Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

ĐẠI BIỂU NHÂN DÂN ... XÓM

- A lô, bác trưởng xóm đấy ạ. Có việc này cần hỏi bác tí. À quên, bắt chước các bác khi mỗi lần đến vận động tôi, cứ phải là hỏi thăm là chính. Sang năm mới bác và gia đình có khỏe không ạ?

- Vâng, cảm ơn anh ...

- "Nhân tiện" hỏi thăm sức khỏe của bác, tôi xin thắc mắc một tẹo. Hôm qua nghe đồn xóm ta họp nhưng sao không thấy ai báo cho gia đình tôi ạ

- À, cuộc họp này chỉ mời đại biểu nhân dân thôi.

- Vậy ra đi họp xóm cũng phải đại biểu nhân dân ạ. Đại biểu nhân dân thì phải là nhân dân bầu chứ ạ. Thế đại biểu nhân dân xóm ta bầu khi nào ạ. Tôi thì chưa bầu ai thay mặt cho tôi cả.

Mình lễ phép ạ một hồi. Ông bảo:

- À, cái này thì tôi không biết. Tôi đang nghỉ ốm, chỉ ra đấy dự thôi.

MẤY LỜI VỚI NGUYỄN ĐẮC KIÊN

Thôi thì về, rau cháo nuôi nhau
Sống thanh thản dẫu thêm phần cơ cực
Từ nay khỏi loay hoay ngòi bút
Giả thờ ơ trước số phận con người.

Tôi hiểu Kiên, sống không thể buông xuôi
Vẫn biết trước tai ương rồi sẽ tới
Vẫn biết trước sẽ gặp nhiều rắc rối
Sẽ còn nhiều gian khó lẫn nguy nan.

Kiên sẵn sàng đối mặt, hiên ngang
Không chịu cúi, sống cuộc đời an phận
Trước cái xấu không cam lòng chấp nhận
Có hạnh phúc nào không trả giá đâu Kiên.

Có điều gì từ Tổ quốc rất thiêng liêng
Nghe như thể đất trời rung chuyển
Tôi đã thấy tương lai đang gần đến
Dân tộc này phải được sống, Kiên ơi.

27/2/2013

NGUYỄN TƯỜNG THỤY

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

MẦU TỰ DO CỦA ĐẤT HAY TỰ DO QUÊ MỘT CỤC ?

(Bàn về tập thơ của Trần Quang Quí được giải HNV 2012 )

Nguyễn Hoàng Đức


Một tập thơ được giải của Hội Nhà văn, hội trung ương cao cấp nhất của hệ quốc doanh, có dấu ấn chứng chỉ đàng hoàng, phải nói là một vinh dự tem phiếu rất đáng tự hào, và người nào phải rất tốt phước mới có! Sân rồng vua chúa mậu dịch bao cấp đâu có thể là nơi dễ dàng cho ai muốn vào thì vào! Càng không thể cho ai không có đủ khả năng nhân thân hay bè nhóm như một phương ngôn “cả đời phấn đấu không bằng cơ cấu một giờ”, trong tình hình mua quan bán chức leo từ phường xã lên trung ương, không dễ gì cho kẻ nào không mang ba chữ “ệ” – như “hậu duệ, quan hệ, tiền tệ” ( liếc mắt nhìn thấy ngay một Nguyễn Thị kia là hậu duệ giật giải thì hiểu liền) có thể ẵm giải! Vậy thì hân hạnh lắm cho nhà thơ Trần Quang Quí người mới lĩnh giải 2004 của HNV lại lĩnh giải tiếp trong năm 2012 này.

Chẳng ai muốn làm dân!?

Mạc Văn Trang


Trước tết Quý Tỵ không may mình bị bệnh. Anh em con cháu, họ hàng, bạn bè, học sinh cũ… cứ nghe phải “vào bệnh viện cấp cứu” là báo cho nhau, ào ào đến thăm hỏi, nhét phong bì vào tay! Cái rủi lại hóa cái may, sướng! Nằm ngẫm nghĩ, thu hoạch được khối điều thú vị.

Thứ nhất, là số tiền thăm hỏi cũng kha khá. Mà tiền này là “tiền tình cảm thật”, “tiền sạch” tử tế, những người đưa phong bì không có chút cầu cạnh gì. Người trao phong bì nắm tay rõ lâu và nhìn vào mắt mình thật ấm áp, chứ không phải quay vào ông kính, quay phim, chụp hình cốt để tuyên truyền như “làm công tác từ thiện”… Cũng qua “vụ” này càng thấy cái “tình đồng chí” ngày nay nó vô nghĩa làm sao! Chỉ còn tình anh em, con cháu, bạn bè, thầy trò là thực sự tình người… Xã hội càng băng hoại, càng phải gìn giữ những cái tình này mà bấu víu!

Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng

NÓNG! 19h5′, 26/2/2013: – Anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội (Gia đình.net). “Báo Gia đình & Xã hội xin thông báo, do anh Nguyễn Đắc Kiên (nguyên phóng viên) vi phạm Quy chế hoạt động của Báo và Hợp đồng lao động nên Hội đồng Kỷ luật của Báo Gia đình & Xã hội đã họp và ra Quyết định kỷ luật, buộc thôi việc đối với anh Nguyễn Đắc Kiên.

Hiện nay anh Nguyễn Đắc Kiên không còn tư cách là phóng viên Báo Gia đình & Xã hội và tự chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật với các phát ngôn, hành vi của mình. Các đơn vị, cá nhân lưu ý khi liên hệ công việc, đề nghị liên hệ thẳng với Tòa soạn, không qua anh Nguyễn Đắc Kiên.”



Lời kêu gọi giúp đỡ dân oan DacK Nong

    .
     Hiện tại, bà con Dack Nong ra Hà nội yêu cầu các cấp bộ ngành trung ương liên quan giải quyết vấn đề địa phương và doanh nghiệp cướp đất của dân từ năm ngoái, họ ở lại ăn Tết với sự giúp đỡ của bà con dân oan các nơi Dương Nội, Văn Giang... một số về địa phương vào ngày 26 tháng chạp do xe của công an tỉnh Dack Nong hợp đồng đưa bà con về. Cũng vì lịch hẹn làm việc với tỉnh sau Tết.

