Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Nhận định của Mạng Lưới Blogger Việt Nam về bản án của chế độ đối với blogger Nguyễn Ngọc Già

Blogger Nguyễn Ngọc Già bị án 4 năm tù

Một bài viết của blogger Nguyễn Ngọc Già (trái) và hai bài về ông trên mạng

Phường Trung Tự tổ chức Hội nghị cử tri không có mặt ứng cử viên

Sáng 30/3/2016, Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi cư trú đối với ứng cử Đại biểu Quốc hội Khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phan Vân Bách là người tự ứng cử ĐB Quốc hội và hiện là cư dân của Phường này. Tuy nhiên, anh không được mời đến Hội nghị.

Hội nghị cử tri tại cơ quan Ứng cử viên Đại biểu quốc hội Đỗ Anh Tuấn

Đỗ Anh Tuấn, một ứng cử viên độc lập cho biết tình hình Hội nghị cử tri tại cơ quan tổ chức ngày 30/3/2016 như sau:

Công ty anh có 104 người nhưng chỉ mời 15 người nhưng lại mời các công ty khác 103 người. Thành phần mời chủ yếu là các đảng viên. Đa số những người đến dự anh không biết họ và họ cũng chẳng biết anh là ai.

Ứng viên tự do 'bị gây khó dễ'

Ông Hoàng Văn Dũng là ứng cử viên tự do tranh cử Đại biểu Quốc hội Khóa 14

Thứ Hai, 28 tháng 3, 2016

Một thủ đoạn gạt ứng cử viên độc lập?

Nguyễn Tường Thụy

Trong số mấy trăm người đến phiên tòa xử anh Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm) và chị Nguyễn Thị Minh Thúy, có một số người bị bắt giữ, ra quyết định cảnh cáo và sau đó có một số nhận được giấy mời đến công an phường “để làm rõ việc tập trung đông người”.

Điều đáng chú ý là trong số này, hầu hết là những người ứng cử độc lập vào quốc hội khóa 14 tới đây. Đó là Tiến sĩ Nguyễn Quang A, anh Nguyễn Đình Hà, chị Đặng Bích Phượng, chị Nguyễn Thúy Hạnh. Các ứng cử viên độc lập còn lại hôm đó không có ai có mặt tại khu vực tòa án. 

Cản trở quyền tự ứng cử: Cần khởi tố công dân Trần Ngọc Bái

Công dân nước Việt

Ứng cử viên độc lập Nguyễn Quang A

LS Hà Huy Sơn trả lời phỏng vấn của Bauxite Việt Nam

Vụ xử sơ thẩm đối với Nguyễn Hữu Vinh và Nguyễn Thị Minh Thúy của Tòa án nhân dân Hà Nội trong buổi sáng ngày 23-3-2016 còn để lại một dư âm nặng nề trong dư luận, trong nước cũng như quốc tế. Ngay thông báo của Tòa được gọi là “phiên xử công khai”, vậy mà một Nghị sĩ CHLB Đức, ông Martin Patzel đánh đường sang Việt Nam để xin vào dự thính đã bị từ chối. Đại diện nhiều Sứ quán tại Hà Nội cũng cùng chung số phận. Người Việt thì không lạ nhưng các thành viên nước ngoài có mặt trước cửa Tòa án lúc ấy hẳn lấy làm lạ lùng, càng thấu hiểu thực chất “dân chủ đến thế là cùng” của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ngay sau khi bản án vừa xử xong, LHQ và các tổ chức nhân quyền quốc tế lớn nhất thế giới như Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International, AI), Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (Committee to Protect Journalists, CPJ), Tổ chức Giám sát Nhân quyền (Human Rights Watch, HRW), Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (International Federation for Human Rights, FIDH)... đã lên tiếng mạnh mẽ, phản đối bản án sai trái và chỉ trích chính quyền Việt Nam vi phạm các nghĩa vụ quy định trong các công ước quốc tế về nhân quyền mà Việt Nam tham gia. Trong không khí nóng bỏng đặt cơ quan công quyền của Đảng Cộng sản vào thế kẹt nhiều bề như vậy, BVN đã gặp gỡ luật sư Hà Huy Sơn, một trong những luật sư bào chữa cho hai bị cáo, nêu một số câu hỏi phỏng vấn ông, ngõ hầu làm sáng tỏ thêm đôi điều về phiên tòa đặc biệt này.
Xin cảm ơn Luật sư Hà Huy Sơn đã nhận lời phỏng vấn của BVN.
Bauxite Việt Nam


Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Những mảnh đời dân oan

Tôi và các bạn hoạt động trong các nhóm xã hội dân sự đều đã nhiều lần đến với dân oan, ít nhất cũng từ 5 năm nay. Chúng tôi đến với họ vào những ngày thường, những ngày giáp Tết Nguyên đán và những phút giao thừa mỗi năm. Chúng tôi đem đến cho họ mấy lời động viên, một chút quà với mong muốn an ủi về tinh thần, một chút vật chất góp phần giúp họ vượt qua những lúc khó khăn nhất.

Thăm bà Nguyễn Thị Thông bị cán bộ xã chọc dùi cui điện vào mắt.

Chiều 27/3/2014,Hội Bầu bí tương thân đến bệnh viện thăm bà Nguyễn Thị Thông thôn Trường Xuân xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai HN bị cán bộ xã chọc dùi cui điện vào mắt.





Nguyễn Tường Thụy

Chỉ thị 15 và ‘siêu quyền lực’

Nguyên Bản


(VNTB) - Tôi chua xót nhận ra rằng ở xứ ta trùm tham nhũng lại có quyền chống tham nhũng, lại kêu gọi và chỉ đạo chống tham nhũng (?!).

Phỏng vấn Luật sư Lê Công Định về Thông tư 13/2016 của Bộ Công an.

Ngày 10/3/2016, Bộ Công an đã ra Thông tư số Số: 13/2016/TT-BCA về“Quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân”. Thông tư này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 24/4/2016. Một trong những nội dung của Thông tư 13 là cho phép công an có quyền bắt những người dân tụ tập bên ngoài phiên tòa nếu không thể thuyết phục hoặc yêu cầu họ giải tán. Nhiều người cho rằng Bộ công an ra Thông tư này là nhằm vào giới đấu tranh cho nhân quyền trong nước.

Thư ngỏ gửi Ban biên tập Mõ làng và Mõ Trung ương.

