Thứ Năm, 30 tháng 7, 2015

Mỹ tuyên bố ‘không trung lập’ trong vấn đề biển Đông

Tàu chiến USS Fort Worth (LCS 3) của Mỹ hiện diện trên biển Đông.

Trưởng ban kiểm tra hội Nhà báo VN: Nhầm lẫn nhạc TQ 'không được phép xảy ra'

Ở phút thứ 4'16" đến 4'30" khúc nhạc được vang lên khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bước lên bục phát biểu trong chương trình 'Khát vọng đoàn tụ' tối 27/7 tại Hà Nội.

Yêu cầu Bộ quốc phòng xác minh: Tại sao phát nhạc Trung cộng trong “Khát vọng đoàn tụ”

Giang Nam (VNTB) - Chúng tôi yêu cầu Bộ quốc phòng thanh tra xác minh và trả lời cho công chúng Việt Nam sự kiện kỳ quái và vong bản này.

Trong khi chủ tịch nước Sang bước lên sân khấu, VTV1 phát đoạn nhạc nền hùng tráng nhưng nghe lạ hoắc, Giang Nam chưa từng nghe thấy bao giờ… Sau, đọc thấy trên blog chú Tễu, Phan Tất Thành tiên sinh phát hiện ra đó là bài "Ca ngợi tổ quốc" của nhạc sĩ Vương Tân người Trung Quốc.

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Tôi đi mua hồ sơ mời thầu ở Thái Nguyên: 'Mày là thằng nào?'

Đại diện chủ đầu tư – Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Thái Nguyên tuyên bố gói thầu đã được dàn xếp theo ý kiến của lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ chỉ đạo "đệ tử" trả cho mỗi DN đến mua hồ sơ dự thầu 5 triệu đồng để từ bỏ đấu thầu...

Nhận được thông tin về việc Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên công khai mở bán 3 gói thầu thuộc Dự án hồ Cây Vĩ nhưng có dấu hiệu o bế, cản trở doanh nghiệp, PV Báo Nông nghiệp Việt Nam đã nhập vai doanh nghiệp tìm đến mua hồ sơ dự thầu.

Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015

VN trấn áp người 'tuyệt thực toàn cầu'

Cô Như Quỳnh nói cô bị hành hung chảy máu miệng

Người hoạt động nhân quyền bị đổ keo dán sắt vào ổ khoá.

Sáng 28/7/2015, anh Hoàng Dũng, một người hoạt động nhân quyền, thành viên của Phong trào Con Đường Việt Nam bị đổ keo dán sắt vào 4 ổ khoá cửa và không thể ra khỏi nhà.

Trước đó, anh Hoàng Dũng thường xuyên bị một nhóm người tự xưng là an ninh, mặc thường phục theo dõi, ngăn chặn... mỗi khi có sự kiện gì đó về dân chủ và nhân quyền xảy ra ở Sài Gòn.

Liệu đây có phải là cách đối xử khôn khoan với một người hoạt động nhân quyền?

Tin rất đặc biệt - 'Chỗ ở' mới của tướng Thanh: trụ sở Bộ Quốc phòng *

Thiếu tướng Ngô Quang Liên, Trợ lý của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã cho biết, tối nay 27.7, đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ tham dự chương trình giao lưu: Khát vọng đoàn tụ tại hội trường Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Phùng Quang Thanh tham dự một sự kiện tại Chương trình giao lưu biên giới Việt - Trung tháng 5.2015 - Ảnh: Phan Hậu

Chủ Nhật, 26 tháng 7, 2015

Lời phát biểu của chị Cấn Thị Thêu ngay sau khi ra tù

Ngày 25/7/2014, 140 bà con dân oan Dương Nội, cùng dân oan ở nhiều địa phương khác và anh chị em trong giới đấu tranh tại Hà Nội đã đến Trại Giam số 5 để đón chị Cấn Thị Thêu ra tù

Chị Thêu cho biết, trước khi ra, chị Thêu đã bị trại giam cướp toàn bộ khoảng 50 kỷ vật, trong đó có kỷ vật của tù nhân lương tâm trong tù gửi ra bên ngoài.

Tuy nhiên, mặc cho chị Thêu phản đối, yêu cầu thả tại cổng trại, nhưng trại 5 đã lén lút chở chị đi, thả xuống đường quốc lộ, cách trại khoảng 20 km. Chị Thêu gặp bà con đi đón vào lúc 7 giờ.

Vì sao báo Quân đội Nhân dân không có bản tin nào về tướng Phùng Quang Thanh?

Thường Sơn (VNTB) - Trong bản tin thường nhật ngày 25/7, đài VOA đặt ra một câu hỏi đáng chú ý: 'Trong khi hầu hết các tờ báo lớn ở Việt Nam đưa tin về sự trở về của ông Thanh, thậm chí là tường thuật trực tiếp, tới tối 25/7, tờ Quân đội Nhân dân thuộc Bộ Quốc phòng lại không có bản tin nào. Hiện chưa rõ lý do vì sao'.

Dường như đã có một chuyện 'tế nhị' hoặc được coi là quá 'nhạy cảm' nào đó xảy ra trong nội bộ giới quân đội, khiến báo QĐND lắng tiếng gần như hoàn toàn kể từ ngày 20/6 khi tướng Thanh 'đi nước ngoài trị bệnh'. Bản tin gần nhất và rõ nhất của QĐND là cuộc gặp giữa tướng Thanh và bộ tưởng quốc phòng Pháp tại Paris vào ngày 19/6. 

VNTB- Bức ảnh về tướng Thanh của báo Tuổi Trẻ lại gây nghi ngờ

Thật không? Có phải họ Phùng?
Khi đi lẫm chẫm, về lừng lững cao.
=======

Đại tướng Phùng Quang Thanh, mặc complet màu nhạt chuẩn bị lên xe - Ảnh VIỆT DŨNG - TTO

Thứ Năm, 23 tháng 7, 2015

Nhà Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang bị phong tỏa.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Sáng 21/7/2015, bác Nguyễn Thanh Giang mời khoảng 25 người đến nhà riêng số 5 ngõ 341, đường Trung Văn (Khu tập thể Địa Vật lý Máy bay, đối diện UBND phường Trung Văn quận Nam Từ Liêm). Khi mọi người đến thì bị rất đông công an và những người mặc thường phục đặt biển cấm chặn từ đầu ngõ. Bọn này rất hung hăng. Chúng xô đẩy, đe dọa, cấm quay phim, đòi giữ máy.

Khám xét vô luật

Khi vợ tôi đến, lập tức chúng chặn xe lại không cho đi. Một tên mặc thường phục ra lệnh, rất hách dịch:

-Khám chiếc xe này.

Thứ Ba, 21 tháng 7, 2015

Xung quanh việc chị Cấn Thị Thêu sắp ra tù

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Chuyện lạ ở Trại 5: Trại đồng ý nhưng thanh niên địa phương không cho

Hôm 25/6/2015, sau khi bị đánh cướp tơi tả tại Trại 6 và đón được anh Trịnh Bá Khiêm ra tù, đoàn đi đón đến Trại 5. Mục đích đến Trại 5 là để cho anh Khiêm gặp lại vợ là chị Cấn Thị Thêu kể từ khi hai người bị bắt trong cuộc tái cưỡng chế ngày 25/4/2014, với tư cách thân nhân thăm nuôi người nhà.

Trại 5 ở địa bàn huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Trên đường từ Trại 6 về Hà Đông đến giữa chừng thì rẽ khoảng 10 km nữa. Vậy nên cũng tiện đường.

Chủ Nhật, 19 tháng 7, 2015

Rốt cuộc, cuộc gặp Obama - Trọng diễn ra trong bao lâu?