    Tình hình hiện nay rất cần sự giúp đỡ của Nhân dân Hà nội : 5 người già trong đoàn DacK Nong đang bị ốm, cần đi viện nhưng tiền bạc đã hết, lương thực cũng cạn, công an Hà đông liên tục gây rối, gây sức ép với bà con, không cho Dương nội hỗ trợ bà con Dack Nong.

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

Bông cúc vàng

Huỳnh Văn Úc


Ngày Chủ nhật 17/2/2013. Mồng tám Tết Nguyên Đán. Mùa xuân đang nhẹ bước trên cỏ cây hoa lá. Mưa bụi mùa xuân làm tăng cái không khí lặng lẽ vắng vẻ của nghĩa trang. Vợ chồng Yan Xiquyn-chủ cửa hàng bán hoa tươi ở Quảng Tây bước vào nghĩa trang nơi yên nghỉ của những người lính đã tử trận trong cuộc chiến tranh mà người Trung Quốc gọi là cuộc chiến phản kích tự vệ đối với Việt Nam, còn người Việt Nam gọi đó là chiến tranh xâm lược sáu tỉnh biên giới phía bắc. Những ngôi mộ bằng đá màu nâu xám xếp thành hàng ngang và hàng dọc chạy dài trong khuôn viên rộng mênh mông của nghĩa trang.Vợ chồng Yan Xiquyn đặt trước thềm mỗi ngôi mộ một bông cúc màu vàng. Đến ngôi mộ thứ hai mươi mốt thì Yan Xiquyn quỳ xuống kính cẩn đặt một bông cúc vàng lên thềm ngôi mộ.

NGHỊ TRƯỜNG LÀ MẶT TRẬN

Nhân sự kiện dự án khai thác bô-xít Tây Nguyên tự bộc lộ những hậu quả hại nước hại dân vì những người cầm quyền ngoan cố không chịu nghe lời khuyên của nhân dân mà tiêu biểu là đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng rất nhiều trí thức, lão thành cách mạng và tướng lĩnh, kính nhờ các trang web công bố giùm một lần nữa bài thơ dưới đây sáng tác cuối tháng 5 .2009 khi tôi vừa tham gia ký tên vào kiến nghị do giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nhà giáo Phạm Toàn, giáo sư Nguyễn Thế Hùng khởi xướng yêu cầu dừng dự án sai trái ấy.Trân trọng cám ơn.

BÙI MINH QUỐC

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 2

(Đòn đău nhớ đời)

9 kì – 2/9

Lê Xuân Quang
RƯỢU CUỐC LỦI:

Theo lệ thường, cứ tết nhất, hội hè bao giờ mâm cỗ cũng có rượu . Tôi đến cửa hang Hoa Nhài (Nhân sắp tói tế) - trao đổi việc quảng cáo rồi thông báo số lượng khách đặt tiệc cho những ngày cuối tuần để nhà hàng chuẩn bị. Công việc xong, chủ nhân mời Rượu Cuốc Lủi và nhấn mạnh: ’’tự tay tôi nấu từ gạo nếp cái Hoa vàng mua từ cửa hàng thực phẩm châu Á, các huynh uống thử’’. Ý kiên thật hay gọi cho sụ liên tưởng:

’’Vương quốc Lúa Nước’’, chẳng những thức ăn nuôi sống cư dân là Gạo và ngũ Cốc. Thức uống hảo hạng cũng chính là Rượu được chưng cất từ gạo Nếp - thứ gạo có nhiều đường, dân ta thường dùng để nấu xôi, cúng lễ thần linh, tổ tiên. Gạo Nếp có từ rất lâu đời, cách đây hàng nghìn năm ghi trong dã sử, truyền thuyết: Bánh chưng, Bánh dầy được làm tư gạo nếp.

ÔNG NGHĨ GÌ LÚC ĐỨC GIÁO HOÀNG XIN THOÁI VỊ?

(Viết tặng một người bạn học cùng trường, cùng tuổi)

Ông nghĩ gì lúc nghe tin Đức Giáo Hoàng xin thoái vị?
Khi Ngài vừa mới tiếp ông cách đó hai mươi ngày[1]
Trải sáu trăm năm rồi mới có một lần như thế
Một vị Giáo Hoàng xin từ chức hôm nay!

Khi tiếp kiến ông, Đức Giáo Hoàng đã đề cập những gì?
Ngài đã hỏi ông về cuộc đàn áp giáo dân Con Cuông năm ngoái?[2]
Về việc chiếm dụng đất của Nhà Thờ Thái Hà làm Ngài lo ngại?[3]
Hay về vụ dân Xứ Đạo Cồn Dầu bị cưỡng bức chuyển đi?[4]

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

Lại thêm một tập thơ nước cống phạm quy được “giải thưởng đểu” của Hội Nhà Văn Hữu Thỉnh

Trần Mạnh Hảo


Đó là tập thơ: "Màu tự do của đất” của Trần Quang Qúy (NXB Hội Nhà Văn –không thấy đề năm xuất bản) được giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (từ nay xin gọi là Hội Nhà Văn Hữu Thỉnh cho đúng nghĩa, vì khi gắn hai từ Việt Nam thiêng liêng này vào sau mấy chữ dung tục trên e xúc phạm người đọc chăng?), cùng với hai giải thưởng thơ cho hai tập thơ nước ốc khác của thày trò Thanh Thảo – Phạm Đương : “ Trường ca chân đất” và “ Giờ thứ 25”.
.
Xin hãy nghe nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – phó chủ tịch Hội Nhà Văn Hữu Thỉnh, kiêm chủ soái trường thơ TÂN CON CÓC VIỆT NAM ca ngợi tập thơ nước cống này lên mây trong lễ trao giải thưởng văn học năm 2012 của Hội Nhà Văn Hữu Thỉnh :

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Lại thêm một tập thơ nước cống phạm quy được “giải thưởng đểu” của Hội Nhà Văn Hữu Thỉnh

Trần Mạnh Hảo

Đó là tập thơ: "Màu tự do của đất” của Trần Quang Qúy (NXB Hội Nhà Văn –không thấy đề năm xuất bản) được giải thưởng Hội Nhà Văn Việt Nam (từ nay xin gọi là Hội Nhà Văn Hữu Thỉnh cho đúng nghĩa, vì khi gắn hai từ Việt Nam thiêng liêng này vào sau mấy chữ dung tục trên e xúc phạm người đọc chăng?), cùng với hai giải thưởng thơ cho hai tập thơ nước ốc khác của thày trò Thanh Thảo – Phạm Đương : “ Trường ca chân đất” và “ Giờ thứ 25”.

