Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

"Anh" Thìn

PHẠM THANH NGHIÊN

Vợ chồng “anh” Thìn ly hôn từ nhiều năm trước. Các con của họ đều đã trưởng thành. Hôm ấy đi gặp gia đình về, “anh” Thìn vui lắm, khoe: “Tao vừa lên chức bà ngoại. Gái lớn mới sinh con trai rồi”. 

Vẻ mặt hớn hở, “anh” Thìn lấy gói kẹo trong túi quà tiếp tế ra bảo tôi chia cho mọi người, coi như chung vui với “anh” được lên chức bà ngoại. 

Cánh tù nữ thường gán ghép cho nhau đủ thứ danh xưng của cánh mày râu như ông, bố, chú, anh, cậu. Tuy lối xưng hô ấy chẳng giống ở đâu nhưng như thế nó…ngồ ngộ, và vui. Mà niềm vui đối với người tù thì quý giá lắm.

Facebook hoàn tất máy bay phủ sóng Internet toàn cầu

Hôm 31/7, CEO của Facebook là Mark Zuckerberg đã công bố việc công ty hoàn thành chiếc máy bay với đầy đủ các tính năng truyền tải dữ liệu mang tên Aquila trong dự án phủ sóng Wi-fi toàn cầu.


Thứ Sáu, 28 tháng 8, 2015

Vụ khủng bố ở Lâm Đồng: Sự thua cuộc về pháp lý của ngành công an.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Xin lấy nhận xét của Trần Thị Nga để đặt tít cho bài viết này

Sáng nay 28/8/2015, những người đi đón Trần Minh Nhật ra tù khi bị công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng đánh đập dã man trên đường trở về. Chúng đều có chung một qui trình là chặn xe khách lại, xông lên xe lôi người mà chúng đã nhận mặt xuống đường đánh. Chu Mạnh Sơn kể, chúng hành hung mặc sức, đánh người tới 20 phút, gây thương tích nặng rồi mới chịu tha chứ không phải đánh lén rồi bỏ chạy.

Chúng tôi đã liên lạc được với anh em bị đánh. Anh em cho biết như sau:

Một bản án gây chấn động dư luận

Nhiều khả năng bản án tuyên không phạm tội đối với ông Nguyễn Văn Đồng của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước sẽ bị Viện kiểm sát kháng nghị.

Các luật sư nên chuẩn bị tinh thần tham gia bào chữa cho ông, Nguyễn Văn Đồng giúp vị thẩm phán dũng cảm Nguyễn Văn Nhân bảo vệ phán quyết của mình.

Nghề Luật Sư
===============

Một bản án gây chấn động dư luận

Luật sư Nguyễn Tấn Thi

Thứ Năm, 27 tháng 8, 2015

Cảnh sát và an ninh

Cảnh sát canh gác trước toà án nhân dân TPHCM.

Bị bắt vì phản đối Bộ Giáo dục

Tấm ảnh Hoàng Thành trước trụ sở bộ Giáo Dục đang được chia sẻ nhiều trên Facebook

Niềm vui vỡ oà khi tù nhân lương tâm Trần Minh Nhật được tự do

Vào lúc 11 giờ trưa ngày 27 tháng 8 năm 2015, tù nhân lương tâm (TNLT) Trần Minh Nhật được tự do tại UBND xã Đạ Đờn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng sau 4 năm tù giam.

Chúc mừng kênh truyền hình LƯƠNG TÂM TV phát chương trình đầu tiên.

Ngày 19/8/2015, Kênh truyền hình LƯƠNG TÂM TV đã phát chương trình đầu tiên.

Đây là kênh truyền hình do một số thành viên trong Hội Cựu tù nhân lương Tâm và Hội anh em Dân chủ phối hợp thực hiện.

Chương trình có thời lượng từ 7 đến 10 phút.

Hội cựu tù nhân lương tâm cho biết, chương trình đề cập nhiều vấn đề cốt lõi,“cất lên tiếng nói của lương tâm con người trong xã hội Việt Nam thuộc mọi tầng lớp, mọi tuổi tác, mọi ngành nghề, mọi tôn giáo… đang ngày đêm chống lại mọi hình thức gian dối hận thù, bất công đàn áp, bóc lột tham nhũng do ách cai trị bạo tàn, độc đoán, phi nhân tính của đảng cộng sản Việt Nam”.

VNTB- Lao động tình dục ở Hà lan: Tự do nhưng không băng hoại

Phương Thảo

Vì sao Bộ công an thất bại với ‘quyền điều tra của công an xã’?

Có thể xem đây là một thất bại của dự án Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự - được soạn thảo bởi Bộ công an. Sau hơn một năm tranh cãi về việc có cần thiết hay không khi đưa vào dự luật quyền điều tra của công an xã, Ủy ban Thường vụ Quốc hội VN đã gần như chính thức quay lưng với quyền này - trong phiên họp ngày 17/8/2015.

