Thứ Hai, 6 tháng 3, 2017

Dư âm biểu tình ngày 5/3/2017

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Cuộc biểu tình ngày 5/3/2017 đã nổ ra ở Sài Gòn, Nghệ An, Hà Tĩnh. Hà Nội thì không. Tại Sài Gòn, cuộc biểu tình đã bị đàn áp, nhiều người bị bắt đi, có người đến bây giờ (gần hết ngày 6/3) vẫn chưa biết bị giam ở đâu.

Nếu xét về tính chất, cuộc biểu tình ngày 5/3 không có gì đặc biệt hơn trước. Biểu tình đã nổ ra ở một số nơi với hàng nghìn người xuống đường. Việc đàn áp bắt bớ của nhà cầm quyền lại xảy ra như nó đã nhiều lần xảy ra. Nếu đáng nói thì đó là chuyện Hà Nội không nổ ra biểu tình và qui mô biểu tình không xứng với một cuộc biểu tình toàn quốc như lời kêu gọi. Nhưng dù sao cũng mới chỉ bắt đầu cho một đợt biểu tình lớn.

Dù sao thì như thế cũng là thành công. Thứ nhất là đã nổ ra biểu tình và thứ hai là có rất nhiều gương mặt mới tham gia trong khi nhiều gương mặt quen thuộc trong các hội nhóm xã hội dân sự vắng bóng. 

Điều đặc biệt ở chỗ khác

Nhưng cuộc biểu tình lần này có một điều rất đặc biệt, không phải vì cuộc biểu tình diễn ra như thế nào. Trước ngày biểu tình đã có một số ý kiến cho rằng cuộc biểu tình thất bại tới 99%. Ngoài ra còn những ý kiến có thể khiến nhiều người phân tâm. 

Ngay sau khi cuộc biểu tình kết thúc, trên mạng xã hội đã xảy ra những cuộc tranh cãi gay gắt mà khởi đầu từ một số người chỉ trích người kêu gọi biểu tình bằng những từ ngữ khá thô tục, độc địa. Sự gay gắt đến mức làm tôi liên tưởng tới một trận đánh bị thất bại nặng nề, chưa từng bao giờ hao quân tổn tướng như thế nên giờ phải kiểm điểm, qui trách nhiệm. 

Về lời kêu gọi

Mọi người đều biết, cuộc xuống đường ngày 5/3/2017 là do Linh mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi. Đúng ra là Cha Lý kêu gọi xuống đường vào các ngày nghỉ, bắt đầu từ 5/3, chứ không chỉ kêu gọi vào ngày 5/3. Gần ngày biểu tình, có một số người kêu gọi theo như nội dung mà Cha Lý đã nêu. Số này có ông Đào Minh Quân và Trịnh Xuân Thanh trốn ra nước ngoài đang bị truy nã (cũng cần tính đến khả năng ai đó giả mạo Trịnh Xuân Thanh).

Như vậy, người xuống đường nghe theo Cha Lý, Ông Quân hay là Trịnh Xuân Thanh? Rõ ràng là nếu xét về uy tín thì nếu ai có nghe là nghe theo Cha Lý chứ không phải là ông Quân hay ông Thanh. Ngoài uy tín, Cha Lý là người đứng ra kêu gọi, còn hai ông kia chỉ là “ăn theo”. Dù có tập trung sự chỉ trích vào ông Quân thì Cha Lý cũng bị tổn thương vì ông là người kêu gọi. Đã có cả những lời khiếm nhã nhằm vào Cha Lý. 

Về Tập hợp Quốc dân Việt, trả lời BBC, Linh mục Nguyễn Văn Lý xác nhận ông là người thay mặt cho THQD Việt kêu gọi biểu tình. Ông cũng cho biết, vì một số vấn đề tế nhị nên tổ chức này tạm thời ẩn danh, chưa thể ra mặt”.