Xin hãy nghe nhà thơ Nguyễn Quang Thiều – phó chủ tịch Hội Nhà Văn Hữu Thỉnh, kiêm chủ soái trường thơ TÂN CON CÓC VIỆT NAM ca ngợi tập thơ nước cống này lên mây trong lễ trao giải thưởng văn học năm 2012 của Hội Nhà Văn Hữu Thỉnh :

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

HỘI MỞ HAY HỘI KÍN CÀNG PHI LÝ CÀNG QUYỀN LỰC

Nguyễn Hoàng Đức

Trong lý lý luận người ta có bàn về luật Áp Đặt. Mọi thứ áp đặt với con người nói chung là phi lý, bất chấp lòng tự giác hay thỏa ước đồng tình của con người. Luật áp đặt ngay với cả đồ vật là bất chấp chức năng của nó. Chẳng hạn, cái chén để uống nước, nhưng người họa sĩ đang vẽ ngại đứng lên, anh ta liền cho mực vào chén để mài. Đó là sự áp đặt sai chức năng của nó. Nhưng sự áp đặt giống như vậy càng được thể hiện, thì mới càng chứng tỏ anh ta là chủ nhân của cái chén đó, vì vậy anh ta muốn làm gì nó thì làm, kể cả việc anh ta có nhổ vào đó như ống nhổ.

MIẾNG NGON NHỚ LÂU – 1

(Đòn đau nhớ đời - Tục ngữ)

Tạp bút

CHÁO TIM, GAN, BỒ DỤC

Hơn 20 năm rong ruổi, lăn lộn với nhiều nghề, tích cóp được chút vốn, bạn tôi quyết định dừng chân: Mở nhà hàng ăn uống món ’’Thuần Việt’’ - món dân dã cổ truyền của Hà Nội 36 phố phưòng - ngay tại thủ đô nưóc Đức văn minh – phát triển vào loại nhất châu Âu.

Trước khi triển khai công việc, anh mời tới góp ý cho dự án , mời đóng góp cổ phần rồi ’’thưởng thức, nếm thử dăm ba món cổ truyền cùng với món ‘’hiện đại - mới toanh’’ - cập nhật chọn lọc từ chương trình dậy nấu ăn của truyền hình .

Cái mặt không chơi được

Huỳnh Văn Úc

- Này! Anh đã đọc truyện ngắn Cái mặt không chơi được chưa?

- Truyện ngắn của ai? Viết từ thời nào?

- Đó là một truyện ngắn khá nổi tiếng của Nam Cao, được viết trong giai đoạn sung sức nhất của nhà văn, giai đoạn 1941-1944. Những sáng tác để đời của Nam Cao nhưTrẻ con không được ăn thịt chó, Bài học quét nhà…được viết trong thời gian đó.

- Ừ! Thì tôi sẽ tìm đọc. Anh đọc rồi thử nói vài nét chính xem sao.

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

“NHỮNG NGƯỜI KHỐN KHỔ” SAO KHÔNG MỌC TRÊN CÁNH ĐỒNG TEM PHIẾU?

Nguyễn Hoàng Đức

Mới đây, nước Pháp dựng lại vở opera “Những người khốn khổ”, tất cả mọi người như được say sưa sống lại đời sống của những nhân vật mang tâm hồn lớn. Tại sao lại mang tâm hồn lớn? Vì các nhân vật, đàn ông, đàn bà, lương thiện, kẻ cắp, lưu manh ở xã hội nào cũng có, nhưng không thể có được những tâm hồn lớn chứa đựng bên trong con người thể xác giới hạn để chiêm nghiệm thành những nhân vật mang theo cả chiều kích của thời đại cũng như cuộc sống. Nhớ lại:

Giăng Văn Giăng ra khỏi tù với khuôn mặt lầm lỳ bặm trợn. Nhìn thấy một cậu bé cạo ống khói đang hân hoan tung đồng tiền vừa kiếm được, rồi đánh rơi nó, y liền dùng bàn chân to sụ dẫm lên.

MƯỜI BẢY NĂM TRƯỚC, PGS.TS. NHÀ VĂN NGUYỄN THANH TÚ ĐÃ ĂN CẮP LUẬN VĂN TIẾN SĨ

Trần Mạnh Hảo


Lời dẫn của tác giả : Trên blog TỄU của tiến sĩ Hán Nôm Nguyễn Xuân Diện, chúng tôi vừa đọc bài báo rất thiếu tính khoa học, rất hàm hồ, rất ngụy biện của PGS.TS. Nhà văn Nguyễn Thanh Tú, nguyên Phó tổng biên tập tạp chí Văn Nghệ Quận đội có tên :

“Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong Hiến pháp
là hợp lý, hợp tình”
QĐND - Chủ Nhật, 17/02/2013, 20:6 (GMT+7)

PGS. TS. Nhà văn Nguyễn Thanh Tú

nguyên Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn Nghệ Quân Đội 

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

Im lặng là vàng

Im lặng là vàng
Nhưng lại là vàng mười sáu chữ
Là loại vàng của loài quỷ dữ.
Im lặng là hèn
Hèn với tổ tiên, hèn với tiền nhân
Hèn với nhân dân
Hèn với đồng bào, đồng chí
Hèn với anh hùng liệt sĩ.
Ngày mười bảy tháng hai qua rồi
Chúng ta im lặng không có một lời
Không nhang không khói
Không có một lời nào được nói,
Có lẽ nào
Ta lại quên đi một cuộc chiến tranh
Có lẽ nào
Ta lại đi ngược lại với lòng dân.

Huỳnh Văn Úc

Tác giả gửi cho NTT blog

Xuân Quan xuống đồng đầu xuân

Xuân Quan xuống đồng từ mồng 6 tết nhưng hôm nay mới bắt đầu cấy.

Ruộng ở đây là ruộng bà con giành lại sau trận cưỡng chế có lẽ lớn nhất nước ngày 24/4/2012, bà con đã cấy được hai vụ. Sau trận càn, ruộng bị xúc nham nhở, múc đất lên thành từng đống nên bà con phải san gạt lại bằng cào, cuốc rất vất vả. 

Hơn 100 bà con bao gồm cả nông dân hai xã Cửu Cao và Phụng Công (là những xã cũng chung số phận bị lấy đất) sang cấy giúp. Toàn bộ công việc canh tác ở đây là hoàn toàn tự nguyện, không có chuyện chấm công. Mạ đã có bà con huyện Hưng Hà Thái Bình thu gom giúp, chở lên 1 xe vào tối hôm qua.

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Xin hương hồn các anh về chứng giám cho chúng tôi.

Chúng tôi là những người chịu ơn Các Anh vì nếu không có Các Anh, đất nước ta bị Trung Cộng chiếm từ năm 1979 rồi.
Với tôi, ngoài tư cách của người chịu ơn, tôi với Các Anh còn là đồng đội.

Để đặt được vòng hoa, thắp nén hương gọi Các Anh về, nối cõi âm dương, chúng tôi đã phải chạy đi 3 nơi: Đài Cảm tử, Đài tưởng niệm liệt sĩ Bắc Sơn, cuối cùng chạy đến chân tượng Vua Quang Trung nhưng rồi cũng không trọn ven.

Mang vòng hoa, mang hương đến đâu, chúng tôi cũng bị cấm. Thắm hương tưởng nhớ hương hồn các liệt sĩ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ Tổ Quốc mà bị cấm. Thử hỏi có nơi nào trên trái đất này có sự cấm đoán kỳ quặc và quái đản như thế này không.

Lịch sử không xu nịnh ai

Cách đây 34 năm, Trung Cộng đã huy động một lực lượng lớn quân đội, tới 300 nghìn tên tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngày 17/2/1979, chúng tấn công Việt Nam trên toàn bộ tuyến biên giới phía Bắc.

Nhiều trận đánh đẫm máu xảy ra. Nhiều cuộc tàn sát dân thường Việt Nam chỉ có thể so sánh với những đội quân tàn bạo man rợ nhất trong lịch sử. Làng mạc, công sở, trường học, bệnh viện, nhà máy xí nghiệp, hầm mỏ nơi chúng chiếm đóng bị tàn phá hoàn toàn.

Vừa ra khỏi cuộc chiến tranh đau thương kéo dài 30 năm, Việt Nam lại mang thêm những vết thương do người "đồng chí" phản bội gây nên.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

Mùa đông không có tội

Em gọi điện cho mùa xuân rồi đấy nhé
Mai anh hãy về mà nhặt xác đông đi
(Nồng Nàn Phố)
=========

Anh ấy tội gì ngoài tội yêu em
Đông đến rồi đi theo qui luật tự nhiên, không thể cưỡng.

Đông (và cả anh nào đó của em) không có tội.

Tội phạm là kẻ mang Đông
Rắc lên Hạ:
Bầu trời đầy ánh sáng hóa thành đêm
Rắc lên Thu:
Tình yêu không thể nảy mầm
Rắc lên Xuân:
Con chim én không tìm ra chỗ đậu.

Để chúng mình 365 ngày sống trong ảm đạm mùa Đông.

28/1/2013

NTT

Đào Trang Loan kể chuyện bị đánh và bị bắt khi tặng quà cho dân oan (II)

(Tiếp theo và hết)

Giữa ngã tư đường lớn, đèn đỏ đang đừng lại. Đoàn xe dừng lại ngã tư. Một đám côn đồ lao vào vừa đánh vừa lôi 2 đứa gầy gò đang ôm lấy cái cột điện rồi ném lên xe taxi. Hàng trăm ánh mắt nhìn và rồ ga nhanh qua cái đèn đỏ. Một xã hội được xây dựng bằng sự thờ ơ và vô cảm đến nghẹn lòng.

Đã đến công an phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Chúng tôi ngồi tại trụ sở công an cùng với công an tên Toản và 2 người nữa trong đồn mà không biết là ai? công dân đến làm việc với công an? công an mặc thường phục ? hay côn đồ đang lộng hành trong đồn công an?

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định hệ thống chính trị của chúng ta “không dám nói sự thật”

Trần Mạnh Hảo

“Sự thật sẽ giải thoát anh em”

(Lời Kinh Thánh)

Trên báo Sài Gòn giải phóng online ngày 13-02-2013, trong bài : “Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Vũ khí của chúng ta là dám nói lên sự thật” có đoạn viết như sau:

“Khi nghe bà Phan Thị Tươi giới thiệu chồng mình - ông Hoàng Thái Lai, đã nghỉ hưu nhiều năm nay, hiện là Bí thư Chi bộ khu phố 2, phường Thảo Điền (quận 2), Chủ tịch nước hỏi: “Đồng chí có gửi gắm gì không?”. “Tôi mong mỗi cán bộ lãnh đạo hãy làm đúng những gì đã nói”. “Đúng, làm đúng những gì đã nói đang là thách thức rất lớn đối với chúng ta hiện nay” - Chủ tịch nước chia sẻ.

Khi ông nghị bị chê là ngu

Huỳnh Văn Úc


Ông Hoàng Hữu Phước sinh năm 1957 là đại biểu Quốc hội của Thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 11/2011 khi trả lời phỏng vấn của phóng viên báo Tuổi Trẻ : “ Thưa ông, biểu tình được coi là quyền hiến định, tại sao ông cho rằng không nên có luật biểu tình?”. Ông Hoàng Hữu Phước trả lời rằng dân trí cái nước mình còn thấp lắm, phải đợi đến khi dân trí và kinh tế phát triển đến một trình độ nào đó thì mới nói đến chuyện biểu tình. Trong câu trả lời đó ông Phước chê cả một dân tộc là có trình độ dân trí thấp. Còn trong những ngày đầu năm 2013 ông Hoàng Hữu Phước đã viết một bài với lời văn sắc sảo chê một người-cũng là đại biểu Quốc hội. Người đó là ông Dương Trung Quốc.

Ngày xuân về lại Xuân Quan

NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Chúng tôi về thăm lại đất Xuân Quan kiên cường vào một ngày đầu xuân Quý Tỵ. Mồng Năm, tiết xuân thật đẹp. Trời tạnh ráo không mưa rét và cũng không nóng, đủ để uống chén rượu xuân ngây ngất thi vị và ấp áp tình người.

Ngày xuân, đi thăm thú các nơi không đâu bằng về vùng thôn quê. Dù nông thôn đang trên đà đô thị hóa nhưng vẫn còn lại con đường ngõ xóm quanh co, còn hàng cau, bụi chuối, bờ tre và đặc biệt vẫn còn những con người nhà quê chân chất, sống chết với đồng ruộng chứ không chịu quen với cuộc sống đô thị.

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

Giá trị mỹ học của trường ca chân đất, thấp từ đầu đến chân

Nguyễn Hoàng Đức


Tết thời mở cửa thị trường chúng ta có ê hề rượu thịt. Rượu thì không chỉ là thứ nút lá chuối hay chanh hoặc lúa của quốc doanh mà có cả rượu vang, rượu Tây, rượu Tầu; còn thịt thì đã chạy qua khỏi hàng rào ba lạng tem phiếu trở thành thịt xông khói, thịt muối, thịt xay… nhưng chỉ có điều mâm tiệc văn hóa của chúng ta vẫn chỉ có lèo tèo mấy vần thơ và giải thơ mậu dịch. Chẳng lẽ chúng ta không có gì nhắm sao? Chẳng lẽ tâm hồn chúng ta lại chịu nghèo nàn khi vẫn muốn cố thủ trong vài mẩu tem phiếu? Giải văn chương 2012 của Hội Nhà Văn chắc hẳn nếu có nghèo về dinh dưỡng mỹ học thì vẫn xứng đáng là tốp cao nhất của sự kiện.Khi những giải thưởng văn học chào đời, chẳng lẽ chúng phải chịu rơi vào quên lãng?

Valentinne cho nhà báo Tạ Phong Tần

(Thương gửi nhà báo tự do Tạ Phong Tần)


Lời Tác Giả: Thật là kì lạ, Giáo Hoàng là một chức vụ cao nhất của Giáo Hội Công Giáo Vatican thường được giữ đến cuối đời. Vậy mà ngày 11/2/2013 vừa qua, Ngài đã đột ngột tuyên bố sẽ từ chức vào ngày 28/2/ 2013 này vì lý do sức khỏe làm cho cả thế giới bàng hoàng. Không biết cái sự kiện cách đó đúng 20 ngày, Ngài đã tiếp ông Nguyễn Phú Trọng TBT Đảng Cộng Sản Việt Nam khi ông này sang thăm Âu Châu có ảnh hưởng gì tới sự kiện Ngài tuyên bố từ chức không? Biết đâu, sự kiện Đức Giáo Hoàng tuyên bố từ chức là nhằm gợi ý ông Nguyễn Phú Trọng hãy để Đảng CS VN hãy rút lui khỏi chính trường vì Ngài thấy Đảng CS VN đã quá yếu kém, không còn đủ sức để lãnh đạo nhân dân Việt Nam nữa. Có thể Ngài muốn gợi ý nhân dịp sửa đổi Hiến Pháp VN lần này, ông TBT nên đồng tình với toàn dân mạnh dạn bỏ Điều 4 Hiến Pháp đi?

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Rắn – nhân vật đầu tiên của lịch sử

Nguyễn Hoàng Đức (hoặc Nguyễn Long)


“Hãy khôn như rắn và hiền như chim bồ câu”. Nếu con rắn không khôn, thử hỏi với vóc dáng bé nhỏ như vậy, nó làm sao tồn tại. Và một con rắn có thể đo ván đối thủ to gấp cả trăm lần mình, là nhờ vào bảo bối mà Chúa ban cho nó, đó là nọc độc.

- Này, người ta vẫn hay rủa “đồ rắn độc!”

Trước khi bắt đầu bữa tiệc ngọc bích mừng cặp vợ chồng tuổi Quí Tỵ, có cái tên là cặp “Song Ty”, một anh bạn bỗng thốt lên thế, làm chúng tôi giật thót người. Một anh bạn khác liền lớn giọng hỏi mong khỏa lấp ngay:

- Ờ tại sao, cái đôi này bằng tuổi, sau bốn mươi năm chung sống chẳng thấy lệch nhau gì nhỉ?

Khai bút đầu xuân trước tượng đài Lý Thái Tổ

Tết Quý Tỵ
Sáng mùng hai
Trời lất phất mưa xuân
Mưa đang rơi hay nước mắt rơi
Trên tượng đài Đức Thái Tổ?
Một ngàn lẻ ba năm rồi
Sao dân mình vẫn khổ?
Hỡi những kẻ đã ngộ xưng
“Đầy tớ của nhân dân”!

Bắc Kinh ho

Huỳnh Văn Úc

Tốc độ và qui mô phát triển kinh tế của Trung Quốc đang gây ra những vấn đề nghiêm trọng về ô nhiễm môi trường sống mà khói xả từ số lượng khổng lồ các nhà máy và những dòng ô tô dày đặc trên các tuyến giao thông là những thủ phạm chính. Cơ quan Bảo vệ môi trường của Mỹ biểu thị sự ô nhiễm không khí bằng chỉ số chuẩn ô nhiễm Pollution Standard Index (PSI). Chỉ số này tính tới sự ô nhiễm gây ra bởi các hạt lơ lửng trong không khí của các chất độc hại với con người như SO­­2, CO, NO2 tính theo mg/m3/giờ.

Ông Đinh Hùng Chung bị bắt với lý do đã có hành vi cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự

Theo thông báo của Công an huyện Đức Phổ tỉnh Quảng Ngãi, (nhận được hình chụp qua email), ông Đinh Hùng Chung bị bắt vào khoảng 17h30 ngày 12/2/2013 với lý do "đã có hành vi cản trở việc thực hiện nghĩa vụ quân sự"

Ông Chung hiện bị giam giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện Đức Phổ.

Ông Đinh Hùng Chung bị bắt

Ông Nguyễn Đức Thông ở Tổ dân phố 5, thị trấn Đức Phổ huyện Đức Phổ gọi điện cho tôi vào lúc 22 giờ 27 phút cho biết ông Đinh Hùng Chung, sinh năm 1961, địa chỉ : Tổ dân phố 6, thị trấn Đức Phổ huyện Đức Phổ đã bị công an huyện Đức Phổ bắt.

Vào khoảng 17 giờ 15 phút hôm nay, Mùng Ba Tết, tin cuối cùng ông Chung gọi cho bạn ông Thông chỉ kịp nói: "Tôi đã bị công an Đức Phổ bắt", sau đó thì điện thoại bị khống chế.

Tôi gọi vào số máy của ông Chung thì được báo: số máy đã bị khóa.

Hiện nay, chưa biết thông tin gì hơn.

