Thứ Tư, 29 tháng 10, 2014

Điếu Cày, hẹn gặp anh ba năm nữa!

Tiến sĩ Phạm Chí Dũng Gửi cho BBC từ Sài Gòn

Ông Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày) được Việt Nam thả và đưa sang Mỹ


Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

Người phụ nữ đằng sau ánh hào quang ở Los Angeles

Tặng Dương Thị Tân - người bạn, người em mà tôi quý trọng thương yêu


Tuyên bố về quyền tự ứng cử của công dân (Statement on citizens' right to stand for election)

Quyền hiến định

Dân chủ, hay sự thể hiện quyền làm chủ của nhân dân không chỉ nằm ở việc hướng định với lá phiếu, mà còn thể hiện qua thủ tục, trình tự tiến hành bầu cử, trong đó có quyền tự ứng cử. Bầu cử chỉ thực sự tự do và công bằng khi mọi công dân thực thi quyền tự ứng cử mà không bị cản trở trong bất kỳ trường hợp nào.

Tự ứng cử vì thế trở thành một trong những quyền chính trị cơ bản và thiêng liêng nhất của một con người, được ghi nhận trong các công ước Quốc tế và bản Hiến pháp qua các thời kỳ của nhà nước Việt Nam.

Blogger Điếu Cày: Tôi sẽ kiện Việt Nam ra tòa quốc tế

Blogger Điếu Cày đang giở những bức thư của bạn tù được ông khâu vào áo và mang qua Mỹ.

Blogger Điếu Cày: Nhà tù Cà Mau như ‘trại súc vật’

Nam Phương & Thiện Giao (Người Việt)


LTS – Sáu ngày sau khi được đưa thẳng từ nhà tù ở Nghệ An lên máy bay sang thẳng Hoa Kỳ và đặt chân xuống phi trường Los Angeles, ngày 27 tháng 10, blogger Điếu Cày dành cho Người Việt cuộc phỏng vấn qua điện thoại từ chỗ ở tạm của ông. Trong cuộc phỏng vấn này, ông chia sẻ nhiều điều liên quan đến việc được thả trước thời hạn và những trải nghiệm của ông ở trong tù. Cuộc phỏng vấn do Nam Phương và Thiện Giao thực hiện.

DƯƠNG THU HƯƠNG, NGƯỜI ĐI GIỮA HAI LẰN ĐẠN

Không hiểu thế quái nào, từ những thập niên cuối của thế kỷ hai mươi đến nay, văn chương đất Việt, lại mắc phải chứng bệnh lệch pha. Âm phần thịnh vượng khí xung. Dương phần sợ gió máy, đụng chạm chướng khí, đâm ra lại còi cọc. Điều này, càng rõ ràng hơn, ngay sau khi ông Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh hứa hẹn cởi trói, bóc keo dán miệng cho văn nghệ sỹ. Chúng ta thấy, đã xuất hiện một loạt tên tuổi của những văn nhân, nữ sĩ, từ Dương Thu Hương, Võ Thị Hảo, đến Phạm Thị Hoài… Sự can đảm, tiếp nối nhau ấy của họ, tuy ở những mức độ khác nhau, nhưng đã góp phần không nhỏ, cho sự hồi sinh dòng văn học hiện thực phê phán.

Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014

Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ gặp cựu tù nhân Nguyễn Xuân Nghĩa

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok


Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ phụ trách dân chủ- nhân quyền và lao động, ông Tom Malinowski trong buổi họp báo tại Hà Nội ngày 26 tháng 10, 2014  AFP

“Tờ rơi”–Vũ khí chống tội phạm của công an thành phố Hồ Chí Minh

XUÂN DƯƠNG

(GDVN) - Công an TP.Hồ Chí Minh đã "sáng tạo" ra kiểu bôi nhọ hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và thanh danh đội ngũ cán bộ chiến sĩ ngành Công an cả nước?

Dư luận chưa hết ngỡ ngàng về cách xử lý của lãnh đạo Công an thành phố Hồ Chí Minh đối với nhóm cảnh sát giao thông “xem ví và nhận tờ rơi” của người vi phạm giao thông thì nay lại sửng sốt gấp bội khi thấy công an thành phố này đi phát tờ rơi cho khách du lịch.

Chị Cấm Thị Thêu bị giam chung với người mắc bên HIV


Thứ Tư, 22 tháng 10, 2014

Điếu Cày phát biểu ở Los Angeles

Blogger Điếu Cày trong vòng vây của báo chí và ủng hộ viên ở Los Angeles

ĐƠN KHIẾU NẠI KHẨN CẤP CỦA CỘNG ĐOÀN DÒNG CHÚA CỨU THẾ HÀ NỘI

Ngày 16/10 vừa qua, chúng tôi đã gửi đơn Khiếu nại Khẩn cấp tới các cấp chính quyền yêu cầu dừng thi công, nhưng chính quyền Hà Nội bất chấp các qui định pháp luật, tiếp tục tiến hành thi công trên đất Hồ Ba giang của Giáo hội.

Sau đây là nội dung đơn (Kính nhờ anh chị em giáo dân và mọi người yêu lẽ phải công bằng, phổ biến giúp lá đơn này. Chúng tôi hết lòng cám ơn):

Tinh thần Bùi Thị Minh Hằng - Kỳ 4: Thằng kia xuống thì tao mới lên


Blogger Điếu Cày được phóng thích sang Mỹ

Blogger Điếu Cày

Blogger Nguyễn Văn Hải trên đường đến Hoa Kỳ

VRNs (22.10.2014) – Vào lúc 22 giờ 35, ngày 21.10.2014, anh Nguyễn Trí Dũng, con trai Blogger Nguyễn Văn Hải cho biết: “Từ Hồng Kông bố tôi gọi điện thoại về. Bố tôi muốn gặp tất cả mọi người. Bố tôi gửi lời cám ơn đến tất cả mọi người.”

Anh Trí Dũng bày tỏ niềm vui: “Tôi cảm thấy rất vui vì bố an đã được tự do, tự do thật sự. Với những gì vừa trao đổi với bố, tôi tin rằng, ông lúc nào cũng sẵn sàng gặp gỡ và chia sẻ cho thế giới được biết những gì đang thực sự xảy ra trong nhà tù cs Việt Nam. Tôi hy vọng, ông có thể tạo được một bàn đạp để kéo bức rèm đang che phủ chính sách giam giữ tàn ác với tù nhân của cs VN. Từ đó những tù nhân vẫn còn đang bị đày đọa, tra tấn trong bóng tối sẽ được tự do, hoặc ít nhất là không còn bị tra tấn bằng cách này hay cách khác nữa.

Điếu Cày đã được phóng thích để xuất cảnh sang Hoa Kỳ?




Bà Jenifer Neidhart de Ortiz, Tham tán chính trị, ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội có mặt ở sân bay Nội Bài. Vào ngày Cù Huy Hà Vũ được trả tự do, Jenifer cũng là người làm thủ tục và "áp tải" anh sang tận Washington DC.

Vào lúc 18h30 chiều nay 21/10, một nguồn tin khả tín vừa cho biết nhà cầm quyền Việt Nam đã quyết định phóng thích tù nhân chính trị Nguyễn Văn Hải (Điếu Cày ) và đưa ra sân bay Nội Bài để xuất cảnh. 

VNTB đã liên hệ với chị Dương Thị Tân (vợ Điếu Cày). Chị cho biết cho biết việc đưa anh Hải đi "họ" không báo cho gia đình. Chị Tân đang muốn nhờ các anh em ở Hà Nội ra sân bay để hỏi cho rõ chuyện.

Cũng có tin cho biết chuyến bay có thể đã khởi hành vào lúc 19h tối nay.

Mấy ngày qua đã rộ lên thông tin về việc Điếu Cày có thể được phóng thích nhưng với điều kiện phải xuất cảnh. Tuy phía chính giới Hoa Kỳ chưa xác nhận tin này, nhưng đài VOA đã mang vấn đề ra thảo luận.

Tin tức gần nhất cho biết nơi xuất cảnh của Điếu Cày là Hoa Kỳ.

Từ cuối tháng 8/2014, đã lan truyền tin tức về việc Điếu Cày được "đặc xá". Sau đó tin này đã được xác nhận. Tuy nhiên sau quốc khánh 2/9 và cho đến gần đây, vấn đề của Điếu Cày xem ra vẫn quá "nhạy cảm" đối với một chính thể "đổi tù nhân lương tâm lấy TPP" như Việt Nam.
Có ít nhất một cơ sở dẫn đến khả năng phóng thích Điếu Cày: ngày mai thứ Tư 22/10, Trợ lý ngoại trưởng Hoa Kỳ Tom Malinowski sẽ đến Hà Nội để làm việc về một số vấn đề thuộc loại "nhạy cảm". Tom Malinowski cũng là người chuyên trách về các vấn đề dân chủ, nhân quyền và lao động của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.
Dù Điếu Cày có phải xuất cảnh để được trả tự do, tương tự tù nhân lương tâm Cù Huy Hà Vũ, Hội Nhà báo độc lập Việt Nam vẫn xem đó là tin vui lớn dành cho người sáng lập Câu lạc bộ nhà báo tự do, gia đình anh và giới đấu tranh dân chủ và "thoát Trung" ở Việt Nam.

BBT VNTB


Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Nhà văn Phạm Đình Trọng vẫn bị công an ngang nhiên “câu lưu”

Nhà văn Phạm Đình Trọng (giữa, áo trắng) tại đám tang tù nhân lương tâm Đinh Đăng Định

Các nhà dân chủ đứng giữa đêm pháo hoa và chiếc bình đầy chuột

Kính Hòa, phóng viên RFA

Các bạn trẻ biểu tình ủng hộ dân chủ tập trung cho một lớp học ngoài trời ở quận Causeway Bay ở Hong Kong vào ngày 01 Tháng Mười, năm 2014.
AFP

Khẩu khí mạnh mẽ bất thường: Bộ trưởng công an ấn định đối tượng "diệt ruồi"

VNTB: "phải đánh thẳng, đánh mạnh, đánh quyết liệt không để tồn tại “vùng cấm” trong phòng chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, các dự án trọng điểm đang làm suy kiệt sự phát triển của cả nền kinh tế" - hình như trong khẩu khí phát ngôn mạnh mẽ bất thường của mình, Bộ trưởng công an Trần Đại Quang đã "quy hoạch" cho một chiến dịch "diệt ruồi" và có thể dẫn đến "đả hổ" trong thời gian trước đại hội đảng 12 vào năm 2016. 

Ông Cù Huy Xuân Đức bác bỏ cái gọi là “công trình tại 24 Điện Biên Phủ, Hà Nội” của Chủ tịch UBND phường Điện Biên


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————————

Hà Nội ngày 20 tháng 10 năm 2014



Kính gửi: Chủ tịch UBND phường Điện Biên

Ngày hôm nay, 20/10/2014, tôi, Cù Huy Xuân Đức, thường trú tại 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội, nhận được Giấy mời của Chủ tịch UBND phường Điện Biên ký cùng ngày với nội dung: “UBND phường Điện Biên tổ chức buổi kiểm tra xác minh hiện trạng công trình tại số nhà 24 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên theo nội dung đơn để làm cơ sở xem xét việc xử lý vi phạm về trật tự xây dựng” (photocopy Giấy mời đính kèm).

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Thư kêu cứu khẩn cấp của mẹ tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN KÊU CỨU KHẨN CẤP

Kính gửi: 
- Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ Tướng Chính Phủ.
- Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCNVN
- Ông Trần Đại Quang Bộ trưởng Bộ Công An Việt Nam.
- Viện Trưởng Viện KSND Tối Cao
- Cục Quản lý Trại giam - Bộ Công An.
- Viện Trưởng Viện KSND Tỉnh Thanh Hóa.
- Các cơ quan hữu quan

Đồng kính gửi: 
Các cơ quan Ngoại giao, các tổ chức Quốc tế, các Tổ chức Xã hội - Dân sự, Chính trị...
Các hãng truyền thông trong nước, quốc tế... và mọi thành phần dân tộc Việt Nam.

Blogger Điếu Cày trong mắt bạn tù

Blogger Điếu Cày, một trong những tên tuổi hàng đầu trong danh sách những nhà hoạt động ôn hòa mà thế giới thúc giục Hà Nội trả tự do 

Đi Trung Nam Hải cầu hòa, liệu Bộ trưởng Phùng Quang Thanh có ngăn được giặc Tàu?

Hoan hô tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, tuổi già mà hùng tâm tráng chí không già. Đọc ông ta liên tưởng đến một hào khí Đông A, một Hội nghị Diên Hồng, một tâm sự yêu nước khắc khoải của Đặng Dung thuở nào: “Thù nước chưa báo sao đầu đã sớm bạc. Bao đêm mang gươm báu ra mài dưới ánh trăng”.
Cụ là tấm gương sáng cho đám hậu sinh chúng ta noi theo.
Bauxite Việt Nam 

Bỏ phiếu tại Quốc hội lần này: "Ứng viên" nào tín nhiệm thấp cao nhất?

VNTB: Chi tiết rất đáng chú ý là chỉ đúng vào sáng khai mạc quốc hội lần thứ 8 ngày 20/10, Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mới tiết lộ: "tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn". 
Trước đó, đã có tin tức lấy phiếu tín nhiệm đối với khoảng 50 chức danh chủ chốt, nhưng chưa được xác định về thời gian cụ thể. Hình như mọi chuyện được giữ kín trong vòng bí mật. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mới về nước sau khi kết thúc chuyến đi Tây Âu.