Việc THQD Việt tạm thời ẩn danh là do yêu cầu hoạt động. Chỉ cần biết họ là cộng sự của Cha Lý là được. Không nên chửi họ là tổ chức ma, nói thế cũng là xúc phạm đến Cha Lý. Tôi tin Cha Lý không bao giờ đi với ma quỷ. Ông thay mặt tổ chức này kêu gọi biểu tình là ông đã xác định trách nhiệm. Cha Lý đâu phải là người ngây thơ, dại dột.

Cho rằng kêu gọi biểu tình phải là người có uy tín - điều này không sai nhưng nói ra điều này trong khi chỉ trích cuộc biểu tình ngày 5/3 thì các bạn đã xúc phạm đến Cha Lý, cho rằng Cha Lý không có uy tín. 

Nhưng, điều này mới là chính. Người xuống đường biểu tình là do nhu cầu của bản thân chứ không phải xuống đường vì người kêu gọi. Họ bức xúc, họ cần cất lên tiếng nói đòi quyền sống, quyền làm người, thì họ xuống đường. Họ biết cả cái giá phải trả. Cha Lý hay ông Quân, ông Thanh không thể xúi giục họ được. Đừng chê người biểu tình ngu dại nghe theo lời kêu gọi viển vông. Không thể cho rằng mấy ông kêu gọi đẩy người dân vào chỗ chết. Mà nói thế chẳng hóa ra các bạn khuyên người ta đừng đi biểu tình nữa, ở nhà cho an toàn?

Tội của người kêu gọi?

Có một điều lạ là cho đến bây giờ, sau một ngày quy tội, các bạn ấy vẫn không vạch ra tội của người kêu gọi là như thế nào để có thể thuyết phục người khác? 

- Biểu tình bị đàn áp ư? Thì trước nay có mấy cuộc biểu tình không bị đàn áp? 

- Người biểu tình bị bắt ư? Đi biểu tình không có ai bị bắt mới là chuyện lạ

- Người biểu tình bị đánh ư? Chuyện này cũng xưa như trái đất.

Chuyện bị đàn áp, bắt bớ, đánh đập là do nhà cầm quyền gây nên, người kêu gọi muốn cũng không được. Thế nhưng, thay bằng việc lên án nhà cầm quyền thì các bạn lại đổ lỗi và quy trách nhiệm cho người kêu gọi.

Các cuộc biểu tình trước đây cũng diễn ra như thế sao không thấy ai quy kết cho người kêu gọi? 

Khó hiểu ở chỗ ấy.

Không thể đổ việc biểu tình bị đàn áp, bị đánh đập bắt bớ cho người kêu gọi. Ngược lại người kêu gọi còn có công làm nổ ra cuộc biểu tình ngày 5/3/2017. Công này nếu tính đến thì là của Cha Lý chứ không phải là ông Quân hay ông Thanh nào đó.

*

Những ý kiến quy kết gay gắt về cuộc biểu tình ngày 5/3/2017 là không đáng có, nó chẳng có cơ sở nào. Những bạn có quan điểm ấy không nhiều và lý lẽ không chắc nếu không nói là phi lý. Vì vậy, rất đông bạn đứng về phía phản biện. Tuy nhiên, cuộc tranh luận đã gây ra sự chia rẽ không nhỏ trong phong trào dân chủ và giữa những người đấu tranh trong nước với hải ngoại. Điều này thật đáng buồn. Nếu chỉ là sự khác nhau về cách nhìn thì không nên gay gắt như vậy.

