Thứ Ba, 24 tháng 3, 2015

“Lấp” sông Đồng Nai: Dân bức xúc vì phát ngôn của Trưởng Ban tuyên giáo

Những thông tin trái ngược từ người phát ngôn của tỉnh và những hộ dân đang sinh sống trong khu vực dự án thêm một lần khiến người đọc nghi ngại về tính minh bạch.

“Chúng tôi đang cần họp gấp đây”

Liên quan đến dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (từ đây gọi tắt là dự án) do công ty Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư đang thực hiện tại bờ sông Đồng Nai (đoạn qua phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), vào ngày 21/3, trả lời trên báo Đồng Nai, ông Huỳnh Văn Tới – Trưởng Ban tuyên giáo, người phát ngôn của tỉnh cho rằng:

'Sao làm công an mà côn đồ quá vậy?'

(PLO)- HĐXX cho rằng bị cáo cựu công an viên đã vô cớ chạy sang địa bàn khác đuổi bắt em học sinh không hề có hành vi nguy hiểm, rồi dùng mũ bảo hiểm và các thế võ đánh dã man, gây nứt sọ nạn nhân.

Tại phiên tòa phúc thẩm xử vụ án bắt người trái pháp luật, cố ý gây thương tích xảy ra tại Công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), trong phần thẩm vấn bị cáo Lê Minh Phát (24 tuổi, cựu công an viên xã Vạn Long), HĐXX TAND tỉnh Khánh Hòa tập trung làm rõ hành vi vô cớ bắt người, đánh người dã man của bị cáo này.

Trung cộng sẽ tấn công Đài Loan?


Ghi âm Công an Thừa-Thiên-Huế hành xử côn đồ với tu sĩ

(VNTB) - kính mời quý độc giả nghe file ghi âm, ghi nhận cuộc đôi co giữa công an Thừa-Thiên-Huế và Lm Phan Văn Lợi vào lúc 5h30 chiều ngày 22-03-2015, trong bối cảnh Hòa thượng Thích Không Tánh từ Sài Gòn ra thăm ông. 

Thượng tọa Thích Không Tánh và Linh mục Phan Văn Lợi trong một lần gặp gỡ

Thuế Thay Cây

Chính trường tráo trở khôn cùng
quan GIAN mách xỏ quan “HÙNG” miếng tanh
thế là đốn hạ cây xanh
Kinh Kì mất gốc, mất hình bóng râm

ai dè quan NỌ mưu thâm
tri hô Làng Báo bút đâm quan “HÙNG”

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Xử phúc thẩm công an xã đánh chết học sinh

(NLĐO)- Ngày 23-3, TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên xét xử phúc thẩm vụ nguyên công an xã đánh chết học sinh

Các bị cáo Lê Ngọc Tâm, Lê Minh Phát, Khỏe (từ trái qua)

Đề nghị Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ chặt cây xanh Hà Nội

(NLĐO)- Theo GS-TS Nguyễn Lân Dũng việc thanh tra vụ chặt cây xanh Hà Nội không phải là việc riêng của Hà Nội mà là của cả nước, vì vậy phải do Thanh tra Chính phủ vào cuộc.

Quang cảnh buổi toạ đàm

VNTB - Biết kết án oan, tử tù Nguyễn Văn Chưởng vẫn phải chết?

Nguyễn Tường Thụy (VNTB) Sẽ xảy ra chuyện, người bị án tử hình oan xin không xử giám đốc thẩm để còn nhờ công luận tác động may ra thoát chết. Chứ nếu không, “nó” y án cái là toi đời.



Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

LỜI CẢNH BÁO CỦA NGƯỜI DÂN MẤT ĐẤT PHƯỜNG DƯƠNG NỘI – QUẬN HÀ ĐÔNG – TP HÀ NỘI GỬI ĐẾN ĐẢNG CỘNG SẢN VÀ QUỐC HỘI NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Bài viết cách đây 2 năm. Tác giả là ông Trịnh Bá Khiêm, chồng bà Cấn Thị Thêu. Hiện nay hai vợ chồng ông đang trong tù vì tội danh mà cơ quan tư pháp Hà Nội nại ra trong quá trình hai ông bà cùng nông dân Dương Nội đấu tranh giữ đất.

Theo cháu Trịnh Bá Phương, bài viết đã gửi cho ông Nguyễn Sinh Hùng và một số quan chức khác ngay từ hồi ấy.

NTT blog

================= 

Vụ “chặt hạ 6.700 cây”: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu đình chỉ hàng loạt cán bộ

Dân trí Chiều 22/3, ông Nguyễn Thế Thảo Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng, Phó Giám đốc sở (phụ trách trực tiếp) kiểm điểm trách nhiệm, đồng thời yêu cầu tạm đình chỉ công tác nhiều cán bộ công chức liên quan trực tiếp trong việc thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị...


Ngày 22/3, ông Nguyễn Thế Thảo - Chủ tịch UBND TP Hà Nội chủ trì cuộc họp tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện kết luận tại Thông báo 40 về việc thực hiện đề án cải tạo, thay thế cây xanh đô thị trên địa bàn.

ÔNG TRỌNG CẦN PHẢI ĐI MỸ

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang kêu gọi Tổng thống Mỹ hạ cố để tiếp ông Nguyễn Phú Trọng :)  

"Tổng thống hãy nhân nhượng đến mức tối đa để chuyến viếng thăm vẫn được diễn ra suôn sẻ. Hạ mình xuống để chièu chuộng đối phương trong trường hợp này sẽ được xem là sự hy sinh của Tổng thống. Hy sinh vì quyền lợi của nhân dân Việt Nam và vì lợi ích quốc gia Hoa Kỳ. Sẽ không vì thế mà tầm mức của Tổng thống bị hạ thấp trước một đối tượng chẳng đáng gì. Dẫu sao, chắc Tổng thống cũng nhận thức được rằng đàng sau cái hình nhân ấy là một dân tộc rất đáng ngưỡng mộ, rất đáng tôn kính, như bất cứ dân tộc nào trên thế giới". 
===========

Hai xu thế Việt Nam 2015: Ly tâm chính trị nội bộ và "mạnh ai người đó đối ngoại" *


Nhà bình luận Phạm Chí DũngRFI/Capdevielle

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa được Hội Nhà văn Na Uy trao giải thưởng Tự do Ngôn luận

NTT: Chúc mừng Nhà Văn Nguyễn Xuân Nghĩa. Anh rất xứng đáng nhận Giải Tự Do Ngôn Luận 2014 của Hội Nhà Văn Na Uy.
==============


Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Tượng khủng, tháp khủng và cơn giận của người Hà Nội

Xã hội nào, đô thị nào cũng phải dựa vào dân mới có thể vững mạnh. Cả hai vụ việc, dựng tượng đài và chặt cây xanh, dường như chẳng cần hiểu dân nghĩ gì, mong muốn gì. Mới hiểu vì sao lòng dân nổi giận

Nếu ai có hỏi đặc điểm tâm lý người Việt thời hiện đại này là gì, người viết bài xin trả lời ngay, không đắn đo, bằng thứ ngôn ngữ dân dã, của tuổi teen- đó là tâm lý “ngáo” cái… nhất. Đến mức có thể trở thành hội chứng.

Nổi tiếng và tai tiếng

Số phận của những cây gỗ sưa trên hè phố Hà Nội ?

Phạm Viết Đào.

MỘT CHUYẾN SÀI GÒN.

NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN

Thứ Hai, 16 tháng 3, 2015

Những người bị khủng bố ở Thái Bình gửi đơn tố cáo đến Thanh tra Bộ Công an

Như thông tin đã đưa, ngày 21/1/2015, 12 người đến thăm Tù nhân lương tâm Trần Anh Kim bị công an địa phương khủng bố. Nhiều người bị đánh đâp dã man.

Ngày 13/3/2015, nhóm này đã đến Thanh tra Bộ Công an (số 3 Nguyễn Thượng Hiền) gửi đơn tố cáo. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ được 2 đại diện vào làm việc với cán bộ trực ban (đồng thời tiếp công dân luôn). 

Tiếp tôi (Nguyễn Tường Thụy) và ông Nguyễn Lê Hùng là Trung tá Lê Hữu Sơn (176-464) và Trung tá Bùi Tiến Trực (075-601).

