Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Côn an hành hung Phạm Thanh Nghiên và các thành viên MLBVN

Ghi âm: CA Hải Phòng bảo kê côn đồ đánh đập gia đình Phạm Thanh Nghiên

Vào trưa ngày 2 tháng 6, 2015, các thành viên của Mạng Lưới Blogger Việt Nam (MLBVN) là Nguyễn Tiến Nam từ Yên Bái, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh từ Nha Trang, và Dương Lâm từ Sài Gòn đã đến gặp gỡ và trao đổi tình hình và những biến chuyển của biển Đông, thương thảo TPP giữa chính phủ Hoa Kỳ và nhà nước CSVN. Đặc biệt là để thảo luận và khai triển những nỗ lực tranh đấu cho bước 2 của chiến dịch Nhân Quyền 2015, cụ thể là tập trung đòi tự do cho những người hoạt động nhân quyền và tranh đấu cho tự do, dân chủ trong bối cảnh thương thảo TPP.

Cuộc gặp gỡ này đã được dự trù trước sau khi các thành viên của MLBVN và nhiều người hoạt động khác đã đến dự buổi tiệc chia tay bà Elenore Kanter - Phó Đại sứ, Tham tán, Trưởng ban Chính trị và Thương mại của Đại quán Thụy Điển hết nhiệm sở và sẽ rời Việt Nam.

Phạm Thanh Nghiên - người tù bị quản chế vẫn luôn luôn 
tranh đấu cho những người tù khác đang bị giam cầm.

Tuy nhiên, khi các bạn vừa đến trước nhà của Phạm Thanh Nghiên đã thấy rất đông an ninh thường phục chờ sẵn. Một người trong nhóm đó đẩy Nguyễn Tiến Nam ra khỏi xe và bảo hôm nay không được vào khu này.

Có hơn 20 thanh niên và côn đồ say rượu đã vây cả ba lại ngay đầu ngõ và kiếm cớ gây sự. 

Chị Nghiên thấy các bạn bị chặn nên đi từ trong nhà ra đón thì bị một thanh niên áo đỏ túm tóc lôi ra đánh vào mặt vào đầu. Chị dâu của Nghiên vừa lúc đó đi làm về thấy em mình bị đánh thì đến can cũng bị côn an tát vào mặt đạp vào lưng. Hai chị gái và chị dâu của blogger Phạm Thanh Nghiên cũng bị đánh khi tìm cách can ngăn. Chị Phạm Thanh Loan còn bị đẩy ngã xuống đường và bị đấm sưng má phải. Chị Loan hiện đang bị bệnh thoái hoá và vẹo cột sống. Hiện chị đang rất đau đớn sau khi bị đẩy ngã.

Chị Phạm Thanh Loan, chị của Nghiên bị đánh sưng mặt

Cùng lúc đó, đám côn đồ cũng bao vây các thành viên khác của MLBVN và tách những người này ra, đẩy sang bên kia đường.

Các thành viên này trước vòng vây của côn đồ chỉ có thể kêu cứu mọi người chung quanh.

Trong lúc côn an hành hung và đánh đập 2 chị em Nghiên thì bên kia đường tổng cộng hơn 10 an ninh đứng quan sát và không can thiệp.


Những tên côn an khác đang ngồi xem côn đồ say rượu "ra tay"

Những người hàng xóm đến can ngăn và yêu cầu công an không vi phạm quyền đi lại của các thành viên MLBVN đều bị côn đồ bao vây gây chuyện.

Lưu Văn Thi, phó công an phường Đông Hải 1 (ĐT 0904185419) đợi tên thanh niên đánh chị Nghiên chạy mất thì đến yêu cầu mọi người về phường "trình bày sự việc" nhưng các thành viên MLBVN phản đối.

Sau khi côn an đã hoàn tất "sứ mạng" côn đồ thì các An ninh buộc phải để mọi người đi ăn cơm gần ngõ nhà chị Nghiên. 

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Dương Lâm, Phạm Thanh Nghiên, Nguyễn Tiến Nam

Mặc dù bị công an doạ nạt, nhưng chủ quán vẫn mời mọi người vào nhà trong ăn cơm giữa vòng vây côn đồ. Sau đây là một số hình ảnh những tên công an + côn đồ = côn an:


Trần Thủy, phòng an ninh chính trị thành phố. 
Đây là kẻ thô bạo và văng tục với blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 
và đòi "mời" và các thành viên MLBVN về phường "làm việc"

Tên côn an hành hung blogger Phạm Thanh Nghiên

Bầy đàn mật vụ, côn an

Tên côn an cởi trần và những côn đồ quen mặt và rất thô bạo 
trong những lần canh truớc và cả hôm nay đối với blogger Phạm Thanh Nghiên

Người dân dừng lại can thiệp bị côn an làm khó dễ

Tên côn đồ cởi trần là kẻ hung hãn, mồm đầy hơi rượu và đe doạ các bloggers

Đây là tên côn đồ hung hãn nhất. 
Hắn bảo: Hốt hết lũ chúng nó lên phường, không nói nhiều".
Tên này chính là người đã giật băng rôn trên vòng hoa 
tại đám tang Mẹ của blogger Phạm Thanh Nghiên


02.06.2015

1 nhận xét:

  1. Nặc danh3/6/15 7:56 SA

    Biết mặt mũi bọn lưu manh rồi , các bạn HP tìm xem : Nhà cửa của chúng ở đâu, bọn chúng là con cái nhà ai , quy luật đi lại của chúng như thế nào, ... ? (Chẳng lẽ chúng trốn qua TQ với quan thầy liền ah ??? ) . Mình không chủ trương dùng bạo lực nhưng không thể để tội ác lên ngôi mãi được.

    Trả lờiXóa