6/3/2017

NTT

4 nhận xét:

  1. Thân gởi Người Hà Nội và Người Sài Gòn bất khuất Hôm nay
    **************************************



    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/vi/thumb/d/de/Chinese_solders_in_Vietnam_1979a.jpg/250px-Chinese_solders_in_Vietnam_1979a.jpg



    Người Hà Nội bất khuất Hôm nay !
    Hãy xuống đường bất bạo động tuần này
    Tưởng nhớ hàng chục vạn Dân Quân ngã xuống
    Trên Biên giới Bắc Hoa Biên cương còn hương say



    Người Hà Nội bất khuất hàng triệu âm thầm
    Hãy xuống đường bất bạo động từ tâm
    Tưởng nhớ Gạc Ma oan khuất 64 Liệt sĩ uất hận
    Biển Đông giờ dậy sóng Đại Hán hải tặc tầu ngầm

    http://4.bp.blogspot.com/-4Riy7mrsGy4/TuvIUZ3JXsI/AAAAAAAAI94/5IxAuzNP56Q/s1600/tapcambinh-danlambao.jpg

    Người Hà Nội bất khuất đi tiên phong tiền vệ
    Xuống đường chống chuyến viếng thăm Vua đỏ nước Tề
    Lật lọng bảo Hoàng Sa - Trường Sa từ lâu đời thuộc Đại Hán
    Coi thường Công pháp Quốc tế - gian tham đến lú mề !


    * * *

    Người Sài Gòn bất khuất Hôm nay !
    Hãy xuống đường bất bạo động tuần này
    Tưởng nhớ hàng chục vạn Dân Quân ngã xuống
    Trên Biên giới Bắc Hoa Biên cương còn hương say


    http://www.thongtinducquoc.de/sites/default/files/images/Haichien%20HoangSa3.jpg


    Người Sài Gòn bất khuất hàng triệu âm thầm
    Hãy xuống đường bất bạo động từ tâm
    Tưởng nhớ 74 Tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa quyết tử
    Vì Hoàng Sa quyết sinh .. .. Tổ Quốc mãi mãi ghi nhớ tri ân


    http://www.hanoiparis.com/img_poeme/9498.jpg


    Người Sài Gòn bất khuất đi tiền vệ tiên phong
    Bao dung rộng lượng xứng danh con cháu Lạc Hồng
    Xuống đường chống Tập Cận Bình thăm viếng
    Ảo vọng mộng hão ngỡ tưởng du Nam như Càn Long !


    http://www.hanoiparis.com/img_poeme/9499.jpg


    Người Hà Nội - Người Sài Gòn bất khuất Hôm nay
    Hãy xuống đường bất bạo động tuần này
    Tưởng nhớ hàng chục vạn Dân Quân ngã xuống
    Trên Biên giới Bắc Hoa Biên cương còn hương mắt cay


    http://vietnamdefence.com/Uploaded/QSVN/WARS-VN/PKVN-WARS/2009/quanthanh-chaytron-1.jpg


    Người Hà Nội - Người Sài Gòn kiên cường bất khuất
    Hãy xuống đường chống Tập Cận Bình tuần này
    Nhắn y còn nhớ bao bài học nhục nhã trong Tàu sử
    Tô Định - Tôn Sĩ Nghị - Hứa Thế Hữu (1) thua chạy như ăn mày


    TRIỆU LƯƠNG DÂN


    (1) Dương Đắc Chí - Hứa Thế Hữu là 2 tên tướng Tàu
    thua trong Chiến tranh biên giới Việt-Trung, 1979




    Trả lờiXóa


  2. Sài Gòn Của Tôi (Saigon of Mine) của Tác giả Nhạc sĩ Ian Bui

    https://www.youtube.com/watch?v=uPBq_6bJ3MY

    Saigon Of Mine

    1.

    A city I love--
    Not gilded, not bright.
    A city I love--
    No makeup required.

    Her boulevards I love--
    Tall trees like towers;
    Capricious her mood
    Like afternoon showers

    2.

    Her people I love--
    Unselfish and kind;
    The sounds of traffic
    On the town each night.

    The girls after school
    Long dresses of white;
    The soldier who sang
    "Mother, please don't cry!"

    Someday, be it soon
    This land will revive;
    As "Freedom", "Justice" [*]
    Shall come back to life.