Chủ Nhật, 15 tháng 3, 2015

Tưởng niệm các Liệt sĩ Gạc Ma tại Hà Nội

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Tại Hà Nội, khoảng hơn 200 người đã về khu vực tượng đài Lý Thái Tổ tham gia lễ tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma hy sinh cách đây 27 năm. Mỗi người đều quấn lên trên đầu một dải băng "Gạc Ma 1988". Dùng chữ ngắn ngủi này có nhiều ý nghĩa: vừa tỏ lòng biết ơn các Liệt sĩ đã ngã xuống trong sự nghiệp Bảo vệ Tổ quốc, vừa nhắc tới vết thương nhức nhối mà người Việt Nam không được phép quên. Chúng ta đã mất đảo, nhưng tổn thất quá nhiều vì vũ khí trang bị cho người lính quá sơ sài lại không được phép nổ súng. Các anh ngã xuống, vừa anh dũng, vẻ vang lại vừa oan nghiệt. Bọn xâm lược cho biết chúng chỉ có một tên lính bị thương trong khi phía ta, 64 chiến sĩ đã bỏ mình, cho đến nay, 61 anh vẫn còn nằm ở đâu đó nơi biển cả.

Thứ Năm, 12 tháng 3, 2015

Áo Gạc Ma bị cấm gửi vào trại giam Xuyên Mộc

Theo faceboook KimLien Thị Nguyễn, ngày 11/3/2015, cháu Đinh Nguyên Kha đã được gọi điện về gia đình (theo qui định, mỗi tháng được gọi về nhà 5 phút) và gửi cả thư về gia đình

Bà Nguuyễn Thị Kim Liên cho biết, trước đó, bà đã yêu cầu được gặp ông Garrett Harkins, Viên chức Chính trị của Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Ông đã lắng nghe và ghi chép tất cả những điều bà Kim Liên trình bày, trong đó những loại sách báo mà tù nhân không được nhận vào.

Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Kế hoạch tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sa nhân ngày 14/3 tại Hà Nội và Sài Gòn

Ngày hôm nay, nhóm NO-U Hà Nội đã ra lời kêu gọi tưởng niệm các liệt sĩ Trường Sa. Nội dung lời kêu gọi như sau: 

Gia đình tử tù Hồ Duy Hải gặp cơ quan ngoại giao 12 nước

Ngày 5-3-2015, gia đình Hồ Duy Hải đã gặp đại diện cơ quan ngoại giao 12 quốc gia. Sau đây là thông cáo báo chí của gia đình

thong cáo báo chí (1)-1

Thứ Hai, 9 tháng 3, 2015

Công an Việt Nam công khai bảo kê kẻ Truy Sát mẹ con tôi.

Cô Nga đã cung cấp bằng chứng, mặt kẻ truy sát nhưng công an Thanh Trì vẫn ngang nhiên trả lời: Chưa xác định được các đối tượng đã gây thương tích cho chị Nga" Thật hết biết. 

Thế mà ông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng, So sánh với quốc tế, cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh.
==================

Ngày 25/05/2014 mẹ con tôi bị 5 thanh niên dùng hung khí truy sát khi đang đi trên đường tại cổng công ty Cơ Khí Điện Thủy Lợi.

Hình ảnh video những kẻ truy sát mẹ con tôi đã cung cấp có cơ quan công an và viện kiểm sát.

TỔ QUỐC TÔI NHƯ MIẾNG DA LỪA

Thơ Nguyễn Xuân Nghĩa. Bản tiếng Việt và bản dịch Tiếng Anh. 

Tổ quốc tôi như một tấm da lừa.
Mỗi lần ước mất đi một góc, 
Ước phồn vinh rừng mất cây, biển Đông mất cá
Ước vẹn toàn, mất Hải đảo, Cao nguyên

Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo đất nước là một sai lầm lớn của dân tộc

Chúng ta thấy lịch sử đảng cộng sản Vn là một nhóm người có tư tưởng dùng vũ lực cướp chính quyền và xây dựng một nhà nước vô sản dựa trên tầng lớp vô học lãnh đạo xã hội [ đánh đổ tư sản và tiểu tư sản], không chấp nhận những người có tư tưởng tư sản .

