Thứ Ba, 12 tháng 11, 2013

NẾU VỤ NÀY CŨNG OAN SAI?

(Tiếp sau vụ oan sai của tù nhân Nguyễn Thanh Chấn, nay đến vụ tử tù Hàn Đức Long có đơn khẩn cấp kêu oan gửi Chủ tịch nước và Quốc hội)

Nếu vụ này cũng oan sai?
Trăm phần trăm họ là loài bất nhân!
Những ông “công bộc” của dân
Dùng cường quyền để tiến thân, làm giàu…

Đội Cân Công Lý trên đầu
Coi mạng dân tựa con trâu, con bò
Muốn “nhập kho”- phải “ nhập kho”!
Bắt nhận tội- phải tẩn cho lòi kèn!

Để vượt chỉ tiêu cấp trên
Được tưởng thưởng, phải dướn lên đêm, ngày
Đánh án: Phải thật hăng say
Khóa án: Càng phải nhanh tay, không thì…

Mạng dân đen có là gì?
Chết là hết kiếp, xử đi, nhanh vào!
Án tử hình- tỷ lệ cao
Thành tích vang dội- nước nào giỏi hơn?*

Các cấp đồng loạt tuyên dương
Bằng khen Ngành- Bộ- Trung ương chất đầy!
Bao công tái thế ngày nay
Tăng chức đồng loạt, mề đay gắn vào…

Bỗng dưng nghiệp chướng thế nào
Hàn Đức Long lại kêu gào giải oan!
Hỡi ngành Tư pháp Việt Nam
Nhanh tay để cứu những Hàn Đức Long!

Phải xử tội bọn bất nhân
Trái tim họ - chó đã ăn mất rồi!?

Ngày 12/11/2013
Thanh Sơn

* Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Đình Quyền cho rằng: So sánh với quốc tế, Cơ quan điều tra Việt Nam là một trong những cơ quan giỏi nhất thế giới, phá án rất nhanh.

1 nhận xét:

  1. Anh Thanh Sơn và anh Tường Thụy ơi! Nếu được họ "Coi mạng dân tựa con trâu, con bò" thì còn quá tốt đấy. Vì con trâu con bò còn đáng giá hàng chục triệu đồng cơ mà. Tôi nhớ một vị lãnh đạo tôn giáo nào đó ở thế kỷ XX, từng nói: " Người CS coi mạng sống con người không bằng con ngóe" có lẽ chính xác hơn.
    Bài thơ thật sâu sắc và ý nghĩa. Nhưng thật đáng tiếc, mặc cho muôn ngàn lời chỉ trích, phê bình của nhân dân, thì họ vẫn "bịt tai nhắm mắt làm ngơ" rồi. Có người nói vì xe của họ( ám chỉ con người họ) đã cài "số lỳ" rồi, nên họ giờ như người câm điếc. Chúc các anh mạnh khỏe và tiếp tục" dùng cán bút......."

    Trả lờiXóa