NGUYỄN TIẾN DÂN
Thưa cái nhà bác Mõ làng, không thân và cũng chẳng quí.
Thưa cái Ban Tuyên giáo CS. Cái ban, đầu não về tuyên truyền nhồi sọ. Dẫn đầu, trong lĩnh vực, ăn bằng hết – nói lấy được. Mở mồm ra, là lí sự cùn. Những lí luận, chỉ nói ra, cho sướng cái mồm. Chứ không hề, được thực tiễn kiểm nghiệm. Các bác, thừa xứng đáng, để nhận danh hiệu “Mõ Trung ương”.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐBQH NGUYỄN TƯỜNG THỤY

“Vận động cho một nền chính trị đa nguyên, một định chế tam quyền phân lập”.
“Đa sở hữu đất đai”
“Chấm dứt tình trạng 2 bộ máy cầm quyền song song”
“Không dùng ngân sách để cấp cho hoạt động, trả lương cho bất kỳ đảng phái nào”.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ BẢO VỆ TÍNH MẠNG, TÀI SẢN CỦA CÔNG DÂN của ông Trần Minh Lợi

Ông Trần Minh Lợi bị bắt ngày 22/3/2016 vì tội "đưa hối lộ" (?) Trang facebook của ông được nhiều nười biết đến với nhiều thông tin chống tham nhũng. Đây là đơn đăng trên trang fb Trần Minh Lợi ngày 22/2/2016.
Ông Trần Minh Lợi bị bắt chiều ngày 22/3/2016. Ảnh Tuổi trẻ

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

CHÚNG TA SẼ ĐẮC CỬ

Mặc dù đã giở nhiều thủ đoạn phi pháp, lưu manh để sách nhiễu, ngăn trở nhiều ứng cử viên độc lập, danh sách ứng cử viên đến ngày 13 tháng 3 năm 2016 đã được sơ bộ thông qua lên đến hơn trăm, trong đó có nhiều gương mặt rất sáng giá :

- Nguyễn Quang A, chuyên gia độc lập về tin học, kinh tế, tài chính, nhà báo tự do

- Nguyễn Đăng Hưng, Giáo sư TSKH

- Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện, Phó trưởng phòng nghiên cứu văn bản văn học, Viện nghiên cứu Hán Nôm

- Nguyễn Thúy Hạnh, đại diện thường trú Hà Nội, Công ty TNHH KCP Việt Nam

Đơn tố cáo của Tiến sĩ Nguyễn Quang A về việc ông bị công an bắt giữ trái phép

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2016


Kính gửi:

- Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia;

- Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Bộ trưởng Bộ Công An

- Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao;

- Chủ tịch Ủy Ban Bầu cử Hà Nội;

- Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội.

BẢN LÊN TIẾNG CỦA HỘI GIÁO CHỨC CHU VĂN AN

(V/v Phản đối việc làm vi hiến, vi pham pháp luật của CA TP. Hồ Chí Minh đối với thầy giáo Phạm Minh Hoàng)

Ngày 20/3/2016 vừa qua, thầy giáo Phạm Minh Hoàng đã tổ chức buổi trao đổi về kỹ năng sống cho các bạn trẻ. Nhưng đáng tiếc, buổi học diễn ra được 1 tiếng đồng hồ thì công an, dân phòng ập vào. Khóa học bị hủy bỏ, nhiều em đã bị hành hung, bị bỏ đói trong vòng nhiều giờ và sau đó còn bị bắt đưa về các đồn công an để tạm giam và thẩm vấn. Riêng thầy Phạm Minh Hoàng, công an đã tách ly ông nhiều giờ để gây áp lực, buộc thầy phải cho kiểm tra máy tính và những tư liệu cá nhân.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2016

Một vụ án chính trị vi - hiến

Tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Bên trong phiên toà xét xử blogger Anh Ba Sàm


Ân xá quốc tế: bản án dành cho Nguyễn Hữu Vinh và đồng nghiệp là đi ngược tự do ngôn luận

Ngọc Hà (VNTB) Sau bản án mà 5 năm tù giam do TAND TP. Hà Nội tuyên vào ngày 23-03 dành cho blogger Nguyễn Hữu Vinh và trợ lý của ông là bà Nguyễn Thị Minh Thúy về tội "lợi dụng các quyền tự do dân chủ". Tổ chức Ân Xá Quốc tế hôm nay ra tuyên bố, trong đó nhấn mạnh bản án là một bước lùi đáng xấu hổ về mặt nghĩa vụ nhân quyền (quyền tự do ngôn luận) của Việt Nam đã cam kết, nhất là khi Hà Nội đã ký kết Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị. 

LÀM NHỤC CÔNG DÂN BẰNG SỰ NGU DỐT

Có một chi tiết mà những người không được vào dự phiên tòa “công khai” xử Anh Ba Sàm và Minh Thúy chưa biết, đó là: Hội đồng xét xử, với ngài thẩm phán Nguyễn Văn Phổ, và hai hội thẩm viên già nua, đều là những người mù tịt về CNTT, về Internet, về blog và mạng xã hội...
Họ thậm chí còn phát âm sai những từ mà ngay cả đứa trẻ cũng có thể đọc được, ví dụ gmail được các ngài đọc thành “GỜ MAI”. Còn từ “wordpress” với họ thì quả là một thử thách.

Chuyện ứng cử: Chúng ta đã phản ứng quá căng thẳng?

Chúng ta đã xây dựng nên một đất nước bằng pháp luật và dù vì lý do gì cũng sẽ không bao giờ chà đạp lên những giá trị căn bản đã tạo dựng nên đất nước của mình. Đó có lẽ mới đúng là cách để chúng ta củng cố sức mạnh và bảo vệ đất nước.


Đầu tiên xin được trích hai cuộc đối thoại đáng chú ý trong bộ phim Người đàm phán (Bridge of Spies)- Bộ phim dựa trên tình tiết của một câu chuyện có thật trong thập niên 1960, khi cuộc chiến tranh lạnh đã lên đến đỉnh điểm của căng thẳng giữa hai ý thức hệ.

Mỹ yêu cầu trả tự do cho blogger Anh Ba Sàm, bà Nguyễn Thị Minh Thúy

Các nhà hoạt động nhân quyền từ Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Sài Gòn, Đà Nẵng...tập trung gần khu vực tòa án, mặc áo in hình ông Vinh, hô các khẩu hiệu đòi tự do cho ông Vinh và bà Thúy.

"Tấm vải bọc tử thi không có túi”

Một câu chuyện rất có ý nghĩa. Bài nhận qua email

Chuck Feeney
Đây là một ông lão mới thoạt nhìn trông nghèo khó và keo kiệt. Nhưng việc ông làm lại khiến ông trở thành gương sáng cho các phú hào khác, như Bill Gates và Warren Buffett đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông.
Ông đã 76 tuổi, ở cùng vợ trong một căn hộ cho thuê ở thành phố San Francisco nước Mỹ. Ông chưa từng mặc qua quần áo hàng hiệu, kính mắt rất cũ kỹ, đồng hồ đeo tay cũng không hợp thời. Ông không thích món ăn ngon, thích nhất là sữa hâm nóng và bánh sandwich cà chua giá rẻ. Ông cũng không có ô tô riêng, ra ngoài thường đều đi bằng xe buýt, túi xách mà ông từng dùng để đi làm là túi vải.

