Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

BIỂN ĐÔNG VÀ TỔ QUỐC, ĐÔI ĐIỀU THU HOẠCH

BÙI MINH QUỐC

Kính gửi Trung tâm Minh triết,

Tôi vui mừng nhận được giấy mời dự cuộc họp mặt các tác giả có công trình về chủ quyền biển đảo Việt Nam do Trung tâm tổ chức tại Hà Nội ngày 01/08/2013. Rất hoan nghênh và cám ơn sự quan tâm của Trung tâm và cá nhân giám đốc Nguyễn Khắc Mai đối với tôi.Thật tiếc vì kẹt việc gia đình không thể ra Hà Nội dự cuộc họp mặt rất có ý nghĩa này , tôi gửi đến Trung tâm bản ý kiến của tôi, mong được phổ biến để trao đổi.

BIỂN ĐÔNG VÀ TỔ QUỐC, ĐÔI ĐIỀU THU HOẠCH

SAO CON ĐI LẤY CHỒNG HÀN?

Lời Tác Giả: Một thống kê gần đây cho biết, mặc dù Việt Nam có bình quân thu nhập đầu người vào loại thấp nhất thế giới, nhưng mức tiêu thụ rượu bia đứng đầu Đông Nam Á và xếp hàng thứ tư của Châu Á. Việc nhậu nhẹt rượu bia chủ yếu xẩy ra đối với các quan chức công quyền trong khu vực nhà nước, nơi có hàng núi tiền chùa rơi vãi không ai kiểm soát được. Theo khảo sát của các nhà xã hội học, phần lớn các hợp đồng kinh tế, xây dựng và các quyết sách hành chính nhiều khi được ký kết ngay trên bàn ăn của các quán nhậu. Nhờ những quan chức mẫn cán với “nghiệp nhậu” đó, mà có những lúc các nhà lãnh đạo nước “láng giềng bốn tốt” đã có thể dùng rượu Mao Đài và mỹ nhân kế để dịch chuyển các cột mốc Biên Giới và Biển Đảo của Tổ Quốc..

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Hết vu cáo người biểu tình trong nước lại đến vu cáo đồng bào biểu tình ở Hải ngoại


NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Hẳn mọi người còn nhớ vụ "ngậm máu phun người" của Đài Truyền hình Hà Nội năm ngoái. Trong bản tin thời sự trưa ngày 05/08/2012, Đài THHN của Trần Gia Thái đã bịa đặt như sau: "Đáng chú ý là trong cuộc tụ tập đông người sáng nay, quần chúng nhân dân và lực lượng an ninh đã phát hiện và bắt quả tang một số đối tượng đang phát trả tiền công cho những người tham gia biểu tình".

THÔNG BÁO KHẨN VỀ HÀNH XỬ CỦA CÔNG AN VIỆT NAM LIÊN QUAN ĐẾN TÌNH TRẠNG ĐẤU TRANH CHO ANH ĐIẾU CÀY



Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

Đỗ Hữu Ca nuốt lời hứa với đại tá Nguyễn Đăng Quang


TƯỜNG THỤY


Đỗ Hữu Ca nổi tiếng không phải vì tài năng hay thành tích cống hiến cho đất nước mà là qua những lời nói tai tiếng để đời về "trận đánh đẹp" "có thể viết thành" sách, lươn lẹo biến "ngôi nhà" thành "chòi canh"... trong vụ cướp phá nhà Đoàn Văn Vươn.

Không biết có phải vì thành tích bất hảo đó mà y được lên thiếu tướng hay không, chỉ biết rằng, việc y lên thiếu tướng làm công luận lại ầm ỹ phản đối thêm một lần nữa.

Trong phiên sơ thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn, y đã phong tỏa khu vực tòa án trong một bán kính chừng 300 mét, bắt đi nhiều người đến ủng hộ anh em Đoàn Văn Vươn, đánh dã man Trương Văn Dũng và một thanh niên tên Thắng.

LÀM GÌ CÓ VĂN HIỆN ĐẠI NẾU CHƯA TỪNG TIẾN BỘ CÙNG THỜI ĐẠI ?!

Nguyễn Hoàng Đức


Chắc hẳn từ đầu thế kỷ 20 đến nay, chưa hề có một người nào theo Tầu học hay âm lịch học mà thành công xuất sắc cả. Ở Việt Nam, những thành công nổi tiếng như nghệ sĩ Đặng Thái Sơn đạt giải nhất một kỳ thi quốc tế Chopin, hay Ngô Bảo Châu đoạt giải toán học Fields… thì đều là ngành tiến bộ hay rõ hơn là theo Tây học. Ở Trung quốc hai giải Nobel văn học của Cao Hành Kiện người di cư sang Pháp, hay Mạc Ngôn thì cũng là tiến bộ và Tây học. Có vài hiện thực:

1- Con số sinh viên đi du học ở Trung quốc chỉ chiếm khoảng 1/1000 số học sinh trong nước, vậy mà họ lại chiếm giữ hầu hết các viện nghiên cứu khoa học của nước này.

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

SẼ CHẲNG CÓ GÌ CHO CHÚNG TA ĐÂU!

SẼ CHẲNG CÓ GÌ
CHO CHÚNG TA ĐÂU!

(Bà Đầm Xòe)

(Chưa đi Xòe đã phủ đầu
Bảo sao chẳng được như Tầu đón ta!
Mười văn kiện Khựa đưa ra
Ta đã kí rẹt: Giao Ta cho… Tầu!)

Cái tính người Trung Quốc nó thế!

Huỳnh Văn Úc

- Một xiên thịt nướng nhâm nhi với một cốc bia kể cũng ngon đấy nhỉ? Mà anh có biết làm sao để có một xiên thịt nướng ngon lành không?

- Dễ ợt! Trước hết là hỗn hợp nước ướp gồm có bột rau mùi, sả, hành và tỏi bóc vỏ, bột nghệ, dầu thực vật, dầu hào, và…nước tương, tất cả những thứ đó cho vào máy xay cho nhuyễn. Thịt cắt thành từng miếng nhỏ rồi ướp qua đêm trong hỗn hợp nước ướp rồi xiên vào que tre. Nhớ ngâm nước que tre để khi nướng không bị cháy. Nướng đến khi thấy thịt có màu vàng nâu và bốc mùi thơm, nước thịt chảy xuống than nóng bốc lên tí khói xanh nhạt là được. Đến cái khói xanh ấy xộc vào mũi cũng đã thấy thơm.

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

LỊCH ĐIẾU CÀY


Hiện nay, ta đang sử dụng song song dương lịch và âm lịch. Ví dụ, hôm nay là ngày 27/7/2013, tức ngày 20/6 năm Quý Tỵ.

Từ hôm Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, tù nhân giam chung với Điếu Cày tiết lộ, Điếu Cày đã tuyệt thực 25 ngày rồi, chúng ta, những người yêu mến và quan tâm đến Điếu Cày tính từng ngày một.

Chúng ta bắt đầu đếm Điếu Cày đã tuyệt thực bao nhiêu ngày mỗi khi bước sang ngày mới bởi tâm lý vô cùng lo lắng cho tính mạng của anh.

Vậy tại sao ta không dùng lịch Điếu Cày nhỉ.

Chị Dương Thị Tân kêu cứu ở Bộ công an


Thể hiện sự ủng hộ Điếu Cày trước Thanh tra Bộ Công an


ANH HÙNG ĐÂU TRONG TIM KẺ HẦU PHÒNG XUẤT CHÚNG ĐÂU TRONG MẮT GIÁM KHẢO TEM PHIẾU ?

Nguyễn Hoàng Đức


Hết các triết gia Pháp rồi đến các triết gia Đức, người ta chú mục nhắc đi nhắc lại một phương ngôn: “Không có anh hùng trong mắt kẻ hầu phòng”. Thật là một câu chí lý! Anh hùng, cho đến vĩ nhân, nhà bác học cho đến nhạc sĩ thiên tài… đối với kẻ hầu phòng chỉ đơn giản là người thuê phòng. Giá trị của người đó sẽ được xuýt xoa theo mấy đồng tiền bo nhiều hay ít. Còn với các giá trị khác của cuộc đời ư, kẻ đó đâu có hiểu gì, mà hắn chỉ đối xử với người anh hùng theo cách của quần áo, hay cách được người khác đón rước. Người khác đón rước anh hùng long trọng, thì y cũng long trọng theo. Tức thái độ trọng thị hay khinh rẻ của y cũng chẳng phải tự giác của y, mà chỉ là tâm lý a dua theo người khác.

THI THƠ GIÀNH CHO BAN GIÁM KHẢO HAY THÍ SINH ?

Nguyễn Hoàng Đức


Mục đích của các cuộc thi là gì? Là để phát hiện ra hiền tài! Nói rõ hơn là phát hiện ra ai đẹp nhất, ai khôn nhất, ai khỏe nhất, ai chạy nhanh nhất, ai khéo nhất, ai giỏi nhất…

Nhưng đó là cuộc thi giành cho các thí sinh ứng dự tranh sức tranh tài! Nhưng còn các cuộc thi giành cho ban giám khảo thì sao? Bao giờ cũng phát hiện ra được một ban giám khảo có sẵn, hoặc lắp ghép sẵn, lọ mọ già cả hết đát… ban giám khảo đã cũ kỹ, vì tất cả đã “thành danh”, nhưng chỉ có điều người ta thấy những đồng tiền mới me nhảy múa với tiếng sột soạt dù rất cũ nhưng luôn vang lên âm hưởng của niềm vui “sáng tạo”. Chưa thi thì rỗng túi, thi rồi xủng xẻng tiền tài, đó không phải sự sáng tạo đã lên men sao?! Chúng ta thử ngẫm:

Xin bác Phước đừng phản đối

Kính gửi bác Hoàng Hữu Phước nào đó (cũng có thể chỉ là cái nick nhưng người thì có thật)

Đây là còm của bác phản đối tôi:

"Sao ông Thụy lại xóa còm của tôi? Tôi phản đối ông Thụy!"

Xin bác Phước cảm thông.

Lý do tôi xóa còm của bác đơn giản thôi: bác chửi bới, mạt sát người ta ghê quá. Ai lại gọi người ta là mày, là thằng chó... còn bác thì xưng với người ta là ... ông nội.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Về tin chị Dương Thị Tân định tự thiêu

Hôm nay, Phạm Thanh Nghiên viết trên trang facebook của mình:

Tôi vừa nói chuyện điện thoại với chị Tân. Chị nói trong trường hợp nhà cầm quyền vẫn dửng dưng trước mạng sống của anh Điếu Cày, thì chị sẽ quyết định tự thiêu, một quyết định chị không muốn và đó rất có thể là điều mà nhà cầm quyền không mấy quan tâm. Nhưng chị cũng hy vọng, hành động quên mình của chị sẽ cứu mạng anh Điếu Cày. Và đây là nguyên văn lời chị nói với Thanh Nghiên và nhờ Thanh Nghiên nhắn tới bạn bè: KHÔNG CÒN VŨ KHÍ NÀO KHÁC NGOÀI CHÍNH SINH MẠNG CỦA TÔI.

Thông báo khẩn về vụ tuyệt thực của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải – Điếu Cày

Những công dân Việt Nam vừa qua đã có mặt tại Nghệ An để gặp gỡ thân nhân của anh Nguyễn Văn Hải (tức Điếu Cày). Sau khi tìm hiểu tình hình thực tế, qua tiếp xúc với Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An và Trại giam số 6 đã ra thông báo khẩn cấp về tình hình tuyệt thực của tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Hải. Toàn văn như sau:



25/7/2013

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Hội nghề cá Hải Phòng đề nghị cho các hội viên đến xem phiên tòa phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn

Ngày 23/7/2013, Hội nghề cá Hải Phòng có văn thư gửi Tòa phúc thẩm Tòa án Tối cao đề nghị cho các hội viên đến xem phiên tòa phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn. Nội dung như sau:

hội nghề cá1
hội nghề cá

THI THƠ TRÊN FACEBOOK: THƠ THÌ DỞ MÀ NÉM ĐÁ THÌ TÀI

(Định viết một câu trước khi đăng bài này nhưng nghĩ đi nghĩ lại, lại thôi :)

Sau khi trang mạng Nguyễn Trọng Tạo in bài : “Ỏng eo Trần Mạnh Hảo” của nhà thơ Lê Huy Mậu (nguyên trưởng ban tư tưởng văn hóa tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, nguyên chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Bà Rịa-Vũng Tàu” nhằm đáp lại bài: “Vài cảm nghĩ về cuộc thi thơ trên Facebook” của chúng tôi (TMH), chúng tôi có gửi đến trang Nguyễn Trọng Tạo bài viết : “XIN NHÀ THƠ LÊ HUY MẬU CHỈ GIÙM CHÚNG TÔI CÁI HAY CỤ THỂ CỦA BA BÀI THƠ ĐƯỢC GIẢI NHẤT VÀ NHÌ TRÊN FACEBOOK”

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đồng ý in bài viết này của chúng tôi, đã email cho tôi như sau :

Những "món quà" cho chuyến công du.

Trang basam.info có bài "Việt Nam trên đe dưới búa" [1] do dịch giả Huỳnh Phan chuyển ngữ từ bài viết của tác giả David Brown, vốn là một nhà ngoại giao Hoa Kỳ, đã nghỉ hưu nhiều năm.

Trong bài đặt câu hỏi: "Có phải vì thất vọng với Trung Quốc mà Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vội vã sang Washington?". Đây không phải là câu hỏi hay, bởi dù gọi nhau là "đồng chí", họ chưa bao giờ tin nhau thì làm gì có chuyện thất vọng như tác giả đặt ra. Điều này cả thế giới đều tỏ tường bản chất lật lọng, "lá mặt lá trái" của người cộng sản.

Kiếp sống người cộng sản chẳng qua là "kiếp cộng sinh", dựa vào nhau tồn tại, nhưng nó là loại "cộng sinh không gắn kết" như trong đời sống sinh vật, chúng ta biết rõ. Do đó, mối quan hệ này luôn chực chờ "tan đàn xẻ nghé" một khi đôi bên không thủ lợi được.

ĐIẾU CÀY

(Thơ vui- Nghe Nhạc đoán Chương trình )

Một hôm cuối buổi hội đàm
Ô Ba Ma đố ông Sang, câu này:

- Thuốc gì bên ấy đằm say
Đàn ông đứng tuổi hút ngày, hút đêm
Tiếng rít như súng trung liên
Khói bảng lảng cả đồng chiêm ngày mùa?

ÔI! LÀNG TRỊNH NGUYỄN YÊU ƠI

Lời Tác Giả Vừa rồi, có vụ bà con làng Trịnh Nguyễn đã biểu tình chống lại chính quyền thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh cưỡng chế thu hồi gần 21 ngàn m2 đất ruộng của dân tại đồng Lỗ Vó, khu Dạ Cá ngay sát làng để xây “Nhà máy xử lý nước thải”. Bà con đã bức xúc làm đơn khiếu nại các cấp đề nghị xây “nhà máy” ra Đồng Khô xa khu dân cư nhưng chính quyền không chịu. Ngày 18/6/2013, chính quyền thị xã Từ Sơn đã cho hơn 100 công an và cán bộ xuống đàn áp dân để cưỡng chế đất, làm một bà già ngất xỉu, xéo giày lên cả trẻ con, nhưng bà con vẫn kiên quyết không bàn giao đất cho dự án. Đặc biệt ngày 4/7/2013, có kẻ đã thuê cả đầu gấu tạt a xít vào bà Đỗ Thi Thiêm làm bà bị bỏng rất nặng, nay đang phải điều trị tại Bệnh Viện Xanh Pôn. Sự việc trên nay đang được khẩn trương điều tra làm rõ.

Thư ngỏ gửi ngài Obama - Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Có câu "con dại cái mang"
Thằng con tôi nó sắp sang chơi ngài
Thôi thì ngài hãy nể tôi
Có gì xin cứ lựa nhời bảo ban!
Con tôi tính thích nồng nàn
Cứ ham đàn đúm "Bạn Vàng" đâu đâu
Nói nhiều cũng rức cả đầu
Con hư tại mẹ, bào hao xiết chừng!

TÁC PHẨM HOA LÁ CÓ TẠO RA TÁC GIẢ ĐẠI NGÀN?

Nguyễn Hoàng Đức


Sống ở đời ai chẳng muốn vinh danh tên tuổi mình, như phương ngôn “Cọp chết để da, người chết để tiếng”. Bất hạnh lớn nhất của cuộc đời là “vô dấu vết” hoặc là “không có gì vọng lại” gọi tắt là “vô lại”. Vô lại nghĩa là bóng tối soi vào vật tối đã không hề phản xạ lại, trong khi đó một ánh sáng dù rất nhỏ soi vào vật phản quang đã phản xạ lại. Cái gì soi xuống nước đều có bóng của nó, vậy mà tối tăm bất hạnh nhường bao thứ vật nào vô hình đến mức soi xuống nước chẳng có hình?!

Thư gửi bạn đọc 240713

Kính gửi quí vị bạn đọc và cộng tác viên

Tôi đi vắng 3 ngày, không có điều kiện online. Về nằm bệp 1 ngày nữa vì mệt. Nay mở email ra thấy khá nhiều bài của quí vị cộng tác viên gửi đến.

Xin cảm ơn các quí vị vì yêu mến blog này mà gửi bài cộng tác. Đồng thời mong các vị cộng tác viên thông cảm sau khi tôi đã trình bày như trên.

Chúng tôi sẽ cân nhắc để sử dụng bài của các quí vị. Có những bài đã đăng trên các blog hoặc các website mà không còn tính thời sự nữa, chúng tôi rất lấy làm tiếc.

Với độc giả nói chung, chúng tôi xin nhắc lại là không nên dùng phần phản hồi để bê bất cứ những gì cóp nhặt ở các nơi khác về. Việc duyệt các phản hồi này rất mệt. Nếu muốn, quí vị có thể viết thành bài gửi cho chúng tôi qua email, chúng tôi sẽ đăng lên thành một entry riêng nếu thấy có thể đăng được.

Phản hồi cần tập trung vào chủ để bài viết, nhận xét hay bình luận nên vừa đủ, tránh dài lê thê. Đặc biệt không nên biến blog của chúng tôi thành nơi cãi vã, mắng chửi nhau.

Xin quí vị đọc thêm các thư đã trao đổi với bạn đọc ở mục Hộp thư

Rất mong được sự cảm thông và ủng hộ của các quí vị.

Trân trọng


24/7/2013

NTT blog

Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

VÀI CẢM NGHĨ VỀ CUỘC THI THƠ TRÊN FACEBOOK

Trần Mạnh Hảo
.
"Khi thơ và người không còn gắn với nước với dân, không còn gắn với giống nòi tiên tổ, không còn gắn với sự tồn vong của Tổ Quốc, thơ ấy, tuổi trẻ ấy còn xứng đáng được hãnh diện chăng, huống hồ là một thứ thơ làng nhàng, ngõ cụt, dở và sến đến phát ngấy..." 
.
Theo báo mạng Thơ Trẻ :

“Tổng kết trao giải Cuộc thi thơ trên Facebook chủ đề "Lời tỏ tình đầu tiên"
“Sáng nay, 18/7/2013 tại khách sạn Continental (Quận 1, TP .HCM), đã diễn ra lễ trao giải cuộc thi thơ đầu tiên trên Facebook chủ để: "Lời tỏ tình đầu tiên" theo sáng kiến độc đáo của ông Phạm Thanh Long - một người yêu thơ.