    Someday, be it soon
    Will oppression cease.
    Saigon, my true love
    Sing your Song of Peace!

    3.

    Give me back my school
    And classmates of old,
    Jacarandas red
    Where cicadas droned.

    Give me back the town
    Whose name was once tarred--
    A city I love
    With all of my heart.

    Someday, be it soon
    Shall this nation rise;
    On "Freedom", "Justice"
    We'll stroll side by side.

    Someday, be it soon
    We'll fly like a dove
    Saigon, my darling
    Sing our Song of Love!

    Saigon's here
    Saigon's dear
    Saigon of mine!

    - Ian Bui (2014.04.30)

    [*]
    Two famous Saigon thoroughfares that were contemptuously renamed as
    "Southern Revolt" and "Insurgency" after the communist takeover.
    Saigonese, in their acerbic and poetic humor, responded with a couplet:

    "Southern Revolt - Freedom shot!
    Insurgency - Justice blown!"

    Những
    hình ảnh trong video clip này được thâu lượm từ trên internet. Xin chân
    thành cảm tạ các ban nào đã có đóng góp. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn một
    ngày đẹp trời, uống ly nước mía, kể chuyện đời xưa...

    Sài Gòn Nhớ Sài Gòn Thương


    https://www.youtube.com/watch?v=m52iBm7uxSE





    Bài hát: Sài Gòn Nhớ Sài Gòn Thương - Quang Tuấn

    Tôi đi trên đường phố Sài Gòn
    Ngày hôm nay nghe lòng mình tiếc nuối
    Tôi đi trên đường phố Sài Gòn
    Mà trong tim như tràn đầy bóng tối
    Sài Gòn với lòng tôi thiết tha bao kỷ niệm
    Trên từng góc phố lề đường
    Đời reo vui trong ngày tháng yên bình

    Tôi đi trên đường phố Sài Gòn
    Ngày hôm nay quên giọng cười tiếng nói
    Tôi đi trên đường phố Sài Gòn
    Ngày hôm nay quên nhìn màu áo mới
    Và môi thắm người em cũng phai đi nhiều rồi
    Đâu còn bóng dáng sài gòn
    Mà tôi yêu trong ngày tháng xa xôi

    Em ra đi giờ này đã tháng năm cách xa
    Hôm nay đây SG còn nhớ em thiết tha
    Từng mùa xuân hoa nở lòng tôi ước
    Sài Gòn ơi đêm dài rồi sẽ qua

    Tôi đi trên đường phố Sài Gòn
    Ngày hôm nay tim dạn dày quá khứ
    Ai bao năm gần với Sài Gòn
    Mà hôm nay không ngậm ngùi tiếc nhớ?
    Sài Gòn với buồn vui góp nên câu chuyện đời
    Khi thì tiếng hát giọng cười,
    Ngày hôm nay bao lệ đã tuôn rồi

    Tôi đi trên đường phố Sài Gòn
    Ngày hôm nay như một vùng chiếm đóng
    Em yêu ơi đường phố Sài Gòn
    Ngày hôm nay tuy mọi người vẫn sống

    Trả lờiXóa
    Trả lời

    1. Mà lòng vẫn thầm mong sáng tươi lên một ngày
      Khi mà tiếng hát giọng cười từ con tim
      Lên nở thắm trên môi.



      https://www.youtube.com/watch?v=bOlXJRHM5Ng&ebc=ANyPxKrBQNfm-my7wGqDzZrx4n93s4HqVWiLFP29YR8hPEm0HI2H1dTtOSL2P11k4V8_s1QkW6D1uY1ua7dQeg2OTnxtId9JlQ


      Hà Nội còn nhớ mãi .. .. - Sài Gòn còn nhớ mãi .. ..
      ******************************

      Hà Nội còn nhớ mãi .. ..
      Tháp Bút chứng nhân bên Hồ Gươm
      Chép Sử Việt thăng trầm trên mặt Hồ