Qua nhiều năm nay đã đẩy đất nước ta vào khủng hoảng toàn diện dẫn đến đói nghèo và lạc hậu, luôn bị các thế lực bên ngoài lèo lái dân tộc Vn, lúc ngả sang Liên xô, lúc thì lại quay đầu về Trung Quốc [kẻ thù ngàn đời của dân tộc việt Nam], dân tộc việt Nam hàng 100 năm nay chưa một lần đứng thảng bằng đôi chân của mình và đi thẳng về phía trước.

Bức xúc cảnh hàng trăm nữ sinh phải kỷ niệm 8/3 dưới mưa

GiadinhNet- Một bức ảnh mới đây chụp cảnh hàng trăm học sinh nữ dầm mình trong mưa để kỷ niệm ngày 8/3 khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trên trang cá nhân của giáo viên Trịnh Thu Tuyết (Trường Chuyên Chu Văn An, Hà Nội) vừa đăng tải bức ảnh hàng trăm học sinh che ô hoặc mặc áo mưa, ngồi giữa sân trường để kỷ niệm ngày 8/3.

Bức ảnh cho thấy thời tiết mù mịt mưa, sân trường loáng nước còn hàng trăm học sinh co ro trong giá lạnh.

Tâm tình của hai phụ nữ anh hùng VN

VRNs (08.3.2015) – Sài Gòn – Bà Trần Thị Nga và cô Đỗ Thị Minh Hạnh vừa được tuyên dương 2 trong số 17 người phụ nữ anh hùng ở Châu Á, do Đài Á Châu Tự Do bầu chọn.

Chân dung hai người phụ nữ VN này được mô tả là những người tranh đấu quả cảm, kiên cường cho quyền con người ở đất nước VN -nơi mà chế độ cs độc tài đang cai trị và có nhiều thủ đoạn nhằm ‘trừng phạt’ đối với những người có tiếng nói khác nhà cầm quyền.

’17 phụ nữ anh hùng ở Châu Á’ được khắc họa chân dung trong sách e-book có tên là ‘It’s not OK’, vừa hoàn thành bằng tiếng Anh.

Ls Võ An Đôn nói sẽ ‘bào chữa miễn phí’ cho những vụ tử vong khi rời đồn công an

VRNs (07.03.2015) – Sài Gòn – Luật sư Võ An Đôn hôm 6.3 cho biết ông ‘sẵn sàng bào chữa miễn phí’ cho những vụ án tử vong sau khi rời đồn công an, dù biết có những khó khăn.

Vị luật sư sống ở Phú Yên cho biết thông tin trên, sau khi ông chấp nhận bào chữa miễn phí cho gia đình ông Tu Ngọc Hoài, có con là Tu Ngọc Thạch bị công an xã đánh chết trong tháng 12.2013 tại Khánh Hòa.

Chủ Nhật, 8 tháng 3, 2015

Phong Trào Nữ Quyền Tại Mỹ & Vận Động Cho Dân Chủ Tự Do Tại Việt Nam.

 Nguyễn Phương Uyên

Xuất phát từ vụ Brown kiện phòng giáo dục năm 1954 về việc phân biệt trẻ em trong các trường công lập vì lý do chủng tộc, và phong trào dân quyền ở Mỹ trong những năm 1950 – 1960 được dẫn dắt bởi Martin Luther King, nhiều nhóm trong xã hội Mỹ đã bắt đầu đứng lên đòi sự bình đẳng, trong đó đông nhất là nữ giới. Mặc dù nữ giới chiếm hơn một nữa số dân Mỹ lúc bấy giờ nhưng trong suốt thời gian đó họ vẫn chỉ là những công dân hạng hai. Theo tập quán với cái nhìn thiên lệch họ bị đẩy ra bên ngoài lề trong nhiều lĩnh vực mà nam giới cho là độc quyền riêng của nam giới, đặc biệt là vấn đề chính trị.

ĐẾN KHỔNG TỬ, HOẶC CHU VĂN AN CŨNG KHÔNG DÁM TỰ XƯNG MÌNH LÀ “ĐƯƠNG ĐẠI QUỐC SƯ” NHƯ CỤ GS. VŨ KHIÊU ĐÃ VỖ NGỰC TỰ CAO TỰ ĐẠI !