Thứ Bảy, 18 tháng 10, 2014

Hội nhà báo độc lập Việt Nam gặp mặt tháng Mười

Tôn Phi




THÔNG BÁO GỬI CÁC NHÀ HẢO TÂM

1/

Thưa quí vị,

Trước hết tôi thông báo tin vui: Anh Trần Đức Thạch đã xuất viện ngày 16/10/2014. Sức khỏe của anh khá hơn nhiều, tuy nhiên anh vẫn phải tiếp tục điều trị tại nhà cho ổn định. Anh đã về đến quê Nghệ An vào tối hôm sau.

Vừa qua, Tù nhân lương tâm Trần Đức Thạch mắc bệnh nguy hiểm phải điều trị tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội)

Trong thời gian anh Thạch nằm viện, một số đồng bào quan tâm đã nhờ tôi chuyển tiền tới tay anh Thạch, gồm các quý vị:

Thứ Sáu, 17 tháng 10, 2014

Chính sách không liên minh: Tưởng khôn, hóa ngu!

Chính sách liên minh về kinh tế, chính trị và quân sự giữa các quốc gia đã có từ thời xa xưa. Với mục đích là cùng nhau chia sẻ và bảo vệ lợi ích và các giá trị chung. Cùng nhau chống lại mối đe dọa chung hay kẻ thù chung.

Ngày nay, xu hướng hình thành và mở rộng các khối liên minh càng trở nên cần thiết và cấp bách hơn bao giờ hết. Ví dụ như EU đang nỗ lực để mở rộng và vươn ra toàn Âu châu. Khối Nato cũng không ngừng mở rộng. Các khối liên minh mới được hình thành như SCO, BRICS, Liên minh kinh tế Á – ÂU. Trước sự lớn mạnh và thách thức ngày càng gia tăng từ Trung Quốc. Để bảo vệ an ninh và lợi ích của mình, Nhật Bản, Ân Độ, Úc cùng với Hoa Kỳ đang từng bước hình thành một Liên minh để bảo vệ lợi ích, an ninh, hòa bình trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Cà Phê Tối- An ninh bộ gặp cô Đỗ Thị Minh Hạnh trước khi xuất cảnh

Thứ Năm, 16 tháng 10, 2014

Những người “muốn biết” đã nhận được “câu trả lời”



NÔNG DÂN TRUNG QUỐC BẮT CÔNG AN ĐỐT SỐNG

Ngày hôm qua 14/10/2014 Tại Côn Minh, Vân Nam, sau khi chính quyền địa phương thất bại trong việc qui họach đất, đã gửi hằng trăm công an tới Côn Minh để đàn áp các nông dân giữ đất.

Trong cuộc đụng độ mới nhất vào ngày hôm qua, Cảnh sát cơ động đã đánh chết 2 nông dân. Giận dữ vì công an đã giết nông dân, gần một ngàn dân làng từ các thị trấn chung quanh đã tập trung và ném đá vào phía công an, đập phá xe cảnh sát, buộc họ phải tháo chạy.

Thực hư tài liệu tuyên truyền Thành Đô

Một số tầng lớp người dân đang yêu cầu Đảng bạch hóa Hội nghị Thành Đô.


Thứ Ba, 14 tháng 10, 2014

TIN CHẤN ĐỘNG TỪ TRUNG QUỐC - SIÊU BÃO DÂN CHỦ TỈNH QUÝ CHÂU


Vén màn lịch sử: Một nguyên thủ đại cường da đen vừa viếng thăm Việt Nam?

Lê Anh Hùng


Buổi sáng tháng Mười lịch sử, một đoàn xe cực kỳ sang trọng dẫn đầu là chiếc ô tô bóng nhoáng cắm quốc kỳ lừng lững tiến vào Phủ Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam. Đây chắc chắn phải là đoàn xe của một bậc nguyên thủ quốc gia nào đó.


Thứ Hai, 13 tháng 10, 2014

Xung quanh câu chuyện “Ném chuột đừng để vỡ bình quý”

Hôm 6/10 vừa qua, khi nhắc đến việc chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư ĐCSVN nói: "Phải bình tĩnh tỉnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định".

Ông Trọng nói thế là dựa vào câu nói dân gian “ném chuột đừng để vỡ bình quý”, không ai là không biết.

Chủ Nhật, 12 tháng 10, 2014

MỘT SỸ QUAN AN NINH TÀI NĂNG CỦA ĐCSVN ĐÃ GIÁC NGỘ

Ngày 5 tháng 5 vừa qua, đúng vào lúc giàn khoan HD 981 vừa đột nhập vào lãnh hải của ta làm cả nước sục sôi căm giận và đang cần có nhiều tiếng nói cất lên để thị uy trước nhà cầm quyền Trung Quốc đồng thời đánh động dư luận quốc tế thì nhà cầm quyền Việt Nam ra lệnh bắt khẩn cấp công dân Nguyễn Hữu Vinh theo Điều 258, Bộ luật Hình sự. 

Bộ Công an cho biết, việc bắt giữ ông Vinh được thực hiện sau khi cơ quan công an đã thực hiện nhiều biện pháp vận động, thuyết phục ông này dừng hành vi chống phá Đảng, Nhà nước nhưng không được.

Vụ Hội nghị Thành Đô: Ban Tuyên giáo TW tung ra "Sách trắng" (*)

Đăng bởi Eric hwang vào Chủ Nhật, ngày 12 tháng 10 năm 2014 | 12.10.14

(*) Tựa đề do VNTB đặt

-------------------------------

Một tập tài liệu về Hội nghị Thành Đô do ban Tuyên giáo Trung ương đã được biên soạn và phân phát đến các đảng viên, cán bộ trong các cơ sở đảng.

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

Phạm Chí Dũng: Mỹ sẽ không vồ vập như Việt Nam tưởng tượng


Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry (phải) và người đồng nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh tại Washington ngày 02/10/2014.REUTERS/Yuri Gripas

Lại nghe quan chức Việt “nhả ngọc phun châu”

Song Chi.

Có lẽ từ lâu, người dân Việt Nam đã không còn quá kinh ngạc trước những câu phát biểu của các chính khách, quan chức nước nhà. Kể cũng lạ, toàn những người bằng cấp đầy mình (nếu so với nhiều quốc gia thuộc hàng phát triển trên thế giới thì quan chức, chính khách Việt hơn hẳn về việc có nhiều bằng cấp, học hàm, học vị, nghe rất to, rất oai), vậy mà cứ hễ họ mở miệng phát ngôn thì hoặc là dốt nát, hoặc vô cảm, vô trách nhiệm, ích kỷ và nhất là hết sức coi thường nhân dân. Dường như họ luôn nghĩ nhân dân là một lũ ngu nên muốn nói gì thì nói!

Gặp tỷ phú truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai

HỒNG THUẬN


Hôm qua trong lúc đi lòng vòng khu vực biểu tình tôi đã tình cờ gặp bác này. Hỏi chuyện ông môt lúc tôi mới giật mình trong đầu, hình như đây là tỷ phú truyền thông Hồng Kông Jimmy Lai! Tôi hỏi ông: Are you Mr. Lai? Ông trả lời: Yes. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi mừng quá và bắt đầu ba hoa đủ thứ chuyện nào là vừa đọc một bài viết về ông trên tờ Wall Street Journal và rất ngưỡng mộ ông, rồi rất cám ơn những gì ông đang làm để hỗ trợ sinh viên Hồng Kông. Tôi cho ông biết tôi là một người Mỹ gốc Việt, tôi cũng là một người đấu tranh dân chủ và đến đây để ủng hộ và học hỏi từ các bạn sinh viên Hồng Kông. Tôi còn nói thêm gia đình tôi cũng giống ông một điểm đó là đã bỏ nước ra đi vì một chế độ man rợ. Vừa nói chuyên với ông tôi vừa thầm nghĩ trong đầu: Phải chi Việt Nam được một tỷ phú như ông thì đỡ biết mấy!


Không ngờ là một tỷ phú mà ông không hề có một người hầu hay phụ tá kế bên. Ông ngồi trong lều cùng sinh viên biểu tình như một cụ già bình thường. Được biết ông Lai chính là người tài trợ toàn bộ cho hai tổ chức Occupy Central và Scholarlism đã khởi động cuộc Cách Mạng Dù trong vòng những ngày qua. Ông Lai đã từng vượt biên sang Hồng Kông để chạy trốn Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, khác với nhiều tỷ phú khác, ông không thích nịnh bợ Bắc Kinh để làm ăn, thậm chí còn hay công khai chỉ trích họ. Chính vì lý do này, Bắc Kinh tìm mọi cách để triệt tiêu ông. Có lần họ đã từng cho xã hội đen đâm xem vào nhà ông. Họ tìm mọi cách cách bôi nhọ ông , moi móc đời tư , nói ông bám đít Mỹ , nói ông làm ăn gian lận, trốn thuế, v.v.

Trong mấy ngày qua ông cũng không ngại xông pha cùng sinh viên. Ông có mặt cùng sinh viên hằng ngày để biểu tình, để trò chuyện với họ, và phụ họ dọn dẹp. Ông cũng từng bị bắn lựu đạn cay hôm sinh viên bị cảnh sát ra tay đàn áp.