      Hà Nội còn nhớ mãi .. ..
      Bóng Sâm Cầm như đôi Uyên Ương bay về Thiên thai
      Hà Nội còn nhớ mãi .. ..
      Áo lụa Hà Đông trắng như Chim Câu tung bay Cổ Ngư
      Hà Nội còn nhớ mãi .. ..
      Cầu Thê Húc vẫn còn thắm đỏ cả Hồn tôi

      Ai di cư vào Nam mà không vọng về
      Hoàng hôn phủ tím trọn Hồ Tây
      Hà Nội hương xưa Thăng Long vương vương
      trên Hồ Gươm

      Ai tản cư vào Nam mà không hướng về
      Phố Cổ đêm xanh đêm hồng đê mê
      Tràng Thi hẹn hò góc phố
      Em anh tan trường về .. ..

      Ai di cư vào Nam mà không nhớ mãi về
      Cửa Ô xưa mưa phùn như sao nhiêu khê

      Hà Nội ngày tháng xa xưa ấy .. ..
      Ám ảnh theo anh lênh đênh kiếp lưu đày
      Hà Nội ngày tháng xa xưa ấy .. ..
      Như Em mãi mãi lãng vãng Mối Tình Đầu
      Hà Nội ngày tháng xa xưa ấy .. ..
      Còn sống mãi trong anh giữa Sài Gòn đây
      Dù Tự do nắng ấm anh vẫn vọng về
      Nhớ Hà Nội - Em mãi mãi đến hao gầy .. ..
      Nhớ Em - Hà Nội mãi mãi đến hao gầy nơi đây .. ..

      Sài Gòn còn nhớ mãi .. ..
      Phố Tự Do nhân chứng một Thời Canh tân
      Nhân quyền - Dân chủ - Quyền Dân

      Sài Gòn còn nhớ mãi .. ..
      Chợ Bến Thành sống động ngày đêm
      Sài Gòn còn nhớ mãi .. ..
      Áo lụa Hà Đông trắng như Chim Câu tung bay
      Phố Văn khoa đường Duy Tân trường Luật
      Sài Gòn còn nhớ mãi .. ..
      Bến Chương Dương lộng gió mãi cả Hồn tôi

      Ai di tản qua CALI mà không vọng về
      Bình minh trên Dinh Độc lập trên nhà Quốc hội
      Sài Gòn hương xưa còn vương khu Bến Thành
      Ai di tản qua PARIS mà không hướng về
      Phố Tự Do đêm mầu hồng say mê
      Đại lộ Lê Lợi hẹn hò góc phố
      Em anh Trưng Vương tan trường về .. ..

      Ai di tản qua CALI mà không nhớ mãi về
      Đường Duy Tân xưa chờ đợi em dài lê thê
      Sài Gònngày tháng xa xưa ấy.. ..
      Ám ảnh theo anh lênh đênh kiếp lưu vong lưu đày
      Sài Gònngày tháng xa xưa ấy.. ..
      Như Em mãi mãi lãng vãng Mối Tình Đầu
      Sài Gòn ngày tháng xa xưa ấy.. ..
      Còn sống mãi trong anh giữa CALI - PARIS đây
      Dù Tự do anh vẫn mãi vọng về
      Nhớ Sài Gòn - Em mãi mãi đến hao gầy .. ..
      Nhớ Em - Sài Gòn mãi mãi đến hao gầy nơi đây .. ..

      TRIỆU LƯƠNG DÂN

      Xóa
  3. Nặc danh8/3/17 10:49 SA

    Viết rất chuẩn. Dù có không thành công hay ... thì tôi tin sự thức tỉnh đang lan rộng và sâu hơn. Cần có thêm những nguồn động viên kịp thời và chính xác nữa, khai dân trí là 1 quá trình không dễ dàng!

    Trả lờiXóa