Vượt trên nỗi đau của nạn nhân đã khuất, bị cáo công an không giấu vẻ hớn hở chờ được ‘cứu’.

Thứ Hai, 24 tháng 8, 2015

‘Trung thành với Tổ Quốc’: Ý thức hệ mới cho lực lượng vũ trang Việt Nam?

Phạm Chí Dũng

Lịch sử không thể bất biến và càng không vĩnh viễn cho tư tưởng độc trị giáo điều. Khác với thời gian trước đây, năm 2015 đang chứng kiến một sự đổi thay vừa kín đáo vừa lộ diện trong khối lực lượng vũ trang Việt Nam, ít ra trên phương diện chữ nghĩa và quan niệm - điều mà ở Trung Quốc hiện thời có nằm mơ cũng không thấy.

Công an tiên phong trong “phụng sự Tổ Quốc?”

Chúng ta còn tiếp tục sống như thế này đến bao giờ ?

Tác giả Nguyễn Thị Từ Huy vừa gia nhập Hội nhà báo Độc lập Việt Nam. Chị gửi bài viết sau đây, "coi như sản phẩm ra mắt" Hội.
=============
Tựa đề bài viết này của tôi lấy cảm hứng từ một câu châm ngôn của các trí thức Nga : “Chúng ta không thể tiếp tục sống như thế này thêm nữa », trong một phân tích rất đáng đọc « Mọi điều bạn tưởng bạn biết về sự sụp đổ của Liên Xô đều sai », của Leon Aron, do Trần Ngọc Cư dịch, đăng trên tạp chí Nghiên cứu quốc tế :

http://nghiencuuquocte.net/2015/02/07/moi-dieu-ban-tuong-ban-biet-ve-su-sup-cua-lien-xo-deu-sai/

Thứ Bảy, 22 tháng 8, 2015

LÀM SAO ĐỂ VIỆT NAM “CHỊU PHÁT TRIỂN”?

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Chuyên gia kinh tế cao cấp Phạm Chi Lan phát biểu tại hội nghị (Ảnh: HC) 

Lời kêu gọi khẩn cấp: Tư vấn cho Kim Dâng Un

(Truyện vui cuối tuần)
Hỡi tất cả các đảng viên Cộng sản
Nhận thấy rằng:
Ngay từ khi đi học, tôi và các bạn - chúng ta đã được hệ thống giáo dục của "Đảng ta" giáo dục rằng: Trong thế giới ngày nay, tinh thần Quốc tế Cộng sản là hết sức cao cả. Tinh thần đó phải được coi là lớn lao nhất, quan trọng nhất của những người con yêu nước - tức là yêu Chủ nghĩa xã hội. Với tinh thần đó, dù phải hy sinh lợi ích của quốc gia, của dân tộc, thì cũng phải hy sinh cho tinh thần quốc tế vô sản cao cả.


Trong suốt thời kỳ cầm quyền, lãnh đạo dân tộc những năm qua, "Đảng ta" đã thực hiện một cách xuất sắc đầy vinh quang. Về vai trò, "Đảng ta" đã tự nhận trách nhiệm cho mình là "Tiền đồn của phe XHCN" của toàn thế giới. Về mặt tuyên truyền, "Đảng ta" đã cho nhân dân ta biết rằng: Đó là sứ mạng cao cả mà lịch sử đã "chọn chúng ta làm điểm tựa" - Tố Hữu.

Thứ Năm, 20 tháng 8, 2015

Có nên đầu cơ USD?


VNTB - TNLT sẽ được trả tự do số lượng lớn vào dịp đặc xá Quốc khánh (2.9.2015)?

Thái Hòa (VNTB) TNLT Việt Nam sẽ được trả tự do số lượng lớn trong dịp đặc xá Quốc khánh tới đây (2.9.1945), như là một biểu hiện cho thấy "thiện ý" của chính quyền Việt Nam trong mối quan hệ với Mỹ, và những cam kết của Hà Nội khi đàm phán TPP?

Như tin được đăng tải trên VNTB vào ngày 2.8.2015 về sự kiện, TNLT Việt Nam sẽ được thả tự do hết theo các cột mốc: vào đầu tháng 9/2015; cuối năm 2015 và cuối tháng 4/2016.

Thứ Hai, 17 tháng 8, 2015

Tây du mua nỗi Tây hành

1- 
Thời Cộng-mạt, Sản-đình khốn nạn! (khốn đốn, tội nghiệp)
cảnh gầm gừ, ám toán, rối bung!
vua hèn, chúa bạo, tôi hung
giặc ngoài lấn chiếm, giặc trong lộng hành!

TRỜI ƠI ĐƯỜNG NƯỚC SÔNG ĐÀ!

