Thứ Sáu, 28 tháng 2, 2014

Lời tưởng niệm người đã khuất

(Của bạn bè Phạm Thanh Nghiên)


Đám tang Bà Nguyễn Thị Lợi: Lái xe bỏ của chạy lấy người

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Những cây cầu treo tử thần ở vùng cao

Là tuyến giao thông huyết mạch nối các bản làng với xã, huyện thế nhưng hàng loạt cây cầu treo ở một số tỉnh Tây Bắc từ lâu đã tiềm ẩn các mối hiểm họa cho người dân quanh vùng.

Một chiếc cầu treo tại xã Nậm Cha (Sìn Hồ, Lai Châu) ván đã tơi tả một đoạn. Mỗi lần người đi qua phải rón rén kẻo các thanh tre tiếp theo lại lật bung ra.

Điều 258 hay sự căm hận trong cáo trạng Trương Duy Nhất?

tdn-305.jpg
Blogger Truơng Duy Nhất, ảnh chụp trước đây.
Photo courtesy of Tienphong


Nhà báo Trương Duy Nhất đã chính thức nhận cáo trạng của Viện Kiểm sát sau chín tháng bị giam giữ và sẽ ra tòa vào ngày 4 tháng 3 sắp tới. Mặc Lâm phỏng vấn TS Phạm Chí Dũng, cũng là một nhà báo từng bị bắt giam vì có nhiều bài viết chống lại chính sách sai lầm của chính quyền Việt Nam để biết thêm nhận định, phân tích của ông về bản cáo trạng này.

Việt Nam đã nhượng bộ?

Mặc Lâm: Là người từng bị giam giữ vì các bài viết trước đây TS nghĩ thế nào về điều 258 sắp đem ra để xét xử nhà báo, blogger Trương Duy Nhất?

Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Chị tôi.

Viết tặng chi Bùi Thị Minh Hằng
PHẠM THANH NGHIÊN

Tôi là con út trong gia đình có 7 anh chị em, bốn chị gái và hai anh trai. Tôi thường bông phèng rằng tôi là …con lớn nhất tính từ dưới lên. Giới thiệu đôi chút về gia cảnh không gì ngoài mục đích …quảng cáo nhà đông anh chị em, nhất là các chị gái. Thế mà tôi vẫn muốn có thêm những người chị khác nữa. Bùi Thị Minh Hằng từng tâm sự rằng chị luôn coi tôi như một tấm gương. Cả cái cách giăng biểu ngữ, băng rôn trong nhà khẳng định chủ quyền biển đảo cũng là cách chị…học tôi, theo như lời chị nói. Viết những chi tiết này ra tôi thấy mình hổ thẹn. Nhưng thật sự rất may mắn khi được chị coi như một đứa em gái và “chị thương Thanh Nghiên từ lúc Nghiên còn ở trong tù, chỉ mong em ra để chị em được gặp mặt”. Ngày đầu quen biết, chúng tôi đã thương mến và coi nhau là chị em.

Chia buồn với Phạm Thanh Nghiên trong nỗi mất mát chung



Mạng Lưới Blogger Việt Nam - 2 giờ chiều ngày 26 tháng 2 năm 2014 cụ bà Nguyễn Thị Lợi đã ra đi thanh thản trong sự thương yêu và tiếc nuối của nhiều người.

Đối với những người bạn trẻ đồng hành cùng Nghiên, đây không chỉ là nỗi mất mát lớn lao của Nghiên mà còn là sự mất mát chung của anh chị em mình. Các bạn trẻ của Nghiên xin phép những cô chú bác lớn tuổi để cùng Nghiên gửi lời thương kính đến với cụ bà Nguyễn Thị Lợi:

Mẹ chính là biểu tượng của đất Mẹ, của lòng thương yêu, của sự nhẫn nhục cùng ý chí kiên cường. Trên con đường chúng con đi, Mẹ không những chỉ là Mẹ của Nghiên mà còn là người đồng hành tinh thần của chúng con.

Chúng con xin gửi đến Mẹ lời tiễn biệt kính yêu. Xin gửi đến gia đình và nhất là bạn Phạm Thanh Nghiên sự chia sẻ về nỗi mất mát chung này vì Mẹ Lợi là Mẹ chung của tất cả anh chị em mình.

Trong những giờ phút đau buồn này, xin gửi đến Nghiên lời nhắn cố gắng giữ gìn sức khỏe vốn đang rất yếu của Nghiên. Chúng ta hãy cùng nhau nhớ đến lời Mẹ dặn lúc Nghiên bị bắt vào tù:“Đường con đã chọn, con hãy cứ vững tâm và đi tiếp. Cố giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng cho mẹ”. Mẹ vẫn luôn còn mãi trong trái tim của anh chị em mình và trên con đường anh em mình chọn vẫn luôn luôn có bước chân của Mẹ.

Trong những ngày sắp đến anh chị em sẽ có mặt cùng với Nghiên để cùng nhau đưa Mẹ về bên kia thế giới bình an, để nhắn với Mẹ rằng: “Mẹ an lòng nhắm mắt, chúng con sẽ luôn ở bên Nghiên, người con gái thân yêu, ốm yếu của Mẹ.”

Chúng con, những đứa con của Mẹ.

Một số thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam

mangluoiblogger.blogspot.com/2014/02/chia-buon-voi-pham-thanh-nghien-trong.html

Lời chia tay với Đảng cộng sản Việt Nam

<= Ông Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao động

Trong bản tự kiểm điểm ngày 22-2, ở phần “tự nhận một hình thức kỷ luật”, tôi đã viết :

Là một đảng viên hơn 55 năm đứng trong hàng ngũ Đảng, sống thanh bạch, 82 tuổi còn làm việc hợp đồng, lúc nào cũng nghĩ về vận nước và sự suy thoái của Đảng, tôi nghĩ rằng, tôi không phải thuộc số không nhỏ đảng viên thoái hóa chính trị mà chính những người bảo thủ, giáo điều không sáng suốt chấp nhận đổi mới chính trị, khiến cho một Đảng cách mạng, anh hùng trong sự nghiệp giải phóng, nay trở thành một Đảng độc đoán, tham nhũng mới đúng là những kẻ suy thoái chính trị. Do đó tôi không thể nhận bất cứ hình thức kỷ luật nào có tên là suy thoái tư tưởng chính trị.

Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

QUÁ ĐỐN MẠT!

Chỉ có thể dùng 3 từ này để nói về 2 ngày trời lặn lội từ Vũng Tàu về Cao Lãnh xong lại xuống huyện Lấp Vò- Đồng Tháp để làm việc với trại giam An Bình và công an huyện Lấp Vò.

Ngày Thứ Nhất, Trại tạm giam An Bình- Đồng Tháp.

Ngày 24-02-2014, ngày thứ 13 mẹ tôi bị bắt giữ, sau khi nghe được thông tin người nhà cô Thúy Quỳnh đã được thăm nuôi gặp mặt, tôi lập tức về trại giam An Bình Tp. Cao Lãnh - Đồng Tháp với hi vọng cũng sẽ được gặp mẹ.

Vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển nói về vụ bị hành hung ngày 24/2/2014

Chúng tôi đến thăm vợ chồng anh Nguyễn Bắc Truyển tại nơi anh chị đang nghĩ tại Hà Nội. Vết thương của anh vẫn trong tình trạng mắt đọng máu,bầm tím. Hỏi ra thì anh chưa kịp mua thuốc uống, mặc dù bác sĩ đã khám và kê đơn. Biết anh chị ra ngoài vào lúc này sẽ không an toàn vì sẽ có nhiều mật vụ bám theo, hai vợ chồng tôi ra mua cho anh. Vào quầy thuốc của bệnh viện Đống Đa không có, ra ngoài hỏi mấy hiệu thuốc nữa không có. Thì ra, thuốc bác sĩ kê cho anh là thuốc hiếm. Mãi rồi cũng mua được mang về giục anh uống.

Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Gia đình và bạn bè Bùi Hằng, Nguyễn Văn Minh đã tới Đồng Tháp để hỗ trợ cho thân nhận của mình.

Ngày hôm qua, 24/2, Trần Bùi Trung (con chị Bùi Hằng) và chị Bùi Thị Diễm Thuý (vợ anh Nguyễn Văn Minh) đã tới trại tạm giam An Bình.

Sáng nay, Lê Thị Phương Anh (vợ Lê Anh Hùng), chị Đỗ Thị Thuỳ Trang (em dâu anh Minh) và chị Võ Thị Ánh Tuyết (con bác Tám, tín đồ PGHH ở chùa Quang Minh Tự, Đồng Tháp, người bị bắt cùng chị Bùi Hằng hôm 11.2 nhưng đã được thả) cùng Bùi Trung, chị Bùi Thị Diễm Thuý, đã đến Công an Huyện Lấp Vò. 

Mọi người quyết định là sẽ ở lại đây cho đến khi Công an Lấp Vò trả tự do cho 3 người bị bắt hoặc giao lệnh tạm giam cho người nhà của họ.

Cảnh sát chống bạo động Ukraine quỳ gối xin tha thứ

TTO - Nhiều cảnh sát chống bạo động ở thành phố Lviv hôm thứ ba quỳ gối xin lỗi người dân vì đã tham gia vào các cuộc đàn áp những người biểu tình tại Quảng trường Độc Lập của Kiev.



Ảnh do phóng viên Roman Baluk của Reuters chụp cho thấy cục diện ở Ukraine đã xoay chuyển rất nhanh

CẢI CÁCH GIÁO DỤC VIỆT NAM: THẬP THÒ CÒ QUAY

Nguyễn Hoàng Đức

Giáo dục là chiến lược ưu tiên hàng đầu của mọi quốc gia. Bởi lẽ giáo dục tạo ra con người có tri thức và văn hóa, và con người đó đóng vai trò quyết định trong việc canh tân, phát triển, và xây dựng xã hội tiến bộ. Người Việt nói: “Không thầy đố mầy làm nên”. Khẳng định nhất khoát rằng: không học hành hay đào tạo thì chẳng ai làm được cái gì nên hồn cả. Người Trung Quốc cũng nhất khoát: “Nhân bất học bất tri lý” – tức là: người không học thì không thể nào hiểu cái lý của vạn vật để mà làm theo. Các triết gia phương Tây, đặc biệt là Hegel khẳng định: người có học sẽ hành xử theo bản chất chung của sự việc, vì anh ta đã học tính khách quan phổ quát của chúng, trái lại người ít học thì đối xử với vạn vật theo suy diễn chủ quan hay cá tính của mình. Vì vậy người không học luôn dính dấp với thất bại!

Thứ Hai, 24 tháng 2, 2014

Ông Nguyễn Bắc Truyển bị hành hung trong chuyến đi vận động nhân quyền


Sau cuộc gặp với bà Nadia Krivetz, Phó Đại sứ Australia, vợ chồng ông Truyển được ông David Skowronski, bí thư thứ hai chuyên trách chính trị-kinh tế của sứ quán đưa vào bệnh viện chữa trị vết thương.



Vợ chồng Luật sư Nguyễn Bắc Truyển bị đánh trên đường tới Đại sứ quán Úc

<= Anh Nguyễn Bắc Truyển bị đánh - Ảnh: Bạch Hồng Quyền

Vợ chồng Luật Sư Nguyễn Bắc Truyển chiều nay bị đánh khi anh chị đi tắc xi đến đại sứ quán Úc. Sự việc xảy ra vào khoảng 2 giờ chiều nay, 24/2/2014 tại khu vực gần sứ quán. Audio phỏng vấn chị Bùi Thị Kim Phượng do Thanh Lan thực hiện cho biết vợ chồng anh đang trên đường tới sứ quán thì bị những tên mặc thường phục đi trên 3,4 xe máy chặn lại. Chúng kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm. Chúng gây sự với lái xe tắc xi để tạo cớ rồi lôi vợ chồng anh Truyển ra đánh. 

Anh Truyển bị chúng đánh rất dữ dội,  mặt mày chảy máu, mắt mũi bị bầm. 

Khi dân phố chạy đến can thiệp, chúng mới bỏ đi. Họ cho biết những tên này là công an, giả dạng thường dân.


Ukraine: Tiếp theo sẽ là gì?

Nguyễn Khanh, GĐ ban Việt Ngữ



Những người ủng hộ bà Yulia Tymoshenko tập trung bên ngoài Quảng trường Độc lập tại Kiev hôm 22/2/2014 AFP photo


Chủ Nhật, 23 tháng 2, 2014

Độc tài toàn thế giới liên hiệp lại

Thưa các đồng chí;

Trong những ngày này, chúng ta vô cùng đau xót khi biết tin dân chúng Ukraina bị thế lực thù địch kích động, xúi bẩy đã nổi dậy nhằm lật đổ Nhà nước đồng minh của chúng ta. Đồng chí Viktor Ianoukovitch dù đã rất ngoan cường, không chịu nhân nhượng, ra sức đàn áp nhưng cuối cùng buộc phải tìm cách bỏ trốn.

Cách đây 11 năm, đồng chí Saddam Hussein bị dân chúng I-rắc treo cổ. Sự việc không dừng lại đó. Mùa xuân năm 2011, dân chúng các nước A rập do Mỹ xúi giục (?! hi hi) đã nổi dậy ở các quốc gia đồng minh của chúng ta: Tunisia, Algeria, Ai Cập, Yemen và Jordan, Mauritanie, Ả Rập Saudi, Oman, Sudan, Syria, Iraq, Libya và Maroc. Trong phong trào "gây rối trật tự công cộng" này, ba chính phủ ở các nước độc tài anh em Tunisia, Ai Cập và Libya đã bị lật đổ.


Công an Đồng Tháp "dàn dựng" vụ án để khởi tố bà Bùi Hằng và 2 người khác



<= Bà Bùi Thị Minh Hằng trong một cuộc biểu tình (DR)


Hôm qua, 21/02/2014, sau 10 ngày bị tạm giữ, có tin bà Bùi Thị Minh Hằng, cùng hai người có mặt trong chuyến thăm gia đình cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển, bị công an tỉnh Đồng Tháp, ra quyết định khởi tố. Trả lời RFI hôm nay, ông Nguyễn Bắc Truyển (Sài Gòn) cho biết cụ thể sự việc.



Ukraina : Mưu toan bỏ trốn của cựu Tổng thống Ianoukovitch

THỤY MY



Những chai vodka in chân dung ông Ianoukovitch tìm được tại tư dinh của cựu Tổng thống.

Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Một nhà báo bị nhốt, đánh đến nhập viện vì từ chối phong bì?