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

Hóa vàng


Bác Huỳnh Văn Úc là cộng tác viên thường xuyên của NTT blog, hẳn bạn đọc quan tâm đến blog này đều biết.Bác cứ lặng lẽ viết, lặng lẽ gửi bài. Mảng viết của bác đề cập những câu chuyện quốc tế, ngắn gọn, chọn lọc. Đọc xong, người ta đều phải suy ngẫm theo hướng trông người lại nghĩ đến ta.

Hôm nay, bác có bài viết mang thêm màu sắc văn nghệ. NTT blog đăng bài viết này cũng là để kết thúc chương trình xuân mới.


Hóa vàng


Xuất hành đầu xuân



Chuyến xuất hành đầu xuân của mấy anh em nhằm ngày mùng hai Tết. Mùng một nêu kế hoạch bằng cách chat nhóm trên fb, được mọi người hưởng ứng nhiệt liệt. Tất cả nhanh chóng sắp xếp lại lịch chúc tết của mình cho phù hợp, chứ không thấy ai nói mình bận. Hình như ai cũng đã sẵn sàng và mong đợi chuyến khởi đầu năm mới.

Thôi thì anh em thương lấy nhau, mong mang đến cho nhau một chút an ủi, động viên trong trong những ngày đầu năm mới, nhất là những người bạn chịu nhiều khổ ải thiệt thòi. Có cái gì đó thân thiết hơn cả anh em ruột thịt.

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

Rượu xuân




.
Dẫu bao cám dỗ rập rình
Nhớ mong nhau chẳng chúng mình thì ai.
Kể từ cái độ Giêng, Hai
Cứ mơn mởn mãi những ngày sang xuân.
Đón từ em chén ái ân
Nhấp chung nhau, thấy môi gần thêm môi
Xuân nay đã đến thật rồi
Trên đôi má thắm, nụ cười, nét duyên
Hà thành bất chợt chao nghiêng
Rượu xuân say với tình riêng say cùng.
.
N.T.T

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

Đứa con ngoài giá thú



Truyện ngắn của Nguyễn Tường Thụy
.

Hắn không còn mặt mũi nào để quay về ngôi nhà mà hắn đã gắn bó bấy lâu nay. Ở đấy đã từng có một thời kỳ đầy ắp tiếng cười. Hắn thèm được thấy lại cảnh mỗi khi đi làm về, bọn trẻ con tranh nhau chào bố. Hồi chúng còn bé tẹo, đứa chị hay để thằng em chào bố trước như một sự nhường nhịn. Cũng có khi nó trêu, chạy ra trước lảnh lót chào bố rõ to, thằng em theo không kịp lăn đùng ra nền nhà khóc, giãy đành đạch. Hắn nhẹ nhàng bế thằng bé lên, thơm vào má rồi giả vờ mắng đứa chị, nó mới chịu nín. Đứa chị bụm miệng cười nhìn thằng em mắt đỏ hoe. Vợ hắn nở nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng đỡ lấy chiếc áo khoác của hắn, khoe những món ăn mà bữa tối nay cô sẽ làm cho hắn vừa ý. Lòng hắn tràn ngập hạnh phúc. Cảnh nhà ấm áp, vui vẻ ấy chỉ mới chấm dứt cho đến vừa rồi.

Thiến sót(*)


Truyện Ngắn của Lê Xuân Quang


Tết đến, hầu như mọi gia đình người Việt, mọi bếp Việt đều làm mâm cỗ có thịt gà, bày lên bàn thờ cúng gia tiên. Con gà đối với đời sống dân ta thật gần gũi, thân thiết.. Chính vì vậy, khi bị dịch cúm H5N1, khi thị trường – vì lí do này hay khác – không cung cấp đủ thịt gà cho nhu cầu tiêu thụ, khiến cái tết của dân gian giảm đi sự kính cẩn, thoả mãn. Xung quanh chuyện ’’con gà’’ đã xẩy ra khá nhiều điều đáng suy nghĩ… Xin kể một trong vô số chuyện đó mà bắt đầu từ ông bạn đồng nghiệp của tôi!

Lời chúc đầu năm



Xuân mới Quý Tỵ, blog Nguyễn Tường Thụy gửi lời chúc đến toàn thể các quí vị độc giả, các cộng tác viên dồi dào sức khỏe, giàu niềm vui, gia đình hạnh phúc.

Cùng với quí vị, xin chúc cho tương lai tươi sáng cho Đất Nước và Dân tộc Việt Nam

Nhân đây, xin chân thành cảm ơn quí vị đã đồng hành cùng blog NTT, động viên, góp ý, gửi bài, làm cho blog NTT ngày càng phong phú hơn và được nhiều người biết đến.

Mồng Một Tết Quý Tỵ

Trân trọng

Nguyễn Tường Thụy

Đêm Ba mươi Tết của dân oan ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng


Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

Mưa xuân - Bài thơ viết về mùa xuân và tình yêu hay nhất của Nguyễn Bính



NGUYỄN TƯỜNG THỤY


Thơ Nguyễn Bính hay hơn ở những sáng tác trước năm 1945, tức là khi ông chưa sáng tác theo phương pháp hiện thực XHCN, chưa có tính đảng. Đây cũng là nét chung của các nhà thơ trong phong trào thơ mới như Xuân Diệu, Tế Hanh, Huy Cận, Chế Lan Viên.

Trong giai đoạn này thì thời kỳ 1936-1940 là thời kỳ rực rỡ nhất của thơ Nguyễn Bính, trong dó thành công hơn cả là mảng mùa xuân - làng quê - tình yêu. Sau đó thì đuối dần.

Trong đợt tuyển chọn 100 bài thơ hay nhất thế kỷ 20, chọn 100 tác giả, mỗi tác giả 1 bài thì với Nguyễn Bính, người ta chọn bài "Những bóng người trên sân ga". Không ai phủ nhận đấy là một bài thơ hay nhưng nếu được quyền, tôi sẽ chọn bài "Mưa xuân"

Tâm hồn chạm đáy đêm ba mươi


Nguyễn Hoàng Đức


Làm thế nào để bình chọn “một buổi chiều của buổi chiều” hay “một hoàng hôn của hoàng hôn” hoặc giản dị buổi chiều không phải của một ngày mà là của một năm? Chắc chắn rằng, không có thời điểm nào tranh nổi giải quán quân của chiều ba mươi tết. Chiều ba mươi tết lại theo âm lịch chứ không phải dương lịch, có nghĩa là mặt trăng đã nấp sau bán cầu trái đất như ẩn vào nơi nào sâu nhất, càng làm cho cái đêm ba mươi cuối cùng của năm thêm tối tăm mù mịt.

