Thứ Tư, 10 tháng 1, 2018

Chuyện vui: Bị cáo Bộ CT ra tòa.

Quan tòa: Bị cáo khai rõ họ tên
- Thưa, bị cáo tên là Bộ CT.
- Bị cáo khai tên bố mẹ.
- Thưa, cha bị cáo là CS LX, mẹ bị cáo là CSTQ.
- Bố mẹ bị cáo còn hay mất?
- Mẹ bị cáo còn sống nhưng đang bị ung thư giai đoạn cuối. Bị cáo mồ côi cha từ năm 1991.
- Bị cáo có mấy anh em?
- Nhà bị cáo trước đây có 13 người, 2 bố mẹ và 11 anh em. Nếu tính con riêng của cha, của mẹ hay con ngoài giá thú thì nhiều lắm, khoảng 3 chục nhưng chết gần hết rồi vì đẻ non hay chửa ngoài tử cung. Giờ chỉ còn mẹ và 3 đứa con.
- Sao bị cáo có lắm tay thế kia? Dững 18 cái
- Thưa, 19 nhưng một cái hỏng rồi ạ. 
- Tòa đang hỏi sao có lắm tay thế kia cơ mà?
- Vì bị cáo làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách nên cần có nhiều tay để biểu quyết ạ.
- Có phải cái tay bị hỏng vì nó được giao phụ trách không?
- Thưa, đúng.
- Như vậy là bị cáo có cáo chủ trương chỉ định thầu ở Dự án X?
- Thưa, đúng
- Chủ trương ấy có ghi vào biên bản không?
- Không. Bị cáo ra chủ trương bằng mồm ạ.
- Bị cáo có biết chỉ định thầu ở dự án X là trái luật không?
Bị cáo đột ngột nổi nóng: Luật là cái gì? To bằng nghị quyết đảng chưa? Có muốn về buôn chổi đót không?
....
Tòa tuyên bố bị cáo trắng án và được bồi thường tổn thất tinh thần $18 triệu cho dễ chia.

NTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét