Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2019

Kẻ mang Trung Cộng ra hù dọa, chỉ trích tinh thần chống ngoại xâm là ai?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Hôm 21/7 vừa rồi, có một video xuất hiện trên mạng facebook không rõ nguồn gốc gây phẫn nộ từ những người Việt Nam yêu nước. Video này không rõ nguồn gốc, chỉ biết đó là một live stream nào đó, nhưng hình ảnh người thuyết trình và lời nói đều rõ ràng. Đó là một người đàn ông, mang quân phục đại tá quân đội. Khả năng người này đang tại ngũ, vì nếu đã về hưu mà vẫn mang quân phục, quân hàm quân hiệu là sai qui định, trừ những dịp lễ tết hay đi hội họp (ông Võ Nguyên Giáp đeo quân hàm đại tướng sau khi thôi chức bộ trưởng QP, cả khi trên giường bệnh là... sai. Người ta không dám hoặc không nỡ nói mà thôi). Vì không rõ danh tính nên trong bài viết tạm gọi nhân vật trong video là Y với nghĩa ẩn danh.

Thứ Năm, 25 tháng 7, 2019

HOÀN CẢNH


Truyện

I/
Tắm xong hắn gọi với ra:
- Vợ ơi!
- Cái giề?
- Lấy cho anh cái quần để thay. Anh quên không mang vào.
Một lúc sau:
- Còn mỗi cái đang phơi, đã khô đâu.
- Vậy làm thế nào bây giờ?
- Thì đắp chăn chờ khô chứ sao nữa. Nhà có cả con gái, con dâu chứ đâu phải chỉ mình tôi với ông mà nồng nỗng ra đấy.
Quần nói ở đây là quần dài, hắn có thể vừa mặc ở nhà vừa đi ra ngoài. Hắn không có đồ lót vì như vậy tốn kém thêm một lớp quần áo nữa. Với hắn, đồ lót là những thứ xa xỉ.

CHUYỆN CON TRÂU VÀ BÁC NÔNG DÂN HAY LÀ SỰ TÍCH TẠI SAO SÔNG TÔ BẨN.

Trưa hè, một con trâu đầm mình ở vũng bùn đầu làng. Trên mình nó có dăm con đỉa bám. Ở đầu, tai, mắt nó nhiều con mòng vây quanh, con bay, con đậu. Nhưng con trâu mắt lại lim dim, tai, đuôi ve vẩy có vẻ khoan khoái lắm.

Một bác nông dân đi qua, xót thương con vật liền cầm dây thừng kéo nó đi. Nó miễn cưỡng đi theo. Đến bờ sông, có lẽ nó biết bị mang đi tắm, liền húc cho bác nông dân ngã lăn quay.

Bác nông dân lồm cồm bò dậy, vừa lúc gặp một nhà hiền triết đi qua. Nhà hiền triết bảo:

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2019

Jessica thân thiện

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Khi Jessica Farmer mời đến dự buổi tiệc chia tay với cô vào ngày 10/7/2019, tôi cảm thấy như có điều gì hụt hẫng, lòng buồn man mác, vô hạn. Vậy là cô hết nhiệm kỳ 2 năm công tác ở Việt Nam. Thời gian quả là ngắn ngủi nhưng cô đã kịp gieo vào lòng tôi cũng như nhiều người hoạt động xã hội dân sự nhiều ấn tượng khó phai.
Jessica là tham tán chính trị Đại sứ quán Mỹ. Với sự nỗ lực trong công việc và tình cảm của cô đối với những người hoạt động dân chủ, nhân quyền, Jessica đã làm được nhiều việc. Đặc biệt, tính cách cởi mở, thân thiện của cô cũng góp phần làm tăng thêm hiệu quả của công việc. Như nhiều cán bộ ngoại giao khác, Jessica có thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Khi không có phiên dịch, chúng tôi vẫn lựa từ ngữ để hiểu nhau được.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2019

CÔN ĐỒ TRẠI 6

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Trại 6 nói đến ở đây là trại giam số 6, ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An . Trại này đã từng gây tội ác với nhân dân Dương Nội ngày  25/6/2015 khi bà con đi trên 1 xe 50 chỗ ngồi để đón anh Trịnh Bá Khiêm ra tù. Chúng phục kích và tấn công bà con làm nhiều người thương tích rất nặng. Vụ này tôi cũng “hân hạnh” được chúng nó tương cho 3 quả đấm vào mặt và một phát mũ bảo hiểm vào gáy.

Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2019

Võ Văn Thưởng cay đắng thừa nhận thất bại trên mặt trận truyền thông.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

“Thế lực thù địch” tấn công
Trước đây, trên mặt trận truyền thông, đảng CSVN một mình một sân. Nhà nước quản lý tất cả các thể loại báo chí như báo in, báo nói, báo hình, báo ảnh, sân khấu, điện ảnh... Lại có cả một hệ thống báo cáo viên khoác lác đi khắp các cơ sở nói những chuyện mà nếu đăng báo dễ bị bắt bẻ. Vì chỉ có thông tin một chiều nên với người dân nói sao biết vậy. Những thông tin “vỉa hè” trái chiều chỉ có ý nghĩa đối với một số rất ít những người có tư duy cấp tiến và nhạy bén về chính trị. Vì vậy, mới có câu “đài bảo, báo đăng”, “cãi đài à?”.  Đài báo đã nói là phải đúng.

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2019

Võ Văn Thưởng không muốn “đối thoại” nữa?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng phát biểu tại hội nghị sáng 5.7
Ảnh Lê Hiệp, Thanh niên.

Thứ Năm, 4 tháng 7, 2019

IJAVN và khát vọng tự do báo chí


An Viên

(VNTB) - Mùa hè năm 2014, cùng với sự kiện đòi hỏi Chính phủ hành động nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo trước hành vi xâm lấn trực tiếp của Bắc Kinh, nhiều hội đoàn độc lập cũng đã ra đời, và Hội nhà báo độc lập Việt Nam (IJAVN) là một trong số đó.


Luật sư Trần Vũ Hải vừa bị khởi tố là người như thế nào?

Chu Vĩnh Hải


(VNTB) - Tất cả các luật sư tham gia bảo vệ các thân chủ là tù nhân lương tâm, từ từ cũng bị quy chụp này nọ để tước quyền luật sư của họ, mới thấy được chế độ cộng sản bẩn thỉu và hèn hạ đến mức nào.


Thứ Tư, 3 tháng 7, 2019

Cuộc tuyệt thực của tù nhân lương tâm ở Trại 6 chưa có dấu hiệu kết thúc.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Mâu thuẫn giữa một bên tuyệt thực để đòi hỏi điều kiện sống tối thiểu và một bên quyết hành hạ tù nhân cho hả sự độc ác ở trại giam số 6 Nghệ An  xem ra ngày càng căng thẳng.
Ngày đầu tiên của tháng 7, tù nhân lương tâm ở trại 6 đã tuyệt thực sang ngày thứ 21. Yêu cầu của anh em vẫn không được ban giám thị trại đáp ứng và vì vậy anh em vẫn tiếp tục tuyệt thực.
Thông tin này được rút ra qua buổi hai con gái của TNLT Trương Minh Đức là Trương Mỹ Hạnh và Trương Mỹ Chi đi thăm ba ngày 1/7. Các cháu phải chờ đợi từ 2 giờ đến 4 giờ chiều mới được gặp.