Khuyên các báo bất chấp sự thật, vẫn khiêu khích dư luận bằng cách bốc thơm thần tượng giả là cụ GS. Vũ Khiêu nên im lặng thì hơn :

Trần Mạnh Hảo.

THƯƠNG BA CHẲNG BIẾT MẶT CON

Đặng Huy Văn: Ngày 14 tháng Ba năm 1988, anh hùng liệt sĩ Trần Văn Phương cùng 63 đồng đội của mình đã ngã xuống trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong cuộc chiến chống quân cộng sản Trung Quốc xâm lược. Người thiếu úy trẻ quê Quảng Phúc, Quảng Trạch, Quảng Bình này ra đi đã để lại người vợ trẻ mới mang bầu được hai tháng. Bảy tháng sau ngày anh hi sinh, cái thai bé nhỏ đó cũng đã thành người, một bé gái tròn trĩnh, được đặt tên là Thủy như lời nguyện ước của người quá cố lúc còn sống muốn con đầu lòng là Thủy để kỷ niệm cuộc dời lính thủy của mình.

Thứ Bảy, 7 tháng 3, 2015

Luật sư Nguyễn Văn Đài liên tục bị khủng bố, sách nhiễu

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Luật sư Nguyễn Văn Đài bị bắt cùng với Luật sư Lê Thị Công Nhân ngày 6/3/2007. Anh bị kết án 4 năm tù giam và 4 năm quản chế. Nghĩa là hết ngày 5/3/2015, anh hết thời hạn bị quản chế. Từ ngày 6/3/2015, anh là một công dân tự do.

Ấy thế mà sáng nay, anh đi ăn sáng vẫn có 2 an ninh lảng vảng quanh đó. Bên văn phòng cũng có rất nhiều an ninh đứng quay phim chụp ảnh.

Định nghĩa mới về kinh tế thị trường định hướng XHCN có gì khác biệt?

Ảnh minh họa chụp ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013.
AFP PHOTO

Người tù oan phải chứng minh tổn thất tinh thần bằng... hoá đơn chứng từ?!

(ĐSPL) - Sau 10 năm ở tù với nỗi đau oan sai, giờ đây công dân Nguyễn Thanh Chấn lại nhọc nhằn hành trình yêu cầu cơ quan tiến hành tố tụng bồi thường oan sai cho mình.

Trải lòng với PV báo Đời sốngPháp luật, phía gia đình ông Chấn cho biết, họ đang rất bức xúc vì cơ quan tiến hành tố tụng có nhiều yêu cầu vô lý, bắt gia đình chứng minh tổn thất về tinh thần bằng hoá đơn chứng từ?!

Thứ Năm, 5 tháng 3, 2015

Sách về những phụ nữ anh hùng ở Châu Á

Trong cuốn sách này, có hai phụ nữ đến từ Việt Nam: Đỗ Thị Minh Hạnh và Trần Thị Nga
============

Hải Ninh, phóng viên RFA

Buổi ra mắt cuốn sách “It’s not OK” tại Washington DC hôm 2/3/2015.
RFA PHOTO

Ngày thơ Việt Nam, nói về bài thơ "Nguyên Tiêu"

Hôm nay là ngày thơ Việt Nam

Ngày thơ VN là ngày Rằm tháng Giêng Âm lịch, do hội nhà văn quyết định. Tôi đã tham gia nhiều lần. Khoảng 5 năm trở lại đây thì thôi.

Tôi đoán, sở dĩ lấy vào ngày ấy là vì bài thơ Nguyên Tiêu (Rằm Tháng Giêng) của Hồ Chí Minh. Bài thơ này đứng đầu trong danh sách 100 bài thơ hay nhất Thế kỷ Hai mươi.

Bài thơ được làm bằng chữ Hán, nguyên văn như sau:

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc rách mặt vì bị tấn công bằng dao

Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert sáng nay phải nhập viện với thương tích ở mặt và tay, sau khi bị tấn công bằng dao.


Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Mark Lippert với nhiều vết máu ở mặt và tay sau khi bị tấn công vào sáng nay. Ảnh: AP

Đầu Xuân: những điều tồi tệ



Chưa có những ngày đầu Xuân nào bộ mặt của đảng CS lại lem luốc, nhọ nhem như ngày Xuân Ất Mùi này. Nó chứng minh cho sự sa sút, suy thoái của đảng không sao kìm hãm.