Nỗi đau Tết Mậu Thân chưa có phút nào nguôi

Lời Tác Giả: Tôi có một sinh viên người Thuận An, TP Huế. Ông bà nội của cậu ấy đều bị giết trong Tết Mậu Thân 1968. Ông nội cậu là một bác sĩ quân y phải ở lại đơn vị trực tết nên bà nội phải từ Thuận An lên Huế ăn tết cùng chồng. Tảng sáng mùng 2 Tết, ông nội đã bị bộ đội quân GP giết chết khi họ tiến vào còn bà nội thì bị bắt giam nhưng vì bà còn trẻ (22 tuổi) nên bị bắt đi đào hố chôn người trên Bãi Dâu ngay trong đêm mùng 2 Tết. Do thấy chôn cả người đang sống nên bà đã lao xuống dòng Sông Hương để chạy trốn và đã bị bắn chết, 45 năm rồi vẫn chưa tìm được mộ. Tết này, hai anh em cậu ấy quyết định thuê đò dọc đi xuôi Hương Giang từ bến đò Tuần về cửa Thuận An để vào các làng ven Sông Hương dò tìm theo lời khuyên của một nhà ngoại cảm. Và cậu hi vọng sẽ có người vớt được xác bà trên dòng sông đem chôn. Cầu Trời Lạy Phật phù hộ cho anh em cậu ấy tìm được mộ bà nội để ba mạ cậu bớt đau thương. Nhân dịp tròn 45 năm biến cố Tết Mậu thân, tôi xin có một bài viết để sẽ chia nỗi lòng cùng quí vị độc giả gần xa.

Hai cái tết





Xuân về lại nhớ anh Vươn
Cái nhà đã sập, đầm vườn tan hoang
Túp lều vách bạt tuyềnh toàng
Vợ con tiều tụy, mấy hàng châu sa?

Miếng ngon nhớ lâu

(Đòn Đău Nhớ Đời - Tục ngữ)

Món Nướng : Cá , Lợn sữa…

Lê Xuân Quang

Tết đến, dân ta ngoài tổ chức lễ hội linh đình, thường làm các món ăn cúng gia tinh rồi hưởng thụ. Các món ăn dân giã của ta không thể viết, nói tóm tắt trong dăm ba trăm trang sách. Bởi, mỗi nơi trên đất Việt đều có những đặc sản riêng. Lấy Hà nội - đất nghìn năm văn vật, nơi tập trung những tinh hoa của đất Việt làm thí dụ: Thứ nào ngon nhất của các địa phương đều được mang đến quảng bá, giới thiệu . Chỉ kể vài món điển hình: Chả cá phố Lã vọng (làm bằng cá Lăng), Phở - Nam Định, Canh bánh đa (Hải phòng), Bún thang, bánh đậu xanh (Hải Dưong). Bánh gai : Ninh Giang (Hưng Yên), Đò quan (Nam Định)… ’’Húng Láng – Tương Bần - Nước mắm Vạn Vân – Cá rô đầm sét’’ vân vân và v.v...

Chùm thơ xuân của Trần Mạnh Hảo


Khai bút sáng ba mươi tết Quý Tỵ

THẮP HƯƠNG NGỒI KHẤN

Bố mẹ giờ trên bàn thờ
Khói hương xin nối đôi bờ âm dương
Có ai tìm được con đường
Cho con nhận biết quê hương mình còn?

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

Chùm thơ xuân

XUÂN VẮNG MẸ

Xuân xưa mẹ ngồi tựa cửa
Ngóng con tết đến trở về.
Xuân nay con về thăm quê
Hoa xoan rụng dày lối cũ.

Đêm giao thừa nghĩ về mẹ


Bây giờ đã là tháng hai, bão và tuyết lại đổ, cái rét quái “nàng Bân“ trùm lên cả thành phố. Leipzig như con tầu chở những vựa muối trắng đang bơi về phía bên kia của vệt nắng. Nhìn về trung tâm thành phố, những ngôi nhà mờ mờ cao vút, sừng sững giống những cột chống bầu trời như đang bị chùng xuống. Dòng sông Elster trắng đục trườn lên, mềm như nét vẽ, chẻ đôi thành phố. Có ai đó đã đục những chiếc lỗ tròn trên mặt nước đóng băng, để những cá con, cá mẹ phi lên mắc cạn, đập mình phành phạch. 

Trời đã về đêm. Phố vắng người qua lại. Tuyết vẫn rơi, mỏng như những cánh hoa vừa bị vụt nát bay lả tả, làm cho ngọn đèn đường lúc mờ lúc tỏ. Những cánh tuyết bay mịn mỏng đang rây bột ấy, dắt hồn ta về với những ngày tết, ngày xuân nơi quê nhà. Nơi mà ba mươi năm trước cũng dưới những hạt mưa nhè nhẹ bay bay, dẫu không làm ướt áo, nhưng đủ thấm đẫm con tim, khi ta vội vã ra đi, chưa kịp nói lời từ biệt.

Ngày vui trước thềm năm mới


Tôi gọi là ngày vui với ý nghĩa là mình đã làm được việc mong muốn. Làm sao có niềm vui trọn vẹn bên cạnh nỗi thống khổ của đồng bào đang sống vất vưởng ở góc vườn hoa trong những ngày tết. 
Chương trình "Bánh chưng cho dân oan" do nhóm bạn chúng tôi khởi xướng và âm thầm tiến hành suốt một tháng nay, song song với chương trình "Tết ấm áp chia sẻ thương yêu" thực hiện tại huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình.

Kể ra, việc chuẩn bị cho chương trình này khá đơn giản: bánh chưng thì đặt, mì tôm và vài thứ lặt vặt thì mua vì vậy bộ phận thực hiện chỉ cần ít người. Mọi việc thống nhất nhanh, ai cũng nhiệt tình với công việc được phân công, không có tranh luận rắc rối. Điều chúng tôi lo nhất, lo đến mất ăn mất ngủ là làm sao để chương trình không bị phá hoại.