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Chị Dương Thị Tân đã trở lại trại 6

Thông tin về Điếu Cày tuyệt thực do chị Nga, vợ nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa đưa ra. Chị Nga gặp anh Nghĩa lúc 15h40 ngày 17/7/2013. Đến khi biết đã hết thời gian gặp người nhà, anh Nghĩa đột ngột nói to: "Anh Điếu Cày tuyệt thực 25 ngày cho đến hôm nay". Nói xong, anh bị bịt miệng đưa đi.

Ngay sau đó, chị Nga đã báo cho chị Dương Thị Tân, vợ anh Điếu Cày biết khi chị Tân và con trai từ trại 6 vừa về đến Sài Gòn.

Trước đó, ngày 16/7, mẹ con chị Tân đã đến trại giam số 6 (xã Hạnh Lâm. huyện Thanh Chương, Nghệ An) nơi giam giữ anh Điếu Cày nhưng không được gặp. Cách trả lời của cán bộ trại giam rất khả nghi.

Chị Dương Thị Tân và cháu Nguyễn Trí Dũng từ Sài Gòn đã bay trở lại Vinh trưa hôm qua lúc 13h25'. Chị cho biết, hai mẹ con chị sẽ bám trụ ở Trại 6 lâu dài để đấu tranh và theo dõi tình hình anh Điếu Cày.

Như vậy, nếu tính đến ngày 17/7, anh Điếu Cày tuyệt thực 25 ngày thì đến hôm nay đã bước sang ngày thứ 28. Tính mạng Điếu Cày đang trong tình trạng hết sức nguy kịch.

20/7/2013

NTT

ĐẢNG ĐẺ?

TƯỜNG THỤY


Câu "Sinh hữu hạn tử bất kỳ", có nghĩa rằng ngày sinh của con người xác định được chứ chẳng ai xác đinh được người nào đó chết vào thời gian nào. Đến trẻ con cũng biết ngày sinh là ngày con người chui ra khỏi bụng mẹ, hoàn toàn xác định được chính xác đến từng phút thậm chí từng giây. Và ngày sinh chỉ có một mà thôi vì không ai lại chui ra rồi lại chui vào bụng mẹ để sinh ra một lần nữa.

Có một ai đó mang nhiều ngày sinh bởi có nhiều lý do như không nhớ, ghi đại hoặc sửa lại để nhằm mục đích không minh bạch nào đó. Đương nhiên, ngày sinh thật chỉ có một. Nói ông A được Đảng sinh ra một lần nữa là nói hình ảnh mà thôi, chứ Đảng đẻ thế quái nào được.

Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

Luật sư Hà Huy Sơn yêu cầu triệu tập giám định viên đến phiên tòa phúc thẩm vụ án Đoàn Văn Vươn

Ngày hôm nay, 19/7/2013, Luật sư Hà Huy Sơn (Ls HHS), người bào chữa cho anh em và gia đình ông Đoàn Văn Vươn đã gửi bản yêu cầu triệu tập giám định viên đến phiên tòa phúc thẩm vụ án Doàn Văn Vươn ngày 29/7 tới đây.

Theo Ls HHS, điểm 5.4 của Bản kết luận giám định số 284 (54 P5) ngày 29/2/2012 của Viện Khoa học hình sự, Tổng cục cảnh sát PCTP do giám định viên Lê Viết Cấn thực hiện có dấu hiệu không khách quan, vi phạm luật Tố tụng hình sự.

Điểm 5.4 trong bản Kết luận giám định cho rằng, "Khi sử dụng 2 khẩu súng trên bắn vào cơ thế người ở khoảng cách 30 mét có thể gây sát thương (chết hoặc bị thương)"

SAO ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẠI MỞ CUỘC THI ĐỂ TÔN VINH THƠ DỞ ?

Trần Mạnh Hảo

Sau nhiều dư luận phê phán nạn đạo thơ trong cuộc thi thơ lần thứ 05 của đồng bằng sông Cửu Long do Hội VHNT Sóc Trăng đăng cai, vừa qua, kết quả đã được thông báo như sau trên các trang báo mạng :


GIẢI NHẤT:

+ Tiếng đờn ca tài tử ở phà Vàm Cống - Cao Thoại Châu - Long An

GIẢI NHÌ:

+ Phía mùa cam bạc lá – Nguyễn Thanh Hải – Tiền Giang

Thông điệp của ông Putin

Huỳnh Văn Úc


Hãng tin BBC ngày 17/7/2013 đưa tin cuộc tập trận của Nga đang diễn ra ở vùng Viễn Đông với sự tham gia của 16 vạn quân, năm nghìn xe tăng, 130 máy bay và dự kiến sẽ kéo dài đến hết ngày 20/7/2013. Đây là cuộc tập trận được đánh giá là lớn nhất kể từ thời Liên Xô còn tồn tại. Giám đốc Viện phân tích chính trị và quân sự thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga A. Sharavin, người đang có mặt tại cuộc tập trận tuyên bố: “Xác suất xảy ra chiến tranh giữa Trung Quốc và Nga là cực kỳ thấp, nhưng nếu nó vẫn xảy ra thì Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc PLA sẽ không thể nào chiến thắng trong cuộc chiến tranh với Liên Bang Nga”. Đích thân Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến trực tiếp chỉ đạo cũng như giám sát cuộc tập trận và kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Nga. Ngoài những lý do trên dư luận còn đặt câu hỏi liệu qua cuộc tập trận này nước Nga còn muốn gửi thông điệp gì và gửi đến ai.

“Ông” Phang Chết Mày…

(Phỏng vấn một Du khách nước ngoài khi mới đặt chân tới sân bay Nội Bài Việt Nam)

Anh thấy Việt Nam thế nào?
- “ Rất xinh đẹp, rất ngọt ngào và… thon!”

Cô Phóng viên mắt trợn tròn
(Cha này tiếng Việt còn “ngon” hơn mình!)
Này anh! Em hỏi chân tình
Anh cảm thấy đất nước mình… à em…?

“VỌNG PHU” TRÊN ĐẢO LÝ SƠN

Lời Tác Giả: Tôi rất bức xúc khi đọc được tin hai tàu cá huyện đảo Lý Sơn của Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc cướp phá ngày 7/7/2013 tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. Và càng đau đớn hơn khi biết từ ngày TQ cưỡng chiếm quần đảo Hoàng Sa của ta, mỗi lần ngư dân ta vào HS đánh cá hoặc tránh bão đều bị quân TQ đuổi ra khiến nhiều ngư dân bị lâm nạn, chết rất thương tâm. Vì thế, huyện đảo Lý Sơn chỉ rộng 10 Km2 với hơn 2 vạn dân mà có tới hơn 500 người phụ nữ phải sống đơn thân do có chồng bị chết trên biển vì giặc Tàu hoặc bão tố. Cuộc sống của những nàng “Vọng Phu” này hiện nay rất khó khăn khi không còn lao động chính của gia đình mà còn phải nuôi bố mẹ già và con nhỏ. Bài viết này chỉ là vài dòng tâm tư để chia sẻ với những người goá phụ không may mắn đó.