Đặng Huy Văn

Đặng Huy Văn: Đường cấp nước sạch Sông Đà do Tổng công ty Vinaconex (Tổng Conex) trúng thầu một ngàn tỷ đồng để xây dựng đường ống từ nhà máy xử lý nước Sông Đà, Hòa Bình dẫn về cấp nước cho hơn bảy vạn dân thuộc các quận huyện phía tây nam TP Hà Nội. Mới khánh thành được vài năm thì năm 2014 đã liên tục bị vỡ đường ống do chất lượng ống quá kém. Lạ kỳ thay, UBND TP Hà Nội đã không xử phạt Tổng Conex mà lại còn chỉ định thầu cho họ được tiếp tục xây dựng đường cấp nước sạch Sông Đà giai đoạn Hai dự định khởi công vào tháng 9/2014, nhưng không hiểu vì sao cho đến nay vẫn chưa được động thổ? Năm 2015 này, số lần vỡ đường ống vẫn tiếp tục tăng lên mặc dù áp lực nước trong đường ống đã hạ xuống mức tối thiểu khiến lưu lượng nước cấp đã bị giảm rất nhiều. Tại sao lại có chuyện lạ kỳ này? Ông chủ tịch UBND TP Hà Nội có thể trả lời cho bảy vạn dân biết được không?

Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Đẩy con vào tù, cướp mẹ già - việc làm độc ác và vô đạo xảy ra ở tỉnh Hà Nam

TRẦN THỊ NGA


Khi bài viết này chuẩn bị đăng thì nhận được thông tin từ chị Trần Thị Nga nói rằng cụ Hà Thị Đức đang hấp hối. Công an canh gác không cho con cháu của cụ được tiêp cận với cụ. Lực lượng công an và côn đồ được huy động rất đông tập trung rải rác quanh xã và đặc biệt là quanh nhà cụ.

Đây là tội ác trời không dung, đất không tha.

Chúng tôi nhận được đơn của chị Nguyễn Thị Thơm 51 tuổi ở thôn Tam, xã Liêm Cần,huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam, tố cáo vụ cướp người có tổ chức xảy ra đối với gia đình chị.


Chị Trần Thị Nga tìm hiểu cụ thể về gia cảnh cho biết thêm môt số thông tin về gia đình cụ Hà Thị Đức là nhân vật chính trong lá đơn và những câu chuyện xung quanh gia đình cụ.

Nguyễn Tường Thụy blog

===========

Cậu bé lớp 8 đòi làm thay việc của Bộ trưởng Giáo dục

Khá khen cho con đã dũng cảm, thẳng thắn. Con có thể thông minh và rất giỏi nữa. Nhưng đến khi con làm bộ trưởng mà thể chế này vẫn như hiện nay thì con làm gì được hơn?
=======


Em Vũ Thạch Tường Minh phát biểu trong buổi hội thảo ra mắt sách Văn và Tiếng Việt lớp 6 của nhóm Cánh Buồm tại Hà Nội hôm 12/8. (Ảnh chụp từ clip trên youTube).

Giam giữ Ba Sàm là phạm pháp


Nhà văn Võ Thị Hảo



<= Blogger "Anh Ba Sàm" Nguyễn Hữu Vinh

Ba Sàm vì ai mà lao khổ?

Trên thực tế, ai dám dấn thân vào hiểm nguy, cứu mạng được một người thì đã xứng đáng được tôn làm anh hùng. Người VN cũng biết ơn và tôn vinh những người ấy.

Nhưng có những loại anh hùng khác, thậm chí là siêu anh hùng. Do thiển cận hoặc do sợ hãi, người VN lại thường thờ ơ ghẻ lạnh, tệ bạc, thậm chí a dua với nhà cầm quyền mà ném đá, tước quyền sống với những siêu anh hùng.

Thứ Năm, 13 tháng 8, 2015

Gây tội ác với dân oan ngay tại trụ sở tiếp dân.

Nguyễn Tường Thụy


Những dân oan chờ chực khiếu kiện ở số 1 Ngô Thì Nhậm quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, sáng ngày 12/8/2015, bà Nguyễn Thị Hiền, dân oan Bắc Giang đã bị một nhóm bảo vệ đánh. Một bảo vệ tên Hòa đã dùng hết sức đá vào bụng bà. Do bị đòn quá mạnh, bà Hiền đã đổ máu mồm, ôm bụng quằn quại đau đớn.

Bà Hiền bị đánh khi vừa giang biểu ngữ tố cáo quan chức tỉnh Bắc Giang tham nhũng đất đai. Thấy tình trạng nguy hiểm, công an và bảo vệ phòng tiếp dân Trung ương số 1 Ngô Thì Nhậm gọi xe cứu thương đến, đưa bà Hiền lên xe xong thì rũ bỏ trách nhiệm. Đi cùng để chăm sóc bà Hiền chỉ có dân oan với nhau, đó là bà Bình và 2 dân oan khác cùng là dân oan Bắc Giang.

