỗ Trường)

BẰNG CHỨNG KHÔNG THỂ CHỐI CÃI…

(Chuyện Nhà thằng Bợm thằng Bờm)

Bắt quả tang Bợm đến nhà
Đang đè ngửa vợ Bờm ra làm tình!

Tùng rinh, trống gõ tùng rinh
Bờm gọi hàng xóm của mình đến ngay!
Phải nhanh chóng tách thằng này
Cứ nhấp nhổm thế… bố mày cũng điên!

Hàng xóm tức tốc tới liền
Thằng Bợm trợn mắt:- vợ hiền của tao!
Chúng mày mà chõ mõm vào
Xong việc… chưa biết thằng nào ra ma!

Thứ Sáu, 12 tháng 12, 2014

PHIÊN TÒA PHÚC THẨM XỬ 3 NGƯỜI VÔ TỘI (cập nhật cho đến khi kết thúc phiên tòa)

Vụ án 2 xe đi hàng 3


Ngày 11/2/2014, Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh khi cùng 18 người khác đang đi như hình trên, tới khu vực cầu Nông Trại xã Mỹ An Hưng huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp thì bị khoảng 200 tên, có cả công an cầm máy quay, gậy gộc mai phục sẵn chặn lại. Chúng đánh cho họ tơi tả, cướp tài sản, tiền rồi vu cho họ tội gây rối trật tự công cộng.

Tuy nhiên, theo cáo trạng thì có 2 xe mô tô chạy đi đầu có hành vi dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên. Vì vậy, người ta gọi vụ án này một cách mỉa mai là vụ án 2 xe đi hàng 3.

Cùng một hành vi như nhau (tức là đi xe máy như trên) nhưng sau 1 ngày chúng thả 18 người ra, còn giữ lại 3 người.

Phiên tòa sơ thẩm ngày 26/8/2014 đã kết án:

Bùi Thị Minh Hằng 3 năm tù giam
Nguyễn Văn Minh 2 năm 6 tháng tù
Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 2 năm tù.

Trong đơn kháng cáo, Nguyễn Thúy Quỳnh cho rằng, đây là một vụ án không bình thường, có sắp đặt, vu khống.trả thù cá nhân đối với Bùi Thị Minh Hằng mà chị và anh Minh bị kết tội oan sai (ý là vạ lây) 

Phiên tòa phúc thẩm vào mở vào ngày mai 12/12/2014 tại Cao Lãnh đã hoãn 02 lần, lần đầu ngày 27/11/2014, lần hai là ngày 5/12/2014.

Phiên phúc thẩm do tòa án tối cao tại Tp HCM xử nhưng địa điểm lại ở Cao Lãnh? Có lẽ do trong phiên sơ thẩm ngày 16/8/2014, Cao Lãnh đã làm rất tốt việc càn quét, bắt bớ những người ủng hộ các bị cáo, ngoài ra, dù sao, ở cao Lãnh vẫn kín đáo hơn.

Bùi Thị Minh Hằng tuyên bố tuyệt thực cho đến chết:

Ngày 10/12, Quỳnh Anh, con gái chị Bùi Hằng đi thăm mẹ về cho biết Bùi Hằng sẽ tuyệt thực cho đến chết nếu tòa án không trả lại công bằng cho chị cùng hai người bạn của chị. Chị quyết định điều này trong suốt thời gian dài sau khi phiên sơ thẩm kết thúc. Chị hy vọng những người yêu mến có thể hiểu được quyết định này của chị.

Chị Hằng có dặn con gái là không nhận tiền, không nhận đồ ăn vì phiên tòa chỉ còn có 1 ngày nữa. Nếu tòa vẫn xử như vậy, chị sẽ tuyệt thực đến chết thì tiền nong, đồ ăn chẳng bao giờ dùng tới nữa.

Anh Thịnh nhận định, phiên tòa ngày mai rất nguy hiểm cho tính mạng chị Bùi Hằng. Nếu các quan tòa không xem xét nhìn nhận lại, không trả lại công lý thì vô hình trung giết chết một con người.

Con gái chị Hằng cho biết, tinh thần chị minh mẫn, sức khỏe ổn định tuy có giảm 20 kg 

Anh Nguyễn Văn Minh và chị Thúy Quỳnh đều khỏe mạnh.

Gian nan nhân chứng:

15 nhân chứng đã gởi đơn đến Tòa án phúc thẩm Tòa án tối cáo tại Tp HCM và Viện kiểm sát phúc thẩm Viện kiểm sát tối cao tại TP HCM, đề nghị được tham dự phiên tòa với tư cách là nhân chứng tại phiên tòa phúc thẩm

Tuy nhiên, cho đến 10/12 mới chỉ có 5 nhân chứng nhận được giấy triệu tập, gồm có Phạm Nhật Thịnh, Tô Văn Mãnh, Bùi Thị Diễm Thúy và Đỗ Thị Thùy Trang và 1 người khác.

Tuy đã nhận được giấy triệu tập nhưng anh Phạm Nhật Thịnh phải lánh đi nơi khác từ 10/12 vì vì bị an ninh bao vây quanh nhà, có thể không cho anh đi Đồng Tháp tham dự phiên tòa.

Anh Thịnh đi chung với 4 luật sư, hy vọng anh có thể lọt được vào được.

Diễm Thúy, vợ anh Minh cũng vậy, chị cũng đã nhận được giấy triệu tập nhưng mấy ngày qua an ninh thường phục luôn canh gác trước cửa nhà chị và đi theo những lúc chị ra bên ngoài. Tuy vậy, chị cho biết nhất định sẽ đến tham dự phiên tòa.

Anh Võ Văn Bửu vẫn chưa nhận được giấy triệu tập của tòa. An ninh canh gác rất đông, mắc võng nằm ngay trước cửa. Khi vừa ra thì họ đón đầu chặn lại. Anh cho biết sẽ vẫn cứ đi.

Chương trình Cà phê tối bình luận về việc này như sau: Theo luật tố tụng hình sự, những nhân chứng, người tham gia tố tụng trong vụ án mà không đến tòa thì có thể bị áp giải thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà nhà cầm quyền lại ngăn cản những nhân chứng của vụ án Bùi Thị Minh Hằng, không cho họ đến phiên tòa.

Luật sư có thể tẩy chay phiên tòa: Anh Phạm Nhật Thịnh cho biết, hôm nay, 4 luật sư bàn với nhau nếu không Hội đồng xét xử không chịu cho nhân chứng vào thì cả 4 người sẽ đồng lòng bỏ về, không tham gia phiên tòa nữa để phản đối.

Những người yêu mến các bị cáo muốn đi tham dự phiên tòa cũng lận đận không kém. Họ đều phải rời nhà đi trước mấy ngày, gọi vui là đi "dạt vòm". Huỳnh Công Thuận cho biết phải lánh nạn qua nhiều nơi nhiều chỗ mới đi được chứ không thể đi thẳng đến Cao Lãnh vì anh bị đeo bám suốt ngày. Hoàng Dũng rời nhà ngay từ 8/12. Anh than thở phải lang thang khắp Sài Gòn và các tỉnh lân cận.

Ở khắp mọi nơi, nhiều người đang tiến về cao Lãnh hoặc đã đến nơi nghỉ. Nhiều người đang bị canh chặn.

Từ Hà Nội, được biết có một số anh chị em đã lên đường vào Đồng Tháp, tuy số lượng không đông bằng phiên sơ thẩm. Được biết, Phạm Nam Hải, Nguyễn Thúy Hạnh, Bùi Tiến Hưng ... đã tới nơi.

Phạm Nam Hải đã tới Cao Lãnh

Theo fb Nguyễn Lân Thắng: Khoảng 10 h đêm 11/12, Cao Xuân Quyền nhắn tin khẩn cấp bị kiểm tra nhà trọ tại Cao Lãnh... Sau đó FB Quyền không liên lạc được nữa và có thể đã bị bắt đi cùng một số người khác.

Nhưng cuối cùng, Quyền và bạn đi cùng đã thoát an toàn...

Một nhóm đang nghỉ tạm tại Cao Lãnh

Hoa Bùi Hằng làm bằng các loại vật liêuh nhạt nhạnh trong trại gửi ra tặng các luật sư,

Theo blogger Huỳnh Công Thuận thì có lẽ phiên tòa ngày mai sẽ nhẹ nhàng. Hôm qua Quỳnh Anh vào thăm mẹ và lần đầu tiên được nói chuyện trực tiếp với mẹ qua lưới, 2 mẹ con được sờ nắm tay nhau. Còn 3 Ls Hà Huy Sơn, Trần Thu Nam và Nguyễn Văn Miếng buổi sáng gặp BTMH về cho biết thái độ của công an trại giam rất thân thiện, thậm chí họ không gọi là bị can, bị cáo như thường lệ mà gọi là chị Bùi Hằng.

Về tình hình không khí sinh hoạt ngoài đường phố ở Cao Lãnh cho đến 10h tối không thấy xe công an bố ráp rầm rộ như lần trước. Mặc dù có những người lạ khả nghi lén lút theo dõi những người đến tham dự phiên tòa ngày mai nhưng không/chưa thấy lộ liễu hay đe dọa khủng bố như lần trước ...

Tuy vậy cũng có những thông tin cho biết, lực lượng công an, xe cơ động được huy động đi lại khắp thành phố Cao Lãnh. Công an lục soát các nhà nghỉ, khách sạn.

12/12/2014:


Sáng sớm ở Cao Lãnh. Liệu Hà Quốc Trung hôm nay có dám đối mặt với Nguyễn Ngọc Lụa?

Ls Miếng: Nhóm nhân chứng 7 người từ An Giang đi trên 4 xe gắn máy đã bị ngăn chặn tại bến đò Chợ Thủ (Chợ Mới, An Giang) không cho đi tham gia phiên tòa phúc thẩm.

Fb Hoahao Comchay cho biết bà con đang đi trên đường đến Cao Lãnh tham dự phiên tòa "công khai", giữa đường đang trên qua đò thì bị một nhóm công an áp đến đánh tới tấp. Hậu quả là chị Hạnh (một người đi chung trong nhóm) đã bị ngất xỉu.


Từ đó họ liên tục bị bám đuôi.

Fb Nguyễn Ngọc Lụa: Vợ chồng cô Hai Tran đã bị bắt sáng nay. Giờ không biết đưa đi đâu. 

Fb Ti Hon: 7h Xe bít bùng vừa chở Bùi Hằng và Thuý Quỳnh,Văn Minh về phía tòa án, hú còi inh ỏi

Tin từ DCCT: 7h25: Bốn Luật sư tham gia bào chữa cho ba người là Ls Trần Thu Nam, Ls Hà Huy Sơn, Ls Đoàn Thái Duyên Hải và Ls Nguyễn Văn Miếng cùng đi với ông Phạm Nhật Thịnh - một trong những nhân chứng của vụ án - đã được vào bên trong tòa án.

Hiện nay, Blogger Huỳnh Công Thuận đi chung với bốn luật sư nhưng bị công an ngăn cản không cho tham dự phiên tòa và đưa đi về đâu không rõ.

Anh Võ Văn Bửu, một trong những nhân chứng của vụ án - kể: “Đêm qua, công an, CSGT mang ba trắc, dùi cui… đứng khu vực nhà tôi rất đông. Cách nhà tôi 7m, họ ăn nhậu la lối, om sòm. Hiện nay, rất đông lực lượng công an đang canh trước cửa nhà nên tôi không thể đến tham dự phiên tòa mặc dù tôi có giấy triệu tập của tòa án.”

8:00: Cô Bùi Thị Diễm Thúy -vợ của ông Nguyễn Văn Minh và cũng là một nhân chứng- đã được vào bên trong tòa án.


8h20 tại trước đường vào toà, tất cả lối vào đều có an ninh, công an giao thông, dân phòng và lính hình sự chốt chặn…!”

Lực lượng cảnh sát giao thông, công an, dân phòng và an ninh mặc thường phục rất đông. Tất cả các lối vào khu vực tòa án đều bị chặn.

DCCT: 8:40: Bà Trương Thị Quang, Dân oan Tiền Giang nói, an ninh mặc thường phục ngăn cản không cho Dân oan Tiền Giang đi tham dự phiên tòa xử công khai Bùi Hằng ngay tại tư gia bà Quang. Hôm qua [ngày 11.12], công an đến nhà khuyên tôi không được đi tham dự nhưng tôi đã phản đối lại ‘tại sao một phiên tòa xử công khai mà họ lại sợ dân đi tham dự?’.”

8:20: Sáng nay, Cô Thúy Phượng, một giáo dân giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và là thành viên Nhóm Giáo Dân Thừa Sai, đi tham dự phiên tòa, đã bị công an Đồng Tháp bắt đưa đi về đâu không rõ.

FB Bùi Thị Nhung: 8:51 Nhóm anh chị em Nguyen Ngoc Lua, Bang Tran, Nguyen Huu, Hiếu Thiên cùng một số anh chị em khác đến tham dự phiên tòa công khai tại Cao Lãnh đã bị hốt hết lên xe và đưa đi đâu không rõ. Không liên lạc được với những anh chị em này. Trước đó có nhóm rất đông an ninh thường phục lẫn sắc phục đi theo họ.

DLB: Có tin nói rằng vợ chồng dân oan Trần Thị Hài đã bị côn an bắt cóc đưa đi đâu không rõ.

Hanh Nhan: Dân oan Tiền Giang bị ngăn cản không cho đi tham dự phiên toà xử Bùi Hằng

DCCT: 8:49 Đặng Thị Quỳnh Anh, cho biết qua điện thoại: Ước lượng “lực lượng” tham gia “bảo vệ” phiên tòa phúc thẩm chỉ bằng ⅓ so với phiên tòa sơ thẩm.

Hiện nay Quỳnh Anh đang ngồi cách 700m từ tòa án, cùng với vợ luật sư bào chữa Nguyễn Văn Miếng, cô Tạ Minh Tú, em gái tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần và anh Giang.

Cũng theo Quỳnh Anh, duy nhất chỉ có nhóm cô được đứng tại vị trí này và cô không thấy những nhóm xuống tham dự phiên tòa khác đứng gần đó.Theo Quỳnh Anh nói thì đây là khu vực gần tòa án nhất, và cô phải ‘đấu tranh’ để ngồi được ở vị trí này. Nhất cử nhất động của cô cùng nhóm bạn đều bị “quần chúng tự phát” theo dõi rất sát sao.

9h20 Dân Luận: Hoàng Bùi, Huỳnh Ngọc Chênh và 1 số anh em vừa căng băng rôn ngay góc đường Hùng Vương gần chợ Cao Lãnh thì bị an ninh xông vào đánh đập dã man và bị lôi đi đâu không rõ. Hoàng Bùi đã bị đánh gục ngay góc đường Hùng Vương - Đốc Binh Kiều và thảy lên xe 1 cách thô bạo

fb Bùi Tiến Hưng (vào khoảng 9h40): Bị ngăn cản không cho đến cổng tòa. Anh chị em căng biểu ngữ phản đối phiên tòa vô lý, ngay lập tức mọi sắc phục cảnh sát xuất hiện, và 1 số côn đồ đe dọa hành hung:


Như vậy, Cao Lãnh không (hoặc chưa) bắt nhốt hết như phiên sơ thẩm. Được biết lực lượng bảo vệ phiên tòa chỉ bằng 1/3 lần trước.

Nhưng vào lúc 9h50, Bùi Tiến Hưng cho biết, Tất cả mọi người đều đã bị chúng đưa vào UBND phường 2.

Đinh Nhật Uy, 9h50: Nhóm Blogger gồm Hoàng Dũng,Thạch Thảo, Hoàng Bùi, Lâm Bùi, Lã Việt Dũng, Trương Minh Tam, Huỳnh Ngọc Chênh và một số người bị đánh đập dã man. Trong nhóm này, có 1 người bị đánh gục ngã trên góc đường Hùng Vương - Đốc Binh Kiều rồi chở về CA P2 TP Cao Lãnh.


Chiếc xe cơ động này cùng hơn 20 công an các loại đã bao vây chợ Đồng Tháp.

Ha Thanh, 10h7': Liberty, Mai Thanh, Thạch Thảo bị đưa về công an phường 11.

Nguyen Lan Thang: Cảnh Hoang Bui bị bắt đi lúc 9h18 về UB phường 2 Cao Lãnh

Hà Thanh cho biết Huỳnh Ngọc Chênh và Hoàng Bùi bị đưa về phường 1 và 2.

Nguyen Lan Thang: Liberty Melinh, Thạch Thảo Mai Thanh bị đưa về công an phường 11...


Có thông tin @Vy Duc Chau bị bắt lúc 10h34, hiện nay không liên lạc được điện thoại.

fb Nguyen Lan Thang, 11 h 20: Danh sách bị bắt:

1. Nguyễn Thúy Hạnh - Bị giữ tại CAP11
2. Mai Thanh - Bị giữ tại CAP11
3. Đinh Nguyễn Thảo Quỳnh Như ( Thạch Thảo) - Bị giữ tại CAP11
4. Huỳnh Ngọc Chênh - Bị giữ tại CAP1 và 2
5.Bùi Hoàng - Bị giữ tại CAP1 và 2
6. Lê Tuấn Lâm - Bị giữ tại CAP1 và 2
7. Lã Việt Dũng - Bị giữ tại CAP1 và 2
8. Nguyễn Ngọc Lụa - Bị giữ tại CAP Tân Phú
9. Trần Bang - Bị giữ tại CAP Tân Phú
10. Trương Minh Tam - Không rõ nơi giam giữ
11 - Châu Đức Vỹ - Không rõ nơi giam giữ
12. 13. Vợ chồng Trần Thị Hài - bị canh giữ và bắt tại nhà riêng ở Bình Dương khi chuẩn bị đi Đồng tháp - Không rõ nơi giam giữ
14. Huỳnh Công Thuận - Không rõ nơi giam giữ
15. Ngô Hoàn Chí - Không rõ nơi giam giữ

16. Phạm Nam Hải Bị giữ tại CA phường Phú Mỹ

(NTT đã bỏ ra 1 và thêm vào 1)

Một nhóm dân oan Tiền Giang khoảng 10 người, trong đó có cô Trần Thị Quang, bị chặn bắt xe tại xã An Thới Trung, Cái Bè, Tiền Giang và ép về nhà.

Lê Hồng Phong: Danh sách những người bị bắt tại phiên tòa công khai xử 2 xe đi hàng ba tại Cao Lãnh - ĐỒng Tháp( Đến 12'19 trưa ngày 12/12/14)1. Nguyễn Thúy Hạnh 
2. Mai Thanh 
3. Đinh Thị Nguyễn Thảo Quỳnh Như ( Thạch Thảo)
4. Huỳnh Ngọc Chênh 
5.Bùi Hoàng 
6. Nguyễn Công Thủ 
7. Lã Việt Dũng 
8. Nguyễn Ngọc Lụa
9. Hậu. em Nguyễn Ngọc Lụa. 
10. Trần Bang 
11. Trương Minh Tam
12. Châu Đức Vỹ
13. 14. Vợ chồng Trần Thị Hài 
15.Huỳnh Công Thuận.
16. Ngô Hoàn Chí.
17. Phạm Nam Hải(Bánh Trưng Phạm)
18. Tú, sinh 1995, đi cùng Lụa
19. Bùi Thị Bích Tuyền (PGHH)
20. Phạm Ngọc Bích (PGHH)
21. Nguyễn Văn Cảnh (PGHH)
22. Bùi Minh Luân (PGHH)
23. Lê Hồng Hạnh (PGHH)
24. Lê Thị Hiền (PGHH).

14h30 phiên tòa khép màn với y án cho cả ba người, điều không làm ai bất ngờ nhưng làm cho người ta phẫn nộ.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY





Thứ Năm, 11 tháng 12, 2014

YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP TỨC BLOGGER QUÊ CHOA

Những người khởi xướng rất mong được bạn đọc hưởng ứng. Nếu tán đồng Yêu cầu này, xin anh/chị gửi về thư về địa chỉ bolap2014@gmail.com và cho biết đầy đủ thông tin (viết có dấu): tên họ, nghề nghiệp, chức vụ (nếu có), địa chỉ cư trú (tên tỉnh/thành phố Việt Nam hoặc tên quốc gia ngoài Việt Nam).


Kính gửi:

- Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCNVN

- Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước CHXHCNVN

- Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an nước CHXHCNVN

Ba chương trình Cà phê tối thực hiện trước phiên phúc thẩm vụ án Bùi Thị Minh Hằng

Biên bản phiên tòa sơ thẩm hình sự Bùi Hằng ghi nhận sai sự thật, ngày 09.12.2014:



Ls Trần Thu Nam: Bản án sơ thẩm có dấu hiệu oan sai, ngày 10.12.2014:



Sát ngày phiên phúc thẩm:

Tuyên bố về phiên tòa phúc thẩm của nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng và các cộng sự



Ngày 10 tháng 12 năm 2014

Ông Trương Văn Hưởng bị đánh đập dã man

Sáng chủ nhật 07/12 ông vừa đi xe máy ra khỏi nhà đã bị 5-6 tên an ninh mật vụ của tỉnh Hà Nam bao vây, gây sự rồi đâm xe vào xe của ông. Vì ở gần nhà có người quen nên ông đã tránh được rồi quay về nhà. 
Sáng 9/12 ông về quê ở xã Bắc Lý, Huyện Lý Nhân,Tỉnh Hà Nam để sáng nay tham dự đám ăn hỏi của đứa cháu.

Vụ tử tù Nguyễn Văn Chưởng: Bài bào chữa của luật sư Hoàng Văn Quánh - Đoàn luật sư Tp Hà Nội (tiếp theo)

Vụ tử tù Nguyễn Văn Chưởng: Bài bào chữa của luật sư Hoàng Văn Quánh - Đoàn luật sư Tp Hà Nội

Ai can thiệp để Bọ Lập có triển vọng “tại ngoại hầu tra”?

Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng 

HOAN HÔ ÔNG HOÀNG VĂN NGHIÊN TRẢ LẠI BIỆT THỰ CHO NHÀ NƯỚC!

Ông trả nhà, đúng quá rồi
Bao năm “cố thủ” kẻ cười, người chê
Lòng tham: thuốc lú bùa mê
Biệt thự trăm tỷ, giá thuê bọt bèo
Mỗi năm đóng tẻo tèo teo
Hơn trăm bát phở người nghèo, đáng chi?

Thứ Ba, 9 tháng 12, 2014

Uỷ ban Bảo vệ Ký giả lên tiếng về những vụ bắt bớ bloggers Việt Nam


LÃNH ĐẠO THỪA THIÊN - HUẾ LẨN TRỐN TRÁCH NHIỆM?

- Nguyễn Đăng Quang- 

Thân kính tặng các CCB Phong Điền, Thừa Thiên-Huế
================

Từ đầu năm 2014 đến nay, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế vấp phải 2 vụ việc mà họ đang cố khoanh lại hoặc muốn ỉm đi để giải quyết trong phạm vi nội bộ lãnh đạo tỉnh sao cho êm thấm để người ngoại tỉnh nhìn vào vẫn thấy "nội bộ tỉnh ta vẫn đoàn kết và luôn trong sạch,vững mạnh, không một một thế lực thù địch nào có thể lợi dụng nói xấu lãnh đạo tỉnh nhà là bao che nhau làm bậy hoặc tìm cách lặng lẽ cho người ngoài thuê ban thờ kiếm vài chục triệu... !". Tôi xin vắn tắt điểm lại 2 vụ việc này để mọi người ai quan tâm có thể hiểu thêm, qua đó có thể phần nào thấy được cái đức,cái tài và cái tâm của lãnh đạo tỉnh nhà trong vài ba năm trở lại đây:

VỢ BỌ LẬP DẶN AN NINH ĐIỀU TRA

(Phỏng lời chị Hồ Thị Hồng- vợ Bọ Lập)

Trí trá phòng cháy kiểm tra
Các anh đột nhập vô nhà chúng em!
Y hệt bọn xã hội đen
Ới bà con đến mà xem khám nhà:
“Bắt quả tang” Bọ Quê Choa

Ngày này năm trước

Trích nhật ký của biểu tình viên Nguyễn Thúy Hạnh


9/12/2012

Trái với thường lệ, đêm qua mình ngủ ngon, đến tận 6h sáng mới thức giấc. Mình linh cảm cuộc biểu tình hôm nay sẽ thành công, bởi tình hình Biển Đông căng thẳng thế này thì chính quyền ít nhất sẽ không đàn áp tinh thần dân tộc. Mình vội ra khỏi chỗ ẩn nấp vì nếu bị phát hiện và chặn ở ngoài thì lỡ mất kế hoạch.