(Dân trí) - Nhà báo Nguyễn Thanh Luận (báo Thanh tra tại Gia Lai) tố cáo, trong lúc điều tra một vụ việc có dấu hiệu sai phạm, anh bị một số cán bộ, nhân viên BQL các dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện Phú Thiện nhốt, đánh phải nhập viện.

Phóng viên Thanh Luận cho biết, ngày 17/2, anh cùng chị Bùi Kim Yến (báo Pháp Lý online) xuống huyện Phú Thiện (Gia Lai) tìm hiểu về một số sai phạm tại bờ kè sông Ia Sol. Trưa cùng ngày, trong lúc ăn cơm tại một quán ăn trên địa bàn huyện, PV Thanh Luận và Kim Yến được ông Võ Quốc Trung, Trưởng ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (BQL) huyện Phú Thiện dúi cho mỗi người một phong bì. 2 PV này từ chối nhận nhưng ông Trung vẫn cố tình nhét vào bao rồi bỏ đi. Sau đó, 2 PV này đã bỏ cả 2 phong bì vào một gói giấy nhờ 1 nhân viên trong cơ quan ông Trung đưa lại cho ông này.

Gia đình chị Bùi Thị Minh Hằng mời luật sư

Hôm nay, 22/2/2014, cháu Đặng Thị Quỳnh Anh, con gái chị Bùi Thị Minh Hằng đã làm đơn mời luật sư, sau 12 ngày chị bị giam giữ.

Cơ quan được mời là Văn phòng luật sư Tín Việt, Sơn Tây, Hà Nội.

Nội dung đề nghị: Hiện nay, mẹ tôi là Bùi Thị Minh Hằng, sinh ngày 20/7/1964 đang bị Công an huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp bắt, khởi tố, tạm giữ, tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp (Mẹ tôi bị khởi tố về tội danh gì chúng tôi chưa được Công an huyện Lấp Vò thông báo).

Phụ nữ Nhân quyền Việt Nam luôn sát cánh bên chị Bùi Thị Minh Hằng


Kính thưa quý bằng hữu,

Như chúng ta đã biết, chị Bùi Thị Minh Hằng bắt đầu là người biểu tình phản đối hành vi bá quyền của Trung Quốc đầy nhiệt huyết để rồi sau đó trở thành một người đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền.

Và dù bị chính quyền độc tài Việt Nam bôi nhọ danh dự không ít lần, chị đã thể hiện là một nhà hoạt động can đảm và làm việc có hiệu quả thực tế và tinh thần trách nhiệm.

TIN VỀ VỤ CÔNG AN HUYỆN LẤP VÒ BẮT CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG NHÂN QUYỀN

Theo tin gia đình cô Thúy Quỳnh, gia đình cô Thúy Quỳnh đã đến thăm cô tại trại giam An Bình, tỉnh Đồng Tháp. Gia đình đã gặp được cô Thúy Quỳnh trong trại giam, cô Quỳnh đã tuyệt thực 10 ngày và từ chối nhận quà. Gia đình cũng đã đồng ý mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho cô Thúy Quỳnh. 

Như vậy thông tin về chị Hằng, cô Quỳnh tuyệt thực từ khi bị bắt từ ngày 9/2/2014 cho đến nay là chính xác.

Cháu Trần Bùi Trung đi tìm mẹ

Ngày 21/2/2014, cháu Trần Bùi Trung, con trai chị Bùi Thị Minh Hằng đã đến công an huyện Lấp Vò hỏi về việc mẹ cháu đã hết thời gian tạm giữ. 


Thứ Sáu, 21 tháng 2, 2014

Yêu cầu nhà cầm quyền trả tự do cho Bùi Thị Minh Hằng và khởi tố vụ án gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong khi thi hành công vụ.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

1. Hôm nay, 21/2/2014, cháu Trần Bùi Trung, con trai chị Bùi Thị Minh Hằng cho biết, Công an huyện Lấp Vò đã trả lời gia đình về trường hợp của mẹ cháu là chị Bùi Thị Minh Hằng: "Đã có quyết định khởi tố… sẽ thông báo về gia đình".

Cháu Trung cho biết người trả lời cháu là Nguyễn Hồng Nguyên thuộc phòng CSĐT công an huyện Lấp Vò.

Khi hỏi còn hai người là Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh cũng bị giữ lại với Bùi Hằng thì sao, con gái chị Hằng cũng cho biết là cũng như thế.

Sự thật đắng cay

PGS.TS. Nguyễn Minh Hòa 

NQL:Tôi định nói với PGS-TS Nguyễn Minh Hòa hãy viết thêm đôi dòng cho bạn đọc biết anh là ai, hiện công tác ở đâu để bạn đọc tin chắc rằng những gì anh viết là sự thật chứ không phải sáng tác. Nhưng nghĩ lại mình đang làm khó cho tác giả nên thôi. Một sự thật quá khó tin, đúng là sự thật đắng cay. Chẳng có gì khó hiểu, một khi lòng yêu nước kiên trì bị đục bỏ thì sự thật này tất yếu phải xảy ra


Một bộ máy 'ngốn' 77 sân vận động Mỹ Đình?

Làm phép tính sẽ thấy, một năm ta chi vào bộ máy xóa đói giảm nghèo 3,5 tỷ USD, tương đương giá trị... 77 sân vận động Mỹ Đình.


LTS: Tiếp tục với đề tài dài hơi Chi tiêu tiết kiệm, hạn chế lãng phí đã triển khai cuối năm 2013 và đầu 2014, Tuần Việt Nam giới thiệu bài viết của tác giả Lê Nguyễn Duy Hậu như một góc nhìn tham chiếu.

Thứ Năm, 20 tháng 2, 2014

Hôm nay hết hạn 9 ngày tạm giữ Bùi Hằng và 2 người bạn

VRNs (20.02.2014) – Sài Gòn - Theo Thông báo về việc tạm giữ người đối với chị Bùi Hằng (cũng như đối với Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh) thì hôm nay là ngày cuối cùng trong giới hạn 9 ngày mà công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp phải quyết định: hoặc phải khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 BLHS nếu có đủ bằng chứng, hoặc phải trả tự do cho họ.

LỜI SÁU VẠN NGƯỜI ĐÃ HI SINH CHỐNG GIẶC TÀU XÂM LƯỢC: SAO LẠI GIỖ CHÚNG TÔI BẰNG BÀI KHIÊU VŨ : “TRUNG QUỐC CHÍNH NGHĨA” ?

Thơ Trần Mạnh Hảo

( Chú thích bài thơ : ĐỨC VUA TRẦM TƯỞNG, GS. Nguyễn Huệ Chi viết : “Phỏng dịch lời trong một điệu vũ nhạc cổ Trung Quốc “Trung Quốc cáp cáp”, được lệnh “cấp trên” cho phổ biến để các “dư luận viên” múa nhảy xập xình trong buổi sáng ngày 16-2-2014 trên quảng trường Lý Thái Tổ ở vườn hoa Chí Linh nhằm ngăn chặn dân chúng mít tinh kỷ niệm ngày mấy chục vạn giặc Tàu do Đặng Tiểu Bình xua xuống đánh chiếm biên giới Việt Nam 35 năm trước: “Cha cha cha, cha cha cha, cha cha cha / Cô gái Trung Quốc xinh đẹp như đóa hoa / Đi trên đường phố cốt nhìn ngó khắp nơi / Cô nương có đôi môi hồng tươi / Chính lúc nàng ngoảnh lại cất tiếng vui tươi cha cha cha / Là lúc tiết trời hoan lạc / Chính lúc nàng ngoảnh lại cất tiếng vui tươi cha cha cha / Là lúc thời tiết âu sầu…”


Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014

Không thể cầm tù được lòng yêu nước thương nòi đã ngấm vào máu của Lê Quốc Quân.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Ngày 18/2/2014, Phiên tòa phúc thẩm xử Lê Quốc Quân diễn tại 262 Đội Cấn.

Trời Hà Nội u ám, mưa bụi. 12 giờ, họ tuyên y án sơ thẩm, thấy mưa nặng hạt hơn. Vợ tôi bảo, người ta nói mưa không quá ngọ, gió không quá mùi. Vậy mà quá ngọ lại mưa to hơn. Trời khóc cho chú Quân đấy.

Lòng tôi u uất. Tôi bỏ cơm trưa, mặc dù sáng đi sớm, không kịp ăn gì. Tôi lên mạng facebook, thấy hình Quân trong tòa mà không tin nổi vào mắt mình. 

Bất chấp thời tiết xấu, rất đông người đến khu vực tòa án để bày tỏ sự ủng hộ Lê Quốc Quân. Ba trăm? Bốn trăm? Dòng người mỗi lúc một đông hơn. Lực lượng công an canh phiên tòa cũng không chịu kém.

SÀI GÒN KỈ NIỆM 35 NĂM ĐÁNH THẮNG QUÂN TRUNG QUỐC XÂM LƯỢC



PHẠM ĐÌNH TRỌNG

TRÍ THỨC ViỆT KHÔNG HIỂU NGƯỜI TA KHEN HAY CHÊ

Nguyễn Hoàng Đức


Trong một bài gần đây, tôi thấy tác giả phê bình dùng câu của triết gia Pháp Francois Jullien làm cơ sở rằng: “triết học của Việt Nam lẩn vào trong văn học”. Nhà phê bình này tôi nghĩ không cần nêu tên bài và tên gọi, bởi lẽ, tôi muốn nói về một quán tính rất dễ dãi, mù mờ, và thiếu khả năng phán đoán của hầu hết trí thức người Việt. 

Câu này là một câu nói khích lệ, có sự xuê xoa, mặt trận, ngoại giao quốc tế, nói chính xác hơn là úy lạo, vỗ về, an ủi, bón cơm, nhét kẹo vào miệng “dân mọi” chưa trưởng thành. Và một nỗi buồn lớn hơn xuất hiện là: không phải dân vô học, mà chính những người có học hàm học vị cao bậc nhất hẳn hoi lại hí hửng tưởng rằng đó là người ta khen mình. 

Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Tuyên cáo thành lập Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm Việt Nam

Tự do lương tâm là một trong các quyền cơ bản của con người, bên cạnh tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do ngôn luận… Sống theo lương tâm là sống trong đạo đức, trong tình thương, trong công lý và trong sự thật.


Đinh Nhật Uy, Phan Thanh Hải, Dương Thị Tân, Phạm Bá Hải, Nguyễn Đan Quế, Thích Không Tánh, Trần Thị Hài, Phạm Chí Dũng – Chùa Liên Trì, Rằm tháng giêng 2014

35 NĂM ! HÃY NHẢY MÚA ĂN MỪNG...

Thơ Trần Mạnh Hảo

( TMH ứng tác ngay trên máy vi tính khi xem đoạn video cảnh công an bày đặt khiêu vũ trước tượng đài vua Lý Thái Tổ để át đi hình ảnh người biểu tình dâng hoa kỷ niệm ngày 60 vạn quân Trung Quốc tấn công dọc biên giới Việt Trung 35 năm trước làm sáu vạn chiến sĩ đồng bào ta hi sinh : đốt sạch, phá sạch, giết sạch làng mạc đô thị dọc biên giới Việt Trung)

Ngày 17-2-1979 tại biên giới Việt Trung

*********

Thứ Hai, 17 tháng 2, 2014

Công an huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) thông báo tạm giữ đối với Bùi Thị Minh Hằng

Như thông tin đã đưa, 11 giờ 30 phút ngày 11/2/2014, Bùi Thị Minh Hằng cùng nhiều bà con tín đồ Hòa Hảo đã bị công an huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp) bắt khi đến đến thăm gia đình chị Bùi Thị Kim Phượng, vợ anh Nguyễn Bắc Truyển tại ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tất cả hơn 20 người

Hôm sau, họ thả và giữ lại 3 người là Bùi Thị Minh Hằng, Nguyễn Thị Thúy Quỳnh và Nguyễn Văn Minh, đưa đến giam ở trại tạm giam An Bình, Tỉnh Đồng Tháp

MELBOURNE LẠC QUYÊN - QÙA TẾT CHO TÙ NHÂN LƯƠNG TÂM

Hôm 2-2-2014 tại Chợ Tết Footscray Victoria Úc các anh chị Quỹ Tù Nhân Lương Tâm cám ơn ông đi qua cám ơn bà đi lại xin giúp tù nhân lương tâm Việt Nam. Xin gởi bạn đọc ít bức hình hôm đó và vài suy nghĩ.

Thời tiết nóng lên đến trên 38 độ C đứng vài tiếng là tôi không thể nói được lời cám ơn chỉ còn biết cúi đầu khi có người trao tặng. Một chị thương hại cho mượn cái nón lá để tiếp tục “hành nghề …”. Vậy mà không ngờ cũng vượt qua được mọi gian khổ khó khăn đến cuối ngày cả 4 người vừa đếm tiền vừa vui mừng nói với nhau: “bà con thương nên cho nhiều hơn hai lần trước…”


Công an Đà Nẵng hành hung Nguyễn Văn Thạnh

Sáng ngày 16.2, theo như thông báo trước đó, tôi và một số bạn hữu cafe tại quán Ken-98 Nguyễn Công Trứ. Có nhiều khuôn mặt thân quen làm trong cơ quan an ninh ngồi gần bên, cả bên trong và bên ngoài quán.
Chúng tôi kết thúc buổi cafe tầm 10h sau khi trao tặng huy hiệu hoa sim mà không có chụp hình theo yêu cầu chủ quán.

Tôi chở một người bạn về thì có một kẻ lạ mặt chạy xe máy bám theo nhưng tôi không quan tâm lắm. Tầm 14h, tôi đến nhà em trai tôi ở xã Hòa Phước-Hòa Vang chơi với cháu. Cháu tôi mới 1 tuổi.

Cuối cùng thì Lễ tưởng niệm ngày 17/2 tại Hà Nội vẫn thành công tốt đẹp

Sáng 16/2/2014

Hà Nội trời u ám, mưa bụi. Khoảng ba trăm người đã kéo nhau về Vườn hoa Lý Thái Tổ tham gia Lễ tưởng niệm ngày 17/2. Có rất nhiều gương mặt mới. 

Tuy nhiên, việc tưởng niệm đã không diễn ra được tại địa điểm dự kiến. Màn cắt đá ô nhục hôm 19/1/2014 không được trình diễn nữa nhưng khu vực tượng Đài Lý Thái Tổ đã bị rào lại để cho các ông bà đã trên dưới năm mươi nhảy nhót. 

"Chúng ta gặp nhau đây, cười lên đê, mắt đê mê, thật là là phê...". 

Thứ Bảy, 15 tháng 2, 2014

Hãy trả lại sự thật cho lịch sử

TƯỜNG THỤY

Ngày 17/2/1979, Trung Cộng phát động cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Chúng huy động nửa triệu quân tấn công VN trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Trước sự chống trả quyết liệt của quân và dân ta, chúng buộc phải rút quân sau 31 ngày. 

Mặc dù chiến thắng nhưng Việt Nam đã chịu tổn thất nặng nề. Cơ sở vật chất ở 6 tỉnh biên giới bị phá hủy gần như hoàn toàn. Hàng vạn sĩ quan, chiến sĩ hy sinh. Hàng vạn dân thường bị giết hại.


Phá lễ tưởng niệm liệt sĩ chống Trung Quốc là có tội với người đã khuất.

Tường Thụy

Cuộc chiến tranh vệ quốc năm 1979 chống quân Trung Cộng xâm lược từ sau năm 1990 đã bị rơi vào quên lãng. Nhà cầm quyền Việt Nam không tổ chức đã đành, lại còn có những hành vi cản trở những hoạt động tự phát của nhân dân tưởng niệm những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc. 

Ngày 17/2/2013, khi chúng tôi mang vòng hoa tưởng niệm đặt ở Đài Cảm tử thì Đài đã bị rào vây xung quanh. Họ lấy cớ là sửa chữa rồi xua đuổi mọi người đi. Chúng tôi phải đặt vòng hoa từ bên ngoài vái vọng vào. Đoàn người lại mang vòng hoa đến đặt ở Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn cũng bị xua đuổi. Cuối cùng mọi người phải bí mật mang đến tượng đài Quang Trung ở Gò Đống Đa đặt và làm lễ vội vàng như kẻ trộm.

Thư của gia đình LS Lê Quốc Quân mời dự phiên tòa phúc thẩm công khai ngày 18/2/2014

Kính gửi:

- Các cơ quan pháp luật và giám sát pháp luật;
- Các nhân sĩ, trí thức, cộng đồng công dân Việt Nam, những người yêu tổ quốc, đồng bào, yêu Công lý và Sự thật, yêu dân chủ và tiến bộ;
- Cộng đồng Kitô hữu;
- Những người quan tâm;
- Các hãng truyền thông trong nước và quốc tế.

Thưa tất cả các quý vị!

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

MANH ÁO LÀNG CỦA THƠ

Nguyễn Hoàng Đức

Ngày xuân, tôi tình cờ được tham dự cuộc gặp mặt của dăm nhà thơ, trong đó có đến ba anh hát xẩm, hát xoan và hát chèo. Còn lại một một nhà thơ khác có hai tên, một là “sinh vật cảnh” vì thơ anh có rất nhiều con vật từ sâu đến kiến đến cua cá. Và cứ mở miệng là anh hay lấy làng mình ra làm kinh điển nên các nhà thơ bạn bè liền khuyên anh phải “cắt L” – nghĩa là “cắt làng” đi.

Họ trêu trọc “cắt lờ” nghe không ổn, nó dễ liên quan đến “dí thơ vào lờ” nghe tục tĩu và nhạy cảm. Rồi anh thơ hát xẩm nẩy vần vèo:

HỮU THỈNH Cánh đồng thơ mất trắng

Đỗ Hoàng

Trong thế hệ các nhà thơ chống Mỹ thuộc phía chính thống – những cổ động viên cho cuộc chiến huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam do các thế lực nước lớn ngoại bang giật dây, điều khiển và chi phối nhằm tiêu diệt đến người Việt cuối cùng (những ai vào sống trong miền Nam giải phóng mới thấm thía nỗi đau này) thì nhà thơ Hữu Thỉnh xuất hiện quá muộn và không nổi tiếng vì tài thơ của ông quá dưới mức trung bình trong dòng thơ cổ động, tụng ca chế độ. Mãi đến cuối năm 1975, ông mới ra tập thơ “Âm vang chiến hào” – in chung cùng Lâm Huy Nhuận. Lâm Huy Nhuận đã nổi tiếng với chùm thơ đoạt giải nhì cuộc thi thơ báo Văn nghệ năm 1972 – 1973 với tinh thần thơ khẩu hiệu “Mẹ tập con đi, Đảng dạy con đi – (Lâm Huy Nhuận)”

Valentine cho Liệt Nữ Hoàng Thị Hồng Chiêm

Đặng Huy Văn: Nhìn các cháu thanh niên hôm nay đang nô nức mua những bông hoa Valentine để tặng người yêu nhân ngày Tình Nhân 14/2 mà lòng tôi se lại. Cách đây tròn 35 năm, có lẽ cũng ngày này, đôi bạn trẻ Hoàng Thị Hồng Chiêm và Bùi Anh Lượng cũng đang tặng hoa cho nhau trong tình yêu thương cháy bỏng của tuổi trẻ. Vậy mà chỉ 3 ngày sau, ngày 17/2/1979, cặp tình nhân yêu nước yêu người đó đã bị quân bành trướng Bắc Kinh giết hại trong một trận chiến không cân sức trên đỉnh Pò Hèn nơi Biên Giới Móng Cái.


THÔNG BÁO SỐ 8 CỦA BAN VẬN ĐỘNG THÀNH LẬP HIỆP HỘI DÂN OAN VIỆT NAM (HHDOVN)

1. Sáng ngày 13/02/2014, bà Lê Hiền Đức cùng Luật sư và một số dân oan miền Bắc đã đến trụ sở Bộ Nội vụ để tìm hiểu Bộ này đã giải quyết như thế nào về đơn của bà Lê Hiền Đức và ông Nguyễn Xuân Ngữ về thành lập HHDOVN. Trước Tết Nguyên đán, ông Tạ Tấn – chuyên viên Vụ Tổ chức phi chính phủ – Bộ Nội vụ đã tiếp ông Nguyễn Xuân Ngữ, và cho biết đã nhận được những thư này, Bộ Nội vụ sẽ trả lời bằng văn bản sau Tết Nguyên đán. Nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản trả lời nào của Bộ Nội vụ . Sáng nay, Ông Tạ Tấn tiếp tục ra tiếp bà Lê Hiền Đức và các dân oan. Ông Tạ Tấn chia sẻ sự cảm kích với bà Lê Hiền Đức và bà con dân oan, mặc dù rất lạnh, nhưng bà con vẫn có mặt tại Hà Nội để đến làm việc với Bộ Nội vụ. Ông tiếp tục hứa sẽ tham mưu cho Bộ trưởng trả lời sớm nhất cho bà Lê Hiền Đức, ông Nguyễn Xuân Ngữ. Bà Lê Hiền Đức yêu cầu trả lời sớm trước 22/02/2014, để dân oan có đủ thời gian thông báo cho bà con và các tổ chức trong, ngoài nước để chuẩn bị thành lập HHDOVN vào ngày 03/03/2014.