TƯỞNG NHỚ NHÀ GIÁO, CCB NGUYỄN ANH DŨNG

Ngày 10/8, HBBTT cùng anh em thân hữu đã đến thăm gia đình và thắp hương tưởng nhớ sắp tròn một năm, ngày mất của Nhà giáo - CCB Nguyễn Anh Dũng. Mặc dù, đã có tin này trên facebook nhưng nếu không viết vài dòng về những suy nghĩ của mình và công bố bài viết còn chưa kịp chỉnh sửa, chưa kịp đăng của ông trước khi về cõi (gia đình mới tìm được và gửi cho tôi) để chia sẻ cùng anh chị em bạn bè thân hữu, những người yêu chuộng sự thật công lý thì tôi cảm thấy đó là một thiếu sót.

Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

TUYÊN BỐ CỦA CÁC TỔ CHỨC XÃ HỘI DÂN SỰ VÀ CÔNG DÂN VỀ NHỮNG DỰ ÁN TƯỢNG ĐÀI TRĂM TỶ, NGÀN TỶ

Đất nước đang đứng trước những thử thách sống còn. Độc lập, toàn vẹn lãnh thổ bị đe dọa, uy hiếp từng ngày, từng giờ. Quản lý kinh tế yếu kém cùng tham nhũng bạo phát làm thất thoát trầm trọng tiền vốn và nguồn lực đất nước, làm ngân sách trống rỗng, dẫn đến:
  • Công nợ ngập đầu
Theo World Bank (Ngân hàng Thế giới), đến cuối 2014, nợ công của Việt Nam đã lên tới 110 tỷ USD (2,35 triệu tỷ đồng). Số nợ đó, bổ theo đầu dân thì một đứa trẻ sơ sinh vừa chào đời ở Việt Nam đã mang nợ hơn 1.200 USD (gần 30 triệu đồng).

Mục sư Dương Kim Khải ra tù



Năm năm mới có dịp gặp lại MS Dương Kim Khải, ngày MS Khải bị bắt thì tôi vừa ra tù gần 3 tháng và đang tá túc tại Hội thánh Tin Lành Mennonite (Thủ Thiêm - Quận 2 - Sài Gòn).

Từ một Dân oan, MS Khải đã dấn thân cho Tự do - Dân chủ - Nhân quyền tại Việt Nam. Niềm vui không trọn vẹn trong ngày về, vì hiền thê của MS Khải đã qua đời vào năm 2012.

Tây Mĩ nó cũng thế

Đó là một phản ứng khá phổ biến khi có ai đó (như tôi chẳng hạn) chỉ ra những sự bất cập trong chính sách của Việt Nam. Đó cũng là một cách biện minh dĩ nhiên là thiếu tính thuyết phục. Thật ra, có thể xem đó là một sự nguỵ biện, và tôi sẽ giải thích tại sao.

Rất thường xuyên, khi có người phản biện những bất cập ở Việt Nam, là có người phản ứng theo kiểu biện minh rằng “ở đâu cũng thế”. Hai chữ "ở đâu" thường là lấy Mĩ và Âu châu làm tiền đề. Chẳng hạn như khi đứng trước những chứng cứ không thể chối cãi về quan chức tham nhũng, thì có hai phản ứng chính. Phản ứng cực đoan là chửi bới người nêu vấn đề là ... phản động. Loại người với phản ứng này thì chúng ta không nên mất thì giờ, vì rõ ràng là họ thuộc vào loại lười biếng suy nghĩ và vô giáo dục. Một phản ứng nhẹ nhàng hơn là "Ôi, ở đâu cũng thế. Ở Âu Mĩ, chính khách cũng tham nhũng đó thôi."

Thứ Bảy, 8 tháng 8, 2015

Thư ngỏ gửi ông chủ tịch phường Dương Nội

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Chiều ngày 6/8/2015, dân oan Dương Nội (quận Hà Đông, Hà Nội) tổ chức chia gạo cứu đói cho các hộ. Nguồn gạo này từ các nhà hảo tâm trong và ngoài nước gửi cứu đói cho dân oan Dương Nội bị cướp ruộng đất.

Khi bà con đang tổ chức chia thì chủ tịch phường Lã Quang Thức cầm loa điện ra rả tuyên tuyền cho bà con cho rằng việc cứu trợ và nhận cứu trợ như vậy là sai và đề nghị “ai là chủ nhân phát số gạo này hãy đem đến phường Dương Nội, Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban sẽ phát gạo cho các đối tượng”. Ông ta còn cho rằng “Nhân dân Dương Nội đã phải nhục nhận gạo cứu đói cứu trợ”, “làm mất đi hình ảnh của địa phương”, cho những người làm công việc thiện nguyện là những “đối tượng đã lôi kéo, lợi dụng quyền tự do dân chủ với danh nghĩa cứu đói”.

Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Nạn nhân bị tạm giữ tại công an huyện Quốc Oai chết do bệnh lý

TPO - Kết quả khám nghiệm pháp y bước đầu xác định, nạn nhân Nguyễn Quảng Trường tử vong do bệnh lý- "Xơ vữa động mạch". Pháp y Quân đội cũng khẳng định toàn bộ cơ, xương, phủ tạng, vùng đầu không có dấu vết tác động ngoại lực.

Thiếu niên 15 tuổi dám đả đảo CSVN ở huyện Thạnh Hoá bị bắt giữ

Vào tối ngày 06 tháng 8 năm 2015, em Nguyễn Mai Thảo Vy báo tin anh trai Nguyễn Mai Trung Tuấn, chỉ mới 15 tuổi, bị công an bắt giữ sau 4 tháng bị truy nã vì tội “cố ý gây thương tích” trong vụ giải toả đất ở huyện Thạnh Hoá – tỉnh Long An.


Thứ Năm, 6 tháng 8, 2015

Báo chí, truyền thông tự do - 'quyền lực thứ hai'

Nhà thơ Bùi Minh Quốc Gửi cho BBC từ Đà Lạt, Lâm Đồng


Việt Nam vẫn chưa thừa nhận và cho phép báo chí tư nhân hoạt động.

Theo dự luật Lập Hội: Hội nhà báo Độc lập Việt Nam sẽ không tồn tại (!?)

Quỳnh Hương


Đoàn người tuần hành giơ cao biểu ngữ phản đối việc chặt hạ cây xanh.

Nhân chuyện tượng đài, đề xuất xây tượng đài nạn nhân của nhà tù cộng sản.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


<= Huỳnh Anh Trí 1 ngày trước khi qua đời - ảnh cắt từ phóng sự video "TNLT Huỳnh Anh Trí: Những giây phút cuối đời"
Hình như có một cuộc đua tranh hay bắt chước nhau trong việc dựng tượng đài lãnh tụ ở các nước cộng sản. Với Liên xô cũ là tượng Lê Nin, Xtalin, ở Trung Quốc là Mao Trạch Đông, ở Triều Tiên là Kim Nhật Thành và ở Việt Nam là Hồ Chí Minh. Chưa thấy con số thống kê ở các nước khác có bao nhiêu tượng đài còn ở Việt Nam, theo trang tuyengiao.com,  hiện nay có 134 tượng đài Hồ Chí Minh (HCM). Trang này còn “dọa” từ nay đến năm 2030 sẽ xây thêm 58 tượng nữa, nâng tổng số tượng đài HCM lên 192 cái.

Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Bill Cassidy gửi thư cho Ngoại Trưởng Kerry về vấn đề tù nhân lương tâm ở Việt nam

Ngoại Trưởng Mỹ Kerry sẽ đến thăm Việt Nam vào cuối tuần này để kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Trước chuyến đi này, Thượng nghị sĩ Bill Cassidy đã gửi thư cho Ngoại trưởng Kerry lưu ý về tình cảnh đáng lo ngại của tù nhân lương tâm ở Việt Nam. Ông yêu cầu ngoại trưởng Kerry lên tiếng đòi tự do tức khắc và vô điều kiện cho chị Bùi Thị Minh Hằng cùng các tù nhân lương tâm khác.

Thứ Tư, 5 tháng 8, 2015

Thần kinh khốn nạn.

Đó là hệ thống thần kinh mới, vừa được Giáo sư Ngô Bảo Châu, một nhà khoa học của Việt Nam tìm ra sau khi ông Vũ Đức Đam, trên cương vị Phó thủ tướng ký thế cho Thủ tướng chính phủ quyết định chấp thuận cho UBND thành phố Sơn La kinh phí 1.400 tỷ để xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh trong thành phố.

GS Ngô Bảo Châu viết trên Facebook của ông: "Trẻ con ăn không đủ no, áo không đủ ấm, sinh hoạt như lũ thú hoang, mà bỏ ra 1400 tỷ để xây tượng đài thì hoặc là khốn nạn, hoặc là thần kinh".

TNS. Bill Cassidy “kết nghĩa” với TNLT Bùi Thị Minh Hằng

Đẩy mạnh chiến dịch “Tự Do cho Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam”


Mạch Sống, ngày 4 tháng 8, 2015


Sáng nay TNS. Bill Cassidy (Cộng Hoà, Louisiana) gọi điện thoại cho Bà Cụ Thịnh Nguyễn, 90 tuổi và là cư dân Atlanta, để báo là Ông chính thức “kết nghĩa” với người con gái nuôi của bà cụ, là nhà đấu tranh dân chủ Bùi Thị Minh Hằng.

TNS Cassidy cho biết là vô cùng xúc động khi đọc hồ sơ của chị Hằng và hết sức hãnh diện để lên tiếng để đòi tự do và công đạo cho chị Hằng cũng như tranh đấu cho các nhà hoạt động nhân quyền và tự do tôn giáo khác.