Ông thắng trận được ông thua trận tiếp lâu lâu 1 tí mà cũng khoe nhặng cả lên :)
Rốt cuộc ai là kẻ thắng đây.
===================


Tiếp tục chuyện về trận Vị Xuyên

Nhà văn Phạm Viết Đào Gửi cho BBC từ Hà Nội


Một cựu chiến binh Việt Nam xúc động trước nắm đất 'thấm máu xương của đồng đội' khi thăm lại chiến trường cũ Vị Xuyên.

Xoay trục sang Châu Á: Tầm nhìn và Hành động

Nguyễn Quang Dy 
“Tương lai chính trị sẽ được quyết định tại Châu Á, chứ không phải tại Afghanistan hay Iraq, và Mỹ sẽ ở ngay tại tâm điểm của hành động đó” (Hillary Clinton) 
Từ “Xoay trục” đến “Tái cân bằng” đến “Xoay trục 2.0”: Tiếng kèn ngập ngừng
Quan điểm của Hillary Clinton về Châu Á có tầm nhìn chiến lược và được các nước Châu Á hoan nghênh (trừ Trung Quốc). Nếu bà Clinton được bầu làm Tổng thống thì sẽ là tin mừng đối với Châu Á (nhưng sẽ là tin buồn đối với Trung Quốc). Tuy nhiên, giữa tầm nhìn và hành động có một khoảng cách. Làm thế nào để thu hẹp khoảng cách này?  

Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Bộ đội VN đang chuyển quân đến miền Trung hay Tây Nam?

VIỆT NAM ĐANG CHUẨN BỊ SẴN SÀNG CHO MỌI TÌNH HUỐNG?

Nhiều người suy luận đây là diễn tập, tôi cũng cầu mong như vậy vì nếu chiến tranh xảy ra, dân khổ là điều chắc chắn. Tuy nhiên kết hợp với việc thị trường chứng khoán Trung Quốc sụp đổ, nền kinh tế khủng hoảng không lối thoát và việc dân chúng ở Trung Quốc bất mãn cao độ. Chúng ta không nên loại trừ khả năng chính quyền Trung Cộng gây chiến để giải tỏa áp lực từ dân chúng trong nước, thu hút sự chú ý của dân chúng sang chiến tranh, dân sẽ mau chóng quên đi bất mãn chế độ cầm quyền (!?).

Đỗ Trung Nam mãn hạn tù

Đúng 8 giờ 50 ngày 15-7, tại trại giam Xuân Lộc- Đồng Nai, tù nhân lương tâm Đỗ Trung Nam đã hạn mãn tù 14 tháng với tội danh "gây rối trật tự công cộng" theo phán quyết của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Vào ngày 15-7-2014, tại thành phố Biên Hòa- Đồng Nai, ba thanh niên nhiệt huyết trong công cuộc vận động dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, nhiệt tâm với phong trào thoát Trung là Đỗ Trung Nam, Lê Thị Phương Anh, Phạm Minh Vũ đang tìm hiểu tình hình biểu tình chống Red China tại Biên Hòa thì lực lượng công an bất ngờ ập đến. Và điều gì đến đã đến. Họ bị khởi tố với tội danh" gây rối trật tự công cộng".

TRẢ GIÁ BAO NHIÊU ĐỂ VIỆT NAM CÓ HIẾN PHÁP TAM QUYỀN PHÂN LẬP ?!

Khi chúng tôi trao đổi về chủ đề Hiến pháp tam quyền phân lập cho Việt Nam có một số người nói là: « Khó lắm, phải trả giá lắm, còn lâu lắm nữa Việt Nam mới có Hiến pháp tam quyền phân lập ».

Vậy xin hỏi : « Hiến pháp tam quyền phân lập là kim cương hay mớ rau ?! ». Là kim cương vẫn có thể mua được. Là rau thì đơn giản quá, ai cũng mua được. Vậy quý vị và các bạn nghĩ Hiến pháp tam quyền phân lập « là kim cương hay là rau » ?! Chúng tôi cho rằng « Hiến pháp tam quyền phân lập chỉ là mớ rau thôi, vì ai cũng có thể hiểu được, có được ! ».