Lấp Vò: người trong cuộc kể lại sự thật

Lúc 10 giờ sáng ngày 11 tháng 2 vừa qua, một nhóm bạn bè và đồng đạo của gia đình anh Nguyễn Bắc Truyển từ Sài Gòn về Lấp Vò để thăm gia đình anh nhưng đã bị công an chặn xe hành hung bắt giữ 21 người trên xe mà không cho biết họ vi phạm vào điều gì của luật pháp Việt Nam. Mặc Lâm có cuộc trao đổi với những nạn nhân này để tìm hiểu thêm chi tiết.
Công an bảo vệ dân hay giết dân?
Theo ông Huỳnh Anh Trí, một người tham gia cuộc viếng thăm đầy bất trắc này kể lại thì trên xe có 21 người và tất cả đều cùng chung mục đích đến thăm gia đình vợ của anh Nguyễn Bắc Truyển, ông Trí kể:

Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Đã quá 24 tiếng công an Lấp Vò, Đồng Tháp vẫn chưa thả người

VRNs (12.02.2014) – Như chúng tôi loan tin, nhóm bạn của ông Nguyễn Bắc Truyển gần 20 người, bao gồm, bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Phạm Nhật Thịnh cộng tác viên của Văn phòng Công lý và Hòa Bình, ông Lưu Trọng Kiệt, ông Huỳnh Anh Trí, ông Huỳnh Anh Tú và một số tín đồ PGHH bị nhà cầm quyền bắt giam trái phép vào lúc 10 giờ, hồi ngày 11.02.2014, cho đến ngày hôm nay đã hơn 29 tiếng đồng hồ mà họ vẫn chưa được thả.

Những người này, khi nghe tin ông Nguyễn Bắc Truyển bị bắt và gia đình ông bị đập phá đồ đạc, ở huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, hồi chiều ngày 09.02.2014, nên ngay sau đó 1 ngày, họ xuống nhà ông Truyển để hỏi thăm, chia sẻ với gia đình và tìm hiểu sự việc xảy ra như thế nào. Nhưng họ đã bị công an tỉnh Đồng Tháp bắt vào lúc 10 giờ, ngày 11.02.2014 và cho đến nay đã hơn 29 tiếng vẫn chưa được thả.

Thông báo: Về việc kỷ niệm Ngày Biên Giới Việt Nam 17/2


Kính thưa đồng bào!

Cách đây đúng 35 năm, ngày 17/2/1979, Trung Quốc đã nổ súng tấn công trên toàn tuyến biên giới phía bắc; giết hại, làm bị thương hơn 60,000 binh lính và dân thường Việt Nam.

Cuộc chiến này nằm trong một âm mưu thôn tính nước ta, từ việc xâm chiếm Hoàng Sa trước đó tới xâm chiếm đảo Gạc Ma – Trường Sa sau này, rồi tuyên bố về đường lưỡi bò phi lý trên Biển Đông hiện nay.

Công an nhận lỗi khi vào khu vực nhà thờ Thái Hà kiểm tra trái phépĐĂNG NGÀY: 12.02.2014 , MỤC: - TIN NỔI BẬT, DÒNG CHÚA CỨU THẾ, TIN VIỆT NAM

VRNs – Hà Nội – “Thưa linh mục và thưa bà con giáo dân, những gì chúng tôi làm không đúng hôm nay, chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm”. Đó là lời của ông Nguyễn Duy Hưng, Phó công an phường Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội nói với tu sĩ và bà con giáo dân Gx. Thái Hà sau khi 2 viên công an và 5 dân phòng vào khu vực nhà thờ Thái Hà kiểm tra trái phép lúc 21 giờ, ngày 11.02.2014.


VỀ SỰ KIỆN LẤP VÒ

Hoàng Dũng

Dưới góc nhìn của một học giả độc lập, thử phân tích xem vì sao Công an huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp (sau đây viết tắt là LV cho nó sang) lại có những hành động "mạnh mẽ" và sẽ thất bại thảm hại trong sự kiện vài ngày qua.

Trước tiên, cần phải biết vùng Đồng Tháp, An Giang là nơi tập trung rất đông các tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo. An Giang, có ngôi chùa Quang Minh Tự, nơi một nhánh của PGHH do thầy Võ Văn Thanh Liêm là chủ trì. Nhánh này có thể nói là không chịu sự quản lý của nhà cầm quyền, nên luôn bị họ tìm cách trù dập, đánh phá.

Trung Quốc ép Việt Nam không được tưởng niệm Chiến tranh biên giới 1979?

Hoàng An Vĩnh

Cuộc trao đổi qua đường dây nóng giữa ông Tập Cận Bình và ông Nguyễn Phú Trọng là lý do khiến Việt Nam đột ngột chấm dứt các hoạt động tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa và 35 năm Chiến tranh chống xâm lược biên giới phía Bắc 1979?

Bài gốc được Viet-Studies đăng ở đây


Tổng hợp thông tin vụ Bùi Hằng và tín đồ Hòa Hảo bị bắt

Theo nhiều nguồn tin, 11 giờ 30 phút trưa ngày hôm qua 11/2/2014, Bùi Thị Minh Hằng cùng nhiều bà con tín đồ Hòa Hảo đã bị công an bắt khi đến đến thăm gia đình vợ Nguyễn Bắc Truyển tại ấp Hưng Nhơn, xã Long Hưng, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

Số người bị bắt là 22 người, bị nhốt lên xe bịt bùng đưa về công an huyện Lấp Vò. Nhiều người bị đánh. Chúng dùng gậy ba trắc đánh thẳng vào đầu, từ trên xuống. Thiết bị thông tin của mọi người đều bị cướp, trừ một vài điện thoại còn giấu được.

Côn đồ hành hung Dân oan Văn Giang

VRNs ( 11.02.2014) – Sài Gòn- “Chiều hôm qua, ngày 10.02.2014, tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, lực lượng thi công của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Việt Hưng làm lễ thi công, cho máy ủi, máy xúc đến ủi khu vực đất của bà con Văn Giang. Bà con ra giữ đất nhưng đã bị côn đồ dùng 3 khẩu súng hoa cải bắt vào người dân, khiến cho 5 người bị thương, trong đó 4 người bị thương nhẹ và đã được sơ cứu, còn 1 người đang cấp cứu trong bệnh viện Việt Đức vì viên đạn nằm ở vị trí nguy hiểm chưa thể mổ lấy ra được”. Ông Dật, một trong những người dân oan Văn Giang cho VRNs biết.

Tranh chấp đất ở Văn Giang: 5 nông dân bị bắn trọng thương

Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-02-11



Dân Văn Giang bện rơm làm khiên chống đạn hoa cải của bọn xã hội đen. Hình danluan.org

VĂN TẾ TƯỞNG NIỆM 6 VẠN ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ TỬ TRẬN THÁNG 2 NĂM 1979



Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

NGUYỄN CHÍ HIẾU KẺ DÙNG “QUẢ BOM BẨN ĐÔNG LA” NÉM VÀO CÁC NHÀ ĐỐI LẬP YÊU NƯỚC

Bùi Chí Trung


Kênh truyền hình HTV 9, chiều mùng ba tết Giáp Ngọ chiếu cảnh ông Nguyễn Văn Đua – phó bí thư thường trực thành ủy đảng cộng sản Việt Nam tp.HCM đến thăm nhà riêng ông Nguyễn Chí Hiếu – tổng biên tập báo “Văn Nghệ tp.HCM” chúc tết, ca ngợi ông này đã có công lớn với đảng là dám đăng những bài viết tục tĩu, với giọng điệu đầu đường xó chợ của ông Đông La đầy những “lồn cặc cứt đái đụ đéo” để chửi bới, mạt sát, bôi nhọ các nhà đối lập yêu nước mà ông này gọi là những bài phê bình lý luận bảo vệ đảng. 

THƠ TỰA BÈO NỔI LÊN MẶT AO LỄ HỘI

Nguyễn Hoàng Đức

Thơ có hai loại: 

1- Là truyền khẩu: khai sinh vào lúc nhân loại ấu niên chưa có đến 1/1000 người biết chữ. Lúc đó giấy cũng chưa có, thơ ghi lên da thú, lên gạch nung hay thẻ tre, hoặc vải… chữ nghĩa lúc đó đắt như vàng chỉ giành cho vua chúa và dân quí phái. Cho nên có thơ truyền khẩu ra đời để cho dân dã có thể truyền tụng thơ qua môi miệng.

2- Thơ là chữ viết: đã là chữ thì theo nguyên tắc thư chỉ gửi cho người biết chữ, giống như thư từ ấy, nó không bao giờ gửi tới người không biết đọc biết viết. Chữ viết cũng là nguồn gốc của thơ truyền miệng, bởi nếu không từ người đọc đầu tiên thì dân mù chữ không thể truyền tụng cho nhau được. Vì chữ bắt nguồn từ gốc có học, nên chữ nghĩa xưa kia được xem như “chữ thánh hiền”.

Phỏng vấn nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển sau khi được phóng thích



Nhà hoạt động Nguyễn Bắc Truyển (phải) đã được thả tối ngày 10/2, một ngày sau khi bị bắt tại Đồng Tháp.

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

…Và câu chuyện sau đêm giao thừa

Sau thời khắc giao thừa, tôi đã nhận khá nhiều E-Mail cũng như điện thoại, của bạn bè, người quen về bài viết Câu Chuyện Đêm Giao Thừa, mà tôi vừa gửi đăng.

Trong đó có ông bạn “Đức Quay“ trước đây ở Neustadt in Sachsen. Đầu năm chưa kịp chúc tụng gì, hắn đã lên lớp, tổng sỉ vả tôi vì can tội suy diễn, lệch lạc tư tưởng trong bài viết. Rành tánh hắn, khi nói xong, ai đó vặn vẹo lại, hắn chẳng thể lý luận, biện minh, hoặc quên khuấy đi những điều mình vừa nói. Nên tôi để hắn tuôn hết ra, cho nhẹ người.

Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

MỘT VIỆC LÀM VÔ CÙNG UẨN KHÚC CỦA NHÀ CẦM QUYỀN

Tôi nảy ra ý định đi tìm hiểu về nguyên do bà con Hmong liên tục bị khủng bố , đàn áp và thậm chí trả thù nhiều năm qua- ngay sau khi có cuộc gặp gỡ với họ ngay tại phòng tiếp Dân Ngô Thì Nhậm - Hà Đông- Hà Nội 
Theo nguồn thông tin từ nhiều bà con thì người Dân Hmong đã bị khủng bố trong suốt mấy chục năm qua. Có nhiều người đã chạy khỏi quê hương bản làng mình
Gần đây ai cũng biết rằng rất nhiều người Hmong đã kéo nhau về Hà Nội để khiếu kiện . Khi tiếp xúc với họ có thanh niên cho tôi biết:

SỰ VỖ NGỰC KỂ CÔNG VÔ LỐI

Phạm Đình Trọng

Từ khi có được chính quyền, đảng Cộng sản Việt Nam liền tự huyễn hoặc bằng một khẩu hiệu mang đầy đủ sự kiêu ngạo cộng sản, mang cả vẻ lấp lóa vàng son của những ngai vàng trung cổ và mang âm hưởng tiếng tung hô của những vương triều phong kiến: Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.



Năm nay, mùa xuân thứ 84 đất nước chìm trong hận thù giai cấp, chia rẽ dân tộc bởi cuộc cách mạng giai cấp sắt máu khi đảng cộng sản lấy giai cấp thống trị dân tộc, xã hội đang xao xác vì tham nhũng làm trống rỗng, kiệt quệ nền kinh tế đất nước, người dân đang xót xa nhận ra máu xương và năm tháng cuộc đời bấy lâu nay họ đã mang cống hiến cho một giá trị giả và đang vô cùng hoang mang vì họ vẫn bị buộc phải theo đuổi cái giá trị giả mù mịt đó “đến cuối thế kỉ này chưa chắc đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện” như lời của chính ông Tổng bí thư đảng Cộng sản đã nói với họ, thì đảng Cộng sản lại đưa ra khẩu hiệu mà giá trị thực tế còn kém xa cả giá trị thực tế của chủ nghĩa xã hội: Đảng Cộng sản Việt Nam – người tổ chức và lãnh đạo nhân dân giành những thắng lợi vĩ đại!

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

DỄ VAY VỐN DOANH NGHIỆP PHÁ SẢN - NHIỀU BAO CẤP VĂN THƠ PHÁ BĨNH ?

Nguyễn Hoàng Đức


Đã sang năm mới nhưng dường như ngành văn thơ vẫn chưa hề làm công việc “tống cựu nghinh tân”. Mỗi cơ thể sống, mỗi ngày phải thanh toán cả triệu tế bào da để giúp cho làn da tươi tắn. Không dọn nền cũ thì chẳng ai có thể xây cất một ngôi nhà mới. Không dọn mặt đất thì cũng chẳng ai có thể đào xuống những vỉa quặng đã lộ thiên. Ở nước ta đã từng có chuyện, mỏ than kia chỉ bới đất lên để lấy than, thời gian đầu năng xuất rất cao, nhưng càng xuống sâu thì lớp đất bới vội vàng phía trên cản trở việc lấy than bên dưới, rút cục năng xuất ngày càng xuống thấp, chính vì sự cản trở của việc làm qua loa cẩu thả. Tống cựu nghinh tân không phải chuyện của một năm, mà là của mỗi ngày như phương ngôn của người xưa "Nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân". Điều ấy vô cùng dễ hiểu và giản dị như mặt trời làm mới trái đất mỗi ngày với ban mai tinh khôi và hoàng hôn xán lạn.

THƯ GỬI: Trung Tướng Nguyễn Quốc Thước


Đỗ Như Ly

Kính thưa Trung Tướng,

Đầu thư, tôi mong Trung Tướng (TT) bỏ qua về sự hơi đường đột của thư này do người chưa hề quen biết gửi đến TT và rất có thể làm phiền lòng TT trong những ngày đầu Xuân. Tuy nhiên, sau khi đọc bài “Tướng Quốc Thước: Bỏ Đảng khi khó khăn là có lỗi với Đảng” đăng trên Dân Việt online ngày 03-02-2014 được Diễn Đàn Xã Hội post cùng ngày lúc 12g26, tôi là một người đã “bảng đỏ” không thể không nói lên suy nghĩ của mình mong cùng trao đổi với TT để cùng hiểu nhau và cùng đi tới gần sự thật.


Cũng thế cả thôi

- Tại sao giờ này anh mới về?
- Hôm qua họp cơ quan, sếp khen anh làm việc tốt
- Tiền tôi cất trong tủ, anh mang đi đâu?
- Sớm nay đi làm, bị thằng đi cùng chiều quệt vào, chẳng một lời xin lỗi, đến bực.
- Con nào nó nhắn tin cho anh đây?
- Anh quên điện thoại ở nhà à. Thế mà cứ tưởng rơi đâu
- Tại sao tôi hỏi một đằng, anh cứ trả lời một nẻo là thế nào?
- Thì em sang Giơ-ne-vơ mà hỏi. Cũng thế cả thôi.