(Đọc thêm về ông qua bài viết được bạn Ngoc Nhi Nguyen lược dịch từ Wall Street Journal: http://www.sbtn.tv/vi/tin-gioi/jimmi-lai-ty-phu-truyen-thong-hong-kong-ung-ho-sinh-vien-doi-dan-chu.html)

Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

Anh em Hà Nội đón Trương Minh Tam ra tù

Sáng hôm qua, 7/10/2014, gần 30 anh chị em ở Hà Nội tổ chức đón Trương Minh Tam mãn hạn tù trở về quê là xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, Tỉnh Hà Nam. Xe Lã Việt Dũng chở người nhà vào tận trại giam số 5 (Yên Định, Thanh Hóa). Tuy nhiên, trại giam cho xe chở Trương Minh Tam đến Tam Điệp (Ninh Bình) mới thả xuống. Tam lại tiếp tục “tăng bo” bằng xe quân mình để về nhà.

Đón Trương Minh Tam tại quê nhà còn có 4 xe khác, cũng của anh em Hà Nội.

Một thanh niên hoạt động chống Trung Quốc mãn hạn tù

Gia Minh, biên tập viên RFA, Bangkok
2014-10-07


Ngày được trả tự do anh Trương Minh Tam mừng rỡ ôm mẹ

Lời cảm ơn và tiếp tục đòi thả blogger Nguyễn Hữu Vinh (Ba Sàm)

DIẾN ĐÀN XÃ HỘI DÂN SỰ 


Chủ Nhật, 5 tháng 10, 2014

Câu chuyện con voi

Một người đàn ông đi qua chỗ đàn voi đang đứng. Bất chợt ông dừng lại, ngạc nhiên khi thấy những con voi to lớn này chỉ bị cầm giữ bởi một sợi dây thừng rất nhỏ buộc phía chân trước. Không hề có xích sắt, cũng chẳng có chuồng giam.

Có thể thấy rõ, hiển nhiên, lũ voi có đủ khả năng để dứt đứt dây, chạy đi bất cứ lúc nào. Nhưng không hiểu vì sao, lũ voi vẫn chưa làm vậy.Người đàn ông trông thấy người quản tượng đứng gần đó. Ông hỏi anh ta tại sao lũ voi cứ đứng yên vậy mà không hề có vẻ muốn tháo chạy. 

Tuyên cáo về tập hợp vì nền dân chủ tại Hồng Kông và Việt Nam

Kính gởi toàn thể nhân dân Hồng Kông tại thực địa và hải ngoại.

Đồng kính gởi toàn thể Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước

Những cuộc biểu tình ôn hòa phản đối nhà cầm quyền Trung cộng tráo trở tước quyền tự quyết của nhân dân Hồng Kông từ mấy tuần nay đã làm cho cả thế giới chấn động và đa phần đều khâm phục lẫn ủng hộ. Đây là cao điểm của một cuộc đối kháng lâu dài sau khi Hồng Kông thuộc về lại Trung Quốc năm 1997, đặc biệt là từ năm 2012, lúc nhà cầm quyền Bắc Kinh từng bước nuốt lời hứa cho Hồng Kông hưởng một quy chế tự trị cao với nền dân chủ thật trong vòng nửa thế kỷ. Ngoài việc đào sâu thêm hố phân cách giàu nghèo, gây khó khăn cho cuộc sống tại đặc khu hành chánh này, nhà cầm quyền Trung cộng còn muốn tước quyền ứng cử lẫn bầu cử của nhân dân và đầu độc giới trẻ bằng một nền giáo dục ngu dân lẫn nô dịch.

​Lãnh đạo Hong Kong ra tối hậu thư

TTO - Lãnh đạo Hong Kong cảnh báo cảnh sát sẽ có "tất cả các hành động cần thiết" để đảm bảo các văn phòng chính phủ và trường học mở cửa trở lại vào thứ hai.

Người biểu tình nằm chắn trước lối vào văn phòng ông Lương Chấn Anh sáng ngày 5-10 - 
Ảnh: Reuters

Hội Nhà báo độc lập VN: 3 tháng và những người ủng hộ mới

Phạm Chí Dũng


Nguyễn Phương Uyên và bà con dân oan Dương Nội

356 hộ dân Dương Nội (quận Hà Đông Hà Nội) kiên trì đấu tranh giữ đất suốt 7 năm nay. Trong cuộc đấu tranh này đã có 7 người bị bắt vào tù, trong đó có hai vợ chồng chị Cấn Thị Thêu, thủ lĩnh của phong trào.

Hiện nay, người dân Dương Nội rất đói vì đã nhiều năm nay không có đất canh tác. Trước tình hình đó, nhiều nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã góp tiền mua gạo cứu đói cho bà con.

Thứ Sáu, 3 tháng 10, 2014

Sơ lược diễn biến phong trào biểu tình ở Hong Kong

2012

1/7: Leung Chun-ying (Lương Chấn Anh) tuyên thệ nhậm chức Trưởng khu Hành chính của Hong Kong với một bài diễn văn gây tranh cãi lớn, khi mà ông sử dụng tiếng Quan thoại (Mandrin) của Đại lục thay vì tiếng Quảng Đông (Cantonese) vốn là thứ phương ngữ chính thức của Hong Kong.


Leung Chun-ying trong buổi tuyên thệ nhậm chức. (Ảnh: AP)

Hồng Kông: Ẩu đả giữa người biểu tình và chống biểu tình


(TNO) Ẩu đả giữa người biểu tình và các nhóm phản đối biểu tình đã bùng nổ tại một khu vực mua sắm sầm uất ở Hồng Kông ngày 3.10, khiến cảnh sát phải đứng tạo rào cản ngăn cách hai phe.



Rừng người biểu tình tập trung tại trung tâm Hồng Kông - Ảnh: Reuters

Chuyện lạ Việt Nam: truy tố thẩm phán xử án oan

Nam Nguyên, phóng viên RFA

Nạn nhân Nguyễn Thanh Chấn bị tù oan 10 năm, ảnh chụp hôm được trả về gia đình
dantri.com

Phe biểu tình HK chấp nhận đàm phán

NTT: Bắc Kinh nói cuộc biểu tình là bất hợp pháp nhưng ông Lương Chấn Anh, Đặc khu trưởng Hong Kong đưa ra đề nghị đàm phán.
========

Ông Lương đang đứng trước thách thức lớn

Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Tường thuật từ điểm nóng Hồng Kông

(TNO) Cuộc đấu tranh của giới trẻ Hồng Kông trở nên quyết liệt khi những người đứng đầu tuyên bố không dừng lại ở biểu tình ôn hòa nếu đặc khu trưởng không từ chức, tường thuật của Thanh Niên Online từ Hồng Kông.

Sau hai đêm xuống đường cùng giới trẻ Hồng Kông, tôi chứng kiến những người đứng đầu phong trào đòi dân chủ luôn giữ cho cuộc biểu tình mang tính bất bạo động (non-violence). Hừng hực, kiên quyết nhưng vẫn có kế hoạch dài lâu cho cuộc đấu tranh, những người trẻ ở đây đang cho thấy họ không dễ dàng bị khuất phục.

Vài ý kiến nhân dịp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm Hàn Quốc

Nguyễn Đình Cống

Tại Đại hội Mặt trận Tố quốc Việt Nam vừa qua, Tổng Bí thư có kêu gọi mọi người góp ý kiến và phản biện. Nhân dịp ông cầm đầu một phái đoàn sang Hàn Quốc tôi xin góp một vài ý kiến.

Về việc góp ý (cao hơn là bày mưu) cho người khác, cách đây trên 2000 năm, Hàn Phi có viết trong “Thuyết nan” một đoạn đại ý như sau: “Cái khó nhất của các thuyết khách góp ý cho các bậc vua chúa không phải là ở chỗ nêu ra các việc hay, đúng, cần và có thể làm được, mà là ở chỗ đoán và nói đúng được mong ước và những suy nghĩ thầm kín của họ”. Dẫn chứng rõ ràng nhất cho ý này là việc vua Tần ban chiếu thiết tha cầu người hiền tài, thế mà Vệ Ưởng hai lần đến gặp vua trình bày sách lược chấn hưng đất nước đều bị đuổi về. Nguyên nhân là ông trình bày về “đế đạo” và “vương đạo” là hai đường lối rất hay nhưng không hợp với ý muốn của vua là “bá đạo”. Chỉ đến lần thứ ba, sau khi đã đoán được, Vệ Ưởng trình bày cách thực hành bá đạo thì mới được hoan nghênh và trọng dụng.

Quốc khánh Trung Quốc: Hồng Kông quay lưng, quan Việt xếp hàng (*)

(*) Đầu đề và hình ảnh do VNTB đặt và bố trí

Ảnh: Nghe nói có đến 400 quan chức Việt Nam xếp hàng "ăn mừng" lễ quốc khánh Trung Hoa ngày 1/10 tại ĐSQ Trung Quốc, trong đó có cả Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ quốc phòng VN

CSGT năn nỉ người vi phạm?

Có hay không việc CSGT Cà Mau trả lại một triệu đồng, gồm tiền phạt và... tiền lãi cho người vi phạm?

Ông Huỳnh Văn Ca ở ấp Cái Chim, xã Trần Thới, huyện Cái Nước (Cà Mau) khoe là được công an trả lại 1 triệu đồng tiền xử phạt vi phạm giao thông, dư đến 250.000 đồng so với số tiền ông đã đóng phạt.

Sinh viên Việt Nam tham gia biểu tình ở Hong Kong

Hoài Vũ, phóng viên RFA
2014-10-01


Biểu tình đòi dân chủ ở Hong Kong vào ngày 01 tháng 10 năm 2014
AFP photo

Hà Nội lệnh cho dân mừng quốc khánh Trung Quốc?


Quan hệ Việt-Mỹ sẽ có bước đột phá sau chuyến thăm của ông Phạm Bình Minh?

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry gặp Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh tại Bandar Seri Begawan, Brunei, ngày 2/7/2013.

CA HN BẮT ĐẦU CHIẾN DỊCH SĂN PHẠM THÀNH VÀ THÂN NHÂN PHẠM THÀNH.


Viết tiếp bài CAHN bắt đầu chiến dịch khủng bố các nhà báo (VNRs):

Theo FB Thành Phạm

Sau khi Phạm Thành thẳng thừng trả lời sẽ không lên làm việc với An ninh Hà Nội vào ngày 28.9 khi ĐTV Nguyễn Trung Nam đến tận nhà trao giấy triệu tập, vì phải làm đơn khiếu nại giấy triệu tập đến Thủ trưởng Cơ quan điều tra thì lập tức, vào ngày thứ hai, hàng loạt nhân viên an ninh, từ cấp Phường cho đến cấp Bộ, đã ra quân săn lùng quá khứ cạch mạng của Phạm Thành và nhân thân của Phạm Thành.

Chiều thứ 2 Phạm Thành bỗng nhận được điện thoại của xếp cơ quan cũ của Phạm Thành (Đài Tiếng nói Việt Nam) khuyên Phạm Thành hãy thận trọng trong các bài viết trên blog và đặc biệt nói nhiều đến tiểu thuyết Cò hồn Xã nghĩa. Chẳng phải tự nhiên có cú điện thoại này. Hẳn là an ninh cấp Bộ đã mò đến cơ quan cũ của Phạm Thành lục loại quá khứ công tác của Phạm Thành xem phần sáng, tối của Phạm Thành ở đây thế nào?

Thứ Tư, 1 tháng 10, 2014

Tin Facebook 1/10/2014



Anh Dương Âu (tù nhân lương tâm vừa mới trở về từ nhà tù nhỏ) cho biết: Khoảng 8h5 phút tối nay (01/10/2014) , sau khi anh đi bệnh viện về, một toán công an khoảng 10 người, không mặc sắc phục xông vào nhà anh yêu cầu anh Dương Âu cho mượn giấy tờ, bất ngờ cướp đi toàn bộ giấy tò đó của anh rồi bỏ chạy. Được biết, những giấy tờ bị cướp liên quan đến vụ việc anh bị công an Lâm Đồng đánh vỡ đầu ngày 09/10. Đó là những tờ biên bản hiện trường, có xác nhận rõ danh tín người gây thương tích là một công an của huyện Đức Trọng, người công an này cũng chính là người nằm trong số sáu người mật vụ được giao nhiệm vụ canh gác sát sao gia đình nhà anh Dương Âu.
Cách hành xử thế này là chính quyền hay tà quyền ...???

Bà Lê Hiền Đức kêu gọi xuống đường phản đối bắn pháo hoa


Thứ Tư, ngày 01 tháng 10 năm 2014

LỜI KÊU GỌI


Kính thưa đồng bào cả nước!
Kính thưa toàn thể bà con dân oan!
Kính thưa các bạn học sinh, sinh viên và những bạn trẻ yêu tổ quốc Việt Nam!

Lộ Diện Thủ Phạm dẫn đến cái Chết Oan của 64 Chiến Sĩ đảo Gạc Ma

Chiều 14/6, Tại buổi tọa đàm Minh Triết Biển Đông diễn ra tại khách sạn Công Đoàn Hà Nội. Thiếu tướng Lê Mã Lương -- Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã xúc động kể lại trận chiến trên đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam năm 1988.

“Có đồng chí lãnh đạo cấp cao ra lệnh là bộ đội ta không được nổ súng, nếu như [TQ] đánh chiếm đảo Gạc Ma hay bất kỳ đảo nào ở Trường Sa, không được nổ súng! Và sau này có câu chuyện mà tài liệu đã ghi rõ, trong cuộc họp BCT, đồng chí Nguyễn Cơ Thạch đập bàn nói: Ai ra lệnh cho bộ đội không được nổ súng?“.

Phong trào đấu tranh cho dân chủ tại Hồng Kông : Các kịch bản


Reuters