TÀI SẢN CỦA QUAN CHỨC VN "VI PHẠM NHÂN QUYỀN" CÓ THỂ SẼ BỊ MỸ ĐÓNG BĂNG

Một dự luật vừa được đệ trình lên Thượng viện - Quốc hội Hoa Kỳ nhằm áp đặt chế tài lên những cá nhân nếu bị Tổng thống Mỹ cho là đã dính liếu đến các vụ vi phạm nhân quyền của người Việt.

Nếu được lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ thông qua, luật "S.929: Vietnam Human Rights Sanctions Act", Tổng thống Mỹ sẽ phải đệ trình lên Quốc hội Mỹ một danh sách các cá nhân mà tổng thống xác định là dính líu đến những vụ vi phạm nhân quyền chống lại nhân dân Việt Nam hoặc thân nhân của họ, bất kể việc những vụ vi phạm đó có xảy ra ở Việt Nam hay không.

LUẬT SƯ TRỢ GIÚP "DÂN OAN"

Ngày 12/7/2015, Luật sư Trần Thu Nam đưa ra Ý TƯỞNG THÀNH LẬP NHÓM CÁC LUẬT SƯ TRỢ GIÚP "DÂN OAN":

Thưa các Luật sư!

Hiện nay, người dân nghèo, cận nghèo hầu hết không được trợ giúp pháp lý, đặc biệt nhân dân ở các tỉnh lẻ. Gần đây, rất nhiều người dân bị thu hồi đất ở các nơi kéo về HN khiếu kiện kéo dài, thậm trí biểu tình. Qua báo chí, hình như Hội Luật gia có dự án hỗ trợ pháp lý cho người dân khiếu kiện ở trụ sở tiếp dân.

Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Vụ clip máy xúc chèn qua người dân: Ai đủ dũng cảm tự chui đầu vào bánh xích để dàn dựng?

Trước khi xảy ra sự việc, người thanh niên này có hành vi rất phản cảm trước mặt người dân (ảnh căt từ clip do người dân cung cấp).

“Tan sương đầu ngõ…”

 Hạ Đình Nguyên
Thế là chuyến đi Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kết thúc, đã có nhiều tiếng vỗ tay ở trong và ngoài nước. Chuyến đi đã ít nhiều gây ấn tượng, nhưng ấn tượng đậm nét nhất là sự “xoay trục” của chính bản thân ông. 
Điều này gợi nhớ về sự thay đổi tư duy chính trị, “viết lại báo cáo” của cố Tổng Bí thư Trường Chinh, về chủ trương đổi mới, tạo nên một bước ngoặt quan trọng của giai đoạn lịch sử từ Đại hội VI của Đảng. 

ĐỪNG ĐỂ CÔNG AN Ỷ QUYỀN CẬY THẾ ỨC HIẾP NGƯỜI

Ngày 3 tháng 7 năm 2015, trước chuyến công du Hoa Kỳ của TBT Nguyến Phú Trọng ba ngày, cán bộ của Vietcombank đến gặp tôi rất lễ phép mời tôi ra Ngân hàng rút tiền. Họ còn bảo: “Nếu bác ngại mệt thì bọn cháu sẽ cho người đến tại nhà làm thủ tục cho bác”.

Đây là thắng lợi của tinh thần đấu tranh chống lại cường quyền, bảo vệ quyền con người.

Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015

NGUYỄN VĂN THỌ – Chân dung một kẻ bồi bút ôi thiu của CSVN (1)

Đỗ Trường

Nguyễn Văn Thọ ( bên trái) và trùm DLV Trần Nhật Quang ( bên phải) – Một cặp đôi hoàn hảo.