Mỹ yêu cầu trả tự do cho blogger Anh Ba Sàm, bà Nguyễn Thị Minh Thúy

Các nhà hoạt động nhân quyền từ Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Sài Gòn, Đà Nẵng...tập trung gần khu vực tòa án, mặc áo in hình ông Vinh, hô các khẩu hiệu đòi tự do cho ông Vinh và bà Thúy.

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Hạn và nhiễm mặn: Sự bất tài của hệ thống chính phủ và cấu trúc rệu rã xã hội VN

TS. Nguyễn Thị Hải Yến, CHLB Đức

Nghị sĩ CHLB Đức Martin Patzelt: Không có những nhà báo dũng cảm, chúng ta sẽ không làm được việc gì

Nhà báo JB Nguyễn Hữu Vinh phỏng vấn Nghị sĩ CHLB Đức Martin Patzelt người vừa sang Việt Nam để tham dự phiên tòa xử Anh Ba sàm Nguyễn Hữu Vinh

****

Ông Martin Patzelt, nghị sĩ thuộc Quốc hội Công Hòa liên bang Đức, người theo dõi về nhân quyền đã đến Việt Nam, với mục đích tham dự phiên tòa xử Anh Ba Sàm - Nguyễn Hữu Vinh vào ngày 23/3/2016 tại Hà Nội.

Có mỗi miếng bánh vẽ, suốt ngày đe cắt... mạng.

Phạm Thanh Nghiên

        Ông Hà Minh Huệ (Hình: Dân trí)

THAY ĐỔI 3 CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT CỦA NHÀ NƯỚC TRƯỚC NHIỆM KỲ LÀ TRÁI HIẾN PHÁP!

-Nguyễn Đăng Quang - 


Sáng 21/3/2016, Quốc hội Khoá XIII khai mạc kỳ họp thứ 11. Đây là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khoá XIII. Dự kiến kỳ họp này sẽ diễn ra trong 19 ngày làm việc, chiều ngày 12/4 sẽ bế mạc. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành ra hơn nửa quỹ thời gian (10 ngày rưỡi) để bàn bạc và quyết định nghị sự quan trọng nhất là “kiện toàn” bộ máy nhân sự lãnh đạo Nhà nước. 

VNTB- 'Cách chức' Thủ tướng Dũng và Chủ tịch Sang: Làm thế nào để đúng luật?

Bài viết của một luật gia đăng trên Việt namThời báo của Hội Nhà báo độc lập VN. Qua phân tích cho thấy việc miễn nhiệm những chức danh cao nhất trước khi bầu Quốc hội mới là không có căn cứ pháp luật.

Thiển nghĩ, những người được giới thiệu thay thế, nếu có lòng tự trọng và còn biết nể nang đồng chí thì không nên chấp nhận tranh cử trong trường hợp này, ít ra cũng đợi cho Quốc hội khóa mới bầu.

Nhưng “giậu đổ, bìm leo” Nhân tình thế thái đáng buồn ở chỗ đó.

(Blog Nguyễn Tường Thụy)

================

Trần Thành



BỆNH SỢ “CHÍNH QUYỀN”

Không biết chính quyền là cái thứ gì mà người ta sợ đến thế?

Nhà em định làm một phép thử, là đi lấy chữ ký ủng hộ việc nhà em ứng cử, của những cử tri trong tổ dân phố, chỉ để chứng minh thực chất cái việc lấy ý kiến cử tri tại nơi cư trú là thế nào.


Mấy tuần trước, khi nhà em nói mình ra ứng cử, vẫn những con người ấy hồ hởi nói: ủng hộ! Hôm nay nói đến chuyện ký tên vào danh sách: ỦNG HỘ BÀ ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG ỨNG CỬ VÀO QUỐC HỘI KHÓA 14 – thì lập tức e ngại ra mặt. Họ bảo như thế là làm khó cho gia đình họ. Cứ để ra hội nghị bỏ phiếu kín, họ sẽ ủng hộ nhà em.

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Nếu không có đơn xin từ nhiệm: 'Đảng ta là đảng cầm quyền...' *

Kiện toàn nhân sự sớm để có người chịu trách nhiệm


Tiền Phong


“Cứ mỗi nhiệm kỳ 5 năm, chúng ta lại mất gần hai năm để bầu bán và sắp xếp bộ máy. Cách làm như vậy quả thật là rất tốn kém thời gian và không thật hợp lý”, TS Nguyễn Sĩ Dũng nói.

‘Canh theo’ trí thức ở Sài Gòn: Thêm một bằng chứng chính quyền triệt buộc giới tự ứng cử

Sau nhiều thủ đoạn và tiểu xảo truyền thông lẫn thủ tục nhằm triệt hạ những người tự ứng cử đại biểu quốc hội khóa 14, vừa có thêm một bằng chứng cho thấy cơ quan công an đang tìm cách gây sức ép đối với Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (IJAVN).

Hai ứng viên độc lập Bùi Minh Quốc (trái) và Nguyễn Tường Thụy (phải)

Để xem Tổng Trọng xoay vần đến đâu?

Các lãnh đạo đảng và nhà nước. Nguồn: internet

Không được loại ứng cử viên bằng cảm tính.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Quan chức nào phát ngôn "tổ chức phản động đứng sau một số người tự ứng cử?"

Kỳ họp Quốc hội 11: Mạng xã hội sẽ được luật Báo chí công nhận?

PHẠM CHÍ DŨNG

Một sạp báo trên đường phố Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2015.

Công an thả Giáo sư Phạm Minh Hoàng

Ông Phạm Minh Hoàng bị dẫn giải sau phiên sơ thẩm ngày 10 tháng 8, 2011.
Ông Phạm Minh Hoàng bị dẫn giải sau phiên sơ thẩm ngày 10 tháng 8, 2011.
Source dantri.com
Công an thành phố Hồ Chí Minh đã thả Giáo sư Phạm Minh Hoàng, sau hơn nửa ngày cầm giữ ông.  Bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ Giáo sư Phạm Minh Hoàng xác nhận tin này với Đài Á Châu Tự Do tối Chủ nhật 20/03/2016.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng bị lực lượng công an ập vào bắt giữ trong một quán cà phê tại Sài Gòn trưa ngày 20/3 khi ông đang có một lớp học trong quán về kỹ năng mềm cho các em học sinh.
Giáo sư Phạm Minh Hoàng là người có hai quốc tịch Việt Nam và Pháp.

