Thứ Tư, 12 tháng 3, 2014

Công an huyện Lấp Vò không tiếp con trai chị Bùi Thị Minh Hằng

Hôm nay, 12/3/2014, con trai chị Bùi Thị Minh Hằng là Trần Bùi Trung đến Công an huyện Lấp Vò để hỏi thông tin về mẹ. Trung có mang theo đơn đề nghị thăm gặp thân nhân do chính trại tạm giam công an tỉnh Đồng Tháp cung cấp và đã được chính quyền sở tại xác nhận.

Khi đến cơ quan điều tra công an huyện Lấp Vò để xin xác nhận, Trung đã bị chặn khi vừa đến cổng trực ban.

Thương tá Lê Hoàng Dũng - Phó thủ trưởng cơ quan điều tra huyện Lấp Vò ra lệnh cho thuộc cấp không cho Trung vào làm việc.

Đợi gặp trưởng công an huyện Lấp Vò không được, Trần Bùi Trung đành ra về.

Trần Bùi Trung sẽ có bài tường thuật chi tiết về việc này.

Tính đến hôm nay, chị Bùi Thị Minh Hằng và Nguyễn Thị Thúy Quỳnh đã tuyệt thực 30 ngày.

12/3/2014

6 nhận xét:

  1. Nặc danh13/3/14 8:31 SA

    Nhà văn có thấy ở đám tang tại Việt Nam mọi người "chẳng có ý thức", cười đùa vui vẻ? Tôi nghĩ đó là sự nhận thức "vô thức" - hiện nay ở Việt Nam, sống cũng như chết, vui buồn ngang nhau. Chết nhiều khi là có phước, thoát được địa ngục trần gian, một xã hội tởm lợm...

    Trả lờiXóa
  2. Hồ Quang Huy13/3/14 10:28 SA

    Không thể chấp nhận những lối hành xử vô pháp, thiếu đạo lý của công an Lấp Vò!

    Trả lờiXóa
  3. Nặc danh13/3/14 2:27 CH

    Lần nầy tôi lại không lo nều Bùi Thị Minh Hằng tuyệt thực và chết đi , Nếu BTMH mà chết lúc nầy là cái đảng CS vô lại nầy sẽ rung rinh và sẽ sụp !

    Trả lờiXóa
  4. Nguyệt Đồng Xoài13/3/14 7:19 CH

    Bà Bùi Thị Minh Hằng không gặp được luật sư và ngay cả người thân trong gia đình, thì có thể (không chắc 100%) nói là bà Hằng đã bị bè lũ côn an, an ninh làm chó săn cho tà quyền bạo hành thân thể, hoặc tuyệt thực kéo dài thân thể tiều tụy. Vì lý do đó mà tà quyền ngăn cấm người thứ 3 tiếp xúc với bà Hằng để bịt miệng dư luận xã hội và quốc tế, để ém nhẹm tình trạng tồi tệ của bà Hằng. Khi có dịp thuận tiện (ý nói là khi bà Bùi Hẳng khỏe trở lại, lành các vết thương trên mình) thì tà quyền sẽ cho người nhà hay luật sư tiếp xúc với bà Hằng.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh13/3/14 8:45 CH

    Tạm giam phải có thời hạn chứ? Còn không, rõ ràng là kiểu phát xít rồi!

    Trả lờiXóa
  6. Nặc danh14/3/14 2:44 CH

    Ồ phát xít từ NGày 2/9/1945 rồi bây giờ mới biết à

    Trả lờiXóa