Đạp xe qua địa điểm tập trung để nghe ngóng tình hình mình thấy một chiếc sân khấu đã được dựng sẵn ngay tại cửa nhà hát lớn với băng rôn: “Chương trình ca nhạc NHỊP SỐNG TRẺ”, nhạc xập xình mở hết cỡ. Tim mình bỗng thấy nhói đau. lãnh thổ của tổ quốc đang bị xâm phạm mà lực lượng thanh niên được mang ra ru ngủ thế này đây! 

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

Vụ Tử tù Nguyễn Văn Chưởng: Kỳ cuối -. Còn nhiều vấn đề chưa được làm sáng tỏ

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Những nghi vấn đặt ra đối với các cơ quan tư pháp:

Xin trở lại đôi dòng chuyện các nhân chứng xác nhận bằng chứng ngoại phạm cho Nguyễn Văn Chưởng. Chúng tôi để ý thấy lời xác nhận của mấy nhân chứng khá thuyết phục. Đơn của ông Bùi Văn Chung trình bày cụ thể, trong đó có đoạn “tôi đang cho các cháu thiếu niên tập bài thể dục với gậy thì cháu My (người phụ trách) bị anh Chưởng đuổi, cháu nấp sau lưng tôi để cầu cứu. Khi Chưởng tới nơi tôi có mắng “Để yên cho nó dạy” rồi Chưởng có xin thuốc lá của tôi…”. Cháu My cũng xác nhận điều này.

Vợ Bọ Lập ‘bất đồng’ với Bộ Công an

Blogger, nhà văn Nguyễn Quang Lập


Blogger, nhà văn Nguyễn Quang Lập là hội viên của bốn hội văn nghệ, sân khấu ở Việt Nam.

Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

Vụ Tử tù Nguyễn Văn Chưởng: Kỳ 1. Xác định tội ngay khi bắt đầu giai đoạn điều tra

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Đã hơn 7 năm nay, ông Nguyễn Trường Chinh và bà Nguyễn Thị Bích bỏ bễ việc làm ăn đi kêu oan cho con là tử tù Nguyễn Văn Chưởng. Ông bà đã đi khắp các cấp, các cơ quan có thẩm quyền từ địa phương đến trung ương, nhưng đến nay gần như tuyệt vọng.

Để tiện theo dõi, chúng tôi nêu vắn tắt một số thông tin chính về vụ án này như sau:

1.Nạn nhân: Thiếu tá Nguyễn Văn Sinh, công an phường Đông Hải quận Hải An Tp Hải Phòng bị giết vào khoảng hơn 21 giờ ngày 14/7/2007 khi đang đi tuần tra.

Thứ Hai, 1 tháng 12, 2014

THÔNG ĐIỆP XÃ HỘI DÂN SỰ VIỆT NAM NGÀY QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 10-12-2014

            Nhà cầm quyền cộng sản độc tài độc đảng tại Hà Nội đã và đang hạn chế hay tước bỏ mọi nhân quyền của toàn dân Việt Nam được nêu ra trong Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế và hai Công ước Quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội mà Việt Nam đã ký kết và cam kết tuân giữ. Họ hạn chế hay tước bỏ trên phương diện lý thuyết (luật pháp) lẫn trên phương diện thực tế (hành xử).

            Nhà cầm quyền VN đã đưa ra một bản Hiến pháp và các luật lệ chỉ dựa theo ý muốn đảng Cộng sản và chỉ phục vụ cho quyền lợi đảng Cộng sản. Họ giành độc quyền về chính trị và giáo dục, ưu quyền về văn hóa và kinh tế. Họ vi phạm thô bạo các nhân quyền căn bản nhất của người dân VN như: quyền tư hữu đất đai, quyền tự do thông tin và phát biểu, quyền tự do tôn giáo và tư tưởng, quyền tự do hội họp và lập hội, quyền tự do đi lại và cư trú, các quyền về thân thể, an cư và lạc nghiệp.