Báo Tiền Phong Online của đảng in hình nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngồi trên ngai đầu rồng nạm vàng, giữa phòng khánh tiết gia đình lộng lẫy như giữa cung đình vua chúa ngày xưa. Vừa sang trọng hào nhoáng vừa quê kệch hãnh tiến của trọc phú học làm sang. Trên mạng tự do Dân làm báo đưa lại hình nội thất của nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, xa hoa kiêu kỳ với trống đồng cổ, cả tượng đồng ông ta, nhằm lưu danh thiên cổ. Hai tổng bí thư CS thời thoái trào bi đát của đảng đều lên ngôi do thời thế nhiễu lọan, theo kiểu có người cho là “vơ bèo vạt tép”, để rồi vẫn ngỡ mình là vua.

Bực mình

“chém cha cái nũ nắm điều!”
chúng nàm cho cụ Võ Điêu phát phiền
đã nà hội ngộ Kỳ Duyên
Anh Hùng ái mộ Thuyền Quyên, có gì?

Thứ Tư, 4 tháng 3, 2015

Thời làm “Chuyện thật như bịa”

Nhà báo Nguyễn Quang Huy là trưởng nam trong gia đình nhà tôi (anh thứ 2 còn tôi thứ 4). Anh mất ngày 13/7 năm Bính Tuất (2006), hưởng dương 59 tuổi. Khi mất, anh là Trưởng phòng phát thanh kinh tế, Ban kinh tế - Khoa học - Công nghệ, Đài TNVN. Tôi có thời kỳ khoảng 3 năm làm biên tập ở Ban kinh tế - Khoa học - Công nghệ, trong đó một nửa thời gian làm việc ở phòng anh. 

Anh là người có cá tính mạnh, đầy mâu thuẫn và bất hạnh. Tôi có viết một truyện ngắn lấy anh làm nguyên mẫu.

Tôi đã giới thiệu một số truyện ngắn của anh trên blog của mình TẠI ĐÂY

Bài viết sau đây đăng trên vov.vn. Trân trọng cảm ơn tác giả Trần Nam Bình. Cảm ơn Nhà văn Phạm Thành giới thiệu cho tôi bài báo này.

Nguyễn Tường Thụy
-------------

Vì sao Giáo sư Vũ Khiêu bị 'ném đá'?

Giáo sư Vũ Khiêu trong một lần được Tổng bí thư Đảng Cộng sản VN Nguyễn Phú Trọng thăm nhà và chúc Tết.

Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Quan hệ Việt - Mỹ và nhân quyền ở VN

Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải Gửi cho BBC từ Hoa Kỳ


Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải sang Mỹ ngay sau khi được chính quyền VN phóng thích.

Bài hát "Sao anh nỡ đành quên" do chị Nguyễn Thị Kim Liên thể hiện

Tôi xem (nghe) bài hát này rất nhiều lần do các ca sĩ chuyên nghiệp thể hiện nhưng chưa bao giờ xúc động như lần này. Nhiều người cho biết đã rơi nước mắt khi xem clip này.

Mới biết cảm xúc của người thể hiện là một yếu tố rất quan trọng để truyền tải một tác phẩm.

Bài hát do chị Nguyễn Thị Kim Liên (mẹ của hai tù nhân lương tâm Đinh Nhật Uy và Đinh Nguyên Kha) trình bày:



Sao anh nỡ đành quên bao lời tha thiết mong chờ 
Sao anh nỡ đành quên chuyện tình đẹp như ước mơ 
Sao anh nỡ đành quên áng mây chiều nghiêng nghiêng bóng 
Những con đường quen lối đi rồi nay nằm yên đó 
Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm chan chứa êm đềm 
Sao anh nỡ đành quên cho lòng này đau xót thêm 
Sao anh nỡ đành quên lúc đi về ai đưa đón 
Những khi buồn ai đến thăm còn đâu nữa mà mong 
Nỡ đành quên sao anh dư âm ngày xưa còn đó 
Thời gian không làm sao xóa bao lần tay xiết trong tay 
Nhìn anh em khẽ bảo 
Anh đừng xa vắng em 
Sao anh nỡ đành quên kỷ niệm xưa buổi ban đầu 
Sao anh nỡ đành quên khi tình em đã trót trao 
Anh ơi nếu một mai có ai hỏi người tên ấy 
Biết nói gì đây hỡi anh 
Mà anh nỡ đành quên