TT

Thứ Tư, 5 tháng 2, 2014

Xuân Quan ra đồng đầu xuân

Chúng tôi chọn ngày Xuân Quan (Văn Giang, Hưng Yên) ra đồng để sang thăm và chúc Tết bà con. Người đi ô tô, người xe máy, lại có cả xe đạp, chẳng hẹn mà đều gặp nhau ở đây. Nhóm tôi 9 người, thuê xe 7 chỗ, thừa mất 2, thế là anh Lê Hùng, Trương Dũng tình nguyện đi bằng xe máy. Sang đến nơi đã thấy đủ mặt: Bà Lê Hiền Đức, Bác Trai, Xuân Diện, Anh Chí, Viễn, bố con Lê Hoàng. Đi tắc xi ngoài tôi, chị Huần, anh Nguyễn Anh Dũng, Ngô Duy Quyền, vợ chồng bác Khánh Trâm, còn có anh Yến từ Sài Gòn ra Bắc ăn Tết. 


Thứ Ba, 4 tháng 2, 2014

Trở lại Chương Dương (ảnh)

Giữa lời hứa: "Chúng tôi sẽ trở lại Chương Dương", ngày Mùng Năm Tết Giáp Ngọ, tức 4/2/2014, 12 anh em chúng tôi đã trở lại ăn Tết với gia đình tù nhân lương tâm Phạm Văn Trội


3 NGÀY - ĐI QUA 11 TỈNH MIỀN TÂY CHO CHUYẾN ĐI CHÚC TẾT


Sớm 26 Tết, chúng tôi khởi hành từ Saigon. Điểm dừng đầu tiên là 584 Quốc lộ 62, tp Tân An, tỉnh Long An - nơi mà cha mẹ và anh trai Đinh Nguyên Kha đang sinh sống. Không báo trước, nên cô Liên chú Chuộng có việc lên Saigon, chỉ gặp được Uy.

Ba chúng tôi lại tiếp tục lên đường, điểm đến thứ hai là gia đình nhạc sỹ Việt Khang (Võ Minh Trí) tại Nguyễn Văn Nguyễn, Phường 8, Mỹ Tho, Tiền Giang. Cận Tết, nên phải nhờ bạn của Uy bắt xe khá lâu, mới có chuyến ghé Mỹ Tho. Anh bạn này, theo Uy, đã hoàn lương, nay quản lý 1 bến xe dù. Khách muốn đi xe cứ ngồi 1 chỗ nghỉ ngơi, anh ta sẽ vẫy xe giùm và nhà xe sẽ trả cho anh vài đồng. Đó là thu nhập của anh ta.

Chủ Nhật, 2 tháng 2, 2014

Tuyên bố của Diễn đàn Xã hội Dân sự Phản đối việc công an thành phố Hồ Chí Minh ngăn cản Ts. Phạm Chí Dũng xuất cảnh

Ngày 1-2-2014 Ts. Phạm Chí Dũng ra sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường đi dự Hội thảo về nhân quyền và dân chủ, bên cạnh cuộc Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền Việt Nam tại Geneve theo lời mời của tổ chức UN-Watch đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh ngăn cản không cho xuất cảnh.

Hành động này của công an thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nghiêm trọng Điều 23 của Hiến pháp vừa có hiệu lực từ 1-1-2014 mà theo đó “Công dân có quyền tự do đi lại và cư trú ở trong nước, có quyền ra nước ngoài và từ nước ngoài về nước.

Bài tham luận của Ts Phạm Chí Dũng


Ảnh: Ts Phạm Chí Dũng

DienDanCTM: Vì bị nhà cầm quyền CSVN ngăn chặn không cho xuất cảnh tham dự Hội Thảo, Ts Phạm Chí Dũng đã quyết định phổ biến trước bài tham luận của mình.

Dưới đây là bài tóm tắt tham luận tại Hội thảo “Trách nhiệm của Việt Nam trong vai trò thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc” ngày 4/2/2014, bên cạnh cuộc Kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền Việt Nam diễn ra tại Geneve ngày tháng 5/2/2014.
Toàn bài tham luận nằm ở cuối bài này.

***

Tác giả tham luận: Nhà báo độc lập, Tiến sĩ Phạm Chí Dũng – Việt Nam
Vai trò của các NGO nhằm thúc đẩy nhân quyền cho Việt Nam
--------------------------------------

TS Phạm Chí Dũng bị cấm xuất cảnh đi dự hội thảo nhân quyền tại Genève

Thụy My

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng (trái) và người thân tại phi trường (DR)

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng (trái) và người thân tại phi trường (DR)

Tối nay 01/02/2014 tại sân bay Tân Sơn Nhất khi đang làm thủ tục xuất cảnh đi tham dự hội thảo về nhân quyền tổ chức tại Genève, Thụy Sĩ với tư cách diễn giả theo lời mời của tổ chức UN Watch – một tổ chức phi chính phủ Thụy Sĩ có chức năng giám sát các vấn đề nhân quyền và dân chủ thuộc Liên Hiệp Quốc, tiến sĩ Phạm Chí Dũng đã bị giữ lại và tịch thu hộ chiếu.


'Tôi sẵn sàng ngồi tù cho đến chết'

LS Lê Quốc Quân tại phiên tòa sơ thẩm

LS Lê Quốc Quân (đầu tiên, bên phải) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 02/10/2013.

Thứ Bảy, 1 tháng 2, 2014

Nhà báo Phạm Chí Dũng bị cấm xuất cảnh sang Thụy Sĩ

Nhà báo Phạm Chí Dũng đi Thụy sĩ tham dự buổi kiểm điểm báo cáo định kỳ của VN về nhân quyền của LHQ.

Theo kế hoạch, 6 giờ tối nay, Pham Chí Dũng ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi chuyến bay lúc 9 giờ sang Giơ-ne-vơ. Bạn bè đưa tiễn anh gồm những gương mặt thân thuộc: Dương Thị Tân, Phạm Bá Hải, Nguyễn Hoàng Vi, Huỳnh Công Thuận...

Bà con Dân oan vẫn đón giao thừa ở vườn hoa

Đêm 27 tháng Chạp, chính quyền Hà Nội đã giải tán các lều lán của dân oan tại Vườn hoa Lý Tự Trọng. Họ cấp cho bà con tiền tàu xe để về quê, một số đưa về Ngô Thì Nhậm quận Hà Đông.

Tuy vậy, đêm 30 Tết, 10 người đã trở lại vường hoa. Vì chỗ cũ, Vươn hoa Lý Tự Trọng bị canh giữ nghiêm ngặt nên bà con chốt ở Vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Bà con phải nằm ngoài trời, ngày cũng như đêm vì không còn bạt che. 

CHÙM THƠ XUÂN ĐƯỜNG LUẬT

VỀ LẠI CHỐN XƯA

Đầu vườn mận đã ra hoa trắng
Góc rẫy mai đang trổ cánh vàng
Hỏi đến người xưa, người chẳng tới
Tìm về bạn cũ, bạn không sang
Thơ ngâm đã tủi đời hiu hắt
Rượu uống càng đau phận bẽ bàng
Thế thái nhân tình âu vẫn vậy
Còn mình mãi nặng kiếp đa mang.