Thân nhân kêu cứu về tình trạng nguy kịch của blogger Điếu Cày

<= Blogger Điếu Cày từng được Tổng thống Obama vinh danh trong ngày Tự do Báo chí Thế giới.

Tin liên hệ


Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

CÂU 2 CỦA “ĐỀ THI MÔN NGỮ VĂN CAO ĐẲNG 2013” CỦA BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO MẮC HAI LỖI SAI VĂN PHẠM

Trần Mạnh Hảo
.
.
Báo “ Tuổi Trẻ” số ra ngày thứ tư 17-7-2013 nơi bài : “ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI CAO ĐẲNG” của Bộ Giáo Dục & Đào Tạo in đề thi môn ngữ văn ( khối C,D) gồm hai phần, mỗi phần hai câu. Chúng tôi xin trích câu 02, phần một như sau :

“CÂU 02 ( 3,0 điểm)
“Khi có lỗi, người tử tế thì sẵn sàng nhận lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi”.
“Hãy viết một bài văn ngắn ( khoảng 600 từ) trình bày suy nghĩ của anh / chị về ý kiến trên”

( hết trích)

Bất kể ai đã học qua cấp một ( tiểu học) khi chỉ thoáng nhìn phần đề bài thi trên đã nhận ra câu ra đề có hai lỗi văn phạm.

Lỗi thứ nhất : thừa một từ “ THÌ”.

Lỗi thứ hai : thiếu ba từ : “CHO NGƯỜI KHÁC”

Như vậy, “ câu 02” trong phần một của đề thi cao đẳng quốc gia môn ngữ văn phải viết lại như sau mới đúng văn phạm :

“ Khi có lỗi, người tử tế sẵn sàng nhận lỗi, kẻ ti tiện chỉ tìm cách đổ lỗi cho người khác”.

Than ôi, một hội đồng ra đề thi đại học, cao đẳng gồm toàn các giáo sư tiến sĩ, hoặc các giáo sư đầu ngành môn ngữ văn, lại được duyệt bởi một hội đồng toàn các giáo sư đầu ngành khác, sao lại để sai hai lỗi văn phạm rất nặng như trên ? Cái lỗi mà một học sinh đã học qua tiểu học cũng không được phép sai phạm. Xem ra, nền dạy văn và học văn nước nhà đã đến thời mạt vận rồi sao ?


Sài Gòn ngày 17-7-2013


T.M.H.

Tuyên bố của mạng lưới blogger Việt Nam


Việt Nam phải sửa đổi pháp luật để chứng minh cam kết tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc

Hội đồng Nhân quyền Liên HiệpQuốc (HĐNQ) có trách nhiệm tăng cường việc xúc tiến và bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới, giải quyết tình trạng vi phạm nhân quyền và đưa ra khuyến nghị.

BÀN KỸ VỚI BẠN THƠ XUÂN LỘC VỚI BÀI “SAO LẠI ĐI BÁNG BỔ THƠ”

Nguyễn Hoàng Đức

Mới đây nghe bạn bè chỉ, tôi vào blog Trần Nhương đọc bài “Sao lại đi báng bổ thơ” của nhà thơ Xuân Lộc. Lời lẽ anh giành cho tôi khá trọng thị, anh gọi tôi là triết gia, nhưng có phàn nàn về việc tôi đòi Việt Nam vứt thơ đi. Anh Xuân Lộc thân mến, nghệ thuật cũng như mọi thứ ở đời, khi đấu thì phải phân ra cân lạng, đấu sĩ hạng lông không thể đấu với đấu sĩ hạng nặng, trong bài này tôi không tìm cách đấu với anh, nhưng tôi muốn trả lời theo lối bàn với anh. Đó là một cách trọng thị để đáp lại một sự trọng thị. Khi tôi viết “Muốn có giải thưởng lớn Việt nam nên vứt thơ đi”, là đã suy nghĩ nung nấu nhiều chứ không thể ăn nói vu vơ.

Ls Hà Huy Sơn đã được cấp giấy phép người bào chữa cho anh em ông Đoàn Văn Vươn

Về việc cấp GCN người bào chữa cho LS Hà Huy Sơn bào chữa cho ông Đoàn Văn Vươn, ông Đoàn Văn Quý tại phiên tòa phúc thẩm ngày 29/07/2013 gặp khó khăn ban đầu. Sau khi Công ty Luật TNHH Hà Sơn có Văn bản ngày 09/07/2013 đề nghị với Chánh Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội, đồng kính gửi Chủ tịch Liên đoàn LSVN. Ngày 15/07/2013, LS Hà Huy Sơn đã được cấp GCN bào chữa cho ông Vươn, ông Quý. Ngày 17/07/2013, Liên đoàn LSVN cũng có Công văn gửi Lãnh đạo Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đề nghị tạo điều kiện cấp GCN bào chữa cho LS Sơn. Công ty Luật TNHH Hà Sơn xin được thông tin sự việc để mọi người quan tâm được biết và nhân đây xin bày tỏ cám ơn Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao và Liên đoàn LSVN.




LS.Hà Huy Sơn

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Chúc Mừng Tướng Cướp Ca Ca

Chúc mừng Đại tá Ca Ca
Quân hàm Thiếu tướng “người ta”… thăng rồi!
Chiến thuật lấy thịt đè người
Trận đánh Tiên Lãng ngời ngời chiến công:

Hemingway - ông già râu trên biển cả chữ nghĩa

NHÂN KỶ NIỆM 114 NĂM NGÀY SINH VĂN HÀO HEMINWAY 21-7-1899 ĐẾN 21-7-2013 :



Đoàn Văn Vươn thứ hai?

Nguyễn Ngọc Già
_______________________


Đoàn Văn Vươn thứ nhất.

Theo tin cho hay, đại gia đình Đoàn Văn Vươn chuẩn bị hầu tòa vào ngày 28/7 tới đây [1]. Bà Nguyễn Thị Thương và bà Phạm Thị Báu vợ của ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý cho biết, gia đình họ đã bị gây khó [2] trong việc chuẩn bị cho phiên phúc thẩm. 