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2016

Giáo sư Phạm Minh Hoàng đang bị tạm giữ

Giáo sư Phạm Minh Hoàng (ở giữa) bị dẫn ra khỏi phòng xử án tại Tòa án nhân dân Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 8 năm 2011. AFP PHOTO

Từ sĩ quan an ninh đến chủ blog Anhbasam

Trịnh Anh Tuấn

Ông Nguyễn Hữu Vinh sẽ bị đưa ra xét xử ngày 23/3

Chủ blog Anhbasam chuẩn bị hầu toà vì ‘bôi nhọ nhà nước’

Đôi lời: Nếu nhà nước này không có “nhọ” thì ai có thể bôi nhọ được nhà nước? Nếu chỉ là “bôi nhọ” lại để có thể bắt giữ 2 người trong gần 2 năm không đưa ra xét xử? Trong khi cơ quan an ninh điều tra đưa ra những thông tin cáo buộc ông Nguyễn Hữu Vinh (và Nguyễn Thị Minh Thúy), liên quan đến 2 blog Dân Quyền và Chép Sử Việt, họ đã không nhận có liên quan tới 2 blog này và chờ ngày ra tòa để bên công tố chứng minh những cáo buộc đó, thì phóng viên Mai Chi lại sử dụng những thông tin từ phía công tố buộc tội bị cáo, mà không đá động gì tới những lời bác bỏ của họ.

Tân Thủ tướng tuyên thệ ngày 7/4 tới

Dự kiến sáng 7/4 tới, tân Thủ tướng sẽ tuyên thệ trước Quốc hội, ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu...

MỘT NGHỊ SĨ ĐỨC BAY SANG VIỆT NAM ĐỂ DỰ PHIÊN TÒA XỬ BA SÀM

MỜI ÔNG TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI VÀO NGHE TÔI HÁT VÀ HỌC CÁCH NÓI XIN LỖI TÔI ĐI!

Tôi không phải chỉ có hát thôi, mà tiếng hát tôi có thể giúp người nghèo khắp miền đất nước VN, những trẻ em cơ cực mồ côi, tôi không phải chỉ có giọng hát thôi mà tôi còn thông qua tiếng hát lắng nghe bao điều tâm sự đau buồn của nhân dân VN mọi nơi mà các lãnh đạo có biết? Nhờ tiếng hát mà mọi người tìm đến tôi chia sẽ biết bao điều khốn khổ!
Các ông có từng tiếp xúc nhân dân nhiều như tôi không khi phán rằng tôi chỉ hát thôi không thể vào Quốc Hội lên tiếng thay dân VN? 

TÔI MUỐN CÙNG QUỐC HỘI GIỮ CHO ĐƯỢC VĂN HÓA DÂN TỘC

Dưới gác Khuê Văn, biểu tượng của văn hiến dân tộc và nho sĩ Bắc Hà xưa. 

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2016

Diễn biến buổi lấy ý kiến và tín nhiệm của “cử tri” dành cho Luật sư Lê Quốc Quân (năm 2011)

Người Quan Sát

Tác giả gửi tới Dân Luận

Kính gởi BBT: Đây là bài báo mà tôi đã viết năm 2011 khi chứng kiến trực tiếp vụ việc Ls Lê Quốc Quân bị đấu tố ngay vòng hiệp thương. Xin quý BBT đăng lại để rộng đường dư luận. Xin cám ơn
Hà Nội – Tối ngày 30/03/2011, một ngày khó có thể quên trong cuộc đời, bản thân chứng kiến cảnh “đấu tố” thời hiện đại mà Luật sư Lê Quốc Quân chính là nạn nhân. Nghe danh ông Quân đã lâu chưa bao giờ được gặp mặt, nhân tiện dịp hiếm có là ông Quân tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13, thì cố gắng theo dõi diễn biến sự kiện này như thế nào. May mắn được gặp ông Quân ngay lần ông ra mắt đầu tiên tại nơi cư trú để làm cái thủ tục gọi là “lấy tín nhiệm” của cử tri do UBND phường tổ chức. chúng tôi đến và chúng tôi đã chứng kiến, thật kinh hãi, thật vô tổ chức, thật thiếu công bằng, mất dân chủ trong tiến trình bầu cử.

Thư yêu cầu đối thoại

Thư này tôi gửi ngày 15/3/2016 nhưng đến nay chưa thấy phía Ủy ban Vĩnh Quỳnh hồi âm. Không biết do bận trăm công nghìn việc hay là ... ngại đối thoại với công dân
Hà nội, ngày 15 /3/2016
Thư yêu cầu đối thoại

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội)
Tôi: Nguyễn Tường Thụy;
Địa chỉ: số nhà 11, Tổ Quỳnh Lân, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI CẢN TRỞ QUYỀN ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN

Đơn này tôi đã gửi tới 4 địa chỉ như đã nêu trong đơn vào ngày 14/3/2016
Hà Nội ngày 11/3/2016
ĐƠN TỐ CÁO HÀNH VI
CẢN TRỞ QUYỀN ỨNG CỬ CỦA CÔNG DÂN
Kính gửi: -    Hội đồng bầu cử Quốc gia;
-         Ủy ban bầu cử Thành phố Hà Nội;
                -     Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
                -     Ủy ban mặt trận Tổ quốc Thành phố Hà Nội.

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

Nhật ký chuyến đi úy lạo thăm người tù lương tâm Trần Minh Nhật và bộ mặt thật của công an Lâm Hà tỉnh Lâm Đồng

Ngô Thị Hồng Lâm
Được tin người tù lương tâm Paul Trần Minh Nhật vừa bị công an Lâm Hà đánh thành thương tích trong một buổi đêm tại gia đình cách đây ít ngày, thay mặt những người yêu mến và ngưỡng mộ tuổi trẻ, đoàn chúng tôi 21 người xuất phát lúc khuya ngày 14/3/2016 tại Sài Gòn lên xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng lên thăm và úy lạo bạn - người tù lương tâm vừa mãn hạn tù trở về từ tháng 8/2015.
6 giờ 50 phút sáng ngày 15/3/2016 xe của chúng tôi tới thôn Yên Thành, xã Đạ Dờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. Khí hậu mát mẻ, bình minh đang lên trên những quả núi trồng thông, caphe và trải dài trên thảm lúa trước mặt nhà bạn trẻ Paul Trần Minh Nhật. Bắt đầu thấy xuất hiện 4 thanh niên mặc áo thun đen, quần đen đi trên 2 xe máy bám sát theo xe của chúng tôi. Xe dừng trước cửa nhà anh Đạt (anh trai của Minh Nhật), thì 1 xe máy với hai thanh niên chặn ở đầu xe, 1 xe máy với hai thanh niên chặn ở cửa lên xuống.

Sau hiệp thương lần 2, chính quyền Hà Nội sẽ quyết liệt ‘cân đối’ 48 người tự ứng cử?

Cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam khóa 14 bắt đầu có dấu hiệu đỡ nhàm chán. Nói cách khác, bắt đầu có kịch tính.

100% đại biểu có mặt thông qua danh sách sơ bộ ứng viên Quốc hội tại Hà Nội. Ảnh: Võ Hải.

Công bố danh sách 48 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội TP Hà Nội

100% đại biểu có mặt thông qua danh sách sơ bộ ứng viên Quốc hội tại Hà Nội. Ảnh: Võ Hải - VNE

Nêu rõ “thế lực đứng sau” rót tài chính cho người ứng cử đại biểu Quốc hội

Dân trí Chuyện người tự ứng cử đại biểu Quốc hội đã thành “phong trào” tại lần tổng tuyển cử cho khóa XIV này, chuyện “một số người có sự ủng hộ của tổ chức phản động”, được cung cấp tài chính để vận động bầu cử… là những vấn đề nóng trong vòng hiệp thương lần thứ 2 tại UB TƯ MTTQ.

TS. NGUYỄN XUÂN DIỆN ĐỀ NGHỊ HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QG LÀM RÕ

Ông Nguyễn Xuân Diện, một trong 47 người tự ứng cử ĐB QH khóa 14 tại Hà Nội.

Một mùa bầu cử "sôi động, kịch tính và bất ngờ" có thể xảy ra?

Sau khi đã công bố danh sách các ứng viên được đề cử và tự do, sẽ đến vòng các vị ứng viên được thử thách "tín nhiệm" tại nơi cư trú.

Nhiều người cho rằng sẽ có những "màn đấu tố" cho các ứng viên tự do không được ưa thích. Tôi cho rằng chưa chắc có những màn đấu tố đó, hoặc có nhưng sẽ "tinh vi" hơn dù không đáng kể. Vì những người tự ứng cử đã chuẩn bị đầy đủ "tinh thần và vũ khí", thậm chí còn mong điều đó xảy ra để có bằng chứng vể "nền dân chủ đến thế là cùng".

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

ĐÒN HIỂM ĐỘC ĐÁNH VÀO NHỮNG NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

Chỉ hai ngày sau khi hết hạn nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, ngày 15.3.2016, nhiều cơ quan thông tin báo chí trong hệ thống truyền thông lề đảng đồng loạt đưa tin:

TIỂU BAN AN NINH, TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI CỦA HỘI ĐỒNG BẦU CỬ QUỐC GIA CHO BIẾT, TRONG SỐ 47 NGƯỜI TỰ ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TẠI HÀ NỘI, MỘT SỐ NGƯỜI CÓ SỰ ỦNG HỘ CỦA TỔ CHỨC PHẢN ĐỘNG TRONG NƯỚC, NƯỚC NGOÀI, THẬM CHÍ CÒN ĐƯỢC CUNG CẤP TÀI CHÍNH ĐỂ VẬN ĐỘNG, TRANH THỦ SỐ PHIẾU CỦA CỬ TRI.

Đất nước có Hiến pháp cũng như không!

Luật gia Lê Ngân


Tham tài và hèn yếu: Khi nào đảng mới chịu thừa nhận sự thật?

Thiên Điểu

Lộ diện ý đồ gạt bỏ người tự ứng cử


Vu khống Người tự ứng cử ĐBQH – hay là chà đạp lên Hiến Pháp?

Paulus Lê Sơn
Tác giả gửi tới Dân Luận


Dân Luận: Ông Nguyễn Xuân Phúc là người được Đảng đề cử vào ghế Thủ tướng nhiệm kỳ tới, lại là người phụ trách giám sát bầu cử thì chắc ghế quá rồi còn gì! Đương nhiên ông sẽ bôi bác các ứng cử viên khác, những người tự ứng cử có thể gây đảo lộn sự sắp xếp của Đảng ông.

Đến 17h ngày 15.03.2016, hồ sơ của các ứng viên ứng cử đại biểu quốc hội 14 đã được các Sở Nội vụ các tỉnh, thành nộp lên Hội đồng Bầu cử quốc gia để đến ngày 20.03.2016 bắt đầu thực hiện việc lấy ý kiến cử tri đến 3 vòng dành cho các ứng viên.

Thứ Ba, 15 tháng 3, 2016

Công an huyện Lâm Hà kích động người dân chửi bới, đe dọa giết gia đình và bạn bè Minh Nhật

GNsP (15.03.2016) – Sáng nay 15.03.2016, hơn 20 người bạn từ Sài Gòn xuống thăm gia đình Cựu TNLT Trần Minh Nhật đang trong tình trạng nguy hiểm, khi công an xã Đạ Đờn và huyện Lâm Hà sách động nhiều người dân và người dân tộc thiểu số đến tư gia nhà anh Nhật chửi bới và đe dọa giết.

Ngay sau khi những người bạn của anh Minh Nhật vừa đến nhà ông Trần Khắc Đạt, anh trai của anh Minh Nhật, với mục đích hỏi thăm sức khỏe cả gia đình, thì những người dân này được công an huyện Lâm Hà điều động đến và đứng trước cổng tư gia lăng mạ, hăm dọa ném đá, đập phá xe và đánh nhóm bạn của Minh Nhật nếu nhóm người này đi ra khỏi nhà.

Một thời đa nguyên, sao lại phú quý giật lùi?

Tổng Bí Thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng .

Tôi Ứng Cử Đại Biểu Quốc Hội Bị Hành Đến Thế Là Cùng

Nay ở cái tuổi 45, trong cuộc đời này với ngần ấy năm, hai từ “tự do dân chủ” tôi nghe đã rất nhiều nhưng chưa từng được biết hình dáng, mùi vị của nó ra sao! Mới đây lại nghe thêm được câu nói đầy giáo điều từ một nhà lý luận “tầm cỡ” tại Việt Nam rằng: “Việt Nam ta dân chủ đến thế là cùng”!?! Tôi muốn nếm thử cái “dân chủ đến thế là cùng” nó có mùi vị ra sao, nên quyết định làm hồ sơ để tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 nhiệm kỳ 2016-2021. Một phần là để thực hiện quyền công dân của mình vốn được quy định trong Hiến pháp, một phần vì nghĩa vụ đối với Tổ Quốc.

Người dân không quên các chiến sĩ đã hy sinh tại Gạc Ma

GNsP (14.03.1988) – Trận chiến Gạc Ma là tên gọi chung cho cuộc chiến xâm lăng của quân Trung Quốc đối với các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao vào ngày 14.03.1988.

Chính vì lẽ đó, để người dân không quên sự hy sinh của các chiến sĩ đã vị quốc vong thân, nhiều nhóm Tổ chức Xã hội Dân sự, người dân VN sống ở các tỉnh Miền Bắc và Miền Nam đã tổ chức lễ tưởng nhớ và tri ân vào sáng hôm nay 14.03.2016.

ĐỐI THOẠI SẦM SƠN: LỜI NGỎ GỬI ÔNG BÍ THƯ TỈNH UỶ XỨ THANH!

-Nguyễn Đăng Quang- 

Cuối cùng thì Lãnh đạo cao nhất tỉnh Thanh Hoá cũng đã xuất hiện. Việc ông Bí thư Tỉnh uỷ Trịnh Văn Chiến đối thoại trực tiếp với ngư dân Sầm Sơn hôm 7/3/2016 tuy có muộn nhưng đã thành công, và tháo được ngòi nổ! Sau đối thoại, người dân phấn khởi vì bước đầu họ giành được thắng lợi, họ giữ được quyền mưu sinh khi Lãnh đạo tỉnh khẳng định không có văn bản pháp lý nào buộc ngư dân di chuyển bến thuyền của họ đi nơi khác, họ được tiếp tục neo đậu tầu thuyền ở bến cũ và cứ ra khơi đánh bắt hải sản như bình thường! Kết luận buổi đối thoại, ông Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá dõng dạc tuyên bố : “Tôi đã rà soát lại các văn bản, nhưng không có văn bản nào chỉ rõ việc bà con phải di chuyển bến thuyền cả. (Vậy xin) Bà con vẫn cứ ra khơi khai thác và đánh bắt như lâu nay vẫn làm!” 

Thứ Hai, 14 tháng 3, 2016

Ai ra lệnh không được nổ súng trong trận Gạc Ma?

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok

Tàu chiến Trung Quốc trực xạ bắn vào tàu vận tải công binh của Việt Nam khiến 64 chiến sĩ Hải quân VN đã hy sinh cùng với lệnh không được nổ súng...

Việt Nam vẫn ém nhẹm ‘công đoàn độc lập’

Phạm Chí Dũng


“Vừa hợp tác vừa đấu tranh”


Sáu tháng sau khi đoàn đàm phán Việt Nam “hoàn tất đàm phán song phương và đa phương về TPP với các nước” vào Tháng Chín, 2015, chính thể của phương châm đối ngoại “vừa hợp tác vừa đấu tranh” vẫn hầu như ém nhẹm trên mặt truyền thông về định chế công đoàn độc lập - một trong những điều kiện tiên quyết để được gia nhập TPP mà Bộ Chính Trị đảng CSVN đã phải chấp nhận vô điều kiện.

Chuyện lạ trong mùa bầu cử ở Việt nam: Con 8 tuổi phải ghi rõ có đảng viên hay không.

Nguyễn Tường Thụy

Mục sư Nguyễn Trung Tôn là người đầu tiên trong số những người hoạt động dân chủ làm hồ sơ ứng cử Đại biểu quốc hội. Hành trình làm hồ sơ của ông khá vất vả. Ông bị quay đủ kiểu nhưng vẫn quyết tâm theo đuổi đến khi nào bị loại hẳn thì thôi. Mọi bắt bẻ trong khi làm hồ sơ, ông đều chấp nhận hết cho được việc. Chuyện này dài, tôi chưa có thời gian kể tỉ mỉ, chỉ biết rằng mỗi khi gặp chuyện gì, ông đều kể ngay với tôi.

Chính quyền ngu bởi anh để cho họ ngu

Người ta lớn bởi vì anh quỳ xuống.
Chính quyền ngu bởi anh để cho họ ngu.


Một trong những suy nghĩ mà dư luận viên và những người có đầu óc nô lệ không thể chấp nhận nổi, đó là "chính quyền có thể sai", "Đảng và Nhà nước có thể sai". Đối với họ, chính quyền bao giờ cũng đúng, chỉ có dân là sai, là ngu, là "thiếu ý thức", dân trí thấp, v.v.

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2016

Vì sao sách về Gạc Ma chưa được cấp phép?

Hơn 2 năm chuyển qua hàng chục NXB nhưng nơi nào cũng từ chối cấp phép xuất bản cuốn sách về 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma mà không nói rõ lý do

“Gạc Ma - Vòng tròn bất tử” là cuốn sách do nhiều tác giả viết về sự kiện xảy ra trên đảo Gạc Ma và sự hy sinh anh dũng của 64 chiến sĩ đã ngã xuống nơi đầu sóng ngọn gió, dâng hiến thân mình cho Tổ quốc. Cuốn sách được chủ biên bởi Thiếu tướng - Anh hùng Lực lượng vũ trang Quân đội Nhân dân Việt Nam Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, hiện là ủy viên Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam. Trong sách chứa đựng nhiều câu chuyện xúc động, hình ảnh và tư liệu quý giá về những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh ở Gạc Ma.

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2016

Tôi đi ứng cử đại biểu Quốc hội

Người dân than phiền bộ máy hành chính là bộ máy “hành” là “chính” chứ không phải là phục vụ dân. Nhân chuyện nộp hồ sơ đăng ký ứng cử vào Quốc hội, với kinh nghiệm của chính mình, tôi nghĩ cần đơn giản hóa các thủ tục hành chính nói chung và thủ tục đăng ký ứng cử nói riêng.

Một bộ hồ sơ đăng ký ứng cử quốc hội gồm bốn tài liệu phải điền theo mẫu: 1) Đơn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV; 2) Sơ yếu lý lịch; 3) Tiểu sử tóm tắt; 4) Bản kê khai tài sản, thu nhập; kèm 3 chiếc ảnh 4 x 6 và tài liệu khác (nếu có). Phải nộp cho Ủy Ban Bầu Cử (UBBC) hai bộ hồ sơ đăng ký như vây. Hai cơ quan hành chính liên quan ở đây là UBBC và UBDN phường nơi mình có hộ khẩu.

Không chờ bầu cử tháng Năm, Quốc hội tháng Ba có thể ‘kiện toàn X’?

Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng.

Thay ngựa giữa dòng

Hàng thứ nhất từ trái qua: Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Đại hội Đảng lần thứ 12, ngày 28/1/2016. AFP PHOTO/HOANG DINH Nam

Chỉ thị 15 - Chiếc áo giáp của đảng viên?