'Đừng đẩy nhà văn sang phía đối lập'

Blogger Phạm Viết Đào 


Đại hội lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Hội nhà văn Việt Nam do nhà nước công nhận nhóm họp từ ngày 09-11/7/2015 tại Hà Nội.

VNTB- “Tài xế” xe bánh xích cán dân: Giết người khi thi hành nhiệm vụ?

Nguyễn Tuấn - Thảo Vy


Sau khi bị xe ủi cán đè lên người, sức khoẻ bà Lê Thị Châm hiện đang nguy kịch. (Ảnh: Báo Thanh Niên)

Vụ máy xúc cán người ở Hải Dương: facebooker Thảo Gạo hỏi chuyện nạn nhân

BÀ LÊ THỊ CHÂM: “LÁI XE CỨ LỜ ĐI ĐỂ XE KẸP TÔI VÀO"

Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015

VNTB- Máy xúc cán dân: Chính quyền công an Hải Dương dối trá dã man?

TS (VNTB) - “Quá dã man!” là câu nói của nhiều người dân địa phương Hải Dương cũng như cư dân mạng khi chứng kiến hình ảnh kẻ lái máy cẩu lạnh lùng cán qua nạn nhân, mặc cho những người dân kêu gào cảnh báo.

Nhưng các thế hệ chính quyền ở Hải Dương không chỉ rơi xuống đáy vô cảm mà còn có thể dã man hơn: “Về thông tin xe ủi của đơn vị thi công chèn qua người dân khi vào trong KCN Cẩm Điền, Trung tá Nguyễn Trọng Hiển - Phó trưởng công an huyện Cẩm Giàng cũng khẳng định: “ Không có chuyện xe ủi cán qua người dân. Để khẳng định những hình ảnh người dân bị xe ủi chen qua bánh xích xe ủi thì phải chờ cơ quan chức năng giám định, kết luận” (báo Gia Đình).

VNTB - Lời cảm ơn


Thứ Sáu, 10 tháng 7, 2015

Vụ máy xúc cán người ở Hải Dương: Người trong cuộc kể chuyện

Vụ máy xúc cố tình cán lên người dân giữ đất ở khu công nghiệp Cẩm Điền, Lương Điền (Hải dương) hôm nay, 10/7/2015 đã nhanh chóng lan tỏa trên mạng Internet và gây nên sự phẫn nộ trên công luận.

Sau đây là phỏng vấn của phóng viên Dòng Chúa cứu thế Huyền Trang với những người trong cuộc. Mời các bạn theo dõi:



Thảm sát Bình Phước: sức ép và rủi ro cho cơ quan điều tra

Công an Bình Phước đã kêu gọi người dân cung cấp thông tin lên quan đến vụ thảm sát ở Bình Phước rạng sáng 7/7 qua số điện thoại: 0651.3879.434 (tiếp nhận 24/24h) hoặc website http://conganbinhphuoc.gov.vn); email: conganbinhphuoc@gmail.com.


Các điều tra viên khám nghiệm hiện trường.

Báo chí "lề phải" bỏ qua chi tiết bất lợi cho chính quyền Việt Nam trong bản tuyên bố của TNS John McCain

Dân Luận tổng hợp


Sáng nay, 9/7/2015, báo Tuổi Trẻ đã đưa tin Thượng Nghị Sỹ John McCain ra tuyên bố về chuyến thăm Mỹ cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng, bài viết của tờ bào này đã lượt bỏ một số chi tiết quan trọng bất lợi cho chính quyền Việt Nam trong tuyên bố của TNS.

Nộp đơn tại Thanh tra Bộ Công an bị nạt nộ

Theo facebook Dung Truong, ngày 7/7/2015 dân oan Dương Nội đến Thanh tra Bộ công an (số 3 Nguyễn Thượng Hiền) gửi đơn tố cáo công an trại 6 Nghệ an đánh những người đi đón ông TRỊNH BÁ KHIÊM. Đoàn đến trụ sở thanh tra, tên công an mặc thường phụ chỉ tay quát nạt bà con

Một người dân bị máy xúc chèn qua người trước cổng khu công nghiệp Cẩm Điền-Lương Điền

Bài của báo Thanh niên

(TNO) Trong lúc ngăn cản máy xúc vào dự án khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) thi công, một người dân đã bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ, ngày 10.7, trước cổng vào dự án thi công khu công nghiệp Cẩm Điền - Lương Điền. Nạn nhân là bà Lê Thị Châm, 54 tuổi, trú ở thôn Hoàng Xá, xã Cẩm Điền.

Bà Lương Thị Miền, ở cùng thôn Hoàng Xá cho biết, chiếc máy xúc chèn lên người bà Châm khiến người này bị gãy 2 xương bả vai, vỡ xương mặt, máu chảy lênh láng. Người dân đã xúm lại tìm cách đưa bà Châm ra ngoài nhưng không được, phải yêu cầu người điều khiển máy xúc lùi xuống.

Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

VNTB - Chi hội miền Bắc tổ chức tọa đàm: "Việt Nam: Tự do báo chí"

PV (VNTB) Ngày 8/7/2015,chi hội phía bắc Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam (HNBĐLVN) đã tổ chức toạ đàm: “Việt Nam - Tự do báo chí”.

Tại cuộc tọa đàm các đại biểu đã thảo luận sôi nổi về sự cần thiết của tự do ngôn luận, tự do báo chí. Và cho đó là phương tiện tối cần thiết để mang lại cho mọi thành viên xã hội thông tin đầy đủ, trung thực nhất về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, an ninh quốc phòng của đất nước, thế giới, xu thế của thời đại, để từ đó có hành động phù hợp xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Bắc Kinh dọa Hà Nội: Gần với Mỹ hơn, sẽ bị trả thù

BẮC KINH 8-7 (NV) - Bắc Kinh bắn tiếng cho Hà Nội biết là nếu tiến gần hơn với Hoa Thịnh Đốn, được hiểu là để đối phó Trung Quốc, thì coi chừng sẽ gặp phải các đòn trả thù từ phương Bắc.

Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

TỰ DO BÁO CHÍ: XU THẾ KHÔNG THỂ ĐẢO NGƯỢC

NGUYỄN TƯỜNG THUY

Việt Nam – vùng trũng của tự do báo chí

Tự do báo chí là một nội dung của quyền tự do ngôn luận. Quyền tự do ngôn luận là quyền mặc định của con người. Chỉ có khi quyền tự do ngôn luận bị xâm phạm thì mới có khái niệm tự do báo chí. Điều đó có nghĩa, khi nền dân chủ phát triển đến mức độ hoàn thiện, nhân quyền được hoàn toàn đảm bảo thì sẽ không còn khái niệm “tự do báo chí” vì khi đó, tự do báo chí trở thành lẽ đương nhiên. Và vì vậy, khái niệm tự do báo chí là một phạm trù lịch sử.

Chống lại quy định quyền im lặng trong tố tụng hình sự VN là tội ác

Thứ Bảy, 4 tháng 7, 2015

Luật sư Lê Quốc Quân: Tư tưởng không bao giờ chết *

03/07/15 - PHÓNG SỰ TỪ VIỆT NAM: Phỏng vấn Luật sư Lê Quốc Quân


Ngày 27/06/15, tù nhân lương tâm - luật sư Lê Quốc Quân đã mãn hạn 30 tháng tù giam vì bị cáo buộc “trốn thuế” theo điều 161 Bộ luật hình sự. Luật sư Quân đã trở về Hà Nội trong sự đón tiếp của những người hoạt động. Sau vài ngày nghỉ ngơi, luật sư đã dành cho SBTN một buổi phỏng vấn. Luật sư Lê Quốc Quân sẽ nói về các chế độ trong trại giam của CSVN, về sự việc rau muống “có rễ”, về những lần tuyệt thực trong tù,… Mời quý vị cùng theo dõi buổi phỏng vấn với người tù lương tâm Lê Quốc Quân trong phóng sự sau đây.

Công an cộng sản Việt Nam xâm phạm quyền tự do đi lại của tôi.

Tường trình 1 năm hoạt động Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (4/7/2014 – 4/7/2015)


Hội Nhà báo độc lập Việt Nam (Independent Journalists Association of Vietnam - IJAVN) ra đời vào ngày 4/7/2014 với 42 hội viên.

VNTB- Không có ông Phạm Quang Nghị trong đoàn đi Mỹ của TBT Trọng

Thường Sơn (VNTB) - Lần đầu tiên từ tháng 3/2015 khi Bộ trưởng Trần Đại Quang sang Mỹ để "tích cực chuẩn bị cho chuyến đi thăm và làm việc tại Hoa kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng", phía VN thông báo chính thức về thành phần và lịch trình công du của TBT Trọng. 

Tuy nhiên, sự thiếu vắng đáng chú ý nhất trong thành phần đoàn đi sắp tới là Ủy viên bộ chính trị kiêm Bí thư thành ủy Hà Nội Pham Quang Nghị. Ông Nghị luôn được xem là người thân cận của TBT Trọng và có nhiều khả năng được kế vị chức tổng bí thư sau khi ông Trọng nghỉ vào đầu năm 2016.

Thứ Sáu, 3 tháng 7, 2015

VNTB- Báo chí Việt Nam: Tự do kiểu gì khi còn là công cụ?

Lê Tuấn

Vụ án HỒ DUY HẢI: Oan khiên hay thế mạng?

-Nguyễn Đăng Quang-

Nếu khẳng định tử tù Hồ Duy Hải là bị oan sai, e rằng có thể các quan tòa của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và Tòa án Nhân dân Tối cao ở Hà Nội sẽ kiện tôi là nói sai sự thực, vì bản án còn nguyên đó, chưa ai tuyên hủy, việc tuyên tử hình Hồ Duy Hải - theo họ - là “đúng người, đúng tội!”, việc thi hành án mới chỉ là tạm hoãn, rồi sẽ sớm thi hành nay mai thôi! Nhưng trong cả 2 phiên tòa sơ thẩm kết án lẫn phiên tòa chung thẩm y án tử hình đối với Hồ Duy Hải, các cơ quan tố tụng đã phạm phải rất nhiều sai sót, và những sai sót này là vô cùng nghiêm trọng!

VNTB- Bạn đọc VNTB nghi ngờ: Tướng Thanh đi Pháp ngày nào?

Thứ Tư, 1 tháng 7, 2015

Vụ khủng bố cuồng bạo ở Trại 6

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Ngày 25/4/2015, 44 người đi đón ông Trịnh Bá Khiêm ra tù tại trại giam số 6. Trong đó có 37 bà con dân oan Dương Nội và 7 anh chị em khác đồng hành cùng bà con. Trại giam số 6 ở xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Cương, tỉnh Nghệ An, cách Hà Nội 330 km.

Theo bản án thì còn 1 tháng nữa, ông Trịnh Bá Khiêm mới hết thời gian thi hành án. Tuy nhiên, ngày 30/5/2015, khi hai anh em Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư tổ chức tuyệt thực trước cổng trại giam, Ban giám thị trại giam đã hứa sẻ trả tự do cho ông Khiêm trước 1 tháng.  
Đến lối rẽ vào trại thì đã có rất đông công an đứng. Cả chó béc giê cũng được huy động ra. Thấy xe chúng tôi đến, họ mang biển “KHU VỰC CẤM VÀO” đã chuẩn bị sẵn đặt giữa lối đi, mặc dù từ đây phải đi tiếp 1 km nữa mới tới được cổng trại. Điều này có nghĩa là, trước phút đó, dân vẫn đi lại bình thường vì đây là đường dân sinh.