Mới đây, Đỗ Hữu Ca - Giám đốc Công an Hải Phòng - vừa được thăng chức thiếu tướng [3] cùng với nhiều ông (bà) khác. Trang phunutoday trích lời Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu ý nghĩa quan trọng cho lần phong tướng công an kỳ này:

KHÔNG NHÂN VẬT THƠ CHỈ LÀ MÌ KHÔNG NGƯỜI LÁI

Nguyễn Hoàng Đức

“Linh hồn còn quí giá hơn cả vũ trụ này”, đó là một phương ngôn rất nổi tiếng trong Kinh Thánh. Rõ ràng, nếu cả hệ mặt trời này vận động một cách bí nhiệm và diệu kỳ chở mang sự sống, vậy mà nếu nó không có linh hồn sống của Con Người làm cứu cánh cao cả nhất như một ý thức chủ tể bên trong, thì khác nào cả vũ trụ chỉ là vô vị, vô tích sự!

Những xấp giấy trắng vạn vạn tấn ở đời cũng sẽ trở thành vô tích sự nếu nó không được viết lên một dòng chữ nào! Để gói xôi, gói thịt ư, giấy trắng còn thua lá sen, lá chuối.

Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

Một người đàn ông ở Lâm Đồng tự thiêu để đòi công lý

Theo facebook Bùi Thị Minh Hằng, một người đàn ông ở Lâm Đồng đã tự thiêu để đòi công lý. Gia đình ông là gia đình cách mạng, có công với chế độ.

Cái chết của ông do nỗi oan uất tột cùng đối với chính quyền. Trước khi tự thiêu, ông viết di chúc để lại. Trong thư tuyệt mệnh, ông viết rằng:

"Anh rất thương em và các con. Nhưng vì hạnh phúc cho nhiều gia đình Anh phải đòi công lý " ngoài ra ông nhắn nhủ gia đình thực hiện yêu cầu:

HÃY GHI HÌNH ĐƯA LÊN MẠNG CHO MỌI NGƯỜI BIẾT VÀ ĐI ĐÒI CÔNG LÝ

Con ông là cô Kiều sáng nay, 16/7/2013 đã mang bát nhang và di ảnh của Cha ra Văn phòng chính phủ để đòi công lý cho cha.

Số điện thoại của cô Kiều: 0976474596

Bùi Thị Minh Hằng cho biết sẽ đăng tải những thông tin cụ thể trong loạt bài viết sau.




16/7/2013

THƠ TẶNG NGUYỄN HOÀNG VI

Nhân dịp cô ra thăm Hà Nội













Một thân liễu yếu mai gầy
Mà khuynh đảo cả một bầy lâu la
Mưu hèn, đòn bẩn trưng ra
Vẫn thua khí phách đàn bà Nước Nam.

16/7/2013
TƯỜNG THỤY

Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013

NHỚ SAO LỜI HÁT MẸ RU

(Kính tặng sinh nhật lần thứ 100 của mẹ)


Nhớ sao sâu lắng câu Kiều
Từ trong tâm khảm những chiều mẹ ru
Ngay trên quê của Nguyễn Du
Tự bao giờ đến bao giờ, mẹ ơi!

Nhớ sao những buổi đẹp trời
Xưa con theo mẹ cùng vui Hội Làng
Câu hò ví dặm đa đoan
Yến anh phường vải hai làng đối ca

Nhớ sao những cánh đồng xa
Thuở con theo mẹ giúp bà hái bông
Những chiều cùng mẹ tắm sông
Bắt trai, mò hến mãi không muốn về

Nhớ sao chợ huyện, chợ quê
Trông em đợi bánh chiều về mẹ mua
Nhớ đêm theo mẹ lên Chùa
Cùng ông sắm lễ xin bùa cho em

Nhớ sao những ánh trăng đêm
Mẹ ngồi giở sách ngoài thềm dạy con
Chữ “O” là quả trứng tròn
Chữ “Ô” thêm nón, mẹ còn nhớ không

Nhớ sao những tối mùa đông
Ngủ quên bên bếp, mẹ bồng ổ rơm
Tháng mười gạo ré dẻo thơm
Lúa mùa vừa gặt, con cơm với cà

Nhớ sao trường nhỏ gần nhà
Con hay trốn học, ông bà buồn đau:
“Thôi về giúp mẹ chăn trâu!
“Ba năm lớp Một, học nào ích chi?”

Nhớ sao tấp nập thuyền bè
Ngày đêm xuôi ngược sông quê một thời
Mùa mưa nước lụt trắng trời
Con làm bè chuối chèo bơi đơm cò

Nhớ sao phiên chợ bến đò
Ngày 3 ngày 8 mẹ chờ mực cơm
Về từ cửa Hội chiều hôm
Đêm xanh lục cá, cua, tôm…trên bờ

Nhớ sao lời hát mẹ ru
Câu Kiều trên võng bây giờ còn đây
Nay con ru cháu mỗi ngày
Mà như lời mẹ đâu đây vọng về

Mẹ ơi còn đó làng quê
Sông Lam vẫn chảy, đồi chè còn kia
Non Hồng một cõi đi về
Tình thâm mẫu tử sớm khuya mãi còn

Hà Nội, 14/7/2013
Ts. Đặng Huy Văn

Tác giả gửi cho NTT blog

Lối ra nào có hậu cho vụ Ls Lê Quốc Quân - Phần II


Ngay sau khi Lê Quốc Quân bị bắt, những hành động, cách làm khi khởi tố vụ án đến cách hành xử của các cơ quan nhà nước, đã đặt tất cả những người quan tâm thấy rõ ràng sự không bình thường đối với vụ án. Mọi đôi tai dỏng lên, cảnh giác.

Thế rồi, khi có kết luận vụ án, không ai có lương tri, nhận thức lại không thấy rõ những gì đang ẩn nấp đằng sau con chữ, con số của bản gọi là “Cáo trạng” và bộ “Hồ sơ vụ án” kia. Ở đó, người ta thấy thấp thoáng nhiều âm mưu, nhiều đòn bẩn, nhiều sự đê hèn. Đặc biệt, ở đó người ta thấy thiếu vắng luật pháp, thiếu vắng lương tâm và đạo đức làm người. Ở đó, người ta thấy sự oan ức của người vô tội, sự hăng hoại của nền pháp lý.

Lối ra nào có hậu cho vụ Ls Lê Quốc Quân – Phần I

Bắt bằng được – Đỏ như vang 


Như vậy, cuối cùng thì Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội hoãn phiên xử Ls Lê Quốc Quân cái rụp chỉ mấy tiếng đồng hồ trước khi bắt đầu. Nhiều người thấy hẫng, vì công lao chuẩn bị mấy ngày để đi dự phiên tòa lại chưa thực hiện được, nhỡ một số việc. Một số bà con từ quê hương, từ Nghệ An, Hà Tĩnh và nhiều nơi khác đã đến Hà Nội âm thầm bằng nhiều cách, lại coi như làm chuyến đi thăm Thủ đô nhân dịp nông nhàn để lần sau có ra thì đã thông thạo đường sá. Một số nữa thì thở phào: Cũng may, đợt này chưa thu xếp được ra HN không thì nhỡ mất không đi dự tòa được, hẹn sẽ có mặt khi có lịch xử đàng hoàng. (Và hi vọng không bị… hoãn tiếp). 

