Thứ Tư, 7 tháng 10, 2015

Công an Hà Nội tra tấn trẻ vị thành niên , Nạn nhân đã chết.

Hiện tại bác sỹ bệnh viện Bạch Mai đã gọi người nhà của Dư vào yêu cầu ký giấy mổ giám định Pháp y, thực tế Dư đã chết mấy ngày hôm nay.

Đỗ Đăng Dư sinh năm 1998 (17 tuổi), thôn Đông Cựu, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, Tp Hà Nội.

Ngày 05/08/2015 do đi chơi điện tử nên Dư lấy trộm của người hàng xóm 1.500.000vnđ và bị bắt quả tang. Dư đã trả lại số tiền trên cho chủ nhà. Chủ nhà gọi điện báo công an xã và huyện đến làm việc và bắt Dư đi.

Dư bị công an huyện Chương Mỹ bắt giam tra tấn. Ngày 04/10/2015 sau hai tháng bị giam giữ Dư đã bị đưa vào bệnh viện chết lâm sàng với chuẩn đoán sưng phù nề não và đã chết lúc11h sáng 07/10/2015. 

Công an đang bao vây rất đông ở bệnh viện Bạch Mai, ngăn cản thân nhân của Dư không cho tiếp cận với em.

Chúng ta có nên tiếp tục đóng thuế nuôi những người công an là lực lượng Thanh gươm, lá chắn của đảng cộng sản để họ giết bản thân chúng ta và con em chúng ta một cách ko ghê tay như thế này không? Câu trả lời này dành cho tất cả chúng ta.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét