Thứ Hai, 3 tháng 6, 2013

Cuộc biểu tình 2/6/2013: 1. Ấn tượng

22 h tôi mới về đến nhà. Một số anh em còn chưa về. Một số còn ở lại trông nom Trương Văn Dũng tại viện 108

Kể từ năm 20o7, đây là cuộc biểu tình gây ra nhiều xúc động nhất.

Hèn hạ, nhục nhã, lưu manh, côn đố, một bầy thú, một lũ khát máu, bầy chó đói ... Nói thế, có lẽ vẫn chưa đủ.

Tất cả các thông tin lên mạng, bao gồm dập tắt biểu tình, căm thù người chống Tàu Cộng, đàn áp đồng bào mình, càng đưa lên nhiều, chúng càng thích. 

Vì sao?

Câu trả lời đơn giản: Chúng muốn tâng công với Tàu Cộng về thành tích bảo vệ quan thầy.

8 nhận xét:

  1. Lũ bán nước đốn mạt.
    Tưởng rằng tình hình Biển Đông đang ở trong thế “dầu sôi lửa bỏng” thì chúng sẽ để yên cho người dân biểu tình chống bè lũ Trung Cộng ngang ngược, ai dè chúng vẫn giở thói đốn mạt cũ bắt bớ, giam cầm người yêu nước.

    Tưởng rằng tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi tham dự cuộc đối thoại Shangri La đã phát biểu hùng hồn thì chúng sẽ để yên cho người dân được biểu lộ lòng yêu nước chống lại tụi Trung Cộng ai dè lũ khốn nạn vẫn giở thói cũ ra đối với dân.


    Bây giờ đích thị chúng là lũ bán nước rồi.

    Bây giờ chúng không thể mồm loa mép dãi viện bất cứ lý do nào để mà che đậy hành vi bán nước nữa.

    Không thể nào không chưởi thề: Đ.M. lũ đốn mạt Cộng Sản Việt Nam bán nước.

    Phi Vũ

    Ngày 1 tháng 6 năm 2013

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sao lại gọi phát biểu của 3 Dê là hùng hồn. Một nửa chữ Trung quốc không dám nói, dám trách quan thầy. Mập mờ, lươn lẹo đến lúc bị hỏi độp vào mặt thì ngồi đần mặt ra rồi nói lảng.

      Xóa
  2. Nặc danh3/6/13 1:37 SA

    Một số còn ở lại trông nom Trương Văn Dũng tại viện 108
    ...
    Sao vậy bác, chúng nó đánh chăng ?

    Trả lờiXóa
  3. thơ Trần Dân Tiên3/6/13 7:00 SA

    Nhà nước Việt Nam thuộc nước nào ?
    "Tuyên truyền chống giặc": bắt vì sao !
    Ngàn năm uất hận quân Nam hán,
    Bảy ' chín căm gan lũ giặc tàu
    Thủ tướng sớm quên "bài học Đặng"
    Bí thư làu thuộc "sách ông Mao"
    Bắt người chống giặc vì dân, nước
    Nhà nước là nhà của "nước" nao?!

    Anh Điếu Cày xưa cựu chiến binh,
    Đã từng Vì Nước, xả thân mình
    Xuống đường, phản đối Tàu xâm lược
    Viết blốc, vạch trần giặc Bắc kinh
    Chống Hán, Anh can tội chống phá
    Theo Tàu, tòa xử án không minh
    Hoàng Sa biển đảo, bao đời Việt
    Vị Quốc Sơn Hà quyết tử sinh.

    Trả lờiXóa
  4. Mẹ cha bọn cộng sản bán nước! Chúng hèn hạ đến tận cùng. Chúng hành động cứ như là là bọn du đảng. Mà xin lỗi, du đảng cũng chả làm thế với dân.
    Hằng ngày chúng hả miệng ra ăn cơm của dân chứ có phải ăn cứt đâu mà chúng ác và ngu thế không biết.

    Trả lờiXóa
  5. Nặc danh3/6/13 8:22 SA

    Đúng như bác Thụy nói, không bám vào Tàu khựa chúng nó và cả dòng họ chúng nó lấy gì ăn, chúng đang ăn trên xương máu của nhân dân, dân tộc Việt.

    Trả lờiXóa
  6. Bọn người này nhập khẩu ở đâu vào ta vậy, bác Thuỵ?

    Trả lờiXóa
  7. Dân BÁN BÁO3/6/13 7:03 CH

    "Hèn hạ, nhục nhã, lưu manh, côn đố, một bầy thú, một lũ khát máu, bầy chó đói ... Nói thế, có lẽ vẫn chưa đủ.". ĐÚNG LÀ CHƯA ĐỦ - PHẢI NÓI THÊM: "CHÚNG MÀY LÀ ĐỒ CHÓ ĐẺ, RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY CHÚNG MÀY QUỲ GỐI VÁI LẠY TRƯỚC NHÂN DÂN XIN THA TỘỊ CHẾT.

    ."Hoảng hốt trước khí thế căm giận hừng hực của dân chúng, các lực lượng bảo vệ lủi mất, có người đứng vào hàng ngũ những người phản đối. Quá khiếp sợ, quan chức cấp cao nhất trong bữa tiệc là bí thư đảng ủy đảng Cộng sản khu công nghiệp Tân Giang Trương Ái Hoa đột nhiên quỳ xuống, khiến các quan lớn nhỏ khác phát hoảng cũng quỳ theo,và tất cả đã vái lạy quần chúng nông dân, xin tha tội chết. Bài báo ghi lời của quan lớn họ Trương như sau: "Chúng tôi sai, các ông các bà bảo chúng tôi làm gì cũng được, nhưng xin cho chúng tôi ra khỏi nơi này"..
    ( Trích từ bài viết KHI QUAN CỘNG SẢN QUỲ GỐI VÁI DÂN, tác giả Bùi Tín ).

    Trả lờiXóa