Nghệ sĩ Kim Chi đề nghị mặc niệm toàn quốc ngày 14/3

Mới đây nhân ngày tưởng niệm cuộc chiến biên giới phía bắc 36 năm trước, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tuyên bố rằng “đảng và nhà nước không bao giờ quên các chiến sĩ đã hy sinh bảo vệ đất nước tại biên giới phía bắc….”. Lời tuyên bố này hẳn là được sự đồng tình ủng hộ của toàn dân, toàn quân; thế nhưng, thực tế ra sao thì mọi người đều đã biết! Sắp tới đây, ngày 14 tháng 3, ngày 64 chiến sĩ đã bỏ mình dưới đáy biển trước họng súng của quân xâm lược phương bắc để gìn giữ đảo Gạc Ma 27 năm trước, liệu rằng người dân có cần chờ nhà nước “bật đèn xanh” rồi mới tưởng niệm như những lời tuyên bố mang tính cách xảo ngôn của ông Nguyễn Tấn Dũng hay không ?

Chủ Nhật, 1 tháng 3, 2015

BÌNH LUẬN: Về vụ bắt người mẫu Trang Trần.

Luật sư Trần Vũ Hải 

A. Tóm tắt về vụ bắt Trang Trần. 

1. Theo thông tin trên báo chí,tối 26/2/2015, người mẫu Trần Thị Trang (Trần Trang) bị bắt khi đang say xỉn, can thiệp quá mức vào việc xử lý của công an phường Hàng buồm, quận Hoàn kiếm, Hà nội đối với lái xe taxi chở người mẫu đi vào đường cấm ngược chiều, có đạp vào người một vị phó phường công an. 

2. Trần Trang bị tạm giữ tại công an Phường, có chửi rủa chiến sỹ công an. Xuất hiện clip trên mạng cảnh Trang Trần đang chửi rủa. 

3. Chiều tối 27/12/2015, Trang Trần bị Công an quận Hoàn kiếm bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Phản đối dự án xây dựng nhà máy nước thải ở Từ Sơn (Bắc Ninh): 12 người nhận án tù.

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Năm 2008, chính quyền thị xã Từ Sơn thu hồi đất của 65 hộ gia đình ở khu phố Trịnh Nguyễn, phường Châu Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để xây dựng Nhà máy xử lý nước thải. Những người dân nơi đây đã phản đối dự án này. Khiếu nại của họ đặt ra các yêu cầu di chuyển dự án ra xa khu dân cư hơn để đảm bảo vệ sinh môi trường, yêu cầu thu hồi đất đảm bảo theo đúng pháp luật qui định.

Cuộc đấu tranh này đã được phản ánh trên mạng xã hội trong những năm vừa qua. Kết cục, đất vẫn bị thu hồi, nhà máy không dịch chuyển và 12 người bị án tù, trong đó 6 người bị án tù giam mỗi người 26 tháng, 6 người bị án tù treo mỗi người 28 tháng. Có gia đình cả 2 vợ chồng bị án tù giam như vợ chồng ông Đỗ Văn Hào và bà Ngô Thị Toan.

THỬ LÝ GIẢI HIỆN TƯỢNG GS. VŨ KHIÊU BỊ DÂN MẠNG NÉM ĐÁ VÌ ÔM HÔN HOA HẬU KIỂU TRAI LỰC ĐIỀN VÀ TẶNG NÀNG ĐÔI CÂU ĐỐI ĐẠO VĂN

Trần Mạnh Hảo.

GS. Vũ Khiêu, thần tượng trí thức và biểu tượng văn hóa của chế độ hiện hành, anh hùng lao động, vừa được thủ tướng chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tặng câu đối ca tụng ông lên mây, nhân việc ông thọ 100 tuổi như sau :

"Triết gia trong cách mạng - Nghệ sĩ giữa Anh hùng"

Ông cũng là người được giải thưởng Hồ Chí Minh đợt đầu 1996 về các cuốn sách mỹ học, triết học, văn hóa học như :" Nghệ sĩ và anh hùng"