VNPT Bắc Giang cần nghiêm chỉnh thực hiện hợp đồng với khách hàng

Tôi là Tô Oanh, nhà giáo nghỉ hưu tại TP Bắc Giang (có đường truyền Internet số 3549208, tài khoản mang tên Diemthesinhbg). Năm ngoái Bưu điện Bắc Giang theo lệnh của an ninh PA38 tự ý cắt dịch vụ Internet của tôi từ 30/11 đến 13/12 để PA38 thu thập chứng cứ Sách nhiễu tôi 17 ngày từ 13/12 đến 1/1/2012 với lý do tham gia biểu tình phản đối Trung Quốc và viết Blog. 

Ngày tận thế không thể do nhân định

Nguyễn Hoàng Đức 

Ngày 21-12-2012 đã trôi qua không hề bình lặng như bình thường như muôn ngày khác, mà đó là một ngày mang vô số nội dung cùng nỗi lo âu sóng gió. Thiên hạ có người bảo nhau, có gì đem ra ăn hết đi, kẻo mấy hôm nữa bị nhấn chìm trong lửa thiêu hỏa ngục sẽ thành ma đói, rồi ngày 20 này có khối đứa đi cướp nhà băng bởi vì nếu có bị bắt thì chỉ ngày sau thôi sẽ chung bản án tử hình với cả loài người, 

21-12-2012 đã êm đềm trôi qua như một nỗi kinh hoàng dịu ngọt! “Ngày tận thế” – là một khái niệm hay hình tượng hoặc một nỗi ám ảnh kinh khiếp độc nhất vô nhị của nhân loại từ thủa khai thiên lập địa đến nay nếu diễn ra nó sẽ mạnh cỡ triệu quả bom nguyên tử nhất loạt điểm hỏa trong một phần nghìn giây.

Ngành công an đừng xúc phạm thiên hạ nữa!

Nguyễn Đình Ấm 

Hôm 5/2/2013 Lê Anh Hùng- người đang kiện cáo một số vị lãnh đạo, hay đi biểu tình chống TQ đã được thả sau 10 ngày bị bắt đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội HN (quản lý những người bị bệnh tâm thần, điên…) với lý do mẹ già Trần Thị Niệm của Hùng có đơn yêu cầu cho con trai đi khám bệnh. Thế nhưng sau đó theo bà Niệm thì bà bị công an liên tục sách nhiễu và bực con dâu nên nói bâng quơ với chính quyền muốn cho Hùng đi khám bệnh.Thế là, người ta đã “thần tốc” bắt Hùng vào trung tâm bảo trợ XH - Nơi mà đáng lẽ phải xác định được bệnh rồi mới đưa tới. Khi bà Niệm biết tin vào thăm con họ ra điều kiện phải làm đơn yêu cầu cho Hùng đi khám bệnh thì mới được gặp con…Thế là lá đơn hợp lý hóa việc “bắt cóc” Hùng đã hoàn thành… 

Mậu Thân trong tâm khảm một nhà thơ


(Xin tạ tội với những oan hồn Tết Mậu Thân 1968)

Quá ngỡ ngàng khi thấy ông
Từ trên máy bay “bước” xuống
Kẻ bế người nâng khác nào một vị vua
Với nét mặt nát nhàu
Đôi mắt buồn rười rượi
Có lẽ nào đây là anh giải phóng quân
Vào thành Huế Mậu Thân xưa?

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Đào Trang Loan kể chuyện bị đánh và bị bắt khi tặng quà cho dân oan


.

Vài câu hỏi dành cho Ngô Cường Thu

Thực ra, bài viết dưới đây tôi đã viết ngay sau khi Lê Cường Thu có phản hồi trong bài "Tin về gia đinh Ls Lê quốc Quân". Tôi viết xong, lại nghĩ sắp tết rồi nên để đấy đã, không muốn mắng y trong những ngày giáp tết

Thế nhưng hôm nay, Ngô Cường Thu có một phản hồi tiếp vào bài Trao quà cho bà con dân oan bị đàn áp

Hẳn là y thấy chủ blog duyệt phản hồi nhưng không phản ứng gì nên "thừa thắng xốc tới". Tôi đọc phản hồi này, thấy cũng cùng giọng như trước và trình độ đã ngu xuẩn còn ngu xuẩn hơn. Nhưng thôi, cho y nợ, tôi sẽ tiếp tục vạch cái dốt nát, non kém của y ra sau.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

Mời viết bài cho số Xuân Quý Tỵ

Hôm nay về nhận được hai bài viết của hai cộng tác viên quen thuộc, ghi là viết cho số Tết - Xuân.

Thực ra, NTT blog cũng thoáng có ý định xây dựng một chương trình Tết nhưng đan cài vào nhiều việc quá sợ không kham nổi. Tự nhủ, thôi thì mình viết được đến đâu thì viết, cố có bài viết theo chủ đề Tết chứ không nói trước làm gì.

Blog NTT mấy năm nay, tuy thay địa chỉ liên tục do gió táp mưa sa nhưng cũng được người đáo qua, tìm về. Nhiều cây bút sắc sảo, danh tiếng thường xuyên gửi bài cộng tác. Trộm nghĩ thế là hân hạnh và vinh dự lắm rồi.

Lúc này đã sắp hết ngày 26, mấy phút nữa là sang 27 âm. Tháng Chạp năm nay lại thiếu. Cận Tết rồi.

Sự bất bình đẳng trong xã hội Trung Quốc

Huỳnh Văn Úc 

Hệ số Gini dùng để biểu thị độ bất bình đẳng trong phân phối thu nhập của xã hội. Hệ số này được nhà thống kê học người Ý Corrado Gini công bố năm 1912. Hệ số Gini có giá trị từ 0 đến 1. Xã hội có hệ số Gini bằng không là một xã hội bình đẳng một cách lý tưởng, nghĩa là tất cả mọi người trong xã hội có thu nhập bằng nhau. Hệ số Gini càng cao thì xã hội càng bất bình đẳng. Sự bất bình đẳng trong xã hội Trung Quốc được báo Pháp Le Figaro ngày 2/2/2013 phản ảnh qua hàng tựa: “Rạn nứt xã hội làm Trung Quốc quan ngại”. Tờ báo đăng lại kết quả nghiên cứu được tiến hành mới đây về thu nhập của các hộ gia đình ở Trung Quốc do Trung tâm thăm dò và nghiên cứu về thu nhập của hộ gia đình trực thuộc Ngân hàng Trung ương Bắc Kinh tiến hành và công bố hệ số Gini năm 2012 của Trung Quốc là 0,61.

Vài dòng nhân chuyện Lê Anh Hùng được thả