Có thể có người tin là bà thẩm phán Lê Thị Hợp bị cảm đột ngột hoặc đột quỵ là có thật. Tôi cũng tin có thể là như thế. Nhưng nếu vì chỉ một bà thẩm phán này đột quỵ mà phiên tòa công phu như vậy không thể xảy ra, thì tôi lại không tin. 

Bởi nếu chỉ vì chuyện ruồi bâu vậy mà phải hoãn, thì chắc phải hoãn ngay từ quá trình điều tra phiên tòa khi cô Oông, em họ Ls Lê Quốc Quân bị bắt đi đột ngột khi đang mang thai.

Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013

Tác chiến điện tử Việt Nam trong bảo vệ Trường Sa

(ĐVO) - Tác chiến điện tử không những là sự đối đầu về kỹ thuật mà còn là sự đối đầu về chiến thuật, khí tài hiện đại là điều cần thiết, nhưng con người vận hành nó còn quan trọng hơn nhiều.


Hành động của Trung Quốc và tuyên bố của các tướng lĩnh “diều hâu” về Biển Đông đã chứng tỏ việc chấp nhận tham vấn về COC với ASEAN chỉ là chiêu bài sau 11 năm lẫn tránh. Trung Quốc không từ bỏ ý đồ coi Biển Đông là “ao nhà” của họ.

ĐẠO BÚT

Chuyện ấy lâu nay nói mãi rồi
Cái nghề đạo bút bỏ đi thôi
Vơ quàng kể cũng xơi không thuận
Nhân đại xem chừng nuốt khó trôi
Túng chữ đừng quên năng rèn luyện
Bí tiền hãy nhớ bỏ mồ hôi
Thời nay đâu dễ lừa thiên hạ
Chuyện bể bung ra tiếng để đời.

NTT

Đảng ơi!

Mười Văn kiện mới kí xong
“Hợp tác toàn diện”…
Thật không thể ngờ!

Bạn Vàng dẫu có nằm mơ
Mấy ngàn năm đến bây giờ, dễ đâu?

MUỐN CÓ TÁC PHẨM LỚN VIỆT NAM NÊN VỨT THƠ ĐI

Nguyễn Hoàng Đức


Gần một thế kỷ nay, Trung Quốc dường như tuyệt đối vứt thơ đi, đến mức dường như thơ không thể mọc tăm sủi bọt trên văn đàn. Nhưng họ đã được cái gì? Được hai giải Nobel văn chương với Cao Hành Kiện và Mạc Ngôn. Tại sao, người Tầu lại có thể đoạt tuyệt với thơ như vậy? Rõ ràng vì họ nhận ra, thơ vụn vài câu không thể là kiến trúc văn chương, và lao động lao động nghệ thuật. Thơ chỉ là sinh hoạt chữ nghĩa ngẫu hứng bồng bột được chăng hay chớ thôi.

Mẹ là Hồn Việt bao đời

Mẹ là lời hát “ầu ơ”
Ru con trên võng ngày chưa đến trường
Mẹ là nỗi nhớ niềm thương
Để cha mang nặng tơ vương một đời

Mẹ là tia nắng rạng ngời
Cho con sưởi ấm tiết trời ngày đông
Mẹ là những đoá sen hồng
Cho con mang cắm lăng ông mộ bà

Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

Về chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trương Tấn Sang

Nguyễn Trọng Vĩnh

Rõ ràng là bản “Tuyên bố chung” hoàn toàn lợi cho Trung Quốc còn phía ta lại bị ràng buộc bởi nhiều điểm trong các mục.
Nguyễn Trọng Vĩnh
Tôi vừa đi nghỉ mát về, có bạn đến chơi. Sau khi thăm hỏi sức khỏe, bạn hỏi:

- Bác có theo dõi chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch Trương Tấn Sang không?

Tôi nói:

- Có.

- Bác có đọc bản tuyên bố chung không? Bác có nhận xét gì?

Sau đây là ý kiến của tôi:

'Chưa bao giờ ngư dân bị đánh như vậy'

"Sau 1 giờ truy đuổi, tàu mang số hiệu 306 của Trung Quốc áp sát, nhiều người mặc quân phục xanh đen, rằn ri tràn qua tàu cá dùng dùi cui điện uy hiếp, đánh đập ngư dân rồi trấn lột hết tài sản...", thuyền trưởng Vương kể lại. 



Hơn 20 năm gắn bó hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa nhưng chưa bao giờ thuyền trưởng Võ Minh Vương (ngụ thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) lại chứng kiến anh em ngư dân bị đánh đập tàn nhẫn như vậy. Từng 7 lần bị phía Trung Quốc bắt giữ, phạt tiền, phạt tù vô cớ trong lúc hành nghề ở Hoàng Sa nhưng đây là lần đầu tiên anh Vương bị đánh đập nhiều nhất.

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

Ngành tòa án nước ta hay thật

TƯỜNG THỤY


Cái sự cứ sắp đến lịch xử án thì lại đột ngột có thông báo hoãn thường xảy ra, chả phải là chuyện hiếm. Gần đây, phiên phúc thẩm xử 8 thành niên công giáo (là những người có đơn kháng án), ban đầu định ngày 2/4/2013 sau đó dời sang ngày 24/4 nhưng lại hoãn tiếp cho đến ngày 23/5 mới xử. Lý do hoãn rất lãng xẹt: một thành viên trong Hội đồng xét xử không thể tham gia phiên tòa do bận việc gia đình.

Phiên sơ thẩm xử Ts Cù Huy Hà Vũ ban đầu ấn định ngày 24/3/2011 cũng bị hoãn, tới ngày 4/4 mới xử.

Vân vân...

Luật sư Hà Huy Sơn khiếu nại về việc thông báo hoãn phiên tòa xét xử Ls Lê Quốc Quân

Cho rằng hành vi ra thông báo hoãn phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lê Quốc Quân của Tòa hình sự, Tòa án Hà Nội là trái pháp luật tố tụng hình sự, ngày hôm nay, 11/7/2013, Luật sư Hà Huy Sơn, người bào chữa cho Ls Lê Quốc Quân đã có đơn khiếu nại.

Sau khi nêu 3 lý do để chứng minh cho nhận định của mình, Luật sư Hà Huy Sơn yêu cầu hủy thông báo hoãn nói trên, đồng thời yêu cầu Tòa án Hà Nội sớm ra quyết định xét xử vụ án hình sự theo đúng thời hạn qui định của pháp luật.

Nội dung đơn như sau:

Cái Mồm Bảo Với Cái …

Mới đây chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình TP HCM đề xuất với UBND thành phố một số quy định, trong đó có quy định phụ nữ khi mang thai không quá 33 tuổi.
Vậy có thơ vui rằng:

Mày ơi! Tao bảo Mày này
Tao thương Mày lắm bởi Mày biết không?
Ba tư tuổi vẫn ế chồng
Mày và Tao vẫn chổng mông cùng gào
Vẫn chưa quơ được Thằng nào
Để Mày và để cả Tao cùng cười…

Hôm nay quơ được Nó rồi
Tưởng rằng hạnh phúc ngất trời, thì đây
Một lũ dở dại dở ngây
Quy định chuyện trái khoáy này, tội chưa?

Bao năm nắng hạn gặp mưa
Tưởng được thỏa sức Cày Bừa từ nay
Cày cho ngấu, Cấy cho dày
Tao, Mày chung sức, Bông sây mùa vàng

Đang vui thì đứt dây đàn
Sinh con quá tuổi bị phang: Cấm rồi!
Ngỡ cả hai toét miệng cười
Nào hay Chồng phải suốt đời đeo “bao”!

Ới đất dày! Ới trời cao!
Chúng mình Ba đứa, đứa nào cũng xui!Ngày 11/7/2013
Thanh sơn

Tác giả gửi cho NTT blog

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

NƯỚC MẤT NHÀ TAN (2)

Huỳnh Văn Úc


Tôi muốn tiếp tục viết về chủ đề Nước mất nhà tan trong bài viết thứ hai này. Trong bài này tôi viết về Tây Tạng. Về địa lý Tây Tạng nằm trên cao nguyên Tây Tạng ở Tây Nam Trung Quốc, có biên giới với các nước Ấn Độ, Butan, Nêpan, Mianma, có độ cao trung bình 4200 mét. Phần lớn dãy Hymalaya - nóc nhà của thế giới – nằm trong địa phận Tây Tạng. Khí hậu khắc nghiệt, độ ẩm thấp. Tây Tạng có những dãy núi tuyết cao từ 5000 mét đến 7000 mét. Một số con sông lớn trên thế giới như Dương Tử, Hoàng Hà, Mê Kông, sông Hằng có đầu nguồn ở Tây Tạng. Nằm trên vùng đất ấy là Khu tự trị Tây Tạng của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có diện tích 1,2 triệu kilômét vuông với thủ phủ là thành phố Lhasa. Từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 10 trên lãnh thổ Tây Tạng đã từng tồn tại một vương quốc hùng cường mà người Trung Hoa thời Đường gọi là Thổ Phồn.

Cộng 2 điểm cho bà mẹ Việt Nam anh hùng đi thi đại học

Quy định bà mẹ Việt Nam anh hùng dự thi ĐH được cộng 2 điểm ưu tiên Bộ GD-ĐT vừa ban hành đang gây tranh cãi.

Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung đối tượng ưu tiên của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy.

Theo đó, 7 đối tượng được bổ sung diện ưu tiên 03 gồm: Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến ngày khởi nghĩa tháng tám năm 1945; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; người có công giúp đỡ cách mạng”.

Tàu cá Việt Nam 'bị tấn công, chặt cờ'


Cả hai tàu cá của ngư dân trên huyện đảo Lý Sơn đều chịu thiệt hại nặng

Thuyền trưởng một trong hai tàu cá Việt Nam bị tấn công ở khu vực quần đảo Hoàng Sa nói với BBC những người người tấn công tàu ông 'nói tiếng Trung Quốc' và 'mặc đồ sỹ quan hải quân'.

Thứ Ba, 9 tháng 7, 2013

NẠN ĐẠO THƠ ĐBS CỬU LONG CÓ SINH CÁCH NGHĨ VỀ THƠ VIỆT TOÀN THỂ?

Nguyễn Hoàng Đức


Vừa qua rộ lên việc thi thơ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long, nào phạm qui nào đạo thơ ở mức độ ngót 40%. Quả là mức kỷ lục trên thế giới. Có thể nói chỉ cần trích ra thành tích ngược của nó chừng 10% thôi, thì cũng đã dư sức đánh đổ những giải quán quân thế giới về phạm qui và đạo văn.

Một thành tích “Bêu danh” như thế, ở tầm vóc 13 tỉnh phía Nam, liệu có phải là đám cháy để chúng ta nhìn ra cuộc lộ diện của nó? Chắc hẳn rồi, một cuộc thi tầm vóc liên địa phương như vậy, chẳng lẽ lại chẳng thu hái gì từ chính bài học thất bại của nó? Hay là với một tâm cảm vui đùa cợt nhả thi ca nhì nhằng mua vui chúng ta thấy nó chẳng đáng gì để rút ra bài học cả?

Những thủ đoạn của chính quyền đối với người dân Trịnh Nguyễn

Trương Văn Dũng

Trước sự đấu tranh mạnh mẽ của người dân Trịnh Nguyễn, không cho xây dựng nhà máy xử lý nước thải ngay tai khu dân cư chính quyền địa phương đã dùng rất nhiều thủ đoạn để đối phó với bà con.

Ngày 10/10/2011, khoảng 3h sáng họ lén lút điều 2 ô tô chở vàng mã đến khu đất cưỡng chiếm thắp hương động thổ. Sáng ra người dân hỏi họ, họ nói đi tìm mộ. Đến 6h sáng họ mang vào chùa thắp hương, 

7h cùng ngày họ đưa các lực lượng chức năng đến giải ngân tại nhà văn hóa, từ ngày 10-15/10/2011 nhưng không một ai ra lấy tiền . 

Tiêp đến đợt 2 từ ngày 15-20, họ mang tiền ra ủy ban nhân dân phường Châu Khê nhưng cũng không ai lấy tiền.

Sức ép của công luận trong vụ xử LS Lê Quốc Quân



Luật sư Lê Quốc Quân tham gia cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc gây hấn tại Biển Đông. (2011)
RFA files


Phiên xử luật sư Lê Quốc Quân đã bị nhà cầm quyền Hà Nội hoãn lại có phải vì lo ngại sức ép của công luận và những họat động ủng hộ luật sư Quân diễn ra trong mấy ngày gần đây trong nước?

Suốt thời gian qua, những người quan tâm đã có những hoạt động ủng hộ cho ông này. Nhiều người mong mỏi được dự phiên xử và thấy công lý được thực thi.