Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2013

HAI BỨC ẢNH TỪ CHINA

NTTạo: Một bức ảnh nói về SỐNG và một bức nói về CHẾT. Quan chức sống tranh sữa mẹ của những đứa trẻ, và những đứa trẻ (pháp luân công) chết dưới mũi súng của chính quyền để lấy nội tạng? Bạn có tin được không, dù đây chỉ là những bức ảnh?




2 nhận xét:

  1. Sao lại không tin? Bọn Tàu khựa đuôi mọc lên đầu cái gì mà chúng không dám làm?
    Chỉ có Nguyễn Phú "Lú" là không tin thôi!

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh13/8/13 1:58 SA

    Cảnh Tàu cộng dí súng sát đầu người để xử bắn sao mà giống với cảnh Việt cộng xử tử lính (hoặc những người làm việc cho chính quyền) quốc gia mà họ thù tức cá nhân (chủ yếu) hoặc cho là họ có tội với "cách mạng" ở quê tôi sau ngày miền Nam "giải phóng" mà không cần xét xử. Trói "thúc ké", đá vào sau chân cho khuỵu xuống ngay sát miệng giếng hoang hay lổ pọt-chê, đôi khi không cần bịt mắt người bị xử tử, kê súng sát đầu, "bòm" + một đạp là xong! Nhanh gọn, đầy tính nhân đạo XHCN. Vài hôm sau có nhiều phụ nữ thảng thốt, nháo nhào lên tìm chồng, tìm con. Hởi ơi, bao nhiêu là giếng sâu với nhiêu xác người bị lấp làm sao mà tìm? Có thể lúc đó việc này không phải là chủ trương của "cách mạng lớn" nhưng đó là sự thật mà "cách mạng nhỏ" đã nhân danh "cách mạng" đã làm, không phải vu khống!

    Trả lờiXóa