Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

ĐIỂM TIN Ngày 23/11/2018

1. VOV có bài về cuộc tiếp xúc cử tri của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ở Hải Phòng với nhan đề: "Thủ tướng: Tham nhũng lớn đang bị nghiêm trị, tham nhũng vặt dân rất kêu". (Lại nói kiểu mị dân rồi. Ông Phúc chỉ rõ xem đảng và nhà nước đã "nghiêm trị" được bao nhiêu án tham nhũng lớn? Hay toàn các phiên tòa xử các tội như: Cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng hay các án về Lợi dụng chức vụ... Ông Phúc bỏ cái kiểu nói điêu, nói lấy được ấy đi. Trẻ con và mấy cụ già đã lẫn có thể tin, DLV, LL47 và bò sẽ tin nhưng dân bình thường ai tin? Có hàng ngàn vụ tham nhũng lớn, chưa xử được 1 vụ ra hồn mà ông dám láo khoét là "đang bị nghiêm trị"? Tham nhũng vừa, tham nhũng nhỏ thì nhiều nhung nhúc, đầy trong các trụ sở công quyền, đảng quyền).

2. Trên TTXVN có bài định hướng rất mất dạy với nhan đề: "Tài sản bất minh 'khó nuốt'". (Bài viết nói đến Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi vừa được thông qua. Với giọng văn của một học sinh cấp 2 và tố chất của một con vẹt, tác giả Trần Ngọc Tú khẳng định: tuy (luật) chưa đưa ra quy định xử lý tài sản bất minh nhưng tài sản bất minh sẽ như “cái kim trong bọc”, khó mà “nuốt trôi”. Luật không đưa ra chế tài xử lý tài sản tham nhũng mà tác giả này ca tụng như là phát kiến, thành tựu vĩ đại lắm vậy).

3. Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo của đảng nói: "Đừng nghĩ Quy định 08 chỉ nói tới đồng chí T.Ư mà không nói tới mình". (Quy định 08 hay "quy định nêu gương", mới được ông Trọng và quần thần thông qua mới đây. Thời đại gì rồi mà còn hướng đến đức trị, đến nêu gương? Không cần những thứ đó, không cần phải bỏ ngân sách cho các ông học rồi triển khai quy định tào lao về "nêu gương", cái cần là một Hiến pháp, pháp luật nghiêm minh, chuẩn mực. Cái đất nước này cần là tự do chính trị, tự do ngôn luận, báo chí tự do, đa nguyên, đa đảng. Khi có dân chủ thật sự, không cần nêu gương, thằng quan nào sai, thằng quan thằng đảng nào tham nhũng thì ra tòa, thì đảng đó mất ghế, tai tiếng và không thể cạnh tranh. Nêu gương, nhất là những tấm gương được tô vẽ, được sáng tác chỉ lừa được mấy con bò).

4. "Lợi ích nhóm: Xử lý là nhiệm vụ khó khăn" là tiêu đề bài viết trên VnEconomy. (Dĩ nhiên, cả các nhóm lợi ích và các nhóm đi "xử lý" nhóm lợi ích đều nằm trong 1 đảng, tức là đồng đảng của nhau, vừa đá bóng vừa thổi còi thì xử kiểu gì? Các nhóm lợi ích, các phe phái lại có quan hệ làm ăn, liên đới chằng chịt trong ma trận đan xen giữa đảng và nhà nước. Xử 1, 2 vụ cũng là để mị dân, thanh toán phe phái, tranh giành miếng ăn thôi. Thể chế độc tài đảng trị như Việt Nam, lợi ích nhóm tham nhũng và tha hóa nó tự diễn biến, tự chuyển hóa, tự sinh sôi. Đó là hệ quả tất yếu và không thể đảo ngược, khống chế).

5. Vietnamnet có bài: "Cán bộ cấp cao phải kiểm soát vợ con sống xa hoa". (Tức là dù có tài sản khổng lồ, cán bộ đảng viên nên hạn chế vợ con phô bày ra ngoài, nên kiềm chế để che mắt thiên hạ và mị dân. Sau này về hưu rồi thoải mái, hoặc ra nước ngoài mà sống mà tiêu cho thoải mái).