Cát Linh, phóng viên RFA

Các đảng viên đảng cộng sản tại lễ bế mạc đại hội đảng 12 hôm 28/1/2016 tại Hà Nội
AFP photo

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Chân dung ứng cử viên Nguyễn Tường Thụy: Chưa hề là cựu binh *

XIN HỎI ÔNG ĐINH LA THĂNG, NGƯỜI LÃNH ĐẠO CAO NHẤT Ở SÀI GÒN, NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC LỊCH SỬ VỀ SÀI GÒN NHỮNG NĂM THÁNG NÀY

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Mấy năm trước, trong những ngày lịch sử bi tráng 19.1, 17.2, 14.3, người dân thủ đô Hà Nội đều thành kính làm lễ tưởng niệm những dòng máu Việt Nam đã đổ thấm đẫm đất Mẹ Việt Nam, đã loang đỏ trên biển Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống quân Tàu Cộng xâm lược bảo vệ đất đai biển đảo Việt Nam và đều bị chính quyền Hà Nội giở những trò đê tiện, bỉ ổi, ô nhục nhất để phá buổi lễ linh thiêng của lòng dân, của hồn nước, như

THÔNG BÁO LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC LIỆT SĨ HY SINH TẠI GẠC MA – TRƯỜNG SA CỦA CLB LÊ HIẾU ĐẰNG, NO-U SAIGON VÀ NO-U HÀ NỘI

Thông báo của CLB Lê Hiếu Đằng
CLB Lê Hiếu đằng xin thông báo về lễ tưởng niệm 64 anh hùng liệt sĩ của QĐNDVN đã hy sinh anh dũng tại đảo Gạc Ma – Trường Sa ngày 14-3-1988. Xin trân trọng mời toàn thể công dân yêu nước Việt Nam đến tham dự lễ tưởng niệm thắp nhang cho các vị anh hùng liệt sĩ đã vì Nước quên thân vì Dân phục vụ.

Đến lượt ông Phan Văn Phong bị phường Tràng Tiền lạm quyền nhận xét vào lý lịch

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Sau hai vụ Ủy ban phường, xã lạm quyền nhận xét trong lý lịch ứng cử Đại biểu Quốc hội của Nguyễn Đình Hà (Phường Lý Thái Tổ) và tôi – Nguyễn Tường Thụy (Xã Vĩnh Quỳnh) thì ngày 8/3/2016 đến lượt ông Phan Văn Phong Phường Tràng Tiền. Điều khác đối với trường hợp của ông Phan Văn Phong là phần xác nhận- phần cần làm thì hoàn toàn không có mà lại nảy ra phần nhận xét là phần mẫu lý lịch của Hội đồng bầu cử quốc gia không yêu cầu vì trái với những qui định hiện hành.

Phó chủ tịch quận Hoàn Kiếm, Nguyễn Đức Long “phê” bừa vào lý lịch ông Phan Văn Phong 2 nội dung:

ĐỪNG ĐEM ĐẢNG RA ĐÂY ĐỂ DỌA DÂN NỮA.

ĐẶNG BÍCH PHƯỢNG

Bình thường, tôi không quan tâm đến chuyện có ai đó công kích mình. Nhưng khi quyết định ra ứng cử quốc hội, tôi cho rằng để cử tri tin mình cũng là một trách nhiệm. Bởi vậy, khi đọc bài: Điều gì phía sau trào lưu “Ồ ạt tự ứng cử” , đăng trên báo quân đội nhân dân điện tử, do “một nhóm phóng viên” viết, tôi nghĩ tôi cũng nên có đôi lời thưa lại như sau:


1/ Có hay không chuyện gây khó dễ cho ứng cử viên độc lập?

Ngay từ việc tự ứng cử, tức là trái luật bất thành văn “Không qua đảng cử”, đã khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí khó chịu. Người thì bĩu môi “Phải biết mình là ai chứ?”, người khác lại bảo “Điên à?”

Ông đi nhặt rác, bà diệt loăng quăng.

Mấy hôm nọ cộng đồng phây búc rộ lên bàn tán chuyện Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải kiêm Bí thư thành ủy thành Hồ đi nhặt rác. Rồi rất nhiều ý kiến nói anh Thăng dziễn. Nghĩ cũng tội cho anh. Không xắn tay áo đi nhặc rác thì thằng dân bẩu là xa dân, thích ngồi máy lạnh chỉ tay năm ngón. Mà đi thị sát công việc như nếm lòng đường, nhặt rác hay mấy việc đại loại như vậy thì chúng cũng bẩu giả vờ, dziễn. Thật là bực mình!

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2016

Chỉ thị 15 và cơ chế tham nhũng

Hưng Yên: Một người dân tố bị công an tra tấn như thời Trung cổ

Hàn Giang

(VNTB) - “Họ tra tấn tôi bằng dùi cui điện và cứ dí dùi cui điện vào người tôi. Họ nói mày thích cãi không? Nếu mày nhận tội thì tao buông tha nếu không thì tao đánh. Tôi nói có đánh chết tôi cũng thế thôi chứ từ trước giờ tôi chẳng có ăn trộm gì của ai mà bắt tôi phải nhận tội. Họ đánh tôi chán rồi sau đó họ lại kéo tôi vào trong một phòng tối khác, treo hai tay của tôi lên cửa sổ, tạt nước vào người tôi và chích roi điện. Nếu tôi gồng người vì đau thì họ dùng tua vít kẹp vào đầu xương ngón tay của tôi...”. Anh Nguyễn Văn Mạnh tường thuật là cảnh những công an TP. Hưng Yên tra tấn anh vì nghi ngờ bắt anh trộm cắp tài sản... 

Tờ Petrotimes phải bị đưa ra tòa hình sự

Một hiện tượng thú vị đang diễn ra trong xã hội và cả “chính trường” Việt Nam. Ngay sau bài “Quốc hội không phải phường chèo” trên tờ Petrotimes đả kích lẫn mạt sát một trong những ứng cử viên độc lập – Nguyễn Công Vượng (tức Vượng râu), ít nhất 2 tờ báo nhà nước đã phải lên tiếng về sự vụ quấy nhiễu này.

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2016

Cán bộ phường công nhận đảng Việt Tân?

Mặc dù trong việc “xác nhận lý lịch công dân”, UBND phường chỉ có mỗi chức năng (và khả năng) xác nhận chữ ký và địa chỉ nơi cư trú của công dân, song trên thực tế, các cán bộ phường thường hay tưởng mình có thẩm quyền rộng hơn thế.

Bà Trần Thị Tố Nga, Phó Chủ tịch UBND phường Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), mới đây đã hồn nhiên “bổ sung” vào bản xác nhận lý lịch cho ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Đình Hà như sau:

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

Bí thư Thanh Hóa: Dân cứ mưu sinh, không phải đi đâu hết

Thắng lợi bước đầu của ngư dân Sầm Sơn Thanh Hóa:

(NLĐO)- Đối thoại với dân Sầm Sơn, Bí thư Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến khẳng định: Người dân đồng tình thì nhận tiền đền bù, chưa nhận thì tiếp tục mưu sinh bình thường, không phải chuyển đi đâu hết.

Người dân Sầm Sơn đến chật hội trường để phản ánh những tâm tư nguyện vọng của mình tới Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Nhà báo Phạm Chí Dũng : “Tôi thách bất kỳ ai chứng minh chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã thúc đẩy dân chủ”

Nhà báo Phạm Chí Dũng hội luận với nhà báo Trần Quang Thành

Vụ báo Petrotimes xúc phạm nghệ sĩ và văn hóa chèo: Hỗn loạn thời “nó làm báo”

Giang Nam


Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2016

ỦY BAN BẦU CỬ THÀNH PHỐ HÀ NỘI THIÊN VỊ AI?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY 


Làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội mới biết là bị soi kỹ lắm. Xã soi, rồi cán bộ nhận hồ sơ soi. Có những mục ghi đi ghi lại sợ thừa nhưng vẫn cứ phải nhắc lại. Ví dụ tài sản trên 50 triệu đồng không có thì ghi không, nhưng trong tiểu mục vẫn cứ phải nhắc lại, tầu bay: không, tàu thủy: không… Thôi thì vui lòng về làm lại cho xong, điền thêm mấy chữ đỡ mệt hơn là tranh luận với cán bộ nhà nước vì họ không bao giờ nhân nhượng, nhân nhượng hóa ra mình sai à.

NHỮNG NGHỊCH LÝ CỦA CUỘC BẦU CỬ QUỐC HỘI NHIỆM KỲ XIV

NGUYỄN KHẮC MAI


Chỉ có thể tìm hiểu, nhận biết chân tướng của một sự vật hay hiện tượng xã hội là tìm thấy những nghịch lý của chúng. Tìm cách xóa bỏ nghịch lý là làm cho chúng hiện đúng cái bản chất cũng như diện mạo đích thực của chúng.

Cuộc bầu cử này cũng vậy. Đất nước cần đổi thay, xóa bỏ toàn trị, mở rộng dân chủ, dân quyền, nhân quyền, phát triển văn minh, hình thành sức mạnh mới của Dân tộc, thoát Trung, có năng lực chủ động làm bạn với thế giới văn minh,hợp tác toàn diện không bị lệ thuộc với tất cả cường quốc năm châu, giữ được hòa bình, giữ được chủ quyền Biển Đảo, biên giới…

Thanh Hóa: Ngư dân Sầm Sơn bị nổ súng đe dọa, hành hung tại nhà

Một nhóm người lạ mặt vào nhà dùng súng đe dọa, nổ súng và hành hung bà Văn Thị Thắng (thị xã Sầm Sơn) phải nhập viện. Hàng trăm người dân sau đó đã kéo lên trụ sở Công an phường Trường Sơn đòi làm rõ vụ việc, gây náo loạn, tắc nghẽn giao thông nhiều giờ.

Hàng trăm người dân đã tụ tập trước trụ sở Công an phường Trường Sơn yêu cầu làm rõ vụ kẻ lạ mặt nổ súng hành hung gia đình bà Văn Thị Thắng. (Ảnh: Anh Thắng)

Nhiều tổ chức xã hội dân sự viếng Cha Mattheu Vũ Khởi Phụng

Chiều 4/3/2016, nhiều tổ chức, hội đoàn Xã hội dân sự đã đến Thánh đường Giáo xứ Thái Hà để kính viếng Linh mục Mattheu Vũ Khởi Phụng.
Đoàn của Hội Nhà báo độc lập Việt Nam có các nhà báo: Nguyễn Đình Ấm, JB Nguyễn Hữu Vinh, Lê Anh Hùng, Nguyễn Tường Thụy.
Sau đó mọi người đều ở lại tham dự lễ cầu nguyện cho Cha Mattheu Vũ Khởi Phụng

Với niềm tin, con người có thể làm được những điều phi thường

Kinh nghiệm muộn màng.

Nếu bạn định làm gì, hãy cố làm sớm chừng nào có thể, kẻo bạn sẽ ân hận khi không còn cơ hội nữa. Khi nghe tin Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng bị bệnh, tôi đã muốn đến bệnh viện thăm Cha. Chưa kịp thực hiện ý định của mình, thì đã nghe tin Cha về với Chúa của Ngài rồi.
Chiều hôm qua đến viếng Cha ở nhà thờ Thái Hà, nhìn rất đông bà con giáo dân chít khăn tang cho người cha tinh thần của họ, tôi xúc động đến ứa nước mắt.

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

Xác nhận lý lịch ứng cử: Ủy ban xã Vĩnh Quỳnh lo quá hóa liều

Quyền ứng cử là quyền của công dân đã ghi vào Hiến pháp. Ấy thế mà, từ trước đến nay, hễ có ai đứng ra tự ứng cử mà không được sự bố trí ngầm thì họ cho là một việc tày trời lắm, lo bàn bạc, đối phó, họp hành, rồi dùng mọi thủ đoạn bẩn thỉu. Cứ là loạn cả lên. 

Mùa bầu cử năm nay, sơ sơ cho đến giờ đã có trên 20 hoặc ngót 30 người hoạt động trong các nhóm xã hội dân sự đã tuyên bố ứng cử, toàn là những nhân vật bị coi là “phản động”.

Ứng viên độc lập bị sách nhiễu đồng loạt

Trong vài ngày đầu tuần qua, gần như tất cả các ứng viên độc lập vào Quốc hội khóa 14 đều đã và đang bị chính quyền cản phá quyết liệt bằng nhiều hình thức, từ gây khó khăn ở khâu hồ sơ đến viết bài bôi nhọ trên báo chí chính thống, từ đe dọa tại địa phương đến quay clip xâm hại uy tín trên mạng xã hội.

Không cơ quan nào xác minh lý lịch

Thứ Năm, 3 tháng 3, 2016

Đăng tin trên Facebook, luật sư Võ An Đôn bị công an Phú Yên ‘mời làm việc’

Luật sư Võ An Đôn trong 1 vụ bào chữa – (Ảnh: Facebook Đôn An Võ)

TUYÊN HUẤN TUYÊN CHIẾN VỚI CÔNG DÂN TỰ ỨNG CỬ

Vượng râu lên tiếng vì bị xúc phạm khi ứng cử Đại biểu Quốc hội

GiadinhNet - Mới đây, nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng (tức Vượng râu) được xuất hiện trong một bài báo với những lời lẽ khá nặng nề xung quanh việc anh muốn ra ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Để làm rõ hơn vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nghệ sĩ Nguyễn Công Vượng.

Tôi đâu có tranh vợ cướp chồng hay lừa đảo như Liên Kết Việt mà mạt sát?

Vốn quen với những bài báo “dĩ hòa vi quý”, giờ đọc bài viết ngược nhiều hoàn toàn thế này, cảm giác của anh có bị “nóng mặt” không?

NGƯỜI ỨNG CỬ QH BỊ GÂY KHÓ DỄ, BÔI NHỌ, ĐE DỌA VÀ VU KHỐNG