Dừng ngay những dự án tượng đài tham nhũng

Phạm Đình Trọng

Chính quyền với những cá nhân từ cấp thấp đến cấp cao dấm dúi tham nhũng, không ai bảo được ai, không ai trị được ai. Đến nay chính quyền tham nhũng đó đã tiến tới tập thể công khai tham nhũng bằng việc ném hàng trăm, hàng ngàn tỉ tiền thuế mồ hôi nước mắt của dân vào những công trình không những vô bổ mà còn phản văn hóa nhân loại, phản đạo lí dân tộc, phản cả sự trung thực của lịch sử đất nước. Tiền đầu tư công trình càng lớn thì tiền lại quả để những người có chức, có quyền chia nhau càng lớn.

Tâm sự hai người Công giáo vừa ra tù

Ông Nguyễn Văn Oai nói ông "tự hào về bốn năm ngồi tù"

Dân oan sập bẫy, lĩnh đủ 4 năm tù giam

Anh Nguyễn Văn Thiện 54 tuổi con cụ Nguyễn Văn Bảo (liệt sỹ) và cụ bà Hà Thị Đức 80 tuổi, có vợ là Nguyễn Thị Sâm 52 tuổi . Quê quán thôn Tam xã Liêm Cần huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam.

Từ năm 2012 anh nằm trong danh sách dân khiếu kiện thường gọi là Dân Oan, anh khiếu nại việc đền bù thu hồi ruộng. Thửa ruộng của mẹ anh thuộc tiêu chuẩn vợ liệt sỹ nằm trong diện thu hồi cho dự án xây dựng trường cấp 3 Lê Hoàn huyện Thanh Liêm. Trường đã sử dụng 2 khóa học mà tiền đền bù vẫn chưa được lĩnh. Anh viết đơn khiếu nại, rồi cả đơn Tố cáo, vào các ngày 10 hàng tháng anh tới phòng tiếp dân huyện, vào các ngày 20 hàng tháng anh lên phòng tiếp dân tỉnh. Đã mấy năm rồi tỉnh
đẩy về huyện, huyện lại đẩy về xã. Đi lại nhiều lần nên anh luôn trong trạng thái bức xúc, tính tình anh bộc trực, đó là 2 yếu tố dẫn đến nguyên nhân anh bị sập bẫy, một sự kiện vô cùng đau xót đối với Dân oan, đã oan rồi lại càng oan. Anh bị bắt ngày 6/8/2014 rồi bị kết án 4 năm tù giam hôm 29/7/2015.

Người ra lệnh miệng bắt anh là trưởng công an xã Hà Tất Thắng. kể từ hơn chục năm qua , từ khi anh Thắng là trưởng CA xã đã xảy rà nhiều vụ việc chưa từng có trước đây và cũng chưa nơi nào vai trò trưởng CA xã lại lớn đến thế, dân gian truyền khẩu đúng là Ông Trời con trên vùng đất Liêm Cần, chủ tịch xã cũng phải xin ý kiến …

Trước đây (khoảng 2005) anh Thắng đã tiến hành một kế hoạch cướp đất rất quy mô bài bản. Khoảnh đất vườn có cây lưu niên hơn chục tuổi của anh Hà Văn Long, cạnh phía nam tiếp giáp với nghĩa trang liệt sỹ xã, cạnh phía bắc tiếp giáp với sân gạch, hết sân là đến dãy nhà dài , hết dãy nhà là cái mương dẫn nước rồi mới đến đất nhà anh Thắng , cạnh phía đông dài 6m tiếp giạp với đường huyện cũng là cái chợ lớn buôn bán tấp nập suốt ngày. Hai mảnh đất hoàn toàn cách biệt, anh Thắng vẫn tìm ra lý do để tranh chấp, anh lấy một hồ sơ đất diện tích là 60m2 có tên là Hà Văn Toàn trùng với tên con trai anh Thắng (lúc đó mới 15 tuổi). Hồ sơ đất này thuộc thôn Tam nhưng ở xóm khác, chỉ có thế mà anh Thắng đã xây dựng nên một kế hoạch muốn cướp 60m2 đất của anh Long, người trong họ.

Để thực hiện được ý đồ, anh Thắng đã điều động hơn chục Công an mặc sắc phục trong ngày giờ hành chính tới nhà anh Long áp đáo đe dọa, dùng dùi cui điện đánh anh Long để lại nhiều vết bầm dập trên người. Anh Long đã chụp ảnh một số CA cùng với thương tích của anh theo đơn lên tận phòng tiếp dân Nhà nước 110 Cầu giấy Hà nội. Về sau có người làm lành đến xin anh Long tấm ảnh rõ mặt hôm đó, điều này chứng minh là công an huyện Thanh Liêm thật, không phải CA giả.

Vài tháng sau vì chưa chiếm được khoảnh đất, anh Thắng lại điều động gần chục cán bộ của viện Kiểm sát huyện Thanh liêm măc đồng phục ngành Kiểm sát cũng tới nhà anh Long đe dọa bằng uy quyền pháp luật. Lần này đã rút kinh nghiệm nên mọi người đều đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm. Anh Long có chụp ảnh mà không thể nhận ra ai.

Đến nay anh Hà Văn Long vẫn sử dụng khoảnh đất đó, cũng như mọi đơn tố cáo vẫn nằm trong ngăn kéo và vụ Hà Văn Long vẫn được ghi vào giấy chuyển đơn của Thanh tra chinh phủ. Nhiều người dân đi chợ Động cũng mừng khi thấy 10m3 đá mạt phải dọn đi, không án ngữ 6m mặt đất nhà anh Long nữa. Tuy nhiên họ chưa tìm ra lời giải: một chức vụ nhỏ (Trưởng CA xã) sao có đủ uy quyền để điều hành 2 cơ quan bảo vệ pháp luật cấp huyện ? nhưng rồi ai cũng hiểu ra Đồng tiền là thứ vạn năng có đủ uy quyền điều hành cái xã hội nhiễu nhương này.

Những người tinh ý khi đến Liêm Cần sẽ nhận ra lực lương CA xã hoạt động vượt tiêu chí, về tư tưởng phải trung thành với thủ trưởng tuyệt đối, đáp lại Thủ trưởng cũng chăm lo cấp dưới tuyệt đối, chỉ cần nhìn những chiếc điện thoại trong tay công an viên thì rõ, toàn loại sang sành điệu, a lô suốt ngày không lo tốn kém…

Ấy thế mà hôm bắt anh Thiện, có người công an viên thôn Tam Nguyễn Đức Anh đã viết bản tường trình bất lợi cho anh Thắng. Người này đã trung thành với sự thật, chứng kiến chiếc lọ hoa vỡ do vô ý (anh Thắng muốn là vật chứng buộc tội). Người này chứng kiến và viết vào bản tường trình các câu đối thoại của anh Thiện, anh Thắng và mấy cán bộ lãnh đạo xã. Theo luật định thì lời nói chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm, cùng lắm chỉ bị lập biên bản rồi xử lý hành chính (tái phạm lại là chuyện khác). Toàn bộ diễn biến đã được diễn đạt trong bản tường trình, tuy rằng chưa đạt yêu cầu với chỉ tiêu giăng bẫy, (có thể anh Thắng không ngờ có một người dưới quyền lại trung thành với sự thật), nhưng bẫy đã giăng rồi , cũng đến lúc phải sập thôi. Vụ bà Dương thị Ngoan ở Bằng khê cách đây vài năm còn đó, người xưa đã biết giết người diệt khẩu, qua cái chết của bà Ngoan, đơn từ giảm hẳn còn đây chỉ là nhốt người diệt khẩu, vẫn còn đạo đức chán. Nếu không nhốt người , cứ để anh Thiện mang đơn đi khắp nơi thì làm sao mà yên được ? Chiếc còng số 8 bập vào tay anh Thiện lúc 8 giờ ngày 6/8/2014 đã có sự tính toán sắp xếp từ lâu. Chỉ thương cho Dân Oan Nguyễn Văn Thiện không biết trước để mà tránh.

Khi tay anh Thiện đã mang còng số 8 thì mọi việc cứ thế mà diễn tiến đúng quy định của pháp luật. Sau 1 năm giam giữ, lúc đứng trước tòa anh Thiện đã tố cáo hành vi ép cung, tố cáo cán bộ xã làm chứng gian kết hợp vời lời kể của chị Sâm sẽ nhận ra họ (những giới chức công quyền ) đã phớt lờ pháp luật trong các quy định của luật Tố tụng Hình sự sau đây: Bắt người không thông báo cho gia đình biết bằng văn bản (cắt mất thủ tục để thuê Luật sư) , Bản kết luận điều tra cũng như Bản cáo trạng không công khai . Không triệu tập CA viên Nguyễn Đức Anh làm nhân chứng (sau khi viết bản tường trình đã bị đuổi việc)… Lần cướp đất chỉ làm lợi cho riêng anh Thắng nay bắt anh Thiện làm lợi cho bao nhiêu người. Ai cũng nhận biết hưởng lợi nhiều nhất là những cán bộ tham nhũng đang nằm trong danh sách tố cáo của anh Thiện, sau là đến những người dưới quyền của anh Thắng, lập nhiều thành tích chắc chắn sẽ được thưởng công, tiếp đến là những người dân vụ lợi vì moi móc cán bộ tham nhũng ra ít nhiều cũng phơi bày lòng tham của họ. Chẳng lẽ 3 cơ quan công quyền của huyện không được gì mà họ cố tình làm sai luật? Chuyện này chỉ có Thánh mới biết!

Sau khi anh Thiện bị bắt, mẹ anh nhiều lần đến các cơ quan khóc lóc, đòi con, người mẹ 80 tuổi còn biết làm gì ? Đến tháng thứ 3, vì quá phẫn uất, cụ bị xuất huyết não ,hiện đang sống Thực vật, nằm bất động trên giường. Tuy vậy vẫn có cán bộ phụ nữ xã hỏi thăm rồi chia sẻ: Bao nhiêu người đến tuổi 80 thường bị bệnh này, mát lòng, mát ruột quá đi! Chưa hết, hôm xử Tòa họ còn cướp đoạt thân xác cụ trong vòng tay 2 người con gái và dâu cùng bà con họ hàng. Họ cướp để làm gì ?Cướp mang về UB xã cử hội viên Phụ nữ chăm sóc, họ sợ cụ sẽ nằm xe lăn tại phiên Tòa thì ảnh hưởng đến uy tín của đảng, của chế độ !

Trước khi anh Thiện bị bắt, một gia đình có công, đầm ấm 3 thế hệ, sau khi anh bị bắt là một cảnh hoang tàn, trang trại làm kinh tế của anh, sau đêm thứ 2 là hết sạch, gà, vịt, chim , cá không sót lại thứ gì. Bà mẹ thì nằm trơ như khúc gỗ, 2 người con 1 gái, 1 dâu trong tâm trạng hoảng loạn, 2 đứa con anh Thiện sợ không dám về nhà. Sức tàn phá ngang với trận động đất. Liệt sỹ Nguyễn văn Bảo có thương vợ nhớ con về thăm nhà cũng chỉ còn biết ân hận, máu xương mình hy sinh uổng quá…

Tính đến hôm nay là 6 ngày Hội phụ nữ xã chăm sóc vợ Liệt sỹ tại UB xã Liêm Cần ,họ đã nhắn 2 con cụ xuống mà nhận mẹ. Con cụ đang yêu cầu xã làm rõ ai ra lệnh cưỡng đoạt người, và yêu cầu Y tế giám định sực khỏe cho cụ…Cụ chưa đi theo cụ ông, chắc là chuyện còn dài.

Hôm xử tòa, vợ anh có nói to cho anh nghe, hãy làm đơn kháng án và yêu cầu cho thuê Luật sư, một thủ tục quá ư đúng luật, vậy mà đúng 1 năm anh bị giam không sao thực hiện được bởi vì họ cách ly tuyệt đối. Vơ, con anh thì không nhận được giấy báo bắt người, luôn bị đe dọa nên hoảng loạn như người mất hồn. Sau phiên tòa nhận thức đã khác. Hy vọng đến phiên phúc thẩm mọi sự sẽ được công khai trong văn bản bào chữa, anh sẽ được tiếp xúc với luật sư, sự thật sẽ đến với mọi người. Mong rằng nỗi oan được nhiều người chia sẻ.

Đến phiên phúc thẩm, liệu người thân của anh Thiện có được vào trong phòng xử hay vẫn phải chầu trực ở hiên và ngoài sân vì hết chỗ ngồi, có cái ghế nào toàn người lạ ngồi kín. Cũng là phiên tòa mà rất trái ngược. Cách đây vài năm có một phiên tòa xét xử vợ anh Thắng đánh ghen, gây thương tích cho người phụ nữ khác, anh Thắng đã động viên những người đi dự, ai có mặt ở phiên tòa sẽ nhận được phong bì 2 trăm ngàn, ai là xe ôm chở người đến tòa được lĩnh 1 trăm. Người dân thôn Tam đúc kết: Một ông Trời con biêt kiếm tiền (Tham Nhũng) và biết sử dụng đồng tiền.

Cụ bà Hà Thị Đức nằm liệt giường


Hà Nam 4/8/2015

Trần Thị Nga

Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Việt Nam hoàn tất đàm phán song phương trong TPP

Toàn bộ đàm phán song phương với các nước tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) đã được đoàn Việt Nam hoàn thành ngay tuần qua, theo Bộ Công Thương.


Cuối tuần qua, Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước thành viên TPP phiên thứ 5 đã kết thúc mà chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng, gây ra những lo ngại tiến trình đàm phán có thể chậm lại hoặc đổ vỡ, sau khi đã kéo dài gần 10 năm. Trong thông báo phát đi hôm nay (3/8), Vụ Chính sách Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết các nước thành viên TPP đã đạt được tiến bộ đáng kể, chỉ để lại một số ít các vấn đề cần thêm thời gian tham vấn trong nước. Ngoài ra, 12 quốc gia cam kết sẽ tiếp tục duy trì động lực đàm phán để giải quyết các vấn đề còn tồn tại này.

Việt nam sẽ chấp nhận công đoàn độc lập?



Bài Công đoàn là của ai đăng trên Thời báo kinh tế Sài gòn ngày 24 tháng 7, 2015