6. "Vì sao chưa công bố mức kỷ luật ông Tất Thành Cang?" là tiêu đề bài trên Infonet. (Cang là cán bộ thuộc diện trung ương đảng quản lý và xử lý. Mọi việc cần đợi những thỏa thuận, quan hệ ở trung ương dàn xếp với nhau. Xin nói lại, những vụ ăn đất, ăn dự án, ăn chính sách hàng nghìn tỷ, Cang không thể nuốt 1 mình nếu không có các quan đảng ở trung ương chống lưng, tập thể đảng cơ sở và các đồng đảng ở địa phương).

7. Các tin về phiên tòa xử đường dây đánh bạc chục nghìn tỷ và các tướng ở Bộ Công an bảo kê đánh bạc:

- Tiền Phong có bài: "Cựu tướng Nguyễn Thanh Hóa nói nhận tiền tiêu tết là 'mỡ nó rán nó'". (Lập luận và logic của tướng Hóa đúng là bản chất của ngành công an thật: Công an nhận tiền bảo kê các quán bar, nhà hàng để mỡ nó rán nó, cho bọn làm ăn "phi pháp" nghèo bớt đi; công an bảo kê lô đề cờ bạc để mỡ nó rán nó, tức là để các chủ lô đề khỏi giàu quá, làm giàu bất chính quá; công an khu vực nhận tiền của các băng nhóm "xã hội" cướp giật, bảo kê gái... là để mỡ nó rán nó, tức là để các nhóm này không quá giàu mạnh để lấn địa bàn. Rộng ra, quan chức tham nhũng là để các doanh nghiệp đừng có giàu quá, lấn át "tính đảng" trong xã hội. Toàn mỡ nó rán nó cả).

- Cựu tướng Phan Văn Vĩnh nức nở tại tòa: "Vì tôi mà uy tín lực lượng CAND bị giảm sút, chết tôi cũng không thể tha thứ cho mình". (Ông Vĩnh yên tâm, uy tín của ngành công an không phải do ông mới giảm sút đâu, vì có uy tín mới giảm sút được ông ạ. Ông có thể yên tâm mà đi tù, khỏi nức nở ân hận vì làm "mất trinh gái điếm" nữa ông Vĩnh nhé).

- Nóng nhất hôm nay, có lẽ là phát biểu làm lộ bí mật đảng, bí mật nhà nước của tướng Nguyễn Thanh Hóa. Bị cáo Hóa nói: "Tạo hóa cho tôi một bộ não quá bé nhưng lại cho tôi một tham vọng quá lớn". (Não bé hay to không quan trọng, quan trọng là trong đó có nếp nhăn hay được nhồi sọ đến phẳng lỳ rồi. Cũng xin nói thêm, tướng Hóa hoàn toàn mù về mạng internet, không biết dùng máy tính nhưng lại ngồi chễm chệ ở ghế cục trưởng một cục quản lý về mạng máy tính. Não bé mà lên được tướng và có hàng vạn lính lác bên dưới, hẳn các lính cấp tá, úy và loại lon ton cũng vinh dự về tướng óc nho này lắm. Không hiểu, không biết về máy tính và mạng quản lý mảng tội phạm công nghệ cao đã là thảm họa, óc nho lên tướng cũng là thảm họa. Cảng thảm họa hơn khi một kẻ óc nho lên ngai vàng, cai trị đất nước. Thảm họa hơn nữa là một kẻ không hiểu gì về quản trị đất nước lại leo cao chót vót, một đít gom 2 ghế quyền lực nhất về quản trị đất nước).

- Viện Kiểm sát luận tội ông trùm đánh bạc: "Nguyễn Văn Dương có tội làm tha hóa một số cán bộ, công chức". (Kiểu như các cô gái ăn mặc đẹp, sexy làm tha hóa đàn ông hiếp dâm; dân phải đút lót tiền cho công an, quan chức để không bị làm phiền là làm tha hóa cán bộ. Những nhà có tài sản làm tha hóa đám cướp... Lý lẽ luận tội của tòa án chế độ thật là đỉnh cao).

8. PLO có bài: "Rác thải san lấp ‘chui’ nồng nặc mùi hôi". (Bài viết đề cập đến rác thải nhà máy giấy Lee& Man của Trung Quốc đặt ở Hậu Giang. Dân xung quanh đó cứ yên tâm mà hưởng thụ, rác thải, nước thải nhà máy giấy ngập tràn kim loại nặng và xút (kiềm ăn da)).

9. Bizlive có bài: "Đường sắt Bắc-Nam 60 tỷ USD: Bù lỗ 12 năm ròng, lo nợ công cao vời vợi". (Nếu được triển khai, đường sắt cao tốc Bắc- Nam có lẽ là đắt nhất thế giới với dự kiến mỗi km có giá 38 triệu USD. Công nghệ, nhà thầu, vốn vay có khi lại phải hướng sang nhà đảng anh bên Trung Quốc thôi. Điệp khúc đòi tăng vốn, chậm tiến độ, vay thêm lại lặp lại tuần hoàn không hồi kết).

10. Trên PLO có bài nhan đề: "Bộ Tư pháp bác khiếu nại của cựu LS Võ An Đôn". (Tức là Bộ Tư pháp đồng ý chuyện đoàn luật sư Phú Yên xóa tên ông Võ An Đôn. Có lẽ LS Đôn đã biết trước kết quả này, việc khiếu nại là để chỉ ra những bất cập, sai trái của hệ thống tư pháp tai sai, công cụ của đảng).

11. Báo Người Lao Động đưa tin: "Nhóm côn đồ lao vào trụ sở Công an tỉnh Thái Bình gây rối, hành hung phụ nữ". (Côn đồ nó đâu sợ công an, vì "chung ngạch" làm ăn, hoạt động mà. Người dân bình thường còn bị côn đồ đánh khi ngồi giữa hàng chục công an trong phòng là điều bình thường. Hàng trăm người chết, hàng nghìn người bị thương tật khi bị đánh trong đồn là minh chứng cho đám côn đồ lộng hành ở đó. Nhân tiện nhắc lại: công an Thái Bình chưa công bố thông tin điều tra vụ Thượng tá Phạm Văn Lam, Phó phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh, tham gia vụ hiếp dâm tập thể trẻ em).

12. Các tin về vụ cướp đất Thủ Thiêm:

- Zing có bài: "Dân Thủ Thiêm kể lúc khiếu nại được trả lời 'coi như chị xui'". (Đúng là xui nên mới bị cai trị bởi một chính quyền cướp. Đúng là xui khi bị mất tài sản, mất cuộc đời mất tất cả vào tay cái lũ do dân vì dân, mị dân và cướp của dân không từ một thứ gì).

- Trong các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại, người dân Thủ Thiêm nói thẳng tưng: Công an, quân đội dùng súng gí vào đầu dân để cướp đất Thủ Thiêm. Đất này được dùng xây trụ sở ủy ban nhân dân quận, chia cho cán bộ...

13. "3 quản giáo dùng nhục hình làm chết phạm nhân chưa thành niên" là tin có trên PLO. (Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng BCA của chế độ vừa bô bô, tráo trở, mặt dày nói trong các trại trù, trại giam ở Việt Nam không hề có tra tấn, bức cung nhục hình. Tin này như đập vào mặt Vương. Nhắc lại: Theo tin vỉa hè, Lê Quý Vương là cánh tay đắc lực của tay chủ lò, tay gom ghế nhưng không tham quyền lực. Vụ đánh bạc và bảo kê đánh bạc chục nghìn tỷ ở BCA bị khui ra là do Vương đòi ăn chia, nhưng 2 tướng thất thế Vĩnh- Hóa không đồng ý, không được ăn chia là Vương đạp đổ, đi méc người đốt lò để lập chuyên án).

14. Trùm nói láo Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo của đảng bàn với Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phùng Xuân Nhạ: "Đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào dạy trong trường học". (Giáo dục vốn đã nát bét vì giả dối, tham nhũng. Nay đưa thêm môn nói phét này vào dạy nữa thì càng nát nữa).

15. "Sẽ siết chặt đối tượng vay USD để chống đô la hóa" là nội dung bài viết trên báo Người Lao Động. (Siết chặt vay và dùng USD, mở cửa cho thanh toán thoải mái đồng Nhân Dân tệ của Trung Quốc. Chống đô la hóa để Nhân dân tệ hóa là xu hướng điều hành quốc gia?).

16. Cộng đồng mạng đưa tin: Sáng nay, 23/11/2018, báo Thanh Niên đã họp và công bố sự thay đổi trong hầu như tất cả các phòng ban. Có 13 vị trí gồm trưởng ban, phó ban/phó phòng đã được “thôi chức” vì không phải đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam. (Quyết định này cá nhân "người bình loạn" đồng ý. Các tờ báo, trang báo lề đảng là công cụ để phục vụ tuyên truyền cho đảng, để ca tụng, bưng bô cho đảng. Thế nên, công việc "vinh dự" đó nên thuộc về đảng viên, các đảng viên họ tự ca tụng, bưng bô và nói dối nhau dễ hơn. Phải là đảng viên mới có thể không đỏ mặt, không nhột khi viết hoặc duyệt đăng các bài dối trá sáo rỗng và đánh đấm ăn tiền, đánh đấm phe nhóm).

17. Báo QĐND, một tờ báo chỉ viết đúng duy nhất chi tiết ngày giờ trên các trang, có bài: "Đừng có cố tình bôi đen, xuyên tạc, đất nước chưa bao giờ được như thế này". (Bài viết dài lủng củng, vô nghĩa luẩn quẩn và ngụy biện trong lập luận. Lính tráng, sĩ quan mấy ai đọc được bài dài thế này? Có chăng là mấy tay tuyên huấn, chính trị viên đọc thuộc lòng để nói chuyện lừa mị lính trẻ, đầu óc ngu ngơ thôi. Cảnh báo: Ai vừa ăn no, hay bị nôn ói khi nhìn thấy thứ bẩn thỉu xin hãy tránh xa bài này).

18. Thông tin làm nức lòng cũng như đốt lên ngọn lửa ganh tị của đàn ông có trên báo Thanh Niên: "Một giảng viên đại học lừa tình hàng loạt phụ nữ, có nhiều con rơi". (Tiến sĩ Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi), giảng viên Khoa Sư phạm, Trường đại học Bạc Liêu là bậc nhân kiệt được xướng tên. Nghe đâu mấy vị bồ tát, thánh sống, lãnh tụ của đảng khi hoạt động cũng vợ 2, vợ 3 cũng con rơi con rụng khắp nơi mà. Vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ vị tiến sĩ này).

19. Trên PLO bài viết với câu hỏi: "Sao cán bộ bán chổi đót giàu, còn dân cũng bán chổi mà nghèo". (Dân bán chổi đót, nấu rượu, chạy xe ôm, nuôi lợn, làm thối móng tay nhưng không giàu như cán bộ là bởi vì: nhân dân chưa thấm nhuần chủ nghĩa, Mác- Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vì dân chưa biết xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; dân buôn chổi đót cũng chưa biết nói xạo "do dân- vì dân"; chưa biết học tập làm theo tấm gương đạo đức cách mạng thằng cha gì đó quên tên rồi thì buôn chổi sao giàu?).

Ảnh 1: Tướng bị can Nguyễn Thanh Hóa làm lộ bí mật ngành công an.
Ảnh 2: Bài viết về khác biệt nghề buôn chổi đót giữa dân và quan.


FB Bùi Thuận


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét